Hai cựu TT Mỹ sẽ đọc điếu văn trong đám tang ông McCain
Cựu Tổng thống Mỹ George Bush từng bày tỏ: "Ông John McCain là người có niềm tin sâu sắc và vô cùng yêu nước. Ông ấy đã hết lòng phục vụ đất nước và đối với tôi, ông ấy là người bạn mà tôi sẽ rất nhớ".
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vào lúc 16h28 ngày 25/8, giờ địa phương. Gia đình ông là những người đã ở cùng ông những giây phút cuối cùng. Ông thọ 81 tuổi.
Kể từ tháng 7/2017, ông McCain đã được chẩn đoán ung thư não. Các bác sĩ tại phòng khám Scottsdale Mayo đã phát hiện ra căn bệnh của ông khi Thượng nghị sĩ John McCain phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông đằng sau mắt trái của ông.
Tại thời điểm đó, ông đã nhận được nhiều lời động viên từ các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George Bush và Barack Obama. Trong đó, cựu Tổng thống Obama đã từng đăng lên Twitter rằng, "ông John McCain là một người anh hùng Mỹ và là một trong những người dũng cảm nhất mà tôi từng biết....", để động viên thượng nghị sĩ chống lại căn bệnh ung thư não.
Hai cựu Tổng thống Obama và Bush bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Getty.
Bên cạnh đó, hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và George W. Bush đã được đề nghị đọc điếu văn trong tang lễ của ông McCain tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến đến viếng, còn ông Trump sẽ không đến dự, theo NYTimes.
Hai quan chức đảng Cộng hòa cho biết thêm, linh cữu của Thượng nghị sĩ McCain sẽ được đưa đến tòa nhà quốc hội ở Washington để quan khách bày tỏ lòng tiếc thương. Ông sẽ được an táng tại Annapolis.
Trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ John McCain, ông Obama và ông George W. Bush đã gửi lời chia buồn tới gia đình cũng như hết lời ca ngợi sự cống hiến của ông trong suốt cuộc đời làm chính trị.
"Một số người có cuộc sống giàu năng lượng đến mức rất khó để tưởng tượng có ngày họ phải ra đi. Một số tiếng nói mạnh mẽ đến mức thật khó tưởng tượng có ngày nó phải chấm dứt. Ông John McCain là người có niềm tin sâu sắc và vô cùng yêu nước. Ông ấy đã hết lòng phục vụ đất nước và đối với tôi, ông ấy là người bạn mà tôi sẽ rất nhớ", ông Bush bày tỏ.
Ông Obama nói rằng ông McCain giữ "lòng trung thành với một điều cao cả - những lý tưởng mà các thế hệ người Mỹ và người nhập cư đã chiến đấu, hành quân và hy sinh để giữ gìn".
Được biết, tại Việt Nam, để tôn vinh những đóng góp của Thượng nghị sĩ McCain và của cựu đồng nghiệp của ông tại Thượng viện Mỹ, cũng là cộng sự lâu năm của ông trong các vấn đề về Mỹ - Việt Nam, là ông John Kerry, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam sẽ khởi động Chương trình McCain/Kerry.
Mỗi năm một lãnh đạo trẻ của Việt Nam có sự cam kết với dịch vụ công sẽ thực hiện một chuyến tham quan học tập tới Mỹ, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai dân tộc và thúc đẩy di sản tích cực của Thượng nghị sĩ McCain.
Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sẽ mở sổ chia buồn trong các ngày 27-29/8, từ 10h sáng tới 5h chiều tại Tòa nhà Vườn Hồng, số 170 Ngọc Khánh. Đại sứ quan Mỹ tại Việt Nam chào đón tất cả những ai mong muốn có lời chia sẻ với Gia đình McCain.
Xin chia buồn cùng gia quyến !
