Hé lộ bí mật về "thiên đường thác loạn" làm mày râu thèm thuồng
Đảo Tình dục, hay "thiên đường thác loạn" là một sự kiện bị nhiều người coi là "ăn chơi trác táng hết phần thiên hạ" với sự xa xỉ tột độ, khiến “đàn ông lắm tiền thì chờ đợi, đàn ông ít tiền thì thèm thuồng” làm cho dân tình một lần nữa dậy sóng, vì có những trải nghiệm chẳng khác nào của một bậc đế vương với những cuộc vui chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng.
Đằng sau sự kiện nổi tiếng là 5 người đàn ông bí mật
Ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, Đảo Tình dục, hay "thiên đường thác loạn" là một sự kiện bị nhiều người coi là "ăn chơi trác táng hết phần thiên hạ" với sự xa xỉ tột độ và với những kỷ lục có một không hai khiến dân tình vừa háo hức chờ mong, vừa không ngớt xuýt xoa.
Tham gia bữa tiệc này, những khách hàng nam giới sẽ được phục vụ những dịch vụ hảo hạng nhất từ đồ ăn, thức uống, các phương tiện giải trí không giới hạn, và đặc biệt là được toàn quyền sở hữu những cô gái Nam Mỹ nóng bỏng và quyến rũ.
Năm ngoái, sự kiện được tổ chức ở một hòn đảo thuộc vùng Caribê.
Tuy nhiên, những bữa tiệc ăn chơi thác loạn thì không thiếu ở trên thế giới. Vậy sự kiện này có gì mà lại đặc biệt đến vậy?
Thứ nhất, những người tham gia đều phải là những đối tượng "tiêu không cần nghĩ", dám chi 8400 USD, tương đương khoảng 200 triệu chỉ cho 4 ngày ăn chơi.
Thứ 2, là một bữa tiệc ăn chơi kéo dài 4 ngày đêm, nhưng chỉ tổ chức mỗi năm một lần, khiến các quý ông lắm tiền dù có muốn tham gia hàng tuần, hàng tháng thì cũng không được.
Thứ 3, số lượng người muốn đăng ký cũng chỉ có giới hạn, nên nếu không nhanh chân đăng ký trước thì dù có tiền cũng chưa chắc đã có cơ hội được trải nghiệm.
Vậy ai là người đã nghĩ ra cũng như tổ chức sự kiện ăn chơi được các quý ông "kẻ háo hức, kẻ thèm muốn" này?
Đảo Tình dục tuy được công ty Good Girl của Colombia tổ chức, nhưng lại là đứa con tinh thần của 5 quý ông giàu có là bạn của nhau và đều ở trong độ tuổi ngoài 30 và 40. Một trong số những người đàn ông này sở hữu một quỹ đầu tư và một câu lạc bộ đêm đều ở New York, Mỹ.
Họ có chung nhau ý tưởng chia sẻ những bữa tiệc vui vẻ với những người đàn ông khác có cùng nhu cầu.
Lẽ ra sự kiện được tổ chức tại hòn đảo ngoài khơi Cartagena của Colombia, thuộc quyền sở hữu của một trong 5 quý ông bí mật nói trên.
Tuy nhiên khi video quảng cáo sự kiện Đảo Tình dục xuất hiện và được chia sẻ chóng mặt thì chính phủ Colombia đã làm tất cả để gỡ bỏ chương trình này.
Vì thế, những nhà tổ chức buộc phải thay đổi địa điểm sang một hòn đảo tư nhân ở vùng Caribê tại một khách sạn sang trọng sẵn sàng làm đối tác của họ.
Nhiều người đã lên án hành động "mại dâm trá hình" trong sự kiện Đảo Tình dục, tuy nhiên, ông Tony, người đứng đầu bộ phận PR của sự kiện cho biết ở nơi mà nó được tổ chức, mại dâm được coi là hợp pháp.
Những yêu cầu quái đản "không giống ai" của các du khách
Tham dự sự kiện Đảo Tình dục là những vị khách "chẳng có gì ngoài tiền", thế nên việc họ đưa ra những yêu cầu "không giống ai" cũng là điều dễ hiểu.
Tony kể lại rằng có một vị khách sở hữu thói quen kỳ quặc, đó là ông ta rất thích giày cao gót và yêu cầu các cô gái phải đi giày cao gót khi "thân mật" với mình.
Trong khi đó, một vị khách khác lại muốn làm mọi thứ trong tình trạng không mặc gì, bao gồm cả khi chơi trò nhảy dù cùng những cô gái trong chương trình.
Bỏ ra nhiều tiền để vui chơi, các khách hàng nam cũng có nhiều yêu cầu rất kỳ quái.
Ngoài ra, cũng theo Tony, trong một bữa tiệc của sự kiện, một vị khách đã quá say mê một cô nàng nên đã tuyên bố "Tôi muốn có em".
Thế nhưng, vấn đề là bạn của anh ta cũng thích cô gái này nên giữa họ đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt.
Cuối cùng, người đàn ông này đã phải giải quyết vấn đề theo đúng kiểu "những người có tiền", tức là đưa cho cô gái 14.000 USD và người bạn kia 7.000 USD để mọi chuyện "êm xuôi".
Sự kiện năm nay có gì "hot"?
Năm nay, sự kiện Đảo Tình dục dự kiến sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 14-17/12 và hứa hẹn sẽ có quy mô lớn hơn cũng như hấp dẫn hơn sự kiện năm ngoái.
Năm ngoái, 30 du khách, mỗi người được phép chọn cho mình 2 cô gái để "bầu bạn" trong suốt chuyến đi. Còn năm nay, số các cô nàng nóng bỏng được cho là sẽ từ 800 đến 1000 người.
Năm nay số lượng những cô gái nóng bỏng sẽ tăng gấp hàng chục lần so với năm ngoái.
Cũng giống như năm ngoái, năm nay hầu hết các cô gái đều tới từ Colombia, Brazil, Puerto Rico, một vài nước Nam Mỹ khác. Tuy nhiên, sẽ có cả phụ nữ từ Mỹ và Canada tới góp vui.
Bên cạnh việc "bầu bạn" với các cô gái, năm nay các du khách cũng vẫn được tham gia các hoạt động ngoài trời như đánh tennis và chơi trò chơi trong bể bơi trong điều kiện thoát y.
Tuy nhiên họ sẽ được trải nghiệm cảm giác mới bằng trò đánh golf với phần thưởng dành cho người chiến thắng là một giờ đồng hồ tùy ý "vui chơi" với 10 cô gái.
Thằng nào thèm thuồng thì kiến nghị chính phủ mau chóng duyệt thành lập đặc khu cho Trung Quốc vào đi rồi sẽ có ngay những sòng bài ổ điếm, thiên đường thác loạn. Đúng là cái khôn không thèm học chỉ thèm cái ngu.
The Following 4 Users Say Thank You to bs098 For This Useful Post:
Người ta nói tới 14-Dec. mới bắt đầu, mà cha PK giờ này đã sắp hàng ở đó rồi.
Còn cha12 mấy bửa nay cũng rục rịch rồi đó. Chắc là có ý gì đây mà tui chưa biết.
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Người ta nói tới 14-Dec. mới bắt đầu, mà cha PK giờ này đã sắp hàng ở đó rồi.
Còn cha12 mấy bửa nay cũng rục rịch rồi đó. Chắc là có ý gì đây mà tui chưa biết.
Bác 123 thì đã ở bên đó hôm 12 rồi. Người ta chỉ cho lựa hai cô mà bác í lựa đến 4 cô để xe cua kìa. Mình chỉ là đi theo để dìu bác về chứ đi gì nổi nữa.
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Người ta nói tới 14-Dec. mới bắt đầu, mà cha PK giờ này đã sắp hàng ở đó rồi.
Còn cha12 mấy bửa nay cũng rục rịch rồi đó. Chắc là có ý gì đây mà tui chưa biết.
Quote:
Originally Posted by nangsom
Vậy là phải mua theo 2 phần viagra, chỉ để ông 123 dùng thôi.
Còn ông PK chỉ cần sợi dây và cục gạch 2kg, kéo chằng xuống là được rồi.
Quote:
Originally Posted by phokhuya
:haf ppy:
:haf ppy::hands hake:
trốn đi mấy bửa cũng không yên với mấy ông bạn này....còn dư hai viên viagra chia cho hai ông đó....hahahha
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Bác PK đeo cục gạch xong ...ở dưới bị BÀO MÒN ...theo thời gian ...
Bác 123 mang theo cả vĩ mà bây giờ còn có hai viên kìa. Xài chi mà khiếp thế. Bác NS nhanh tay thật, vớ cả hai viên một lúc, bác HL ráng đợi lần tới nha.
lol......
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bác PK đeo cục gạch xong ...ở dưới bị BÀO MÒN ...theo thời gian ...
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Bác 123 mang theo cả vĩ mà bây giờ còn có hai viên kìa. Xài chi mà khiếp thế. Bác NS nhanh tay thật, vớ cả hai viên một lúc, bác HL ráng đợi lần tới nha.
lol......
Quote:
Originally Posted by nangsom
Chỉ có 2 viên làm sao đủ, tối hôm qua làm 4 viên, tui nghĩ kỳ này múa lân tới sáng.
Chờ hoài mà không thấy phản ứng gì hết, hổng biết tại mình ''lên đô''
hay là tại thuốc china.
Quote:
Originally Posted by phokhuya
:haf ppy:Sao mình nghi bác 123 mới đi China về quá. Hàng gì mà bác NS làm đến 4 viên mà không có phản ứng.
:haf ppy:
mấy bác nghi oan cho tui, tui bị cha nội 2 hòn tráo thuốc dõm...maze in china ...mấy bác không thấy cũ cà rốt của chã tưng tưng sao...tưng quá dzăng mất 1 hòn
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
:haf ppy:
mấy bác nghi oan cho tui, tui bị cha nội 2 hòn tráo thuốc dõm...maze in china ...mấy bác không thấy cũ cà rốt của chã tưng tưng sao...tưng quá dzăng mất 1 hòn
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
:haf ppy:
mấy bác nghi oan cho tui, tui bị cha nội 2 hòn tráo thuốc dõm...maze in china ...mấy bác không thấy cũ cà rốt của chã tưng tưng sao...tưng quá dzăng mất 1 hòn
Vậy là tui phải tìm lão 2 hòn để đòi thuốc giải mới được,
ổng hổng đưa là tui thẻo 2 hòn của ổng thay vô liền.
Mấy bữa nay bà nhà cứ tưởng tui đi đánh du kích làm oan cho tui quá.
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
:haf ppy:
mấy bác nghi oan cho tui, tui bị cha nội 2 hòn tráo thuốc dõm...maze in china ...mấy bác không thấy cũ cà rốt của chã tưng tưng sao...tưng quá dzăng mất 1 hòn
Cha nội đừng đổ thừa cho tui chứ ... Tui vừa lấy ra chưa kịp nói ..cha giật lấy bỏ vào miệng và nói BẬN VIỆC lát nữa gặp lại
sau đó cha nội gởi ... cho tui và hỏi tại sao uống xong bị như thế này ...
Chẳng qua là thuốc của TEO DÁI TEO CU đưa cho tui nhưng tui không xài , TDTC tiêu rồi nên xài nick khác vì mấy cha nội chọc quá
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.