Cao trào là khi giám khảo gay gắt phê bình một thí sinh vì cả gan không dùng Knorr!
Chiếc hộp sắp đặt sẵn?
Ngay khi chiếc hộp bí mật được mở ra và đó là những khung hình chứa hình ảnh thời thơ bé của chính mỗi thí sinh, nhiều đầu bếp đã không giấu được xúc động, nghẹn ngào.
Với đề tài này, ban giám khảo đặt ra yêu cầu: “Nấu một món ăn gợi nhớ tuổi thơ và cho khán giả biết bạn đã lớn lên và trưởng thành từ món ăn ấy”.
Tuy nhiên, bản thân chiếc hộp này cũng khiến khán giả đặt ra nhiều câu hỏi băn khoăn.

Chiếc hộp bí mật với đề tài món ăn gợi nhớ tuổi thơ
Nick motngay_nang nhận xét: “
Chương trình càng lúc giống như sắp đặt, mình thấy thí sinh thể hiện cảm xúc giống như giả tạo vậy. Hình tuổi thơ ở đâu ban giám khảo có nếu không xin từ thí sinh? Mà tuổi thơ và nấu ăn hai mối dây liên hệ cũng bình thường thôi, có gì cao siêu mà phải khóc.
Cảm xúc này giống như là mong nhận được thiện cảm từ người hâm mộ hay kịch bản dàn dựng sẵn nhưng cá nhân mình thấy nó vụng”.
Gây ấn tượng nhất với món xôi xéo trong vòng thi “Chiếc hộp bí mật”, thí sinh Minh Thủy chính thức được đặc cách ở thử thách tiếp theo và cô đã lựa chọn món "canh bóng thả" đặc trưng của người Bắc để các thí sinh còn lại tranh tài
.
Món Xôi xéo được cho là gắn liền với quá trình trưởng thành của thí sinh ở Hà Nội
Suy cho cùng, đề tài người được đặc cách thường chỉ kiếm những món ăn lạ hoặc chỉ có người đó biết là chưa thật hợp lý.
Đó là chưa kể chưa có thí sinh nào yêu cầu nấu món ăn có nguyên liệu mang tính đặc trưng vùng miền (chỉ có vùng đó mới có loại nguyên liệu này), thì xem như các giám khảo sẽ là người thử những món ăn không giống ai.
Món Canh bóng thả gây khó khăn không nhỏ vì "lạ"
Như nick batquai88 đưa ý kiến: “
Đề tài do thí sinh đặc cách đặt ra thì ban giám khảo nên thẩm định lại xem có hợp lý hay không. Đáng lẽ chỉ cho phép ra nguyên liệu bắt buộc còn muốn nấu như thế nào là tự mỗi thí sinh sẽ làm.
Riết rồi mình cảm thấy cuộc thi giống như cách dạy và học môn văn. Cứ chăm chăm làm theo khuôn mẫu thì sao có thể thỏa sức sáng tạo, trong khi đó nấu ăn cũng là nghệ thuật và người đầu bếp cũng là nghệ sỹ!”.
Nấu gì thì nấu, dứt khoát phải nêm Knorr
Điều đáng nói nhất của tập thi lần này là pha PR khá “lố” của thí sinh Thùy Dương. Nhiều thí sinh khác cũng bất ngờ với sự “bứt phá” của Thùy Dương. Trước giờ Dương luôn rơi vào top nguy hiểm, hôm nay đã đột phá và là người dẫn đầu.

Nhiều người cho rằng Thùy Dương chiến thắng vì "lưỡi không xương"
Bởi chính Thùy Dương đã nói chỉ nhìn thấy mẹ nấu chứ chưa từng được nấu nhưng thí sinh nàylại nhận được vô số lời khen từ giám khảo với món canh bóng thả và trở thành người xuất sắc nhất ở thử thách này.
Tuy nhiên, thực chất nhiều người cho rằng thí sinh này thắng chẳng qua nhờ chiêu quảng cáo quá "lố". Khi côtuyên bố không dùng bất cứ nguyên liệu tự nhiên nào để làm ngọt nước dùng mà chỉ sử dụng rất nhiều hạt nêm của nhà tài trợ Knorr. Không những thế Thùy Dương còn nêu rõ ràng rành mạch tên, mùi vị của loại hạt nêm ấy.
Đã vậy, chính các vị giám khảo đáng kính cũng không ngừng nhắc tên thương hiệu tài trợ và tỏ ra rất đồng tình với cách làm của thí sinh Thùy Dương. Chính điều này đã gây ra bão tranh luận trên các trang mạng như facebook với trạng thái khá gay gắt.
Cộng đồng mạng "bình loạn" khá gay gắt
Nick Psythevinh: “
Ban giám khảo gì kì vậy trời cổ xúy dùng nguyên liệu nhân tạo chứ không phải tự nhiên, như vậy sao xứng với danh xưng đầu bếp? Đã vậy còn khen ra mặt mấy đứa nịnh bợ nữa chứ! Cái gì một ít thì còn tốt chứ nhiều quá thật nuốt không nổi, chắc có lẽ giã từ từ đây luôn quá”.
Nick Cass_Ting44: “Nêm bột Knorr cho nhiều vô rồi nằm bệnh ra đó! Nhớ lúc nhận xét món canh của anh Giáp, giám khảo Tịnh Hải có nói:"
Món canh của em hơi nhạt! Em nên cho thêm bột Knorr vào!” PR lố không chịu nổi”.
Cao trào là khi giám khảo gay gắt phê bình một thí sinh vì tội ninh xương để làm nước mà lại cả gan dám không dùng Knorr để thay thế?!
Giám khảo Tịnh Hải cũng được coi là PR "lố" cho nhà tài trợ
Còn nick Valentine không giấu được sự thất vọng với chương trình:
“Haizz, mình thấy tốt nhất Việt Nam đừng mua lại bản quyền mấy game show của Mỹ rồi bắt chiếc nữa.
Show của Mỹ thường kéo dài đến hàng chục season (mỗi năm là một season) mà dân tình vẫn khoái xem không thấy ngán, còn show của Việt Nam đã bắt chước y hệt rồi mà ngay từ mùa đầu tiên đã chán phèo. Dẹp đi cho nhanh”.
Chương trình nào cũng có những sơ sót nhất định. Hy vọng đây sẽ là bài học kinh nghiệm để các tập MasterChef phía sau hoàn hảo hơn.

Theo NCĐT