"Chết cười" cảnh Tổng thống Argentina bị Trump bỏ rơi trên sân khấu
Một cảnh tức cười được ghi nhận diễn ra tại G20. Đó là cảnh Tổng thống Argentina muốn Trump ở lại trên sân khẩu để chụp ảnh nhưng người đồng cấp Mỹ không hiểu ý và bỏ đi khiến ông bối rối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump "bỏ rơi" Tổng thống Argentina Mauricio Marci trên sân khấu G20.
Tổng thống Argentina Mauricio Marci và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tươi cười bắt tay và trao đổi nhanh trên sân khấu hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires hôm nay, theo Reuters.
Tuy nhiên, do không hiểu ý Marci, sau cuộc trò chuyện ngắn, Trump bước nhanh khỏi sân khấu. Marci bị bất ngờ với tình huống trên, ông vươn tay định giữ Trump lại nhưng không kịp vì Tổng thống Mỹ bước đi quá nhanh.
Marci nhìn theo Trump với gương mặt đầy bối rối và khó xử. Có vẻ như Tổng thống Argentina muốn Trump ở lại trên sân khấu trong lúc chờ các lãnh đạo khác có mặt để chụp chung bức ảnh lưu niệm.
Một tình huống "dở khóc dở cười" khác trong cuộc gặp giữa Trump và Marci là Tổng thống Mỹ dường như cảm thấy khó chịu với phần phiên dịch qua tai nghe khi Tổng thống Argentina phát biểu nên đã tháo tai nghe và đặt xuống sàn. "Tôi hiểu những gì ông ấy nói hơn là thông qua phiên dịch", Trump nói. Một cố vấn sau đó chạy tới và nhặt tai nghe lên.
Hội nghị thượng đỉnh G20 hôm nay khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Trong hai ngày làm việc, lãnh đạo các nước sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề như thương mại, biến đổi khí hậu, hạ tầng phát triển.
Hi! Lâu quá không gặp bạn Gay, hôm nay sao thấy yếu xìu vậy? Xin cho một bày có chính kiến độc đáo đi!:hands hake:
Khi nào tao thấy mầy hết ăn cức nói một cái gì đó không cuồng, liếm, bợ hay đạo đức giả thì ta sẽ nói chuyện "chính kiến" với mầy còn không thì tao trị như trị loài chó ... mầy hiểu không ?
Ahhh... mầy đần quá chắc cũng không nhét vô đầu cức của mầy được đâu.
Khi nào mầy thấy tao hết ăn cứt, nói một cái gì đó không cuồng, liếm, bợ hay đạo đức giả thì tao sẽ nói chuyện "chính kiến" với mầy còn không thì tao như loài chó ... mầy hiểu không ?
Ôi! cha*...có tiếng bộ rồi đó! Thấy chưa? Nghe tui thì không thể nào trật được đâu! Ngoan Ngoan... Nhớ chỉ cho thằng 09 thẹo dùng với....Giỏi lắm!!!!
Khi nào mầy thấy tao hết ăn cứt, nói một cái gì đó không cuồng, liếm, bợ hay đạo đức giả thì tao sẽ nói chuyện "chính kiến" với mầy còn không thì tao như loài chó ... mầy hiểu không ?
Ôi! cha*...có tiếng bộ rồi đó! Thấy chưa? Nghe tui thì không thể nào trật được đâu! Ngoan Ngoan... Nhớ chỉ cho thằng 09 thẹo dùng với....Giỏi lắm!!!!
Ngoài cái trò copy và paste hay lặp đi lặp lại như con két thì mầy có trò nào khác hay nên bắt chước mầy thằng ngu đần già nhưng tối ngày đem mấy cái hình như con nít tưởng hay nhưng thật ra nhìn cho thấy cái ngu ngốc mà không biết.
Còn muốn cức tao ỉa cho ăn thì cứ sủa lớn lên.
Hay muốn tao đập đầu cha và con gái mẹ mầy thì cho tao biết ...
Ngoài cái trò copy và paste hay lặp đi lặp lại như con két thì mầy có trò nào khác hay nên bắt chước mầy thằng ngu đần già nhưng tối ngày đem mấy cái hình như con nít tưởng hay nhưng thật ra nhìn cho thấy cái ngu ngốc mà không biết.
Còn muốn cức tao ỉa cho ăn thì cứ sủa lớn lên.
Hay muốn tao đập đầu cha và con gái mẹ mầy thì cho tao biết ...
HAHAHAHAAHAHAHAHAAHA HAHAAHAHAHAHAHAAHAH
Hôm nay Family Gây và 09 thẹo! ăn cái đó đủ chưa? Lúc nầy mặt xác chết ra hoài, chắc được mớm môi kha khá cho nên mới im tiếng chớ gì??? Vắng bọn bây, thì thấy hơi trống trải! Nhưng gặp lại bọn bây thì... Phiền toái hơi nhiều, nhưng cũng chìu!:han dshake:
Úi chà! Thân là Xà Mâu mà không để cho người ta thương! Mày thích cứt đen và sủa luôn mồm mà! Hay là xà mâu nó hành nên khó chịu? Kiếm thằng 09 THẸO lại nó liếm chỗ xà mâu cho nó dịu cơn đau xuống, rồi kéo bầy nhau đi mớm môi mặt xác chết! haha!!:haf ppy:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.