HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 5 'điểm nóng' trong họp báo scandal dàn xếp kết quả The Voice
Old 09-12-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Phương Uyên sau khi tuyên bố rút lui lại bất ngờ giữ lại vị trí Giám đốc âm nhạc, BTC đổ lỗi báo chí đưa tin không kiểm chứng, thí sinh cướp mic trên tay phóng viên... khiến cuộc họp hỗn loạn.

Nhập nhằng vai trò giám đốc âm nhạc của Phương Uyên

Dù khóc lóc thừa nhận đoạn ghi âm là có thật và xin rút lui khỏi The Voicenhưng bất ngờ thay, cuối buổi họp, nữ nhạc sĩ này quyết định ở lại với vị trí của mình nhằm chứng minh bản thân không xấu như clip kia vẽ ra. Trước khi đến với sự ngỡ ngàng dành cho kết cục, "không nằm trong dự đoán này", giới truyền thông có mặt tại buổi họp báo kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã phải hỏi đi hỏi lại vai trò sắp tới của tác giả Mẹ yêu khi BTC liên tục nhập nhằng về việc này.

Trước đó, những phát ngôn và hành động của những người có liên quan rất không ăn nhập vào nhau. Khi Phương Uyên phát biểu từ chức thì Đàm Vĩnh Hưng là người mạnh miệng lên bênh vực nữ nhạc sĩ. Anh “tha thiết mong chị Uyên suy nghĩ lại quyết định rời ghế giám đốc âm nhạc”. Không chỉ thế, khi nói đến đây, Mr. Đàm còn quay xuống các thí sinh The Voice và hỏi: "Ai đồng ý chị Phương Uyên tiếp tục giữ vị trí giám đốc âm nhạc thì giơ tay". Trước sự xăm xoi của ban tổ chức và báo chí, ngay lập tức, toàn bộ số thí sinh có mặt giơ tay lên và đồng loạt gọi to: "Phương Uyên, Phương Uyên".



Ông Nguyễn Quang Minh (ngoài cùng bên trái) ủng hộ việc Phương Uyên tiếp tục giữ vai trò Giám đốc âm nhạc của The Voice.

Đến lượt ông Nguyễn Quang Minh và các HLV khác bày tỏ nguyện vọng muốn giữ Phương Uyên ở vị trí cũ bằng cách ca ngợi chuyên môn cũng như con người hết lòng vì nghệ thuật của cô. Giám đốc Cát Tiên Sa cho biết đã tiếp nhận đơn từ chức của Phương Uyên, nhưng "chúng tôi chỉ là đại diện của Ban tổ chức, chưa thể quyết định. Kết quả dựa trên dư luận, các huấn luyện viên và BTC".

Khi ông nói đến đây, cuộc họp bỗng nổ ra tranh cãi quyết liệt giữa giới báo chí và các bên liên quan về việc có giữ Giám đốc âm nhạc lại hay không.

Còn với Phương Uyên, khi thấy "những người có liên quan" lên tiếng muốn giữ mình lại, cô lại chần chừ rồi... đồng ý trở lại.

Cô chia sẻ: "Trước khi họp báo, tôi quyết định sang Mỹ và không trở lại nữa. Không bao giờ. Nhưng ai sai sẽ sửa. Tôi mong các anh chị phóng viên sẽ giúp tôi được khán giả hiểu con người không như trong clip".

Khi cô chưa nói hết câu, một phóng viên xen vào: "Phải tự em làm điều đó chứ không ai giúp được". Phương Uyên nói: "Vậy tôi sẽ ở lại The Voice và chứng minh cho mọi người thấy".

Có thể thấy, điểm chính khiến cuộc họp báo trở nên hỗn loạn là do quyết định ở lại của nhạc sĩ Phương Uyên. Bởi khi cô đòi nghỉ, chỉ có ban tổ chức, giám khảo và các thí sinh đòi giữ lại, giới truyền thông không lên tiếng nhưng cũng không yêu cầu cô ở lại. Chính vì thế, việc ban tổ chức giải thích vòng vo, không đầu, không cuối cùng kết quả Phương Uyên tiếp tục gắn bó với chương trình khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Tổ chức họp báo để giải quyết việc gì?



