Cô gái xinh đẹp bị gãy xương sườn, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và bị chảy máu não sau vụ bị bạn trai hành hung dã man tại nhà riêng ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 25/7. Khoảng 3 tuần sau đó, cô qua đời vì vết thương quá nặng khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, với vấn nạn bạo lực hẹn hò ở Hàn Quốc đang có xu hướng gia tăng khiến những cô gái có người yêu vũ phu chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, họ không được giúp đỡ vì mọi người xem đây là "vấn đề riêng tư cá nhân”.
Quá đau đớn, một người mẹ có con gái 25 tuổi bị bạn trai đánh đập dã man đến chết đã gửi đơn kiến nghị về vấn nạn bạo lực hẹn hò lên chính phủ Hàn Quốc, kêu gọi ban hành luật mới về bạo lực hẹn hò đang ở ngoài vòng pháp luật ở Hàn Quốc. Lá đơn đã nhận được gần 400.000 chữ ký ủng hộ.

Cô Hwang Ye-jin, 25 tuổi, qua đời sau khi bị chính người bạn trai hành hung dã man. Ảnh: YouTube
Vấn đề riêng tư cá nhân hay của cả xã hội?
Hwang Ye-jin bị gãy xương sườn, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và bị chảy máu não sau vụ bị bạn trai hành hung dã man tại nhà riêng ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 25/7. Khoảng 3 tuần sau đó, cô qua đời vì vết thương quá nặng khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Sau cái chết của Hwang, mẹ cô đã công khai đoạn video về cảnh hành hung được camera giám sát ở lối vào tòa nhà ghi lại. Cảnh quay giám sát vào đêm xảy ra vụ tấn công cho thấy, Hwang bị một người đàn ông đập đầu liên tục vào tường. Thậm chí, tên này còn kéo cơ thể bất tỉnh, đẫm máu của cô ra khỏi thang máy tại tòa nhà chung cư.
Kẻ tấn công là người đàn ông 30 tuổi và là bạn trai của cô. Người đàn ông này đã khai với cảnh sát rằng, anh ta tức giận vì Hwang đã kể về mối quan hệ của cả hai cho người khác. Ban đầu nghi phạm bị bắt giam, nhưng sau đó tòa án đã quyết định thả trong thời gian chờ xét xử vì cho rằng hắn không có nguy cơ bỏ trốn.
Quá phẫn nộ trước quyết định của tòa án và việc kẻ giết con gái bà chỉ bị buộc tội ngộ sát chứ không phải giết người, mẹ của Hwang đã công khai đoạn phim từ camera giám sát quay lại vụ tấn công, đồng thời tiết lộ tên và ảnh của con gái bà cho giới truyền thông.

Một cảnh quay từ camera giám sát được công bố cho các phương tiện truyền thông cho thấy cô Hwang Ye-jin (phải) nằm bất tỉnh trên sàn khi bị người bạn trai lôi ra khỏi thang máy. Ảnh: YouTube
Người mẹ nói rằng người đàn ông - người được cho là đã nói dối với lực lượng cấp cứu rằng, cô Hwang đã say rượu và đập đầu xuống đất. Gã này cũng đưa nạn nhân đi cấp cứu quá muộn và cũng không cố gắng sử dụng các kỹ năng sơ cứu để hồi sức cho con gái của bà lúc cô bất tỉnh.
Đơn kiến nghị của người mẹ, được gửi trên trang web của Nhà Xanh vào ngày 25/8, ghi rõ các chi tiết của vụ tấn công và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc thông qua một luật mới để "trừng phạt nghiêm khắc" những kẻ bạo lực hẹn hò. Tính đến ngày 1/9, đơn kiến nghị này đã nhận được hơn 372.000 chữ ký ủng hộ.
Bước ngoặt trong xã hội Hàn Quốc
Tờ SCMP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, phản ứng mạnh mẽ của dư luận Hàn Quốc đối với đơn kiến nghị của mẹ cô Hwang phản ánh mong muốn thay đổi suy nghĩ trong xã hội gia trưởng ở nước này, nơi mà những người đàn ông thường “xem bạn gái là người phải phục tùng họ”.
Ông Kwack Dae-gyung, giáo sư tại Đại học Dongguk cho biết: “Đàn ông Hàn Quốc, những người được nuôi dưỡng trong môi trường chủ nghĩa sô-vanh của nam giới, thường nổi cơn thịnh nộ và sử dụng bạo lực để giải quyết mỗi khi người phụ nữ từ chối làm theo những gì mà họ muốn”.
Theo ông, nhiều người trong xã hội Hàn Quốc bao gồm cả các nhà điều tra và cơ quan pháp luật của chính quyền vẫn xem thường vấn đề bạo lực hẹn hò và coi đó như “những cuộc cãi vã của các cặp tình nhân” mà họ không nên can thiệp.
Cái chết của Hwang đã được nhiều người coi là ví dụ điển hình cho vấn đề bạo lực hẹn hò của Hàn Quốc. Hàn Quốc từng đưa ra bàn bạc một dự luật về vấn đề này cách đây nhiều năm, nhưng đã bị “mắc kẹt” khi thảo luận tại Quốc hội do thiếu sự đồng thuận về hành động cấu thành tội danh bạo lực hẹn hò và người phạm tội nên bị trừng phạt như thế nào.

