Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 17/7. Cô Ngô Thị Thu Th., nữ giáo viên sinh năm 1993, trú tại Kinh Môn, Hải Dương nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Phúc Sơn, Hải Dương. Theo lời Hiệu trưởng nhà trường, nữ giáo viên mang bầu 7 tháng nhảy cầu tự tử đã từng công tác tại đây nhưng đã xin nghỉ việc từ tháng 5.
Bà Hoàng Thị Huệ - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), nơi cô Th. từng công tác đã lên tiếng sau sự việc.
Bà Huệ cho biết, nữ giáo viên Ngô Thị Thu Th. đã xin nghỉ việc từ trước khi xảy ra sự việc. "Cô Th. trước kia dạy học ở một trường trung học cơ sở. Sau đó, cô Th. xin vào làm hợp đồng thời vụ với trường tôi từ giữa năm học 2016 – 2017. Tại đây, cô Th. giảng dạy cho các em học sinh bộ môn Tin học. Đến đầu tháng 5/2018, cô Th. đã gọi điện trao đổi trực tiếp với tôi là muốn được nghỉ việc và phía nhà trường cùng ban giám hiệu đã đồng ý với quyết định của cô Th.", bà Huệ nói.

Trường tiểu học cô Th. từng công tác trước đó
Khi được hỏi về lý do tại sao cô Th. đang giảng dạy bình thường mà lại xin nghỉ, bà Huệ nói rằng cô Th. đang mang thai, thời gian gần đây hay than phiền về sức khỏe của mình và hay đau yếu, có những hôm không thể đứng lớp được.
Cô Th. xin nghỉ để có thời gian và điều kiện chăm sóc sức khỏe và muốn thai nhi được an toàn và khỏe mạnh. Vì chỉ là giáo viên hợp đồng thời vụ, không có sự ràng buộc bởi những thủ tục hành chính nên mọi việc được giải quyết ngay sau đó. Về phía nhà trường, vì cô Th. xin nghỉ đột ngột nên đã phải tìm giáo viên khác để giảng dạy, không để xảy ra tình trạng trống tiết.
Bà Huệ chia sẻ thêm: "Thời gian còn công tác tại trường, cô Th. hòa đồng, vui vẻ với các đồng nghiệp và các em học sinh. Tôi không thấy cô ấy có biểu hiện gì bất thường về tâm lý ngoài việc lo lắng sức khỏe thai nhi. Sau khi cô Th. nghỉ việc, chúng tôi cũng không liên lạc gì với cô ấy. Hôm trước nhận được tin cô ấy nhảy cầu tự tử, tôi và mọi người bàng hoàng quá.
Ừ thì số phận mỗi người mỗi khác, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết, cô ấy quyên sinh thì tiêu cực quá. Nghĩ lại, cô ấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Khi đưa tang, chúng tôi cũng đưa cô Th. đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mong rằng ở một thế giới khác, cô ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn".
Chị N.T.N (đồng nghiệp dạy cùng trường THPT Kinh Môn với chị Th.), chị N. cho biết trước khi nhảy cầu tự tử, chị Th. có nhắn tin tâm sự với một người bạn. Chị N. cũng khẳng định nạn nhân hiền lành, được nhiều người yêu mến. “Mình dậy cùng trường với chị Th. mấy chị em chơi thân với nhau. Có gì đều thủ thỉ, tâm sự với nhau. Trước khi lấy chồng, chị ấy vô tư, vui vẻ lắm”.
Trước những nguồn tin chị Th. bị trầm cảm khi mang thai, chị N. phủ nhận hoàn toàn. “Chị Th. nặng tình hay suy nghĩ. Có khi chỉ vì câu nói vu vơ nào đó cũng đủ chị ấy suy nghĩ cả tối. Trước khi nhảy cầu, chị Th. qua trường đứng đó rất lâu. Sau đó vào một cửa hàng đối diện trường mua giấy, bút…”, chị N. đau lòng kể lại.

Dòng tin nhắn của co Th. nhắn cho bạn trước khi xảy ra sự việc đau lòng
Ông Hải - Trưởng Công an xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn thông tin, trong thời gian chị Th. lấy chồng và sinh sống tại địa bàn, chính quyền địa phương, làng xóm không thấy gia đình chị Th. có xích mích, cãi vã gì. Mối quan hệ của cá nhân chị Th. cùng gia đình với làng xóm cũng hòa đồng, không xảy ra điều tiếng.
Lãnh đạo UBND xã Bạch Đằng, nơi chị Th. sinh sống trước khi đi lấy chồng cho biết, ở địa phương chị Th. là con cả trong gia đình có ba chị em. Hai bố mẹ chị này làm nông nghiệp nhưng có thu nhập khá, kinh tế gia đình ổn định. “Ngay từ ngày còn bé, chị Th. đã rất ngoan hiền, lễ phép. Khi lớn lên đi học ngành sư phạm và làm giáo viên. Ở địa phương, chị Th. được mọi người rất quý mến…”, vị lãnh đạo xã Bạch Đằng chia sẻ.

Ảnh cưới của hai vợ chồng cô giáo Th.
Theo vị này, kể từ khi chị Th. lấy chồng vào năm 2017, địa phương không nghe thấy thông tin gì về việc mâu thuẫn với chồng hay gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, cuộc sống có những áp lực về công việc nên có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực.
Trước đó, vào chiều ngày 17/7, nhiều người dân đi qua tỉnh lộ 388 phát hiện chiếc xe máy màu đỏ ở cầu Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) dựng giữa cầu, chìa khoá cắm trên xe, người dân nghi có người đã nhảy cầu.

Chiếc xe máy và bức thư tuyệt mệnh cô Th. để lại trước khi quyên sinh
Khi kiểm tra cốp xe, cơ quan công an thấy có giấy tờ tùy thân và lá thư tuyệt mệnh với nội dung: "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu.
Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng".
Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí cầu Hiệp Thượng không xa. Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993, nguyên quán tại xã Bạch Đằng), hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).
Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của chị Th. cho gia đình lo hậu sự.
Therealrtz © VietBF