Có anh chàng khỏe mạnh, biết làm ăn nhưng có tật ham vui hay nhậu, ba mấy tuổi rồi chưa ai nhòm ngó. Bỗng một hôm anh ta thông báo sắp cưới vợ. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên.
Ngày tân hôn, cô dâu xuất hiện xinh đẹp, dịu dàng. Mọi người thắc mắc thì anh ta bảo cô ấy ra điều kiện phải bỏ nhậu mới chịu làm vợ.
Cưới xong anh ta biệt tăm. Tưởng đã bỏ nhậu sau khi cưới được vợ đẹp thì mọi người ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện trở lại, nhậu đều và còn vui vẻ hơn xưa. Có người thắc mắc:
- Sao cưới vợ hứa bỏ nhậu rồi?
- Thì bỏ rồi! Anh chàng cười tủm tỉm
- Bỏ rồi sao còn uống đấy?
- Là vợ tớ xúi
- ???
- Có gì đâu chỉ là kiên nhẫn tý thôi. Cưới về xong đêm tớ ngoan ngoãn không làm gì cả. Chỉ khi nào có đám tiệc được uống tý thì hôm đó tớ mới động vào thật tưng bừng khói lửa, xong hôm sau lại trả về bài cũ nằm im lặng. Cứ thế sau một thời gian lặp đi lặp lại thì vợ tớ:
- Sao mấy ngày nay không thấy anh nhậu gì cả?
- Anh bỏ nhậu rồi mà
- Nay cho anh đi chút đó, mấy ngày nay rồi anh không nhậu làm em thấy nhớ.. 😱
- Hả?? Nhưng anh đã hứa với em rồi cơ mà?
- Hi hi thôi đi nhanh đi rồi còn về
- Là em xúi đấy nhé, chứ anh là anh bỏ rồi cơ đấy^
Và rồi, kể từ đó mọi người lại thấy gã được nhậu lại vui vẻ như xưa, vợ lại vui.
*VietBF@sưu tập