Một thần tượng sụp đổ.
Không ngờ danh ca Anh Khoa lại cũng cuồng Trump đến thế.
Hy vọng anh sẽ qua khỏi để tĩnh tâm sống đoạn cuối cuộc đời...
Vào Fb của anh, ngoài những hình ảnh, activities của anh... thấy toàn share real Fake news... và đặc biệt là nguyện vọng được COVID-19 chăm sóc
Nếu muốn ủng hộ Trump thì cứ theo và làm đừng có làm khổ chúng tôi mọi ngày phải chống chọi với Covid này...Phải lo cho bao nhiêu sinh mạng người vô tội...kẻ cả những người giờ ko buôn bán hay khó kiếm sống...phải sống chia nhau từng hơi thở oxy và mong chờ từng đồng tiền cứu trợ...Chúng tôi phải vật lộn mổi ngày hơn 14h/ngày với bộ trang phục bảo vệ đầy nguời...Có những nguời đồng nghiệp cũng phải bị lây bệnh mà ngã bệnh...Xin đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những nguời vô tội nữa...Chúng tôi quá mệt mỏi vì cách chống dịch của chính quyền TT...
The Following 3 Users Say Thank You to thangbomvietnam2020 For This Useful Post:
Nếu muốn ủng hộ Trump thì cứ theo và làm đừng có làm khổ chúng tôi mọi ngày phải chống chọi với Covid này...Phải lo cho bao nhiêu sinh mạng người vô tội...kẻ cả những người giờ ko buôn bán hay khó kiếm sống...phải sống chia nhau từng hơi thở oxy và mong chờ từng đồng tiền cứu trợ...Chúng tôi phải vật lộn mổi ngày hơn 14h/ngày với bộ trang phục bảo vệ đầy nguời...Có những nguời đồng nghiệp cũng phải bị lây bệnh mà ngã bệnh...Xin đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những nguời vô tội nữa...Chúng tôi quá mệt mỏi vì cách chống dịch của chính quyền TT...
Viết cảm động quá anh Bờm ơi !
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Cám ơn wonderful nhiều...Thật sự mệt mỏi mà gặp toàn những chuyện này ko viết ko nói ko được...Nhiều khi gặp người Việt đi ủng hộ Trump dưới trời mưa tầm tả về ngã bệnh giờ khổ là đâu phải khổ chỉ có 1 mình ko thôi...Khổ cả nhà phải lo nghe ngóng vì đâu đuợc vào bệnh viện thăm đâu...Mà người bệnh khi về nhà cả nhà phải cách ly...mà tất cả đồ dùng đều phải xử dụng riêng hết...như là nguời bị xua đuổi như vì là nguời nhà ko ai dám nói ra...Còn trong bệnh viện thì 2 nguời share 1 máy...ko đủ giường bệnh phải nằm ra luôn hành lang...BS và y tá chúng tôi nhiều nguời ko hiểu tại sao mà lúc này nguời Việt tự nhiên đổ bệnh nhiều làm...Còn số nguời chết thì cũng ko ngưng đuợc...Nhiều con cháu phải chạy đi tìm mua thuốc mà nhiều thuốc bổ đã hết ngoài tiệm, còn phải kiếm xả về cho xông hơi...nhưng những nguời bệnh mà đeo máy thờ oxy thì đâu có xông đuợc đâu...
:handshak e:
The Following 3 Users Say Thank You to thangbomvietnam2020 For This Useful Post:
Nếu muốn ủng hộ Trump thì cứ theo và làm đừng có làm khổ chúng tôi mọi ngày phải chống chọi với Covid này...Phải lo cho bao nhiêu sinh mạng người vô tội...kẻ cả những người giờ ko buôn bán hay khó kiếm sống...phải sống chia nhau từng hơi thở oxy và mong chờ từng đồng tiền cứu trợ...Chúng tôi phải vật lộn mổi ngày hơn 14h/ngày với bộ trang phục bảo vệ đầy nguời...Có những nguời đồng nghiệp cũng phải bị lây bệnh mà ngã bệnh...Xin đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những nguời vô tội nữa...Chúng tôi quá mệt mỏi vì cách chống dịch của chính quyền TT...
Quote:
Originally Posted by wonderful
Viết cảm động quá anh Bờm ơi !
Nếu đã chọn Cô Vy làm lẽ sống thì khi bị em Cô Vy hành hạ thì đừng vô nhà thương làm phiền y bác sĩ, để chỗ cho người khác. Cám ơn!
