Hai lần phải trở thành mẹ đơn thân vì bị đàn ông phụ bạc, 8X "toan tính săn Tây" để mong cho cuộc sống hai con đỡ khổ. Và chính tiếng Anh đã thay đổi số phận của chị!
Thực dụng là một điều hoàn toàn bình thường xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, đâu phải ai cũng tình cờ gặp người mình yêu, trải qua một cuộc tình nồng thắm, rồi lấy nhau, sinh con và “đầu bạc rang long” tới già. Đặc biệt là nhiều người vẫn luôn tỏ ra thương xót cho các cô gái làm dâu xứ người, một mình bươn trải, không có bà con họ hàng thân thích để trợ giúp.
Họ cho rằng việc lấy chồng ngoại quốc chỉ là cách đi tìm cuộc sống sung sướng về vật chất nhưng "khổ đau" tinh thần. Thậm chí, không ít cô dâu phải chịu ấm ức nơi xứ người. Tuy nhiên, câu chuyện của riêng chị Lâm Thị Mỹ Linh (1985) quê ở Vũng Tàu thì lại đảo ngược hoàn toàn trình tự của một cuộc hôn nhân thường thấy và khác biệt hẳn so với định kiến nàng dâu xứ người. Chủ động tiến tới hôn nhân trước khi yêu nhau với một ông chồng Tây là “một bước lên mây” đối với cô gái này.
Câu chuyện tình yêu của cô gái Việt 8X "săn Tây" đã có kết cục vô cùng có hậu. (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri).
Tất nhiên, chị Mỹ Linh cũng đã biết yêu. Chị cũng đã trải nghiệm được trái ngọt của tình yêu từ rất sớm trước đây, khi ấy mới 18 tuổi. Nhưng yêu từ quá sớm cũng khiến chị sớm nhận trái đắng khi mình trót mang bầu và trở thành mẹ đơn thân sau khi học xong cấp 3. Chị nhớ lại, khi đứa con bé bỏng của mình được 4 tuổi, một người đàn ông đã đến mang cho chị hi vọng được sống hạnh phúc đủ đầy sau này, nhưng chỉ sau 1 tháng kết hôn, chị tá hỏa phát hiện ra rằng anh ta lại ham chơi cờ bạc, dù cho có thuyết phục, khuyên răn thế nào cũng không đủ để lay chuyển bản tính.
Và thế là chị lại trở thành mẹ đơn thân lần 2 vào năm 2011. Chỉ với 1 triệu đồng với chiếc túi đựng quần áo, chị tay xách nách mang đưa hai con bỏ nhà ra đi. Chị lang bạt khắp nơi để kiếm tiền nuôi con.
Duyên số đã đến trong thời điểm chị gặp khó khăn nhất. Cô gái 8X này đã nghe theo một người chị học tiếng Anh để xin vào làm tại một nhà hàng Âu cho có mức lương ổn định hơn. Biết bản thân chẳng thể yêu thêm lần nào nữa nhưng cũng muốn tìm một người để qua lại, chu cấp cho cuộc sống bớt vất vả, 8X lên kế hoạch… săn Tây. Và quả thật, con chữ đã làm thay đổi số phận.
Con chữ đã làm thay đổi số phận của người mẹ đơn thân 2 con này. (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri).
Năm 2014, chị tình cờ gặp được một người vị khách người Nga tên Touloupov Vladimir đến ăn tại quán. Ngay khi nhìn thấy Mỹ Linh, người đàn ông này đã thốt lên: “Mắt em đẹp lắm”. Cứ như vậy, từ câu khen đầy duyên dáng này mà sau hôm đó, hai người có cảm tình với nhau, ngày nào Vladimir cũng ghé quán để nhìn thấy được bóng dáng người phụ nữ Việt này. Thật ra, Mỹ Linh đối với những tình cảm này của ông khách người Tây thì vô cùng bối rối và chỉ qua lại vì nghĩ mình có thể nhờ ông giúp đỡ cho hoàn cảnh những đứa con của mình. "Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là tìm một ông Tây để có người cùng lo cho con, chứ chẳng thiết chuyện yêu đương. Mình là mẹ đơn thân không tài không sắc, chỉ mong gặp may mắn”
"Qua lại được 2 tháng, anh Touloupov đến thăm chỗ ở của ba mẹ con mình và vô cùng xót xa khi thấy cảnh mấy mẹ con phải chen chút trong căn phòng chật chội ở khu lao động nghèo nên anh đã ngỏ ý chu cấp cho mình và hai con riêng trước khi về Nga. Thời điểm ấy, biết mẹ mình bị ung thư, anh cũng đưa tiền để chạy chữa cho mẹ. Đám tang mẹ ít lâu sau đó, anh cũng lăn xả vào lo lắng như người nhà... ", chị Linh tỏ ra bất ngờ trước sự tận tâm chân thành mà ông Vladimir dành cho mình và gia đình. "Chính nhờ những điều ấy đã khiến mình mơ hồ nghĩ đến việc đi chung một con đường với người đàn ông hơn mình 19 tuổi này".
Người đàn ông từng trải, ấm áp ấy xót xa người yêu: ” Tại sao anh không gặp em sớm hơn! Anh muốn bù đắp cho mẹ con em, anh sẽ không bao giờ để em buồn thêm nữa.“ (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri).
Lúc đầu những tưởng chỉ bông đùa nhau, chỉ là mối tình thoáng qua nhưng vậy mà bây giờ chị Linh và anh Touloupov đã trải qua 8 năm yêu nhau và kết hôn vô cùng hạnh phúc. Cô gái Vũng Tàu thừa nhận qua bao lần tình yêu cho chị những “cú lừa”, chị đã thực sự được sưởi ấm và chữa lành nhờ lần “săn Tây” đó.
Gia đình của hai vợ chồng giờ đây tiếp tục đón chào những thành viên mới. (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri).
Tình yêu của chị khiến người ta liên tưởng đến tình yêu của ông bà ta thời xưa, nhiều người đôi bên chỉ mới biết mặt vài lần, thông qua ba mẹ họ hàng hai bên thúc đẩy mà tiến tới hôn nhân rất nhanh chóng. Sau này, trong cuộc sống chỉ khi đã cùng nhau sát cánh qua bao gian nan, khó khăn của cuộc sống thì mới nảy sinh tình yêu và cứ như vậy lại bền vững vô cùng. Quả thực, mỗi người mỗi cảnh, tình yêu mỗi người cũng khác nhau, miễn sao những người trong cuộc trung thực, thấu hiểu nhau và cảm thấy được hạnh phúc của riêng mình là đủ rồi.