HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > History | Lịch Sử


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  vnchcir Công an và bộ đội tới "bốc mộ" cho đại tướng VNCH Đỗ Cao Trí vì tưởng mộ có lắm vàng
Vào khoảng Tháng 10 năm 2016, tôi đã về Việt Nam làm thủ tục trùng tu được 100 ngôi mộ tại Khu D5 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Trước khi trở về Úc, tôi có đã đứng giữa Nghĩa Trang đốt nhang khấn vái những Anh Linh Tử Sĩ đang an nghỉ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa:

....

Ngôi mộ đầu tiên mà tôi muốn đi thăm là ngôi mộ của Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí. Tôi đi một vòng những ngôi mộ Tướng Lãnh mà không thấy mộ của ông đâu, đành phải hỏi người đi theo:

“Chị có biết mộ của . . . Tướng Đỗ Cao Trí đâu không?”

Người đàn bà đi theo tôi chỉ ngay phần mộ trước mặt mà trả lời:

“Nè . . . Mộ của ổng đó!”

Tôi ngạc nhiên nhìn kỹ vào khu đất trước mặt:


Đó là một khu đất rộng khoàng từ 3 tới 5 thước vuông, ngay trước mặt là bậc tam cấp đi vào với hai cột trụ xây (nay chỉ còn một cột mà thôi), cuối bậc tam cấp là hai cột gạch đi vào khu mộ phần.

Tóm lại, nếu không có người chỉ địa điểm, không ai có thể ngờ rằng đây là Mộ Phần Của Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí, một trong những vị Tướng Lãnh Oai Hùng với tài ba thao lược và chiến trận vượt bực của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

(Lời Tường Trình của một người vợ lính)

Theo lời kể của anh Đỗ Cao Thông người em út của ông Đỗ Cao Trí hiện đang sống tại Paris:’

“Năm 1984, sau khi tôi đi cải tạo về chánh quyền CS ở Biên Hòa thông báo cho gia đình biết là nên bốc mộ Đỗ Cao Trí nếu gia đình không làm thì họ sẽ làm. Tôi và anh Đỗ Cao Phước bàn nhau tìm người nào làm với tiền công gia đình có thể trả được. Lúc đó tôi nghèo lắm, cải tạo ra có còn gì đâu. Tôi thì ngủ nhờ ngoài hiên nhà anh chị 6 Thanh (nhà đã bị tịch thu 2 năm sau ngày vào trại cải tạo). Anh Phước thì cũng mới vừa ra trại. Sau cùng cũng tìm được người bốc mộ vẫn còn giữ sự tôn kính với người đã khuất bằng giá cả tượng trưng.


Mộ do công binh làm nên chắc chắn lắm, phải đục một lớp béton dầy khoảng 20 cm, ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn, bao nhiêu huy chương khuy áo bằng kim loại đều bị tịch thu vì họ tưởng là vàng (khi bốc mộ có công an chìm nổi đứng chung quanh). Sau đó hài cốt được đem thiêu tại Hóa An, vì hỏa thiêu bằng củi nên tro cốt còn sót lại nhiều.Tôi lấy một phần tro rải xuống sông Đồng Nai (gần cầu xa lộ ngó qua thấy Cù Lao) để một phần tro của anh trôi được trở về với quê hương, phần còn lại cho vào hủ sành đem về thờ.

Đến năm 2000, thân nhân ở Bến Gỗ cho hay là dân đã lấn đất vào đất nghĩa trang gia đình, có phần mộ của ông bà, cha mẹ,chú bác…chánh quyền sở tại bảo phải lo di dời vì nơi đó sẽ thành khu dân cư.
Anh 2 Đỗ Cao Minh bên Pháp buồn lắm, gia đình bàn bạc với quyết định là chuyển hết qua Pháp. Thế là công việc bắt đầu, mua đất ở nghĩa trang, thuê người xây mộ bia. Ở Việt Nam thì vợ chồng anh Đỗ Cao Phước thuê người bốc mộ, xong chuyển vào chùa chờ đợi.