Thí sinh giơ tay ủng hộ Phương Uyên ở lại.

BTC tố ngược báo chí đưa tin một chiều

Một trong những màn "nóng" giữa buổi họp là khi ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc Cát Tiên Sa có những nhận định rằng mọi chuyện trở nên phức tạp là do báo chí chưa làm tốt vai trò đưa tin của mình. Rằng truyền thông đã đưa tin sai lệch mà không có sự kiểm chứng thông tin, dẫn đến kết quả triệu khán giả mất niềm tin vào show truyền hình thực tế. Ông cũng nhấn mạnh chính báo chí đã làm cho họ mặc định rằng truyền hình thực tế luôn có sự sắp đặt, dàn dựng. Ông cũng khẳng định những chương trình mà công ty của ông làm là trong sáng và tử tế, công bằng.



Ông Nguyễn Quang Minh (vest đen) - Tổng giám đốc Cát Tiên Sa.

Trước nhận xét của vị giám đốc, một bộ phận báo chí đã đứng dậy tỏ vẻ bất bình và phản đối ý kiến này. Trong đó, một phóng viên còn đứng lên nói lời “xin lỗi” BTC một cách châm biếm, khiến ông Minh đính chính ngược lại rằng vừa rồi ông không có ý đổ thừa cho truyền thông.

Thí sinh cướp mic từ tay phóng viên

Cuối buổi họp báo, khi mọi người đang băn khoăn ai sẽ là giám đốc âm nhạc, Phương Uyên hay Hoài Sa thì một thí sinh từ đội Đàm Vĩnh Hưng cướp mic và nói một cách phẫn nộ: “Em chính là Trang Ốc đây, người liên quan đến đoạn clip. Em ngồi đây mà sao các anh chị không hỏi trực tiếp để có câu trả lời đúng đắn. Em có thể cho anh chị xem email em từng gửi cho chị Phương Uyên trước đó để thấy rằng nội dung khác hẳn nội dung trong đoạn clip. Chị Uyên là người có chuyên môn nên việc bọn em nhờ chị ấy cố vấn là điều đương nhiên. Em thích nhạc Phương Uyên, thích hát là điều bình thường. Ca sĩ nổi tiếng cũng khó có thể mua được. Đoạn mail của em bị cắt ghép đi. Các thí sinh cần chị Uyên nếu không còn chị ấy, em sẽ ngừng cuộc thi".



Quỳnh Trang hùng hổ cướp mic để phát biểu.

Cách nói gay gắt của thí sinh này đã khiến một bộ phận báo chí đồng loạt đòi bỏ về. Thấy thí sinh của mình quá khích và trước hành động phóng viên đứng lên định ra về, ông Minh vội vàng trấn an và xin lỗi.

Thí sinh Nguyễn Văn Thắng đội Trần Lập cũng phát biểu đi quá xa với tư cách của mình khi tỏ ý trách móc báo chí: "Tôi nghĩ đây là một người thân cận muốn hại chị Uyên nên tung ra đoạn clip này. Tôi rất buồn khi báo chí đưa đến những thông tin để mọi nguời hiểu lầm về Phương Uyên mà không chú ý đến những gì chị đã làm".



Thiều Bảo Trang

Trong khi đó, là nhân vật được quan tâm nhất khi dính nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Giám đốc âm nhạc Phương Uyên - Thiều Bảo Trang vốn là nhân vật "nóng" của buổi họp báo trong đôi lần phát biểu, cũng chỉ dám nói những câu chung chung như: “Tôi mong mọi người sớm bỏ qua chuyện này. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ làm những gì tốt nhất để chứng minh cho mọi người biết rằng chương trình này rất công bằng".

Cơn mưa nước mắt

Không chỉ Phương Uyên nức nở mà rất nhiều thí sinh The Voice, đặc biệt là Phương Linh - người liên quan đến đoạn đối thoại gây sốc và Hương Tràm cũng không cầm được nước mắt khi thấy giám đốc âm nhạc của mình xúc động phát biểu đòi từ chức ghế Giám đốc âm nhạc.

