CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON CHẾT ĐÃ MỘT TUẦN NAY NHƯNG ĐẢNG QUỲ VẪN IM THIN THÍT .
Sau bầu cử gian lận của Trump cả thế giới đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có những cái ta không tin đó là thật nhưng nó là thật.
Chẳng qua bấy lâu chưa ai dám động đậy tới nên bọn ác được phè phởn, ung dung trước pháp luật.

Giờ đây đã có Trump quét sạch rác rưởi thì chúng như đàn ong vỡ tổ, kẻ sợ bị phanh phui, kẻ sợ mất chức, kẻ cao tay hơn nữa là giết người diệt khẩu.
Quý vị có biết cựu tổng thống Bill Clinton chết cách đây 1 tuần rồi không ?
Đám đảng dân chủ nính như nính địt , truyền thông dòng chính thổ tả thì ém nhẹm.
Tại sao một cựu tổng thống nước Mỹ là chồng của bà Hillary đanh đá, quyền lực im lìm trước cái chết của chồng?
Nguyên nhân cái chết là gì? Tại sao phải ém?
Bà Hillary đã từng thủ tiêu 52 người thì mạng già như Bill Clinton giết dể như kiến.
Ông Clinton cũng ko thoát khỏi con đàn bà độc ác, cao thủ võ lâm, máu lạnh.
Bà ta sợ ông là mối đe doạ trong việc truy cứu của Trump, nếu Trump bắt ông Clinton trước thì coi như bà ta cũng tiêu đời, vì thế để tránh đêm dài lắm mộng tốt nhất ông Clinton biến khỏi thế gian này.
Trong quân đội biệt hiệu của Clinton là đại bàng, ông Dan Scavino là nhà chính trị gia đảng cộng hoà đã đăng tấm hình con đại bàng đi trên tảng băng là hàm ý cái chết của ông Clinton sẽ đông lạnh như băng.
Đợi đến khi có kết quả bầu cử truyền thông sẽ tuyên bố cái chết của ông Clinton, với kịch bản cũ rít mà bà Hillary sử dụng nhiều năm qua của những người bà thủ tiêu là họ chết vì tự tử, trầm cảm... thì bà ta cũng áp dụng với chồng mình như thế.
Với ai biết tin này thì vui nhưng với tôi thì không vui, không cam, tôi muốn ông ta sống đến ngày đích thân Trump lôi cổ cặp vợ chồng này trước vành móng ngựa để cho thiên hạ biết rằng nhân quả là có thật và cho những kẻ đang thờ đảng đân chủ biết rằng họ đã mất cả đời người sai lầm ủng hộ kẻ ác.
Ngược lại đối với Trump thì ai chết vào lúc này là bớt đi cho ông một kẻ thù, bớt đi một gánh nặng.
Suy cho cùng, con đàn bà này đáng sợ, không việc ác nào mà không dám làm, không hề có lòng trắc ẩn,
Ông Clinton còn có con rơi với người phụ nữ da đen, bà ta cấm ông không được nhìn mặt con, chính bà ta là người kỳ thị người da đen hơn bất kỳ ai hết.
Do ông Clinton quá nhu nhược, nằm dưới cơ nên đã bị cấm cái sừng to suốt 40 năm.
Con gái tên Chelsea Clinton là tác phẩm của cuộc ngoại tình với luật sư Wesber Hubell, chuyên lui tới với gia đình bà rồi hốt luôn đẻ ra con bánh bèo nhỏ này.
Quý vị nhìn đi, 2 cái mỏ cá trê giống nhau như đúc, con này ác 9-10 như con gái mẹ nó, từ khi còn nằm trong bọc trứng, mẹ nó đã hướng cho nó đi con đường Satan giáo.
Nếu nó bước vào chính trị thì nó sẽ là một phiên bản mới Hillary Clinton.
Tội của bà Hillary từ xưa tới nay không kể xiết, chỉ có quỷ mới ác như thế, thủ tiêu 52 người, cùng Obama và Biden bán vũ khí cho Iran và thủ tiêu biệt đội Seam Team 6.
Tận cùng của sự độc ác là hành hạ trẻ con để uống máu có chất Adrenochrome trường sinh bất lão và lóc thịt trẻ ăn trong những cuộc hiến tế Satan, nay gian lận bầu cử...
Trump thắng cử xong việc đầu tiên là tóm cổ bà ta vào tù, với các tội danh trên trước là tru di cửu tộc sau là ngũ mã phanh thay như thế mới xoa dịu các vong hồn chết oan.
Còn ông Clinton khi sống làm chuyện mờ ám khi chết thì im lìm, chẳng được giọt nước mắt của ai khóc thương tiển biệt, sự thất bại lớn nhất của cuộc đời ông có con vợ độc như rắn hổ mang, đến cuối đời nó phun nọc độc .
Thaomina