67 phiếu là đủ để Tổng thống Trump bị phế truất. Chính điều này đang khiến ông thực sự hoảng loạn! Hồi 2016, bà Hillary Clinton nhận được gần 66 triệu phiếu bầu trong kỳ bầu cử mà vẫn không đủ để đánh bại ông Donald Trump. Nhưng giờ chỉ cần 0,0001% số phiếu đó cũng đủ để chấm dứt đời Tổng thống của Trump.
Tổng thống Trump đang cảm thấy hoảng sợ trước khả năng bị phế truất (Ảnh: Axios)
Đó là thực tế mà ông phải đối diện nếu chính thức bị luận tội tại Hạ viện trong tuần này, và kế đó là một phiên tòa xét xử tổ chức tại Thượng viện. Trong phiên tòa như vậy, Hiến pháp Mỹ quy định rằng chỉ cần 2/3 số thành viên trong Thượng viện - tương đương 67 nghị sĩ - bỏ phiếu ủng hộ kết án và phế truất ông Trump là đủ để ông phải dứt áo ra đi.
Số phận của ông Trump giờ nằm trong tay của 20 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - số lượng cần thiết để gia nhập cùng 45 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cùng 2 nghị sĩ độc lập, thường là đứng về phe Dân chủ, để bỏ phiếu kết tội ông.
Đương nhiên việc tất cả 20 nghị sĩ đảng Cộng hòa này bỏ phiếu chống lại ông Trump là điều khó có thể xảy ra, đặc biệt là sau khi thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell tuần trước tuyên bố rằng sẽ "không có khả năng" ông Trump bị phế truất. Nhưng nếu nhìn vào các phiên xét xử tại Thượng viện trước đây ở Mỹ, có thể thấy mọi chuyện luôn diễn biến theo hướng bất ngờ.
Ngay cả những Tổng thống Mỹ mạnh mẽ nhất cũng sẽ cảm thấy lo sợ trước thực tế rằng sự nghiệp chính trị của ông có thể sụp đổ chỉ vì 67 lá phiếu. Và mặc dù ông Trump có thể nắm được nhiều điều chắc chắn, "sự an toàn" chắc chắn không nằm trong số này. Chỉ vài ngày trước, ông Trump còn lên Twitter để chế nhạo Greta Thunberg, nhà hoạt động trẻ tuổi người Thụy Điển, chỉ vì cô đánh bại ông để trở thành "Nhân vật của Năm" 2019 do Tạp chí Time bình chọn.
Điều này cho thấy ông Trump đang mất bình tĩnh.
Thêm phần gây sức ép cho ông Trump là hàng loạt bình luận nhằm vào ông, giống như bình luận mà cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake đưa ra mới đây, cho rằng sẽ có "ít nhất 35" thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ việc phế truất ông, nếu như Thượng viện tổ chức bỏ phiếu kín.
35 có vẻ là con số khá cao, nhưng chỉ cách đây có vài tuần, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cho hay, ông nghĩ rằng có ít nhất 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ "phản bội" ông Trump.
Những điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong phiên xét xử tại Thượng viện (Ảnh: Getty)
Không nghi ngờ gì khi nói ông Trump đang phải giải bài toán này hết lần này đến lần khác, cố gắng nghĩ xem nếu ông chọc giận thêm nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, họ sẽ bỏ phiếu chống lại ông? Điều này là đúng, bởi sự đảm bảo mà ông Trump có được hiện nay chính là nhờ vào sự đoàn kết ủng hộ ông trong số các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện, và bất kỳ thượng nghị sĩ nào dám "phản bội" sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của đảng Cộng hòa.
Trong khi chiến dịch tái tranh cử của ông Trump tuyên bố rằng tiến trình luận tội sẽ chỉ giúp ông tái đắc cử năm 2020 vì được tiếp thêm động lực, nhưng các đoạn tweet mà ông đưa ra mới đây lại cho thấy hình ảnh một vị Tổng thống đang hoang mang.
Trong hôm thứ Năm tuần trước, ông Trump tung ra tổng cộng 123 đoạn tweet ngay trong lúc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đang tranh luận về các điều khoản luận tội ông. Rất nhiều đoạn tweet trong số này có nội dung về các phiên điều trần, trong đó có một đoạn tweet mà ông cáo buộc 2 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện nói dối.
Con số 123 đánh dấu số tweet cao kỷ lục mà ông Trump từng đưa ra trong 1 ngày duy nhất. Con số kỷ lục trước kia là 105 tweet/ngày, cũng là nhằm vào tiến trình luận tội của phe Dân chủ.
Ví dụ, một trong số các đoạn tweet mà ông Trump đưa ra hồi cuối tuần trước thể hiện sự đồng tình của ông đối với bình luận của một nhà hoạt động bảo thủ, trong đó viết: "Những người soạn thảo Hiến pháp chắc hẳn sẽ bị sốc trước cái cách mà tiến trình luận tội được sử dụng như thứ vũ khí chống lại Tổng thống Trump".
Và hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội ông, ông Trump lại lên Twitter để thể hiện sự phẫn nộ của mình: "Thật không công bằng khi tôi đang bị luận tội, khi mà tôi hoàn toàn không làm gì sai trái cả!".
Ngay cả Tổng thống Bill Clinton trước kia cũng cảm thấy sợ hãi trước khả năng bị phế truất, mà bằng chứng cho sự sợ hãi đó là ông phải tổ chức cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngay sau khi các điều khoản luận tội được Hạ viện thông qua vào năm 1998 chỉ để đưa ra lời xin lỗi trước người dân: "Điều tôi muốn người dân Mỹ biết được, điều mà tôi muốn Quốc hội biết được, rằng tôi thực sự hối hận vì những điều mình đã làm, cả trong lời nói lẫn hành động".
Ông Clinton đã phải đưa ra lời xin lỗi như vậy mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông lúc bấy giờ vượt trên 60%, và lên tới 73% vào thời điểm vài ngày sau khi Hạ viện thông qua điều khoản luận tội ông.
Với ông Trump thì ngược lại. Bởi theo kết quả thăm dò của FiveThirtyEight.com, ông Trump đang có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số các đời Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu của mình - 42%. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giờ còn thua cả Tổng thống Jimmy Carter và George H.W Bush trong nhiệm kỳ đầu của họ, và cả hai Tổng thống này đều thất bại trong chiến dịch tái tranh cử.
Có lẽ Tổng thống Trump nên lo lắng. Bởi bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong một phiên xét xử tại Thượng viện. Tất cả những gì cần có để ông bị phế truất chỉ là 20 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa quay lưng với ông và gia nhập với đảng Dân chủ để bỏ phiếu phế truất ông. Nếu điều đó xảy ra, ông Trump sẽ được ghi danh vào sử sách - và cả những cuốn sách trong trường học - là vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị phế truất. Chỉ riêng suy nghĩ này cũng đủ để khiến ông Trump thấy hoảng sợ.
VietBF@ sưu tầm.