Giới truyền thông đến dự buổi họp báo nhận xét rằng không ai phủ nhận tài năng sáng tác cũng như trình độ chuyên môn về thanh nhạc của Phương Uyên nhưng đoạn thoại với nội dung "chị chắc sẽ đưa em vào vòng trong” hay “chị làm sếp, chị có quyền mà” trong clip gây xôn xao dư luận vừa qua khiến họ bất ngờ và mong muốn tìm được ở cô một câu trả lời thích đáng, thuyết phục.

Trước sức ép của dư luận hai ngày qua, tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ tươi tắn, bình tĩnh nhưng thực tế Phương Uyên lại rất căng thẳng và áp lực. Khi chia sẻ về lỗi lầm của mình trước báo giới, các HLV và thí sinh, dù cố mạnh mẽ nhưng nữ nhạc sĩ vẫn rưng rưng nước mắt. Cô thừa nhận đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và thí sinh Phương Linh là có thật, tuy nhiên đã bị cắt ghép theo đúng ý đồ của người dựng.







Màn mưa nước mắt từ Giám đốc âm nhạc đến các thí sinh.

“Tôi muốn các bạn nghe từng lời của tôi. Tôi muốn xin lỗi tất cả các thành viên thực hiện The Voice, vì những thông tin của tôi bị đánh cắp tung ra ngoài làm chương trình hỗn độn. Tôi xin lỗi không phải vì tôi làm sai, mà vì tôi nói năng bỗ bã trong email và điện thoại, vì tôi quen như vậy. Tôi xin lỗi vì điều tôi nói bị phát tán ra ngoài và gây ra những hiểu lầm. Tôi đang bị hại và bôi nhọ, trước tiên là ảnh hưởng đến tôi và chương trình The Voice, đó là công sức của rất nhiều người. Còn kết quả cuộc thi vẫn hoàn toàn trong sáng, không hề sắp đặt”.

Dù đã nhận lỗi nhưng giám đốc âm nhạc vẫn cho rằng mình là người bị hại và hoàn toàn không có chuyện cô lũng đoạn kết quả chương trình. Một điều mà những người tham dự buổi họp báo ghi nhận là Phương Uyên chỉ nói lời xin lỗi đến The Voice và những người có liên quan, nhưng không xin lỗi khán giả.

Có thể, cô đang làm theo suy nghĩ của mình: "Khán giả không hề mất mát gì vì chúng tôi có lừa dối gì đâu mà mất mát. Người mất mát nhiều nhất là tôi. Tôi đã đi tu nhưng đã trở lại đây để đảm trách công việc này".

Thu Minh liên tục cướp diễn đàn

Trong khi nữ ca sĩ giám khảo Hồ Ngọc Hà cũng như Trần Lập khá kiệm lời thì Thu Minh là nghệ sĩ liên tục cướp diễn đàn để đỡ lời đàn chị trước sự chỉ trích, mổ xẻ của báo chí.

Với câu hỏi xác minh về giọng nói trong clip, khi Phương Uyên thừa nhận là giọng của mình nhưng là sự cắt ghép, không đúng hoàn toàn và đang chia sẻ dở dang: "Tôi xác nhận giọng nói của tôi được cắt cúp. Và đó là một câu chuyện rất dài. Tôi không ưu ái cho Thiều Bảo Trang. Tôi chụp chung với rất nhiều thí sinh, sao lại chỉ đưa hình của tôi và Trang. Tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm cá nhân vào công việc...", thì Thu Minh tranh mic bênh vực nữ nhạc sĩ khi nhận định rằng, Phương Uyên có quyền đòi hỏi lòng tin của người khác khi rơi vào tình cảnh này. Cô cũng mạnh miệng khẳng định nhạc sĩ Mẹ yêu không ưu ái riêng Thiều Bảo Trang cũng như không mang chuyện riêng tư vào công việc.



Thu Minh thường xuyên cướp diễn đàn để bảo vệ đàn chị.

Ngoài ra, trước câu hỏi của phóng viên về chuyện ai mới là người quyết định kết quả khi trong đoạn clip, Phương Uyên nói cô mới là sếp, mới có quyền, còn “con Minh” cũng như các HLV không can thiệp vào kết quả... Hỏi đến đây, Thu Minh vội cầm mic nhận trả lời thay đàn chị. Cô giải thích sở dