Một tên bộ đội nhân lúc đang có hứng thú kể với đồng đội rằng: Năm xưa khi mà máy bay của Mỹ bay trên bầu trời, nhằm lúc Bác đi tiểu. Bác liền chỉa súng nước lên trời và lập tức chiếc máy bay kia rớt ngay xuống đất.
Một tên bộ đội khác liền bảo: Bây giờ tớ hiểu tại sao các đồng chí trong bộ chính trị Đảng đều có vợ 2 rồi.
Tại sao thế? Một tên khác buộc miệng hỏi.
Thì các đồng chí thấy đấy!!! Cả máy bay mà Bác chỉa một phát đã rơi rồi. Vợ của các đống chí trong bộ chính trị được Bác chỉa cả ngày lẫn đêm thì làm gì còn được sống kia chứ.
Ối.... anh này nói đúng nhể. Ra là như thế.........
|