Liên quan đến sự việc người đàn ông ở quận Tân Bình (TP HCM ) tử vong sau khi bị đưa về công an phường, gia đình nạn nhân tố cáo ông Sang bị đánh, trong khi cảnh sát cho rằng nạn nhân bị ngã khi bỏ chạy khỏi sòng bạc.
Tử vong sau khi làm việc với công an
Ngày 24/12/2018, bà Huỳnh Thị Thịnh (SN 1954, ngụ, phường 5, quận Tân Bình, TPHCM) có đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ cái chết của con bà là anh Nguyễn Minh Sang (SN 1972) sau khi anh này làm việc với công an phường 2, quận Tân Bình.
Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, chiều 20/12/2018, anh Sang thấy một nhóm người tụ tập chơi bầu cua sau chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) thì đứng xem. Thời điểm đó, có 2 công an viên phường 2 (quận Tân Bình) đến hiện trường. “Người dân ở đó kể, khi thấy công an, Sang bỏ chạy. Bị đuổi, Sang có vứt lại bọc đựng tiền của quán nhậu của Sang mang đi mua đồ. Sang bỏ chạy được một đoạn thì bị công an dùng dùi cui đánh tới tấp vào người từ phía sau. Sau đó, công an bắt giữ Sang đưa về trụ sở công an phường 2”, anh Nguyễn Quang Trúc, anh trai nạn nhân Sang kể lại.
Người thân cũng cho biết, thời điểm anh Sang bị nạn, gia đình không hay biết: “Khi Sang bị đưa về trụ sở công an chỉ có người làm chung quán nhậu với Sang biết. Theo người này trình bày thì thời điểm ở trụ sở công an, sức khỏe Sang đã chuyển biết xấu. Bác sĩ trong Trạm y tế thăm khám và cho biết Sang tăng huyết áp, gương mặt biểu hiện xanh xao. Đến 15h, gia đình chúng tôi biết tin và có mặt tại trụ sở công an phường 2. Người thân đề nghị đưa Sang đi bệnh viên cấp cứu nhưng không được chấp nhận. Sau đó, sức khỏe Sang càng lúc càng xấu. Đến 15h15 mới được đưa đến bệnh viện đa khoa Tân Bình cấp cứu”, anh trai nạn nhân nói tiếp.
Tại bệnh viên đa khoa Tân Bình, anh Sang có biểu hiện sùi bọt mép. Người nhà đề nghị chuyển lên tuyến trên và được chuyển đến bệnh viện Trưng Vương (quận 10). Lúc này, anh Sang bị hôn mê và tụt huyết áp. Theo lời người thân anh Sang nói, tại đây các bác sĩ nói Sang chỉ còn 5% sống sót và được người nhà đề nghị chuyển đến bệnh viên Chợ Rẫy. Tại bệnh viên Chợ Rẫy, kết quả chụp CT phần đầu, chụp X-quang phổi và lưng, bác sĩ chuẩn đoán Sang bị chấn thương sọ não do một vật cứng bên ngoài tác động, tình trạng rất nghiêm trọng, có thể không qua khỏi.
Đến 6h sáng ngày 23/12, anh Sang tử vong. Theo phiếu chuyển bệnh nhân tử vong, bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán anh Sang bị “tổn thương ổ của não (Dập xuất huyết não diện rộng bán cầu phải, xuất huyết trong não thất, xuất huyết dưới nhện)”.
Công an đang điều tra làm rõ
Một anh trai khác của nạn nhân Sang cho biết, từ khi đưa từ trụ sở công an phường 2 đến Bệnh viện Chợ Rẫy, không có công an nào đến hỏi thăm. Đến ngày 21/12, mới có công an đến. Người này nói “thông cảm” và sau đó nói nhiều lý do dẫn đến việc anh Sang nguy kịch.
Còn bà Huỳnh Thị Thịnh, mẹ nạn nhân Sang cho hay, ngày 22/12 có Trưởng công an phường 2 và một số công an phường 5 (nơi anh Sang đang cư trú) đến nói chuyện: “Có sao tôi nói vậy. Trưởng công an phường 2 nói mọi việc diễn ra là ngoài mong muốn. Nguyên nhân khiến Sang nhập viện và trách nhiệm đó thuộc về ai thì sau này sẽ biết. Người này nói quan trọng nhất bây giờ là tìm cách chữa chạy, chăm lo cho sức khỏe của Sang. Tôi nói là gia đình tôi đủ điều kiện lo tốt nhất nhưng vì sức khỏe của Sang quá hiểm nghèo, có thể không qua khỏi. Trưởng công an phường 2 nói chuyện khá lịch sự, dễ nghe và chưa đề cập đến nguyên nhân dẫn đến việc Sang nhập viện sau khi làm việc ở trụ sở công an phường 2”, bà Thịnh kể.
“Mỗi lần nhắc đến cái chết của Sang, tim tôi đau thấy ruột gan. Sang chưa lập gia đình, ở với vợ chồng tôi và là trụ cột kinh tế. Ông nhà tôi liệt nằm một chỗ do mắc bị bệnh hiểm nghèo 6 năm nay. Mọi chuyện Sang lo hết. Giờ vợ chồng tôi – hai người già nằm chờ chết lại đi chứng kiến cảnh con khỏe mạnh bị chết. Tôi khẳng định, trước giờ sức khỏe Sang rất tốt”, bà Thịnh nói tiếp.
Người mẹ đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc. Người nào có tội thì phải bị xử lý theo pháp luật. Do còn chờ cơ quan chức năng tiến hàng khám nghiệm tử thi, đến trưa ngày 24/12, thi thể anh Sang vẫn chưa được chuyển về nhà để lo hậu sự. Hiện gia đình đã lo mọi thủ tục để an táng cho anh Sang.
Trong khi đó lãnh đạo Công an quận Tân Bình trả lời báo chí cho biết, báo cáo ban đầu thể hiện, khi công an bắt sòng bạc, anh Sang bỏ chạy và bị ngã. Trả lời PV, Đại diện công an quận Tân Bình cho biết công an quận đã tiếp nhận thông tin và báo cáo công an TP HCM. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. “Sau khi làm rõ nguyên nhân cái chết và có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí”, đại diện công an quận Tân Bình nói.
VietBF © sưu tầm