Bí mật về đội chó đa nhiệm ‘không bao giờ sủa’ của đặc công Delta, Mỹ
Chúng được chọn lựa đặc biệt kỹ càng để có thể xử lý các tình huống căng thẳng nhất trong khi vẫn giữ được bình tĩnh. Chúng, như khẩu hiệu của lực lượng trinh sát thủy quân lục chiến Mỹ, nhanh, không phát ra tiếng động và đầy tính sát thủ. Sủa là hành vi bị cấm. Trực Thăng Vận
Cho đến nay, cả thế giới đã biết “dung nhan” chú chó đặc nhiệm đã góp phần giúp quân Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi, buộc y phải kích nổ chiếc khối thuốc nổ đeo bên mình tự sát.
Chú chó bị thương trong vụ nổ, nhưng không hề hấn gì và đã quay lại thực hiện các nhiệm vụ khác. Theo Business Insider. Là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Delta, “danh tính” chú chó này được giữ bí mật, cho dù nó được tung hô là anh hùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, có vẻ đã “vi phạm” các điều khoản bí mật, đưa ảnh chú chó mà ông gọi là Conan lên khoe trên Twitter.
Mặc dù đã nhiều người biết về những chú chó phục vụ trong quân đội Mỹ, nhưng chú chó mà tổng thống Trump ca ngợi trên mạng thuộc ‘binh chủng” chó đặc biệt gọi là Đội chó đa nhiệm (MPC). Chúng là lực lượng chó quân dụng đặc biệt, gắn với hoạt động của các lực lượng đặc nhiệm, ví dụ SEALS hay Army Rangers. Được huấn luyện để tìm chất nổ, đuổi bắt người, phát hiện các mối nguy tiềm tàng, MPC còn học kỹ thuật đổ bộ từ trực thăng, nhảy dù từ máy bay cánh bằng, đổ bộ đường biển bằng xuồng cao su.
Có kỹ năng rất cao, một chú chó thuộc MPC tên là Cairo thậm chí đã tham gia hỗ trợ cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011.
Chó thuộc MPC được chọn lựa đặc biệt kỹ càng để chúng có thể xử lý các tình huống căng thẳng nhất trong khi vẫn giữ được bình tĩnh. Chúng, như khẩu hiệu của lực lượng trinh sát thủy quân lục chiến Mỹ, nhanh, không phát ra tiếng động và đầy tính sát thủ.
Sủa là hành vi bị cấm. Với tính chất công việc là tuyệt mật, hầu hết thông tin về quy trình tuyển lựa và huấn luyện chó MPC được xếp vào hàng thông tin mật.
Mỗi năm 4 lần, một đội đặc nhiệm phụ trách chó MPC, huấn luyện viên, bác sỹ thú y và các chuyên gia khác thuôc Đội huấn luyện số 341 tại Căn cứ không quân Lackland ở San Antonio Texas, đại bản doanh của Chương trình chó nghiệp vụ quân đội lại ra nước ngoài tuyển lựa chó. Họ đánh giá từng con để đảm bảo chúng không có vấn đề gì về sức khỏe trong thời gian “quân ngũ” ít nhất 10 năm. Sau đó, chúng sẽ được “về hưu” và thường sẽ ở với một trong những đặc nhiệm đi kèm chúng suốt 10 năm quân ngũ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hình ảnh chú chó anh hùng lên mạng xã hội, khen “rất đẹp” và “tài năng”. Chú chó anh hùng dồn thủ lĩnh tối cao IS vào đường cùng.
Theo Daily Star, ông Trump tiết lộ số phận chú chó anh hùng hỗ trợ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS.
Lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ đột kích vào nơi thủ lĩnh IS Abu Bark al-Baghdadi ẩn náu với sự hỗ trợ của chó huấn luyện, được gọi chung là Conan.
Ông Trump đăng hình ảnh chú chó mặc bộ áo chiến đấu lên mạng xã hội Twitter. Chú chó được cho là đã được mời vào Nhà Trắng.
Ông Trump viết: “Chúng tôi đã giải mật hình ảnh chú chó tuyệt vời đã làm tốt nhiệm vụ bắt và tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS”. Tuyên bố của Nhà Trắng trên mạng xã hội viết: “Một chú chó rất tốt”.
Chú chó trên là giống Malinois của Bỉ, tương tự chú chó tham gia vào chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Ông Trump hôm 27.10 nói chú chó đã dồn Baghdadi vào đường cùng trong một đường hầm. Baghdadi tự sát bằng cách kích nổ bom cài trên người.
Chú chó bị thương sau vụ nổ, nhưng vẫn sống sót và hiện đang hồi phục. Ông ca ngợi chú chó “rất đẹp” và “tài năng”.
