Gặp chúng tôi, Công cười tươi rói trong một bộ trang phục bảnh bao - như  là hình ảnh thường thấy của một vũ công Hoa Đức Công - khỏe mạnh, đầy  hoài bão. Như là chưa từng có hình ảnh của một bệnh nhân suy thận giai  đoạn cuối... 
  Những ngày này, trên khắp cộng đồng mạng  xuất hiện những lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho Popper CK Animation – Hoa Đức Công  đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận hiểm nghèo. Những người  bị suy thận nhập viện với Công 6 năm trước đều đã lần lượt đầu hàng với  số phận, chỉ còn Công nằm trong số ít người vẫn cầm cự cho đến ngày hôm  nay. Ai cũng dễ dàng đoán ra được loại “thuốc” giúp Công trụ được đến  bây giờ đó là niềm ham mê cháy bỏng đối với bước nhảy đường phố,  nhưng  giới hạn cho chu kì lọc máu cầm cự đang đến gần, sức khỏe của Công hiện  đang xuống dốc rất nhanh, dù cậu đang rất ham sống. 
Đức Công đã từng khiến khán giả phải tiếc nuối khi ngừng giữa chừng cuộc thi So you think you can dance do huyết áp tăng cao từ căn bệnh suy thận
Đến  thăm Công trong ngày Công ở nhà không đi lọc máu, khác với suy nghĩ cậu  đang suy nhược đi vì bạo bệnh giai đoạn cuối thì đó là hình ảnh của một  Hoàng Đức Công ăn mặc, đầu tóc rất chỉn chủ như hình ảnh mọi người vẫn  thấy Công trên sân khấu. 6 năm qua đến bây giờ vẫn vậy, Công luôn muốn  mọi người thấy hình ảnh của một vũ công chuyên nghiệp, khỏe mạnh bình  thường. 
Công  cũng từ chối cho chúng tôi xem cánh tay chằng chịt vết kim tiêm dẫn  đường lọc máu của mình, có lẽ cậu không muốn mang điều đó ra để làm mọi  người thêm xót xa, lo lắng cho mình. Công không phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng  chắc chắn cậu muốn thể hiện sự vui vẻ, lạc quan mà những dancer chân  chính luôn giữ thái độ sống đó cho mình, dù bệnh tình đang chuyển biến  xấu dần đi từng ngày. 
Đây là bức ảnh chúng tôi chụp Công từ năm ngoái, đến nay Công không muốn mọi người xin cánh tay của mình nữa
Là  thành viên của Big Toe từ 4 năm trước, Công đã cùng đội của mình “chinh  chiến” trong nhiều cuộc thi nhảy lớn trong nước và quốc tế. Hoa Đức  Công được giới chuyên môn đánh giá là “Popper hàng đầu Việt Nam”, từng  là ứng cử viên duy nhất của Việt Nam đi dự thi Giải R16 Thế giới năm  2011, đạt nhiều giải thường lớn như Giải nhì Juste Debout 2012 -  Singapore; Vô Địch Popping - Malaysia; Giải nhì R16 2011- Singapore; Vô  địch toàn quốc Vũ Điệu Xanh 2011; Giải nhất Floor Killer 2 (2012) - Việt  Nam... đem về cho giới trẻ Việt Nam cái nhìn tích cực, sáng tạo, hết  mình... từ bạn bè quốc tế. Những giải thưởng này được Công treo trang  trọng trên tường căn phòng trọ chưa đầy 25 mét vuông của gia đình ở một  con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám. Theo bố mẹ Công, đó cũng là góc  đẹp nhất trong căn phòng, cũng là niềm tự hào của cô chú khi con trai  mình làm nên vinh quang ở những giải quốc tế. 6 năm trước, bố mẹ Công  phải bán đi căn nhà của gia đình ở Thụy Khuê để chữa chạy cho Công, đến  nay, gia đình đã ở trọ được 6 năm với rất nhiều lần chuyển trọ ngược  xuôi cùng bao lo toan cơm áo hằng ngày, thuốc men điều trị cho Công. 
Bên ngoài căn nhà trọ của Công đang ở
Công treo trang trọng những giải thưởng mình nhận được lên tường
"Đến  năm 16 tuổi, mới phát hiện ra Công chỉ có một quả thận và quả thận ấy  đang suy cấp độ 4. Hoang mang và hoảng loạn, gia đình chạy vạy khắp nơi  và cuối cùng là bán nhà để chạy chữa cho con. Quãng thời gian đó đến bây  giờ vẫn còn ám ánh cô, nhưng Công không như các bệnh nhân suy thận  khác, thằng bé không chán nản, không tuyệt vọng mà luôn lạc quan, luôn  tươi vui đối chọi lại với bệnh tật. Công mang bạo bệnh mà vẫn nhảy giỏi  khiến bác sỹ cũng phải bất ngờ, nếu ngày ấy ngăn cấm thằng bé học nhảy,  có khi bây giờ nó đã không còn động lực sống và buông xuôi..." - Mẹ của Công, cô Nguyễn Thị Thạchtâm sự 
Sáng  thứ 2, 4, 6 hàng tuần như là một lịch trình cố định của bố Công, chú  Hoa Văn Dũng đã 4, 5 năm nay đưa con trai đi đi về về một tuần 3 lần lên  viện lọc máu, chuyền sắt. Ngoài những buổi sáng đó, bố Công lại tất  tưởi chạy xe ôm, còn mẹ Công bán chong chóng dạo ở đền Quán Thánh. 6 năm  qua, nhiều lần vất vả, mệt mỏi hay đau đớn nhưng chưa lần nào bố mẹ  Công cũng như Công chán nản, buông xuôi. Công càng đi nhảy, Công càng  ham sống, nhìn thấy con lạc quan, chịu đựng những cơn đau do bệnh mà  cười nói vui vẻ, bố mẹ Công lại quên hết mệt mỏi và lao vào làm nhiều  việc để có tiền chữa chạy cho con. 