Tất cả rồi cũng trở về với cát bụi nhưng tiếng thơm sẽ ngự trị dài lâu trong lòng những người hằng ngưỡng mộ ông như tôi. Một người thật sự vì nước vì dân, và mọi cố gắng hàn gắn vết thương US-VN. Hy vọng sẽ còn nhiều John McCain dũng cảm trong chính trường lẫn chiến trường đối với lập trường và chính kiến của mình !
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Người hùng gì ở đây? Chỉ là một thằng tù binh như bao nhiêu tù binh khác thôi, và chưa hoàng thành trách nhiệm đã bị bắt. Chỉ vì quyền lợi mà ôm chân vợ chồng Killary cùng bọn DC chó để nằm vùng trong Đảng CH. Đồng nghĩa ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản. Chỉ có những thằng/con trong diễn đàn nầy bộ óc chó thúi nên mới bị mù tịt và từng hộ nó đến như vậy. Chuyến này nó xuống gặp hồ chó mình sẽ được vinh danh và cho vào đảng mình đầu bạc.
Người hùng gì ở đây? Chỉ là một thằng tù binh như bao nhiêu tù binh khác thôi, và chưa hoàng thành trách nhiệm đã bị bắt. Chỉ vì quyền lợi mà ôm chân vợ chồng Killary cùng bọn DC chó để nằm vùng trong Đảng CH. Đồng nghĩa ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản. Chỉ có những thằng/con trong diễn đàn nầy bộ óc chó thúi nên mới bị mù tịt và từng hộ nó đến như vậy. Chuyến này nó xuống gặp hồ chó mình sẽ được vinh danh và cho vào đảng mình đầu bạc.
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Người hùng gì ở đây? Chỉ là một thằng tù binh như bao nhiêu tù binh khác thôi, và chưa hoàng thành trách nhiệm đã bị bắt. Chỉ vì quyền lợi mà ôm chân vợ chồng Killary cùng bọn DC chó để nằm vùng trong Đảng CH. Đồng nghĩa ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản. Chỉ có những thằng/con trong diễn đàn nầy bộ óc chó thúi nên mới bị mù tịt và từng hộ nó đến như vậy. Chuyến này nó xuống gặp hồ chó mình sẽ được vinh danh và cho vào đảng mình đầu bạc.
đúng lời lẽ thua một con vật .. con chó cho nó ăn thì nó còn quay lại quắc quắc cái đuôi để cảm ơn lòng thành của nguời mang lại hạnh phúc cho nó .. còn mày thì tao không còn lời lẽ mà nguời dùng để chửi một con súc sinh không nữa ..
tao đang nghĩ không biết chump trả cho mày bao nhiêu tiền mà may bán cả luơng tâm mà không biết mang ơn nguời đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay .. đúng là con vật không hơn không kém
The Following 4 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Người hùng gì ở đây? Chỉ là một thằng tù binh như bao nhiêu tù binh khác thôi, và chưa hoàng thành trách nhiệm đã bị bắt. Chỉ vì quyền lợi mà ôm chân vợ chồng Killary cùng bọn DC chó để nằm vùng trong Đảng CH. Đồng nghĩa ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản. Chỉ có những thằng/con trong diễn đàn nầy bộ óc chó thúi nên mới bị mù tịt và từng hộ nó đến như vậy. Chuyến này nó xuống gặp hồ chó mình sẽ được vinh danh và cho vào đảng mình đầu bạc.
Đây là lời nói ngu xuẩn của 1 thằng mất dậy .
Không muốn chửi nhưng thứ ngu này nói nó không hiểu .Xin lỗi mọi người phải chửi nó 1 cái .
Mày tính chuyện ăn cơm nước Mỹ ,thờ đĩ nước Nga à .Mầy có ngu thì cũng chừa chỗ cho con cháu mày nó ngu phụ . Mầy tưởng giả danh chửi Việt cộng vài câu là ai cũng nghĩ mày là người Việt quốc gia sao ?Mày tung hô thằng trốn lính ,trốn tránh trách nhiệm với quốc gia ,dân tộc ,tạo điều kiện cho lũ phản chiến đâm sau lưng chiến sĩ .Sao không về xứ vẹm theo đít chị Phông đa đi .Còn ở đây khoe cái óc heo ,nòi khỉ ra làm gì .Chửi cho nhiều để bác đảng phát cho ít phân lương à ?
The Following 4 Users Say Thank You to 8 tàng For This Useful Post:
Đây là lời nói ngu xuẩn của 1 thằng mất dậy .
Không muốn chửi nhưng thứ ngu này nói nó không hiểu .Xin lỗi mọi người phải chửi nó 1 cái .
Mày tính chuyện ăn cơm nước Mỹ ,thờ đĩ nước Nga à .Mầy có ngu thì cũng chừa chỗ cho con cháu mày nó ngu phụ . Mầy tưởng giả danh chửi Việt cộng vài câu là ai cũng nghĩ mày là người Việt quốc gia sao ?Mày tung hô thằng trốn lính ,trốn tránh trách nhiệm với quốc gia ,dân tộc ,tạo điều kiện cho lũ phản chiến đâm sau lưng chiến sĩ .Sao không về xứ vẹm theo đít chị Phông đa đi .Còn ở đây khoe cái óc heo ,nòi khỉ ra làm gì .Chửi cho nhiều để bác đảng phát cho ít phân lương à ?
đúng là cái tên 8 tàng nói đúng lắm .. hahahah:hafp py:
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Đây là lời nói ngu xuẩn của 1 thằng mất dậy .
Không muốn chửi nhưng thứ ngu này nói nó không hiểu .Xin lỗi mọi người phải chửi nó 1 cái .
Mày tính chuyện ăn cơm nước Mỹ ,thờ đĩ nước Nga à .Mầy có ngu thì cũng chừa chỗ cho con cháu mày nó ngu phụ . Mầy tưởng giả danh chửi Việt cộng vài câu là ai cũng nghĩ mày là người Việt quốc gia sao ?Mày tung hô thằng trốn lính ,trốn tránh trách nhiệm với quốc gia ,dân tộc ,tạo điều kiện cho lũ phản chiến đâm sau lưng chiến sĩ .Sao không về xứ vẹm theo đít chị Phông đa đi .Còn ở đây khoe cái óc heo ,nòi khỉ ra làm gì .Chửi cho nhiều để bác đảng phát cho ít phân lương à ?
Quote:
Originally Posted by tctd
đúng lời lẽ thua một con vật .. con chó cho nó ăn thì nó còn quay lại quắc quắc cái đuôi để cảm ơn lòng thành của nguời mang lại hạnh phúc cho nó .. còn mày thì tao không còn lời lẽ mà nguời dùng để chửi một con súc sinh không nữa ..
tao đang nghĩ không biết chump trả cho mày bao nhiêu tiền mà may bán cả luơng tâm mà không biết mang ơn nguời đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay .. đúng là con vật không hơn không kém
Quote:
Originally Posted by tctd
đúng là cái tên 8 tàng nói đúng lắm .. hahahah:hafp py:
:haf ppy::handsha ke:
ngày xưa, công dân giáo dục của VNCH, một học sinh ra đường thấy đám tang thì ngã mũ ra chào, sách VC thấy đám tang thì sủa càng to càng co phân lương. Hai chế độ, hai con người khác nhau, một bên là người một bên là thú
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
:haf ppy::handsha ke:
ngày xưa, công dân giáo dục của VNCH, một học sinh ra đường thấy đám tang thì ngã mũ ra chào, sách VC thấy đám tang thì sủa càng to càng co phân lương. Hai chế độ, hai con người khác nhau, một bên là người một bên là thú
hồi xưa lúc ra đuờng gặp đám tang mà không ngã mũ xuống chào thì không đuợc vô lớp , còn bị bắt quỳ cột cờ nữa .. đúng là thời đó công dân giáo dục thật tuyệt vời, còn bây giờ tụi nó ăn xong thì quẹt mỏ vô cột là xong
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
hồi xưa lúc ra đuờng gặp đám tang mà không ngã mũ xuống chào thì không đuợc vô lớp , còn bị bắt quỳ cột cờ nữa .. đúng là thời đó công dân giáo dục thật tuyệt vời, còn bây giờ tụi nó ăn xong thì quẹt mỏ vô cột là xong
:hand shake:
còn ngày nay...con ơi ráng BB để có thờ cúng ông bà....
