Các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào Syria dường như đã bị "cản mũi". Lý do là gì?
NGA BÃI BỎ THỎA THUẬN NGẦM VỚI ISRAEL?
Trang điện tử Israel National News thông báo rằng Israel, Mỹ, Nga và Trung Quốc sẵn sàng cho một sự đột phá về hạt nhân của Iran.
Tại thủ đô của những quốc gia này, hiện giờ người ta đang ôm đầu và tìm kiếm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để bom nguyên tử không xuất hiện trong tay của Iran. Thậm chí, cả Moscow và Bắc Kinh cũng đều không muốn mở rộng câu lạc bộ hạt nhân bởi những quốc gia tín ngưỡng.
Thực sự có đúng như thế hay không, khó có thể phán xét được: bộ ngoại giao luôn biết cách giữ bí mật. Nhưng logic trong những tính toán mang ý nghĩa phân tích tương tự lúc nào cũng có, mặc dù Nga và Trung Quốc luôn được coi như đồng minh của Iran.
Trên các phương tiện truyền thông phương Tây thậm chí còn xuất hiện nhiều bài viết về tinh thần chống NATO của nhóm bộ ba "kẻ thù của nước Mỹ". Không ít những bài viết về việc Moscow quyết định bắn hạ các máy bay và tên lửa của Israel tại Syria đã cho thấy khả năng của giả thuyết này.
Theo những bài viết đó, "ông Putin đã bãi bỏ thỏa thuận quý với ông Netanyahu, trong đó cho phép Không quân Israel có được sự tự do gần như hoàn toàn khi hành động chống lại lực lượng của Iran ở Syria".
Trang Global Review đã phỏng vấn chủ tịch "Diễn đàn Trung Đông" và nhà xuất bản tạp chí "Trung Đông" của Mỹ, ông Daniel Pipes, về vấn đề này.
"Những tin đồn về sự thay đổi này thực sự được lan truyền nhanh, nhưng cho đến nay Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng xác nhận" - chuyên gia này nói.
Theo lời ông Pipes, khó có thể mường tượng rằng Moscow sẽ thách thức Israel chỉ vì Syria, quốc gia mà ở Mỹ được người ta coi là sự quan tâm thứ hai của Moscow, nhưng là sự ưu tiên đối với Tel-Aviv.
"Người Nga không đứng về phía Assad và Khamenei để lao vào một cuộc xung đột" - ông Pipes quả quyết. Có nghĩa, tất cả mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Israel.
Tuy nhiên, như báo chí Israel và các phương tiện truyền thông thế giới đưa tin sau đó, không quân Israel đã thất bại lần thứ hai trong một thời gian ngắn khi cố không kích nhằm vào Syria hôm 22/7.
SỐ 3 BÍ ẨN
Trong quá trình thực hiện cuộc tấn công nhằm vào căn cứ được cho là của Iran ở tỉnh Homs (Syria), chiếc máy bay F-16 đã bay ngang qua mục tiêu, phóng ra các tên lửa hành trình Delilah và bom dẫn đường SPIKE-1000 do công Rafael của Israel chế tạo.
Vũ khí này trong một thời gian dài từng được coi là tốt nhất trên thế giới nhưng lính phòng không Syria đã bắn hạ thành công tên lửa của Israel.

Phòng không Syria được cho là đã bắn hạ nhiều tên lửa Israel trong các cuộc không kích gần đây (Ảnh minh họa)
Israel tin rằng người Nga đã ra tay can thiệp khi thực hiện việc đánh chặn phức tạp như thế. Nhưng ở đây, một phép tính số mà họ đầy tò mò được vẽ ra: Các phi công Israel đã bị cản trở chỉ khi họ thực hiện hơn 3 cuộc tấn công/tuần. Dường như Tel-Aviv vi phạm thoả thuận nào đó với Moscow, vì thế nên họ đã bị "cản mũi".
Phi công của Không quân Israel sẽ phải nghĩ gì khi 7 trong số 8 quả tên lửa bị bắn rơi ngay dưới bụng chiếc tiêm kích của mình (một quả bị mất phương hướng)? Nếu anh ta không phải thằng ngốc, thì tất nhiên đã hiểu được rằng mình sống sót là do không có lệnh bắn rơi anh ta.
Từ nay, khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, anh ta biết rõ rằng số phận của mình phụ thuộc vào quyết định của Điện Kremlin, chứ không phải vào trình độ chuyên nghiệp của anh ta như trước đây.
MỸ MƯỢN TAY NGA ĐỂ KIỀM CHẾ ISRAEL?
Các phóng viên Israel không loại trừ việc những biện pháp này được Nga áp dụng sau khi đã thỏa thuận với Mỹ trong khuôn khổ một cuộc đàm phán giữa các tổng thống Nga và Mỹ. Nhưng không loại trừ khả năng, đây là cách Putin ủng hộ "bạn của mình" là Netanyahu, người dường như đã có một thỏa thuận quý với ông.
Có vẻ như điều này đã gây ra ảnh hưởng. Cuộc điều tra mới đây do tổ chức Maagar Mohot thực hiện và được đăng tải trên tờ báo Israel Hayom cho thấy, ngày càng có nhiều người Israel ủng hộ ông Netanyahu trên cương vị thủ tướng, khi lần đầu tiên sau hơn 1 năm thậm chí có tới hơn 50% người ủng hộ ông này.
Ông Netanyahu có lẽ sẽ không để điều quốc nhục như thế xảy ra - tức là những phi công của Không quân Israel không bị bắn hạ vì họ là những người hùng, làm tốt nhiệm vụ, mà chỉ đơn giản vì không có mệnh lệnh từ phía Moscow. Từ nay, trong mắt của người dân, họ chỉ là tấm bia đỡ đạn.
Các phóng viên lưu ý rằng, những chiêu trò với Không quân Israel đã bắt đầu sau khi Moscow nhận được sự khẳng định của Washington về việc họ không thích những cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Israel.
Trang thông tin điện tử Washington Free Beacon (Mỹ) đưa tin rằng Chính quyền Biden sẽ huỷ bỏ sự công nhận mang tính lịch sử của Mỹ đối với chủ quyền của Israel tại Cao nguyên Golan đang tranh chấp vì tầm quan trọng của nó đối với an ninh của nhà nước Do Thái.
Nhiều khả năng, Nhà Trắng, sau sự thất bại đáng hổ thẹn tại Afganistan, không muốn bị lôi vào một cuộc phiêu lưu quân sự khác - lần này là vì những tham vọng của Tel-Aviv. Thay vào đó, Washington sẽ mượn tay của Nga để kiềm chế Israel.
Tuy nhiên, có một điều vẫn cần lưu ý rằng, ít nhiều đang có khoảng 900 nghìn người mang hộ chiếu Nga sinh sống tại Israel.
VietBF @ Sưu tầm