Trong cuối tháng 6/2014, gia đình ĐỖ CAO đã chuyển được hài cốt của thân nhân từ Biên Hòa qua Pháp và cải táng tại nghĩa trang Saint Germain du Corbéis, tinh Alençon sau một thời gian dài (4 năm thủ-tục) vì nghĩa trang gia đình ở Bến Gỗ sẽ bị xóa sổ. Hài cốt gồm ông bà nội Đỗ Cao Sô, ông bà thân sinh Đỗ Cao Lụa và Tô Thị Dinh, ông chú Đỗ Cao Thuận, anh thứ ba Đỗ Cao Khải và Tướng Đỗ Cao Trí . Con người ai cũng có cái sống và cái chết, nhưng chết rồi cũng không được để yên. Thôi đành phải xa lià quê hương lần nữa.”



Tiểu sử Đại tướng Đỗ Cao Trí (1929–1971) là Tư lệnh Quân đoàn 3, Vùng 3 chiến thuật, được đánh giá là một trong những vị tướng lĩnh chiến trường tài giỏi nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.


Tướng Đỗ Cao Trí sinh ngày 20 tháng 11 năm 1929.
Năm 1948, ông tốt nghiệp khóa đào tạo Sĩ quan Quân đội Quốc gia Việt Nam tại Biên Hòa. Năm 1949, ông tốt nghiệp Trường Nhảy dù Pau ở Pháp. Khi Ðại Ðội 1 Nhảy Dù Phòng Vệ Bắc Việt được thành lập cũng trong năm 1949 ông là một trong các trung đội trưởng, mang cấp bậc Trung Úy.
Ông trở thành chỉ huy trưởng đầu tiên của Binh chủng Nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi Liên đoàn 3 Nhảy Dù được quân đội Pháp chính thức bàn giao lại cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa vào ngày 29 tháng 9 năm 1954. Tháng 11 năm 1955, ông được thăng Đại tá, lúc chưa đầy 30 tuổi.
Tháng 8 năm 1968, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Vùng 3 kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.


Ngày 23 tháng 2 năm 1971, ông bị tử nạn phi cơ trực thăng tại Trảng Lớn, Bắc Tây Ninh, trong khi đang bay thị sát chiến trường trong cuộc hành quân Toàn thắng 1/71. Chiếc trực thăng UH.1 phát nổ và bốc cháy sau khi cất cánh từ Trung tâm Hành quan của Quân đoàn III tại Tây Ninh được 10 phút, không rõ nguyên nhân chiếc trực thăng phát nổ. Ông tử nạn tại chỗ, hưởng dương 42 tuổi. Tử nạn cùng với ông còn có phóng viên chiến trường người Pháp Francois Sully, viết cho báo New York Time khi đang thị sát chiến trường Campuchia.

Về sau có tin đồn cho rằng tướng Trí bị mưu sát do sự tranh giành quyền lực từ các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn, bởi chiếc trực thăng phát nổ quá đột ngột không rõ nguyên nhân (nếu bị súng phòng không bắn trúng thì trực thăng sẽ không phát nổ ngay, và phải có tín hiệu thông báo khẩn cấp của phi công). Anh ruột của Ðỗ Cao Trí là nha sĩ Ðỗ Cao Minh, cho biết rằng Ðại tá Chiêm, Phụ trách ban anh ninh phủ Tổng Thống tường thuật với Ðỗ Cao Minh như sau: Sáng hôm đó ký giả tuần báo Newsweek, ông Francois Sully, gặp Tổng thống Thiệu đúng 8 giờ, sau đó gặp Trung tướng Ðỗ Cao Trí lúc 9 giờ để cùng đi thị sát mặt trận Campuchia. Theo thông lệ, Sully phải để hành lý xách tay lại văn phòng bí thư hay tùy viên, lúc về thì lại cầm theo. Không hiểu giữa thời gian đó, có ai gài bom nổ chậm trong cặp không?

