Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu tại Fort Bragg bằng ngọn lửa! Quân đội la ó chế độ Biden vì đổi tên căn cứ quân sự nổi tiếng

Tổng thống Trump phát biểu tại Fort Bragg, Bắc Carolina
Tổng thống Trump đã có bài phát biểu tại căn cứ quân sự Fort Bragg ở Bắc Carolina vào thứ Ba, nơi ông xuất hiện trước đám đông hàng nghìn binh lính Hoa Kỳ đang phấn khích la ó người tiền nhiệm của Trump, Joe Biden.
Tổng thống Trump bước ra sân khấu với chiếc mũ lưỡi trai màu nâu đỏ mới, tượng trưng cho màu sắc của Fort Bragg.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã làm ấm đám đông trước Tổng thống bằng những phát biểu ngắn về việc loại bỏ “rác rưởi thức tỉnh” khỏi quân đội và “tái thiết quân đội sau bốn năm bảo dưỡng bị trì hoãn”.
Trump mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách nêu bật tên Fort Bragg, tên mà chính quyền của ông đã lấy lại sau khi Chế độ Biden khuất phục trước những kẻ khủng bố cực tả Black Lives Matter. "Bạn có tin là họ đã đổi tên đó trong chính quyền trước một chút không?" ông hỏi đám đông trước khi những tiếng la ó lớn vang lên khắp đám đông.
Có thể thấy lực lượng đặc nhiệm phía sau bục phát biểu của Tổng thống đang la hét và thể hiện sự thất vọng bằng cách giơ ngón tay cái xuống.
Có thể nhớ lại rằng Trump và Hegseth đã đảo ngược việc đổi tên căn cứ quân sự Bắc Carolina do DEI khởi xướng, đổi tên Fort Liberty thành Fort Bragg. Điều này diễn ra sau khi Biden đổi tên tất cả các căn cứ quân sự theo tên các nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam vào năm 2023.
Bao gồm căn cứ quân sự lớn nhất cả nước, được đặt theo tên của Tướng Liên minh miền Nam Braxton Bragg.
Xem:
Trump: Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp khi được ở cùng bạn tại một nơi có tên là Fort Bragg. Bạn có tin rằng họ đã đổi tên đó trong chính quyền trước một chút không? Chúng ta sẽ quên hết chuyện đó, phải không? Chúng ta sẽ quên hết. Tôi chỉ muốn nói rằng, Chúa phù hộ Quân đội Hoa Kỳ và Chúa phù hộ Hoa Kỳ. Nơi tuyệt vời, nhóm tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người lính và lính dù, phi công, chiến binh tuyệt vời vì màn trình diễn tuyệt vời về sức mạnh quân sự thuần túy, vô song của Hoa Kỳ.
Tôi vừa thấy một thứ gì đó thật điên rồ. Bạn không muốn làm hỏng mọi thứ. Tôi đã nói từ lâu rồi, chúng ta có những thứ tốt nhất, không ai có thể sánh bằng. Nhưng họ vừa cho tôi xem một màn trình diễn mà bạn có thể may mắn không phải chứng kiến vì nó hơi đáng sợ. Thật tuyệt khi được xem. Hãy cùng lắng nghe vì Bộ Tư lệnh và Chiến dịch Đặc biệt của Quân đội và Sư đoàn Nhảy dù 82 và Quân đoàn Nhảy dù 18. Thật là một chương trình tuyệt vời, và nó vẫn tiếp tục tuyệt vời, và thứ Bảy sẽ là một ngày trọng đại ở Washington, DC.
Bạn biết đấy, rất nhiều người đã nói, Chúng tôi không muốn làm điều đó. Tôi đã nói, vâng, chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn khoe khoang một chút. Bạn biết đấy, gần đây, các quốc gia khác đã ăn mừng chiến thắng của Thế chiến thứ nhất. Pháp đã ăn mừng, thực sự, tất cả họ đều ăn mừng. Nước duy nhất không ăn mừng là Hoa Kỳ, và chúng tôi là những người đã chiến thắng trong cuộc chiến. Nếu không có chúng tôi, tất cả các bạn sẽ nói tiếng Đức ngay bây giờ, có thể nói một chút tiếng Nhật, nhưng chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến, và chúng tôi không ăn mừng, nhưng chúng tôi sẽ ăn mừng vào thứ Bảy, và chúng tôi sẽ ăn mừng từ bây giờ. Chúng tôi sẽ ăn mừng sự vĩ đại và những thành tựu của mình. Tuần này, chúng ta vinh danh 250 năm lòng dũng cảm, vinh quang và chiến thắng của lực lượng chiến đấu vĩ đại nhất từng bước đi trên mặt đất, Quân đội Hoa Kỳ.
Trong hai thế kỷ rưỡi, những người lính của chúng ta đã hành quân vào ngọn lửa dữ dội của trận chiến và tiêu diệt kẻ thù của nước Mỹ. Chưa bao giờ có điều gì giống như vậy. Chưa bao giờ có một lực lượng nào như thế này. Và tôi đã xây dựng lại điều đó. Tôi đã cho bạn rất nhiều tiền trong bốn năm, thật điên rồ, và chúng ta vừa phê duyệt ngân sách lớn nhất của mình cho các hoạt động quân sự, hơn 1 nghìn tỷ đô la. Chúng ta thậm chí chưa bao giờ đến gần.
Nhưng quân đội của chúng ta đã đập tan các đế chế nước ngoài, hạ bệ các vị vua, lật đổ những tên bạo chúa và truy đuổi những kẻ khủng bố man rợ qua chính cánh cổng địa ngục. Những người lính của chúng ta không nghỉ ngơi cho đến khi họ chiến thắng. Bạn biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Từ tháng 6 năm 1775 đến tháng 6 năm 2025, những kẻ đủ ngu ngốc để thách thức Quân đội Hoa Kỳ đã phải đối mặt với sức mạnh không thể khuất phục, tinh thần không thể phá vỡ và lực lượng áp đảo không thể ngăn cản.