HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam > 2005-2023 Vietnam News


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lê Giang từng bị con cái từ mặt : Sang nước ngoài để đổi vận rồi lại trở về Việt Nam vì quá khổ
Lê Giang cũng từng có một thời gian sang Australia. Sống cùng người chồng thứ hai. Tuy nhiên, những năm tháng ở nước ngoài là khoảng thời gian mệt mỏi đối với cô.

Năm 1999, Lê Giang và Duy Phương ly hôn, tòa giao quyền nuôi con cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, do nghèo túng, chị quyết định để chồng cũ nuôi, thỉnh thoảng qua thăm. Mỗi lần chị đến nhà, Duy Phước và Lê Lộc đều bỏ chạy khi thấy mẹ. Lê Giang kể lúc đó lòng chị như vỡ thành trăm mảnh vì con không nhận mình. Duy Phước từng lớn tiếng: "Bà không phải là mẹ tôi. Ông bà có nuôi tôi không mà đòi dạy tôi".



Tại chương trình, Lê Lộc và Duy Phước chia sẻ về thời thơ ấu. Duy Phước thú nhận anh từng không có tình cảm nhiều với mẹ, "ký ức về mẹ là con số không". Anh kể từng là đứa con ngỗ nghịch. Trong một cuộc vui với bè bạn, Duy Phước bị gãy chân, phải nhập viện. Lúc đó, Lê Giang khóc và ôm con trai, khiến anh dần có thiện cảm với mẹ.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Tôi quyết định ra nước ngoài vì muốn thay đổi vận mạng. Bao nhiêu năm tôi bình bình, cần phải có sự đột phá, mới mong làm lại cuộc đời. Không ngờ, sang Australia tôi lại quá đau buồn vì đó là xứ quá yên bình, tĩnh lặng. Tôi thèm đứng trên sân khấu cháy bỏng. Trong khi đó một mình tôi ở bên đó, con cái ở Việt Nam. Có người thân nhưng ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Có những lúc tôi vật vã, đau buồn vì cuộc sống bế tắc. Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam, cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta. Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: “Sao con khổ thế này".

Những lúc ấy người chồng thứ hai của chị ở đâu?

- Số tôi không may mắn trong chuyện tình yêu nên không phải tuýp được chồng chăm lo cho mọi thứ như người ta. Tôi lại có tự ái của mình. Nếu họ hiểu được thì hiểu không thì thôi. Hơn nữa chúng tôi lấy nhau cũng không phải vì tình yêu quá lớn nên tôi càng không kỳ vọng.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi hối hận vì lấy người đó. Tôi có đứa con đáng yêu là niềm hạnh phúc lớn rồi. Đặc biệt, khi về nước vẫn được khán giả đón nhận.

- Mối quan hệ của chị và hai người cũ hiện thế nào khi họ không hỗ trợ nuôi con cùng mình?

- Hai con lớn của tôi là Lê Lộc và Duy Phước đã lớn, đi diễn đều nên tự lo được cuộc sống của bản thân, chỉ có cậu út 4 tuổi mới cần mẹ chăm sóc. Dù bố cháu không có trách nhiệm thì tôi vẫn đủ sức nuôi con. Mình có bàn tay, khối óc và sự chăm chỉ thì không sợ đói.

Tôi may mắn vì được khán giả thương, công việc tới đều đều nên đủ khả năng nuôi con. Tôi không quá bận lòng về chuyện người khác đối với mình. Họ ăn ở thế nào sẽ có trời đất soi xét, tôi cứ cố gắng sống đúng với lương tâm.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-11-2022
Reputation: 22126


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 81,476
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	loat-nghe-si-viet-muu-sinh-vat-va-trong-thoi-gian-song-tai-nuoc-ngoai-a75f3ad1.jpg
Views:	0
Size:	157.3 KB
ID:	2021131  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,398 Times in 4,373 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 92
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
User Tag List


Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10909 seconds with 15 queries