Từ tấm bé, con trai út của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh đã chỉ thích trốn chơi một mình giả làm con gái.
 Chị Phượng, con gái lớn của nghệ sĩ Minh Cảnh và Kiều My, thời còn đi  hát cải lương dùng nghệ danh Kiều Minh Phượng. Từ khi nghe tin em trai  bị đâm chết mấy ngày qua, người phụ nữ hiền lành không ăn, không ngủ.
 Từ Malaysia, chị dắt hai con gái về ngay Việt Nam  để lo hậu sự cho em. Tóc tai rối bời, hai mắt thâm quầng vì không ngủ,  chị Phượng túc trực bên quan tài, khi nhìn khuôn mặt em, lúc thắp thêm  hương.
Khi có phóng viên  đến tìm hiểu viết bài, chị Phượng thắp hương cho em trai vắn số, nói:”  Sơn ơi, chị trả lời phỏng vấn báo về em nè. Em mất rồi nhưng có nhiều  người quan tâm đến mình. Vậy là vui nha em!”. Trong gia đình, ngoài nghệ sĩ Bích Hạnh, dì ba của Sơn, chị Phượng vừa là chị, vừa là cha mẹ, nuôi nấng bảo bọc nam ca sĩ từ tấm bé.
 Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh và Kiều My có với nhau 6 người con. Người  con trai đầu đã mất khi còn trẻ. Khi Kiều My thụ thai Vũ Minh Sơn (tức  ca sĩ Nhật Sơn), cũng là lúc chồng bà đi theo người phụ nữ khác.
 
Người chị lớn thắp hương cho đứa em trai vắn số.
 Lúc đó, Kiều My đi xem bói và nghe lời thầy phán:”Nếu bà đẻ con gái  thì chồng bà sẽ trở về với bà”. Rất tin lời thầy bói, Kiều My cầu khấn,  mong mỏi cho mình hạ sinh được đứa con gái. “Khi đó, tôi biết thêu, má  bắt thêu toàn đồ con gái cho đứa em sắp chào đời, nào là con thỏ, con  chim, trái dâu, cái nấm, rồi toàn màu hồng, màu vàng, màu tím… Nên khi  Sơn sinh ra, hình thể nó là con trai, nhưng đúng như mong muốn của má,  trong tâm tưởng, đầu óc nó hoàn toàn là một đứa con gái”, chị Phượng kể.
 Gần gũi với em như hình với bóng, chị là người nhận biết ở em trai  mình chỉ có bản tính nữ giới. “Ngày xưa, khi 4-5 tuổi, Sơn chỉ ở một  mình trên lầu, mua những sợi dây nilon nhiều màu về chơi. Nó chơi rất  sáng tạo. Nó thường xé các cọng nilon ra làm tóc giả đội lên hay lén làm  con gái. Chỉ có tôi mới được nó cho thấy khi nó đang chơi, còn không ai  được thấy hết. Chỉ cần có người khác là nó bỏ mấy thứ đồ ra, trở lại  bình thường là đứa con trai”, chị Phượng nhớ lại tuổi thơ của em mình.
 Quá thương chồng, nhưng đau khổ chứng kiến chồng đi theo người đàn bà  khác mà không làm được gì, nghệ sĩ Kiều My qua đời khi con trai út được  khoảng 5 tuổi. Sau đám tang bà, nghệ sĩ Minh Cảnh về nhà vợ bắt con gái  lớn là chị Phượng và con trai út là Minh Sơn đi theo đoàn hát của ông,  để lại 3 anh em Nhi, Tâm, Hoàng ở nhà ngoại.
 Trong khoảng 3 năm sống  bên cạnh ba và vợ kế, chị em Phượng – Sơn đùm bọc nhau dắt díu theo  đoàn hát rày đây mai đó lưu diễn. Hai chị em tối nào cũng lên sân khấu  trình diễn. Sơn tuy nhỏ nhưng đã tỏ ra quen sân khấu, hát rất thành  thạo. Lúc nào cũng chỉ có hai chị em quanh quẩn ở với nhau, theo đoàn  hát nay bến này, mốt bến nọ. Thấy em không được đi học, người chị cố  gắng dạy chữ cho em.
 “Tôi dạy nó ráp vần ba, vần má đầu tiên. Nhờ bản tính thông minh nó  cũng biết đọc khi chưa đến trường. Em Sơn của tôi còn quá nhỏ mà lại  không có mẹ. Tôi thương em vô bờ bến. Ai chơi với nó mà đánh nó là tôi  cấm họ không được đụng đến em tôi. Vậy mà giờ nó 33 tuổi, nó lại không  bảo vệ được bản thân, để xảy ra cớ sự như thế này. Tôi không có điều  kiện sống gần em để bảo vệ nó. Nếu có một người thân ở bên cạnh nó thì  người ta có hung hăng đến đâu mức độ hung hăng cũng sẽ giảm đi”, chị bật  khóc nghẹn ngào.
 
 
Chị Phượng cùng hai con gái vừa bay từ Malaysia về lo đám tang em. Em trai út của nghệ sĩ Minh Cảnh, ông Cảnh Út, cũng có mặt.
 Đi theo đoàn hát một thời gian, vì thấy em không có môi trường học  tập bình thường như những đứa trẻ khác, chị Phượng ngỏ lời xin cha đem  em về lại nhà. Nghệ sĩ Minh Cảnh đồng ý. Hai chị em dắt díu nhau về ngôi  nhà ở đường Trương Minh Giảng, TP HCM sống với nhà nội. Nhưng ở đây,  thấy em cũng chỉ thui thủi sớm hôm. Phượng lén cha dắt em về lại nhà  ngoại đoàn tụ với các anh em, sống dưới sự bảo bọc của nghệ sĩ Bích  Hạnh.
 Năm 12 tuổi, khi thấy chị học tiếng Anh để giao tiếp người chồng  Malaysia của mình, Sơn xin chị học ngoại ngữ. Học tiếng Anh giỏi là cơ  hội để Sơn quen với người đàn ông Hà Lan tên Win. Người này hết lòng yêu  thương, chăm sóc cho Sơn từng li từng tí một, lo lắng cho cả gia đình  bên ngoại của Sơn khiến người trong nhà ai cũng mừng vì Sơn có người yêu  thương.
 Chị Phượng kể, em trai từng tâm sự, sau khi chị lấy chồng và đi rồi  thì trong mắt em, Win vừa là cha mẹ vừa là một người bạn, vừa là một  người anh em thân thiết gần giống như người tình.
 Theo chồng sang Malaysia sinh sống, thỉnh thoảng, chị Phượng mới về  lại TP HCM thăm gia đình. Mỗi lần về, chị ở cùng nhà với Win và Sơn.  Chứng kiến em trai được chăm sóc, yêu thương, chị cũng yên lòng.
 Nhưng rồi khoảng năm 2010, hai người chia tay nhau. Những năm tháng  còn lại của Sơn gặp nhiều chuyện không may trong tình cảm. “4 năm rồi,  vì phải chăm sóc hai con nên tôi không về lại Việt Nam. Chị em thường  xuyên nói chuyện qua điện thoại là chính. Các em tôi từ bé đều học tính  tự lập rất cao. Có chuyện buồn nó cũng giấu đâu cho mình biết”, người  chị lớn buồn bã nói.
 Ca sĩ Nhật Sơn vĩnh viễn ra đi ở tuổi 32, nhưng trong lòng chị, anh  mãi là thằng Sơn 3-4 tuổi lẫm chẫm ngày nào. Hơn 30 năm về trước, ở giữa  ngôi nhà giờ đặt quan tài Sơn là nơi quan tài nghệ sĩ Kiều My. Sơn còn  bé, chưa biết cái chết là gì, chỉ thấy thiếu vắng mẹ thì khóc cầm chiếc  cây đập vào quan tài: “Mẹ ơi, dậy đi, dậy đi, sao nằm trong đây hoài  vậy, cho con vô chơi với, ra cho con ăn cơm, sao nằm trong đó ngủ hoài  vậy!”.
 “Đáp chuyến bay về Việt Nam lo hậu sự cho em, tôi tự nhủ lòng đây chỉ  là chuyện đùa, hay thằng Sơn chỉ bị bất tỉnh, rồi nó sẽ ngồi bật trở  dậy. Tới sân bay, tôi mở máy ra gọi vào số máy em. Sơn ơi nhấc máy đi  em! Nhưng không có ai trả lời máy cả”, chị thẫn thờ.
 Về người cha nổi tiếng một thời của mình – nghệ sĩ Minh Cảnh – chị  Phượng không một lời oán trách việc ông không nuôi nấng, bảo bọc hay  chăm lo gì cho vợ hay các con. “Tôi may mắn lớn lên khi cha mẹ còn sống  với nhau. Tôi học được nhiều điều tốt ở cả cha và mẹ. Trong tôi, hình  ảnh của cha luôn là người đàn ông rất giỏi, nhân hậu, rất cuốn hút khi  trò chuyện với ai đó. Con cái không bao giờ có quyền phán xét cha mẹ nên  tôi chỉ biết là cầu nối để nhắc ba hay các em đừng quên về nhau thôi”,  chị bày tỏ.
 Khi nghe tin em bị đâm chết, chị Phượng điện thoại báo với nghệ sĩ  Minh Cảnh. Vì tuổi cao, ông không về nước nhìn con lần cuối mà dặn dò  người con gái lớn ráng chu toàn hậu sự cho em.
 (VnExpress)