Ðức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Nếu như ca khúc “I Have A Dream” đã từng khuấy động một thời do các ca sĩ của ban nhạc The ABBA trình diễn thập niên 80 hay câu nói bất hủ “I Have A Dream” của nhà đấu tranh Marther Luther King làm chấn động toàn thế giới thì “Ðêm nhạc chủ đề 'Tôi Mơ' cũng là một đêm nhạc gây nhiều ấn tượng đến khán giả và chương trình nhạc ấy sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA.” ông Dũng Taylor, giám đốc của Trung Tâm D&D nói với phóng viên Người Việt như thế.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Hà Anh Tuấn, tên tuổi anh có lẽ có một số đông khán giả quận Cam đã bắt đầu làm quen, thậm chí yêu thích giọng nói, cách giao lưu và giọng hát của anh sau nhiều lần chàng ca sĩ cống hiến tài năng của mình cho khán giả ở đây thưởng thức.
Hà Anh Tuấn là người sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, người con trai Bắc ấy có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt gầy, trên đó được đính kèm bởi đôi kính cận, nhìn rất “gentlemen” đó là nói theo đúng kiểu của các khán giả phụ nữ mô tả về anh.
Dĩ nhiên Hà Anh Tuấn, phải nói tiếng Bắc, nhưng không phải là giọng Bắc “nặng” để khiến người đối diện nghe phải khó chịu, Hà Anh Tuấn có lối nói chuyện dễ gây thiện cảm, nụ cười hiền hòa, mang đến cảm giác ấm áp, thân thiện.
Hà Anh Tuấn nói cũng hay và hát cũng chẳng phải kém cỏi gì, chất giọng tenor trung, trầm ấm vừa đủ để làm mềm lòng người nghe như khi bạn uống đến ly rượu mạnh thứ ba, lúc ấy men say bắt đầu thấm dần, và chất rượu cũng đang làm mềm môi bạn...
Ở đây cũng thế, Hà Anh Tuấn biết chọn bài để hát, những bài hát về nơi chốn: Hà Nội, Sài Gòn, những ca khúc về tình người như Chị Tôi chẳng hạn hay thậm chí các nhạc phẩm được nhiều người yêu thích như Mười Năm Tình Cũ...
Hà Anh Tuấn biết chọn đúng thời gian, không gian để giao lưu, anh chàng thích đưa vào những đề tài nửa thật, nửa đùa làm khán giả phía dưới cứ như “đi trên mây.”
Hà Anh Tuấn là vậy đó, từ kỹ sư Hóa Học, một ngành nghề khô khan, chẳng đính dáng gì đến văn hóa, nghệ thuật, nhất là lãnh vực âm nhạc vậy mà chuyển sang làm ca sĩ dễ như trở bàn tay, thay vì mỗi ngày anh vào phòng thí nghiệm đong đo, đếm từng chút từng chút những thứ hóa chất cứ từ từ đổi từ màu này sang màu khác, thì ở đây Hà Anh Tuấn vất tất cả những thứ thuộc về khoa học để đánh đổi chiếc microphone.
Chắc vì chiếc microphone nhẹ nhàng hơn, dễ điều khiển hơn và bên cạnh đó bạn đồng hành của nó là những tiếng vỗ tay cổ vũ làm nức lòng người nghệ sĩ.
Tôi đã có lần hỏi anh câu hỏi, “Tại sao lại chuyển nghề? ” nhưng anh chỉ cười không trả lời.
“Ðêm 'Tôi Mơ' sẽ là chương trình ca nhạc chọn lọc, và Hà Anh Tuấn muốn nhờ sân khấu D&D chuyển lời tạ ơn đến khán giả quận Cam, vì bấy lâu nay giới thưởng ngoạn ở đây yêu mến, ủng hộ anh không ngừng,” ca sĩ Thu Phương tâm tình.
Ðược biết khách mời đặc biệt của chương trình là danh ca Khánh Ly và Thu Phương.
Danh ca Khánh Ly, người mà Thu Phương và Dũng Taylor gọi chị bằng “U”, U trong một số gia đình người Bắc có nghĩa là Mẹ...
Mà Mẹ thì dĩ nhiên phải luôn lo cho con, bởi vậy chương trình của D&D tổ chức lúc nào cũng được hân hạnh mời “U” tham gia.
Bởi vì khi “U” bước lên sân khấu sẽ mang đến cho đêm nhạc sự thăng hoa như từng chùm pháo bông đang nở rộ trong tiếng reo hò của tình người.
Còn Thu Phương, thì khỏi nói, một tay cầm micro đóng vai ca sĩ, còn tay kia là cuốn sổ nhỏ, cây viết để viết ra tất cả những gì cô suy nghĩ, hay tâm tư thầm kín, chất chứa và sẵn sàng trao ra bất cứ lúc nào, đó cũng chính là sự đòi hỏi của vai trò người biên tập, cần mẫn, chăm chỉ và nhất là phải có óc sáng tạo bất ngờ để mang đến sự thành công kết tủa giống như những chất hóa học gặp đúng chất xúc tác đang hợp lại với nhau tạo thành sản phẩm mới dâng hiến cho đời sống vẫn còn đẹp lắm của cõi nhân gian này.
Tư duy của Thu Phương là “hát hết mình, hát như thể ngày mai sẽ không còn được hát,” bởi vậy ở phía dưới sân khấu, ngoài đời sống Thu Phương thâm trầm, đắn đo bao nhiêu thì khi cô bước lên sân khấu người phụ nữ ấy như thoát hồn khỏi xác nhập vào một thế giới nào đó, mà thế giới ấy không khác hơn là âm nhạc, nghệ thuật.
“Ðêm nhạc 'Tôi Mơ' cũng là dịp để ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt tác phẩm CD mới,” Thu Phương nói tiếp, “Ðó là cuốn CD anh cố ý thực hiện để gửi tặng khán giả hải ngoại.”
Mặc cho sự tốn kém là bao nhiêu? Hà Anh Tuấn cùng Trung Tâm D&D không muốn chỉ dừng lại ở chỗ một đêm nhạc bình thường trong những cái bình thường khác của đời sống, vì vậy cả nhà tổ chức lẫn người ca sĩ đều thống nhất ý kiến mời thêm hai vị “chuyên viên về sân khấu từ Việt Nam sang để hỗ trợ cho đêm nhạc.”
Thu Phương tiết lộ, lần này chương trình sẽ lắng đọng, sâu sắc để âm nhạc “trầm mình” với hình ảnh, tư liệu quý giá “cứ kể như đó là câu chuyện tâm tình của người ca sĩ và khán giả” bên cạnh đó người ca sĩ mong muốn khán giả sẽ có cách nhìn tổng thể về anh, chàng trai Hà Nội - chiếm được rất nhiều cảm tình từ giới thưởng ngoạn.
Người biên tập chương trình của đêm “Tôi Mơ” nói với tôi về chuyện dẫn chương trình, “Xuyên suốt từ đầu đến cuối sẽ không có bất cứ phần MC nào cả, điểm mấu chốt là chúng tôi muốn tạo không gian tự nhiên, thân thiện giữa khán giả và ca sĩ trên sân khấu, cứ như người trong nhà trải chiếu, xếp dép ngồi nghe những mẩu chuyện thường ngày của nhau thế thôi!”
Ban nhạc vẫn là The Brother Band, ban nhạc hàng đầu của hải ngoại hiện nay.
“Âm nhạc không phải chỉ để giải trí, mà âm nhạc chính là thông điệp gửi đến đời sống” ngừng một chút Thu Phương nói tiếp, “Sự gặp gỡ, hợp tác giữa ca sĩ Hà Anh Tuấn và Trung Tâm D&D đã lâu, và chúng tôi cùng hội ngộ ở một điểm đó là làm thế nào để tạo nét đẹp, hài hòa trong cuộc sống.”
“Ai cũng có quyền mơ cả, tùy theo mỗi giấc mơ cao xa hay nằm trong tầm tay với, ca sĩ cũng vậy, Hà Anh Tuấn là người trẻ, bởi vậy giấc mơ của anh trải rất rộng, mênh mông,” ông Dũng Taylor trải lòng.
Thế thì đêm “Tôi Mơ” Hà Anh Tuấn sẽ nói điều gì để “bật mí” giấc mơ của anh?
Ðó là câu hỏi đang chờ sự trả lời!
Giá vé: VIP $100, First Class $70, Business Class: $60, Economy Plus: $50, Economy $40.
Vé bán tại: Bích Thu Vân (714) 897-4519, Tú Quỳnh (714) 531-4284; Bolsa tickets.com (714) 418-2499.