Việt Nam nhỏ bé và yếu hơn, nhưng người Việt luôn đẳng cấp hơn người Trung Quốc
Chị Hương có việc phải lên cảnh sát báo thì nhận ngay được những ánh mắt sắc lạnh của họ. Chị đành ngồi chờ khá lâu, nhưng chưa thấy cảnh sát đả động gì. Trong lúc thiu thiu ngủ, thì một cô cảnh sát tóc váng đánh thức chị.
- Bà có việc gì cần thông báo không?
- oh, yes, tôi muốn báo có người muốn đột nhập nhà tôi.
- Vậy sao, bà tên là gì?
- Tôi tên là Hương.
- Bà là người Việt à? Sao bà không nói sớm, tôi tưởng bà là người Tàu.
Bất chợt cô cảnh sát đã thay đổi ngay giọng nói và cử chỉ cũng rất kính cẩn. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại. Cô cảnh sát hướng về đồng nghiệp nói lớn.
-She is Vietnamese, not Chinese !!!
- Cả trụ sở cảnh sát ồ lên, Welcome, miss Huong !!! Have nice to meet you.
Ảnh ca sĩ Việt Dũng Tôi bất chợt nóng ran, bởi mình cứ như là một siêu sao hay người nổi tiếng nên được họ coi trọng như vậy.
Không giống như người Tàu, người Việt sang nước ngoài đều thuộc thành phần tinh hoa của Việt Nam, vì lý do nào đó phải rời xa quê hương, chị Hương ngậm ngùi nói. Người ta quý người Việt, coi trọng người Việt hơn là có lý do chính đáng.
Người Việt luôn chịu khó hơn, thông minh hơn, hòa nhập tốt hơn.
Trong cả chiều dài lịch sử, nước Việt tuy luôn nhỏ bé hơn, hay bị Trung Quốc bắt nạt, nhưng người Việt luôn đẳng cấp hơn so với ngưởi Tàu.
Toi that khong hieu tai sao dem Bon batau dog ma so sah voi nguoi vn duoc..,..dog chi so sah voi dog ma thoi....mot dan toc khong co tinh nguoi , còn di den dau ai cung ghét va khinh bi , mot dan toc o do so mot , khac nho ia dai ngoai duong pho , còn Mo mieng ra noi chuyen ma cu ngo la dang chuoi lon........con nhieu nhieu nua
Người Việt thông minh luôn chịu khó suy nghỉ lường gạt trộm cắp đâm chém còn Việt Kiều thì suy nghỉ lập hội nầy hội kia để kiếm tiền lường gạt trợ cắp.( Nước nào cũng có kẻ xấu người tốt )
Người Việt thông minh luôn chịu khó suy nghỉ lường gạt trộm cắp đâm chém còn Việt Kiều thì suy nghỉ lập hội nầy hội kia để kiếm tiền lường gạt trợ cắp.( Nước nào cũng có kẻ xấu người tốt )
xin nói rỏ là nguời việt cộng (sống trong một cái xã hội luời biếng chỉ biết lấy của nguời ta làm của mình.) nguời việt cộng thì toàn là đám mất dạy lừa gạt, đâm chém, giết cha, giết mẹ, đánh chị, giết anh, con cái mang cả cha mẹ ra đấu tố để thăng quan tiến chức ..
còn cái đám vịt kiều học theo cách của nguời việt cộng thôi vì cái đám vịt kiều ưa về lại cái xứ gọi là xã hội rừng rú ..
còn nguời việt là nguời việt nam .. không bao giờ đặt chân về cái xứ gọi là mọi rợ hết ..đặt chân lên xứ nguời chỉ biết làm ăn mỗi ngày, xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng .. get the point
The Following 5 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Khai dân trí ngày 10/10/2018
Phe thân Nga sau khi thua nhục trong hội nghi trung ương 8 thì cho Lê kiên Thành con trai ruột của Lê Duẫn lên chửi tội đồ Trọng lú là lợi dụng tình hình rối ren trong đảng để cơ hội tranh giành ghế chủ tịch nước !!!
Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại. Cô cảnh sát hướng về đồng nghiệp nói lớn.
-She is Vietnamese, not Chinese !!!
- Cả trụ sở cảnh sát ồ lên, Welcome, miss Huong !!! Have nice to meet you.
Một cái xạo thứ 2... người Mỹ nào mà nói tiếng Anh như phần màu đỏ ở trên? Cái này là người mới qua hay ai dùng google translate mà ra
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
:thankyou :
bài việt nói lên sự thật thì bị nói là FAKE NEWS .. còn bài viết tào lao có lợi cho một bên nào đó thì nói là REAL NEWS ..
Em không đồng ý... Mình là người VN thì ai lại chẳng thích khi người của mình được khen hả anh, nhưng
1/ Cảnh sát kỳ thị một cách công khai như trong bài này thì thật là khó tin. Người kỳ thị ở đâu cũng có, nhưng công khai (trước đám đông) thì chắc hiếm ai dám lộ ra. Trong đầu họ nghĩ gì thì không biết.
2/ Trong mấy chục năm ở Mỹ, em chưa hề nghe ai dùng câu "Have nice to meet you" huống hồ gì cả một nhóm cảnh sát người da trắng.
Có thể bạn Gibbs lấy bài của người nào post lên và người đó thêm mắm thêm muối hay sao á. Em chỉ nói bài này xạo/khó tin, không phải nói bạn Gibbs nói xạo. There IS a difference.