Trong khi đó, quan chức Liên Hợp Quốc hi vọng các tài liệu thu giữ được ở nơi ẩn náu của thủ lĩnh tối cao IS sẽ giúp đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng.
Malinois là giống chó chuyên dùng để chăn cừu ở Bỉ. Chúng chuyên được tuyển dụng vào lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm Mỹ. Loài chó này dẻo dai, tự tin, cảnh giác, thông minh, dễ dạy và có thể sống tới 14 năm.
Cái tựa bài này đúng ghê, sao trùng hợp quá vậy ta, giống tao ghê! Vậy bọn chó tụi bây trong nầy biết phải làm sao rồi chứ! Ngoan Ngoãn!Bằng không thì người ta bắt bọn bây đi Lackland ở San Antonio Texas để huấn luyện thành Conan thì mệt lắm.
Mà nghĩ cũng tội con chó. Biết bao nhiêu người, tổ chức và đội tuyển thể thao ở Mỹ, sau khi thành công và làm vẻ vang nước Mỹ, cũng được "Ngài" mon men mời tới White House để dựa hơi lấy tiếng. Nhưng họ đã có quyền từ chối thẳng vô mặt "Ngài". Tuy nhiên, chú chó này thì 0 có quyền phản đối, nên đã bị dắt tới White House cho "Ngài" Dựa Hơi .. CHÓ lấy tiếng. LOL
:h afppy:
Last edited by aqvietsn; 11-07-2019 at 14:57.
The Following 4 Users Say Thank You to aqvietsn For This Useful Post:
Mà nghĩ cũng tội con chó. Biết bao nhiêu người, tổ chức và đội tuyển thể thao ở Mỹ, sau khi thành công và làm vẻ vang nước Mỹ, cũng được "Ngài" mon men mời tới White House để dựa hơi lấy tiếng. Nhưng họ đã có quyền từ chối thẳng vô mặt "Ngài". Tuy nhiên, chú chó này thì 0 có quyền phản đối, nên đã bị dắt tới White House cho "Ngài" Dựa Hơi .. CHÓ lấy tiếng. LOL
:h afppy:
Tội nghiệp con chó không biết nói tiếng người chứ nếu không ..nó cũng từ chối không tới Oai Hao đâu ..nó sẳn sàng nhường chổ cho những con khác đễ tonton tui nựng.
The Following 6 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Bài này nói về chó, hay là ngụ ý gì nữa đây cà, mà cớ sao cũng có chú chó đội lốt người bị chạm tự ái (!), đột ngột lên tiếng...xem chừng bác cha12 ba đã chơi 0 đẹp gồi bà kon ui...bác tối ngày chỉ giỏi ăn hiếp ...chó nha, Hai Lúa tui thưa lên World Society for the Protection of Animals (WSPA) mà 0 ai nghe là tui "chơi" luôn The Animal Welfare Act@1966 ! :haf ppy:
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
Bài này nói về chó, hay là ngụ ý gì nữa đây cà, mà cớ sao cũng có chú chó đội lốt người bị chạm tự ái (!), đột ngột lên tiếng...xem chừng bác cha12 ba đã chơi 0 đẹp gồi bà kon ui...bác tối ngày chỉ giỏi ăn hiếp ...chó nha, Hai Lúa tui thưa lên World Society for the Protection of Animals (WSPA) mà 0 ai nghe là tui "chơi" luôn The Animal Welfare Act@1966 ! :haf ppy:
:haf ppy::hands hake:
Luật Animal Thượng Viện mới Pass.
Để tui kể chuyện "chó thiến" cho bà con nghe nha:
Nhà kia có 1 con chó cái tới thời "rượn đực" nó cứ rên ư ử than thở khu này toàn chó thiến. Chủ nó tội nghiệp sợ nó đi hoang, bèn lấy cái lồng nhốt nó lại...ai dè...có "con chó phải gió nó ...nó leo lên lồng, xõ cái chưa thiến vô....con chó cái.....
Chủ nhà nghe nó rên ....chạy ra thấy chữi:
Đúng là đồ chó...cái....hahahah ha
c12 ba
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
@cha12 ba
Í ẹ, mẫu chuyện của bác đánh trúng tim đen bọn này/cá nhân này rồi, nhưng chắc fải chuyển lẹ vào "Swedish Curtains", cấm trẻ em dưới 21 wá bác ui ui...
The Following 2 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
thấy bác đẹp giai vui tính (!), Hai Lúa tui cũng có mẫu chuyện ngắn này, xin mời bác xem ...vì 0 chỉ có chó 0 được sủa, mà còn có "người" khác nữa...