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Cám ơn wonderful nhiều...Thật sự mệt mỏi mà gặp toàn những chuyện này ko viết ko nói ko được...Nhiều khi gặp người Việt đi ủng hộ Trump dưới trời mưa tầm tả về ngã bệnh giờ khổ là đâu phải khổ chỉ có 1 mình ko thôi...Khổ cả nhà phải lo nghe ngóng vì đâu đuợc vào bệnh viện thăm đâu...Mà người bệnh khi về nhà cả nhà phải cách ly...mà tất cả đồ dùng đều phải xử dụng riêng hết...như là nguời bị xua đuổi như vì là nguời nhà ko ai dám nói ra...Còn trong bệnh viện thì 2 nguời share 1 máy...ko đủ giường bệnh phải nằm ra luôn hành lang...BS và y tá chúng tôi nhiều nguời ko hiểu tại sao mà lúc này nguời Việt tự nhiên đổ bệnh nhiều làm...Còn số nguời chết thì cũng ko ngưng đuợc...Nhiều con cháu phải chạy đi tìm mua thuốc mà nhiều thuốc bổ đã hết ngoài tiệm, còn phải kiếm xả về cho xông hơi...nhưng những nguời bệnh mà đeo máy thờ oxy thì đâu có xông đuợc đâu...
:handshak e:
Cùng tâm trạng cùng thông cảm hiểu nhau Bờm ơi !
:handshak e:
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Oh hân hạnh được biết wonderful chung tâm trạng...
pác Cha12ba ơi tội nghiệp người Việt mình lắm...Có nhiều nguời đâu biết Covid là gì đâu...Người Mỹ da trắng thì ko tin Covid...nhưng nguời Việt mình biết Covid nhưng chưa bệnh chưa biết sợ...Còn lúc bị Cô Vy nhập vào rồi thì ko còn biết gì nữa hết...người nhà hay xe cấp cứu chở đến nên ko biết gì...Còn lúc oxy mà xuống thì bệnh nhân bị mê sản...người ta nói Cô Vy nhập....toàn là nói sản cứ cho là bị CS tìm cách giết...cón nguời cứ rút hết dây nhợ ra nói có ai rình muốn giết vì nguời ta cho là bị CS tìm giết...nhưng rất nguy hiểm khi nhưng đuờng dây truyền máu mà rút là máu bắn đầy nguời...nên nguời ta còn la sản nữa...Ai vào cấp cứu đi rồi sẽ biết bên trong ngàn chuyện để kể và nói đến những nguời ko tin Cô Vy hay tin mà vẫn theo chủ thuyết ko đeo khầu trang, ko giản cách xã hội 6 ft...ko rửa tay, tẩy rửa cho sạch và vệ sinh...Người Mỹ trắng ko tin và ko chịu tin vô Covid...Cho nên giờ thì dân làm nail, tóc, nhà hàng phải lên tiếng là ko có đuờng kiếm sống vì bị đóng cửa...phải làm chui bị bắt lấy bằng và phạt tiền....
:handshak e:
The Following 2 Users Say Thank You to thangbomvietnam2020 For This Useful Post:
Cám ơn wonderful nhiều...Thật sự mệt mỏi mà gặp toàn những chuyện này ko viết ko nói ko được...Nhiều khi gặp người Việt đi ủng hộ Trump dưới trời mưa tầm tả về ngã bệnh giờ khổ là đâu phải khổ chỉ có 1 mình ko thôi...Khổ cả nhà phải lo nghe ngóng vì đâu đuợc vào bệnh viện thăm đâu...Mà người bệnh khi về nhà cả nhà phải cách ly...mà tất cả đồ dùng đều phải xử dụng riêng hết...như là nguời bị xua đuổi như vì là nguời nhà ko ai dám nói ra...Còn trong bệnh viện thì 2 nguời share 1 máy...ko đủ giường bệnh phải nằm ra luôn hành lang...BS và y tá chúng tôi nhiều nguời ko hiểu tại sao mà lúc này nguời Việt tự nhiên đổ bệnh nhiều làm...Còn số nguời chết thì cũng ko ngưng đuợc...Nhiều con cháu phải chạy đi tìm mua thuốc mà nhiều thuốc bổ đã hết ngoài tiệm, còn phải kiếm xả về cho xông hơi...nhưng những nguời bệnh mà đeo máy thờ oxy thì đâu có xông đuợc đâu...
:handshak e:
....
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng : Bờm chằng lấy mè,
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi hòn xôi: Bờm cười:animat ed-applause-s
The Following 2 Users Say Thank You to ICEEXPRESS For This Useful Post:
....
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng : Bờm chằng lấy mè,
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi hòn xôi: Bờm cười:animat ed-applause-s
:haf ppy:
cho tôi ké câu cuối:
Phú ông xin đổi "dzôn on " ...bờm cười...:ro lleyes:
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
....
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng : Bờm chằng lấy mè,
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng : Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi hòn xôi: Bờm cười:animat ed-applause-s
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.