The Following 4 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Không tin thì cứ thử ra ngoài đường, đi chợ, vô siêu thị, tới trường... vỗ ngực ta đây là người Trung Cộng xem có khác gì khi lúc làm người Việt.
Cần gì phải làm cái chuyện ruồi bu đó?? Tôi là tôi, cần gì phải vổ ngực ta đây là người nào khác? Để làm chi? Nếu người nào kỳ thị thì cho dù người Việt, chinese, Lào, Singapore, etc.. cũng vẩn bị kỳ thị như nhau thôi. Bản thân tôi hồi đó giờ chưa bao giờ bị người khác kỳ thị một cách lộ liểu (trong đầu họ kỳ thị mà không tỏ ra thì không biết) Tại sao phải làm một hành động khiêu khích nào để chọc thiên hạ một cách vô lý như thế?
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Em không đồng ý... Mình là người VN thì ai lại chẳng thích khi người của mình được khen hả anh, nhưng
1/ Cảnh sát kỳ thị một cách công khai như trong bài này thì thật là khó tin. Người kỳ thị ở đâu cũng có, nhưng công khai (trước đám đông) thì chắc hiếm ai dám lộ ra. Trong đầu họ nghĩ gì thì không biết.
2/ Trong mấy chục năm ở Mỹ, em chưa hề nghe ai dùng câu "Have nice to meet you" huống hồ gì cả một nhóm cảnh sát người da trắng.
Có thể bạn Gibbs lấy bài của người nào post lên và người đó thêm mắm thêm muối hay sao á. Em chỉ nói bài này xạo/khó tin, không phải nói bạn Gibbs nói xạo. There IS a difference.
Bà Hương chắc không viết chuẩn tiếng Anh, nhưng sự thật có câu "Nice to have met you", chắc viết nhầm từ đó mà ra.
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Người Việt luôn chịu khó hơn, thông minh hơn, hòa nhập tốt hơn và ăn cắp cũng nhiều hơn
đưa cái tốt cũng đưa cái xấu
Nói cũng có lý về điễm cảnh sát Mỹ ít khi nào nói hay phân tích sư sai biệt giữa nòi giống này với nòi giống khác ...
Tuy nhiên bài viết ngụ ý nói người Việt Quốc Gia "luôn chịu khó hơn, thông minh hơn, hòa nhập tốt hơn"...cái quan trọng sống ở xứ người là sự hoà nhập vào XH người ta...
So với tụi chệt thì có sự hoà nhập rất ít, bằng chứng là đi đâu cũng lập chinatown.
Còn bàn về tật xấu "ăn cắp" là loại tật có trong mọi dân tộc trên thế giới nhé..
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Bà Hương chắc không viết chuẩn tiếng Anh, nhưng sự thật có câu "Nice to have met you", chắc viết nhầm từ đó mà ra.
OK yes, câu đó "nice to have met you" hay "nice to meet you" thì đúng, nhưng mình lập lại, khi mình comment lúc đầu là vì nhận thấy có những tình tiết không hợp lý (đã nêu ra rồi) chứ không có nói bro cố tình viết xạo. Hơn nữa, bài post này của bà Hương việt lên thì cho dù bà ta có thêm mắm thêm muối, tụi mình cũng đâu biết chắc được phải không? Mình không có vấn đề gì với ngụ ý của bài này nên không cần phải đánh phá gì hết. Xin đừng hiểu lầm.
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
tui khách quan nhìn nhận câu chuyện này hình như có cái gì đó không ổn...cho dù cảnh sát welcome người VN hơn người chệt nhưng đọc câu này: - Bà có việc gì cần thông báo không?
- oh, yes, tôi muốn báo có người muốn đột nhập nhà tôi.
sao không gọi 911 lúc đó mà lên đây ngồi chờ tới thiu thiu ngủ thì nó khuân sạch hết rồi...
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
tui khách quan nhìn nhận câu chuyện này hình như có cái gì đó không ổn...cho dù cảnh sát welcome người VN hơn người chệt nhưng đọc câu này: - Bà có việc gì cần thông báo không?
- oh, yes, tôi muốn báo có người muốn đột nhập nhà tôi.
sao không gọi 911 lúc đó mà lên đây ngồi chờ tới thiu thiu ngủ thì nó khuân sạch hết rồi...
Ý bà Hương là có người "muốn", tức là chuyện chưa xảy ra, nhưng chắc nghi ngờ ai đó có ý đồ xấu, nên không gọi khẩn 911.
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Em không đồng ý... Mình là người VN thì ai lại chẳng thích khi người của mình được khen hả anh, nhưng
1/ Cảnh sát kỳ thị một cách công khai như trong bài này thì thật là khó tin. Người kỳ thị ở đâu cũng có, nhưng công khai (trước đám đông) thì chắc hiếm ai dám lộ ra. Trong đầu họ nghĩ gì thì không biết.
2/ Trong mấy chục năm ở Mỹ, em chưa hề nghe ai dùng câu "Have nice to meet you" huống hồ gì cả một nhóm cảnh sát người da trắng.
Có thể bạn Gibbs lấy bài của người nào post lên và người đó thêm mắm thêm muối hay sao á. Em chỉ nói bài này xạo/khó tin, không phải nói bạn Gibbs nói xạo. There IS a difference.
Cảnh sát chưa chắc đã phải kỳ thị mà họ đơn giản thích người Việt hơn.
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.