Đoạn phim giám sát do mẹ của cô Hwang Ye Jin cung cấp cho giới truyền thông cho thấy cô gái tử vong do bị bạn trai đánh đập dã man. Ảnh: YouTube
Theo số liệu cuộc điều tra vào năm 2018, 9/10 người phụ nữ sinh sống ở thủ đô Seoul cho hay họ bị lạm dụng và bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần từ chính bạn trai của mình. Thống kê của cảnh sát cho thấy, hơn 30.000 người đã bị buộc tội bạo hành bạn gái trong 3 năm qua, trong đó có khoảng 7.000 vụ là bạo hành thể chất, 84 vụ tấn công tình dục và 10 vụ giết người.
Ông Choi Seon-hye, Giám đốc đường dây nóng cho phụ nữ Hàn Quốc, chuyên giám sát các trung tâm tư vấn và cung cấp nơi trú ẩn cho những người nạn nhân bị bạo hành gia đình nói với tờ Korea Times rằng, “các báo cáo về bạo lực khi hẹn hò đã tăng lên khi các nạn nhân phản ứng nhạy bén và chủ động tố cáo hơn trước”. Nhưng các nhà chức trách điều tra quá thường “không can thiệp, coi đó là điều tầm thường và kết thúc vụ án ngay tại chỗ”, Choi được trích dẫn cho biết.
Tuy nhiên, các cơ quan điều tra vẫn thường “tránh can thiệp, xem chuyện này ít quan trọng và nhanh chóng cho khép lại sự việc”.
Người đứng đầu Viện Bạo lực Hẹn hò Hàn Quốc Kim Do-yeon cũng cho biết, những phản ứng trước đơn kiến nghị của mẹ cô Hwang cho thấy, cộng đồng xã hội đã ngày càng nhận thức rõ rằng, bạo lực hẹn hò không khác gì tội ác”.
“Họ lo sợ những gì xảy ra với cô Hwang cũng có thể xảy đến với chính bản thân họ, trong khi những người cũng từng phải chịu đựng hành vi bạo lực tương tự từ người bạn trai của mình”, bà Kim nói và cho biết thêm, số cuộc gọi của phụ nữ đến các trung tâm trợ giúp bạo hành gia đình đã tăng “theo cấp số nhân” trong những năm gần đây.
Bà nói thêm: “Phụ nữ từng phải im lặng chịu đựng vì sợ phản ứng dữ dội từ phía đàn ông và những hậu quả khác, nhưng giờ họ đã bắt đầu lên tiếng. Đã đến lúc chúng tôi đưa ra một đạo luật mạnh mẽ để trừng phạt những kẻ phạm tội một cách nghiêm khắc và để bảo vệ cũng như hỗ trợ các nạn nhân”./.