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
:hand shake:
còn ngày nay...con ơi ráng BB để có thờ cúng ông bà....
thời buổi bây giờ thì tụi nó thờ boác hay tonton của tụi nó .. còn cha mẹ chúng cho vô cầu tiêu để có chổ thờ boác hay tonton của chúng .. đúng là giáo dục cộng sãn mà BB đang học bây giờ .. lúc sau ngày việt cộng vô miền nam thì thiên hạ nói không sai .. bây giờ là thời buổi toàn quỹ lên làm nguời .. chúng chỉ biết thờ đãng, thờ boác của chúng trên đầu còn cha mẹ của chúng thì cho xuống cầu tiêu
Last edited by tctd; 08-27-2018 at 04:09.
The Following 2 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
@tctd, cha12 ba, 8 tàng : hihi, các bạn đừng nóng, có người chống thì cũng có người theo Trump, đời là vậy...Tuy nhiên, fải công nhận, nếu theo dõi các website của người VN ở YT hoặc internet nói chung, thì 99% mang đầy những đăc tính như những lời của các phần tử bênh Trump...chống Trump là theo Tàu, Nga, CS, chấm hết khỏi tranh luận ! Chẳng biết mũ hoặc nón cối họ mua ở đâu mà nhiều thế, chụp mũ loạn xạ !
Ngoài ra tôi hơi buồn, vì người quá cố chưa thể an vị trong lòng đất, thì chúng nó đã mắng nhiếc và chửi rủa như chưa bao giờ được chửi ! Bản thân họ thiếu đạo đức tối thiểu (như các bạn đã nêu về môn Công Dân Giáo Dục trước ngày mất nước) mà còn ngu dốt đến nỗi vạch áo cho người xem lưng, cứ thế mà tự phụ là mình giỏi nhất trần gian vì bênh vực Trump 100% bằng cách thóa mạ người đã chết ! Wow, bản lĩnh hơn người ở điểm này...aha, hình như là họ muốn nói cho chúng ta biết là họ vô thần chăng? Mà bọn vô thần thì...hình như là chỉ có bọn CS thôi fải 0 ACE? Lỗ sở hụi rồi, vì thanh thiên bạch nhật theo Trump mà lộ tông tích là CS ư? Thiện tai, thiện tai !
TB: nói đến CS thì đề cập đến 2 chữ GIÁO DỤC sao tôi cảm thấy mắc cỡ quá ! NGU DÂN thì có, vì dân giỏi hơn Đảng và Bác là chế độ sụp đổ ngay !
Last edited by thangtram; 08-27-2018 at 12:50.
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
Nếu là thú thì ngả mũ làm gì bọn ngu kia! Người dân Mỹ đổ ra đường đón đoàn xe chở thi hài ông John McCain, cùng con ngựa Jane Fonda về lăng ba đình mà năm chung với hồ bả chó để tiếp tục mà làm người hùng của hồ chó minh!!!:hafp py:
Người Mỹ gốc Việt nói gì khi TNS John McCain qua đời? Hãy cùng con ngựa Jane Fonda về lăng ba đình mà năm chung với hồ bả chó để tiếp tục mà làm người hùng của hồ chó minh!!!" Còn chủ thuyết nầy, còn ta".
và vì thế truyền thông thiên tả, và đảng DC đả phá T T TRUMP mỗi ngày, bất cứ lý do gì, từ đôi giày, cái áo cho tới trái Banh. Bọn nầy bám sát và ngửi xem, hôm nay Trump địt có thúi hơn hôm qua hay không(?) để đưa lên truyền thông DC và cha con cùng nhau hoan hô tự sướng; kể cả mấy ông "Mít" DC ngang xương , cũng hít ké.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.