****
Hư cấu hoặc gì khác thì tùy lòng „hảo tâm“ của bác/quý dị !
Bất Đồng Chính Kiến Trong Thế Giới Siêu Hình
Rằm tháng 7 (tháng Cô Hồn) vừa qua, 2 con ma lâu ngày 0 gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Con ma A hỏi:
- Nè anh Ba, sao dạo này mặt mày thiếu máu xanh lè (!) và mặt mày tay chân sao bị ăn thẹo nhiều vậy ?
Con ma B trầm ngâm vài giây, rồi trả lời:
- Hmmm, 0 giấu gì anh Năm, hổm nọ tui lỡ chỉ trích Trump ngoài Little Saigon. Xui tận mạng nên mới bị tụi cuồng Trump nó kêu 100 con chó ra cắn tui te tua ! Còn anh thì sao cũng ốm tong teo vậy? Thiếu ăn hay sao cà?
Con ma A:
- Thì đó, hổm nọ tui đã bầu cho Trump để được hưởng bổng lộc..nhưng giờ mới biết mình lầm..
Con ma B:
- Ụa, sao ốm đói thì có liên quan gì đến Trump ? Người sống mới đáng nói chứ lỵ !
Con ma A:
- Sao mà 0 liên quan cha nội ! Tui bầu cho chả để tụi cuồng Trump nó cúng đồ, tui mới ăn ké được chứ ! Mà ai ngờ, 0 được ăn đồ cúng mà còn bị tụi nó gởi tweet đe dọa rằng sẽ giết tui nếu trù ẻo Trump ...hui nhị tỳ !
Con ma B:
- À, thì ra là vậy. Tưởng bầu cho Trump là hạnh phúc nhất âm trần, nào ngờ..thôi cụng nhau một ly giải sầu…dzô dzô...đời mất Trump rồi vui với... ma...
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
chuyen nay o vn cung co loai cho ddo.
o bac bo phu co mot dam cho dung dau la trong lu.
no duoc quan thay bac kinghuan luyen, nen
du dan toc vn bi tau cong chen ep, tui no van kong dam sua
Cái tựa bài này đúng ghê, sao trùng hợp quá vậy ta, .
Ha…ha…ha…bắt tay ông bạn cái nữa! tất cả threads trong vbf nầy khi đăng tin tức về Trump thì không cần biết viết đúng viết sai viết về cái gì bọn chó săn dí cái mũi hửi hửi hít hít rồi cứ dựa vào bài viết có hơi hám Trump hay bọn nó đánh hơi được mùi của Trump ở đâu rằng thì là…là cả đàn chó nhốn nháo như mở hội rồi banh chành miệng mòm văng nước miếng ra mà sủa…sủa…sủa như vậy mới vui chớ bạn
Nhiều chuyện không đúng đâu vào đâu nhưng cũng ráng moi móc từ cống rãnh lên hoặc đặt điều vô lý…rồi sủa vài tiếng ăng ẳng để mọi người biết chúng nó vẫn còn tồn tại còn chuyện nào hơi đúng thì cả bọn cả đàn mừng húm như trúng được lottery đứt cống bành ky jackpot thì ôi thốiiiiiiiiii!!! tha hồ mà sủa…sủa chung vui với nhau kẻ tung sủa người hứng sủa…biểu diễn cách sủa vui mừng liền tù tì cho 3, 4 cái posts sủa mới kinh khiếp chớ
Nhiều người ở forum nầy khinh bỉ trò lố bịch kiểu chó sủa đónên từ từ xa lánh đàn chó rồi đứng ngoài nhìn đàn chó sủa cho vui mà cười thầm. Tui thấy bạn hay thọc gậy bánh xe làm cho đàn chó té lăn cù thấy mà vuicòn tui khi nào buồn thì đá đít bọn chó cho nó sủa inh ỏi văng tục rồi thề thốt “trời đánh, xe cán thế…” để nâng cấp đàn chó lên tầng thượng…thượng cẩu tui mắc cười té ghế mém chết mấy lần vì chơi trò nầy đó bạn
Tiếp tục enjoy ngồi coi đàn chó sủa…sủa mỗi ngày nhé bạn! rảnh rỗi chọc chúng sủa văng tục chơi mà hổng chừng tụi nó hiện giờ đang sủa văng tục đó ha…ha…ha…:ha fppy:
The Following 2 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Chó mà không cho sủa sao được chứ....
Không thấy lũ chó sủa bâng quơ "bên kia sông" cả 45 năm hay sao...
Nhưng tiếng sủa dạo này nghe như tiếng... chuột cống chút chít....
HAHAHAHAHA....
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.