Sau khi thăm thú New York và trải nghiệm đi trực thăng ngắm tượng Nữ thần Tự do. Johnny Đặng và Khoa Pug tiếp tục thưởng thức bữa tối tại nhà hàng của Salt Bae - đầu bếp nổi tiếng được mệnh danh là "thánh rắc muối", từng phục vụ nhiều ngôi sao như David Beckham, Leonardo Dicaprio...
Vào nhà hàng sang chảnh ở New York nhưng Johnny Đặng và Khoa Pug lựa chọn món ăn hợp lý, không chọn món thịt bò dát vàng theo gợi ý của nhân viên. Khoa Pug cho hay, anh từng ăn món thịt dát vàng giá 1,6 nghìn đô (hơn 36 triệu đồng) ở Dubai nhưng trải nghiệm không tốt nên tránh "mất tiền oan".
''Món Golden Steak (thịt bò dát vàng này 1,1 nghìn đô là khoảng 26 triệu đồng, ở Việt Nam mua được nhiều thứ lắm, mua được nguyên con bò, nên để dành bụng về Việt Nam ăn chứ không ăn 26 triệu.
Ăn bò bình thường đã 6 triệu/order, thế là nhiều rồi, nhưng đang ở New York nên mình cứ hưởng thụ", Johnny Đặng vui vẻ nói.
Vì thế, họ gọi món Tomahawk Steak nổi tiếng để thử trải nghiệm "rắc muối" lên món ăn. Trong lúc thưởng thức bữa ăn, Johnny Đặng vô tình bị nhân viên làm đổ ly rượu vang vào người.
Dù vậy, "tỷ phú kim cương" vẫn bình tĩnh và vui vẻ, anh nói: "Không sao cả, mình vẫn ăn được tiếp".
Kết thúc bữa ăn, Johnny Đặng thanh toán cho cả ekip 5 người với tổng 1,2 nghìn đô (hơn 28 triệu đồng).
Tính cách gần gũi, vui vẻ của Johnny Đặng và Khoa Pug nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng: "Người giàu và nổi tiếng, nhưng cách nói chuyện và cách sống 2 ông hoàng này giản dị làm người xem thích thú", "2 anh em quá hợp nhau, sự hiểu biết, sự tôn trọng lẫn nhau đưa đến những cuộc trò chuyện thẳng thắn và rất gần gũi", "Mặc dù 2 anh là người giàu và nổi tiếng, nhưng xem clip cách các anh nói chuyện và cư xử làm người xem thấy rất gần gũi và lấy đó làm cố gắng để thành công hơn"...