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổng thống Thiệu cùng phu nhân đến dự lễ tẩm liệm. Trong buổi lễ, Tổng thống thay mặt Chính phủ và Quân đội truy thăng cho ông cấp bậc Đại tướng. Ngày 26 tháng 2, lễ an táng được cử hành với lễ nghi quân nhân. Tổng thống Thiệu đến dự lễ an táng cùng truy tặng đệ nhất đẳng Bảo quốc Huân chương và Quân công bội tinh kèm Anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Thi hài được đặt trên một chiếc Thiết vận xa M.113 đưa đến Nghĩa trang Quân đội Quốc gia Biên Hòa. Ông là vị tướng đầu tiên cùng an táng với hàng chục ngàn tử sĩ chung một nghĩa trang theo nguyện vọng của ông. Trên mộ ông có khắc 2 câu thơ: "Sống giữa ba quân, Thác giữa ba quân"

Đám Tang Tướng Đỗ Cao Trí tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ngày 26/02/1971


Khóa 24 sĩ quan Võ bị Quốc gia Đà Lạt (khai giảng 7/12/1967, mãn khóa 17/12/1971) được mang tên Khóa Đỗ cao Trí. Ngoài các sĩ quan (trong phần chú thích) còn 2 Trung sĩ người Việt cùng 2 Sĩ quan Phi công và 2 Trung sĩ xạ thủ Mỹ cùng chết trong vụ rơi trực thăng. Tất cả những người này đều được truy thăng lên một cấp và được tổ chức lễ nghi an táng theo quy chế của Quân đội.


Báo chí Việt Nam Cộng Hòa thường ca ngợi ông như một "thiên tài quân sự", ví ông ngang tầm với danh tướng Patton của quân đội Mỹ trong Thế chiến II. Cái chết của tướng Đỗ Cao Trí để lại một khoảng trống lớn trong các cấp chỉ huy chiến trường.

Huy chương Việt Nam:
- Bảo quốc Huân chương đệ nhất đẳng (truy tặng)
- Quân công Bội tinh (truy tặng).
- Anh dũng Bội tinh với nhành dương liễu (truy tặng).
-Bốn mươi lăm huy chương quân sự, dân sự khác (tặng thưởng).

Huy chương Ngoại quốc:
-Văn huy Bội tinh đệ nhị đẳng (Trung Hoa Quốc gia)
-Huy chương Légion d'honneur (Pháp)
-Huy chương Croix de Guerre T.O.E.3 Palmers et 5 Etoiles Vermeil (Pháp)
-Bảo quốc Huân chương "ULI" (Đại Hàn Dân quốc)
-Huân chương Bạch tượng đệ nhị đẳng (Thái Lan).
-Huân chương ngôi sao bạc (Hoa Kỳ).
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Gibbs's Avatar
Release: 06-25-2019
Reputation: 590740


Profile:
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,333
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tuongdocaotri (1).jpg
Views:	0
Size:	102.2 KB
ID:	1406889   Click image for larger version

Name:	tuongdocaotri (2).jpg
Views:	0
Size:	84.4 KB
ID:	1406890   Click image for larger version

Name:	tuongdocaotri (3).jpg
Views:	0
Size:	96.6 KB
ID:	1406891  

Click image for larger version

Name:	tuongdocaotri (4).jpg
Views:	0
Size:	201.7 KB
ID:	1406892  
Gibbs_is_offline
Thanks: 30,911
Thanked 22,078 Times in 10,292 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
The Following 7 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
cha12 ba (06-26-2019), hnr (06-26-2019), nguymaib (06-26-2019), phokhuya (06-27-2019), PLEIKU88 (06-28-2019), queebee (06-26-2019), TOMSFO (06-25-2019)
Old 06-27-2019   #2
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
Default

Lúc xưa chỉ nghe ba chữ Đỗ Cao Trí là VC vác giò lên cổ mà chạy trối chết. Đáng tiếc, ông đã qua đời quá sớm.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
baolunbeau (06-27-2019), RealMadrid (06-27-2019), vietsncom (06-28-2019)
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13039 seconds with 15 queries