Bố của Công lái xe ôm và trông giữ ô tô ở Đền Quán Thánh khi có khách 
Cách  đây không lâu, Công dùng hết số tiền dành dụm được  mua đồ nghề và đóng  tiền học phí cho một tiệm cắt tóc để học nghề. Phải nghỉ học từ năm lớp  9 do bệnh tật, Công muốn có cho mình một nghề cầm tay, cũng là để bố mẹ  nguôi ngoai và yên lòng hơn về mình. Nhưng bao hy vọng, tâm huyết của  Công sụp đổ khi ngay từ những ngày đầu học nghề, để học được cắt bắt  buộc phải đứng 4-5 tiếng, vì thận không làm việc chân của Công bị tụ  nước phù to đau đớn. Công không bỏ cuộc trước cơn đau nhưng sau 3 tháng  nhẫn nại học nghề, sức khỏe, sức chịu đựng của Công không đủ để Công  tiếp tục học. Sau lần đó, Công chán nản nhưng khao khát được sống lại  trỗi dậy hơn bao giờ hết. Nhưng từng ngày trôi đi là chu kì lọc máu chạy  thận lại giảm đi từng đấy, Công đã đi một con đường 6/10 năm cho một  bệnh nhân chạy thận, 4 năm còn lại ai dám chắc sẽ không có biến cố gì  xảy ra? 
Đồ nghề cắt tóc Công 3 tháng trướcTrong  2 năm gần đây, sức khỏe của bố mẹ Công dần đi xuống, đây là thời điểm,  gia đình Công đang đối mặt với nhiều khó khăn nhất. Mỗi tháng tiền nhà,  chi phí sinh hoạt đã gần 4 triệu đồng,  hàng tháng gia đình vẫn phải chi  trả gần 4 triệu đồng cho Công đi lọc máu tại bệnh viện Y học Cổ truyền  Trung ương. Vì quá khó khăn, đôi lúc Công phải giảm bớt số lần đi chạy  thận đã được bác sỹ quy định.
Được biết,  đối với tình trạng hiện nay của Công, ghép thận là biện pháp tốt nhất  cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Theo ước tính, tổng chi phí một  ca ghép thận tốn 500 - 700 triệu đồng cho các khoản xét nghiệm cho người  hiến và người được hiến trước khi tiến hành ghép thận, chi phí tiến  hành ghép thận, chi phí cho người hiến thận, thuốc chống đào thải... Với  hoàn cảnh của gia đình Công hiện tại, đó là một con số "không tưởng".  Mới đây, một "phép màu" đã đến với Công nhưng khi có một người gọi điện  và muốn hiến thận cho Công. Tuy nhiên, đáng tiếc, 2 người không cùng  nhóm máu. "Phép màu" này công đã chờ đợi 6 năm qua, liệu Công có thể  nhận thêm một lần nữa? 
Bây giờ, mỗi khi nghĩ  đến bệnh của mình, muốn quên đi, Công lại nhảy. Nhưng sức khỏe không còn  đường như trước, những bước nhảy vẫn rất đẹp mắt, rất dứt khoát, chuẩn  xác nhưng chỉ một lúc sau đó, Công lại khụy xuống vì những cơn đau. Nói  về bệnh tình của mình ở những ngày sức khỏe đang đi xuống này, Công  nói: 
"Ngày  trước, nếu mình tự ti về thân hình nhỏ bé so với bạn bè, không dám theo  đuổi học nhảy thì có lẽ bây giờ, mình đã buông xuôi theo bệnh. Mình sống  đến được bây giờ không phải vì sống cho bản thân, mà muốn sống hết mình  về đam mê. Cái cảm giác cảm giác được dùng cơ thể chinh phục âm nhạc,  cảm giác được là người Việt Nam nhảy thật hay, thật hết mình trước bạn  bè quốc tế đối với mình quý giá lắm. Còn bố mẹ mình nữa, 22 năm qua mình  đã làm gì được cho bố mẹ ngoài gánh nặng và khổ đau? Mình muốn mình  được sống lâu hơn nữa để cống hiến cho hiphop, để mang lại niềm hạnh  phúc cho bố mẹ. Nhưng cũng sợ một buổi sáng nào đó, mình sẽ không còn  được thấy bạn bè, người thân, xa mãi mãi với hip hop. Bây giờ con đường  sống duy nhất đó là được phẫu thuật thay thận, nhưng với hoàn cảnh gia  đình hiện nay thì điều đó quả thật xa vời..."
              Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 
Hoa Đức Công, hiện ở trọ tại nhà 15, ngách 24, ngõ 55, phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.
ĐT: 0916.605.385
Hoặc chuyển khoản ngân hàng:
Chủ tài khoản: Hoa Đức Công
Số Tài khoản: 711A55870681 - Ngân hàng ViettinBank, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội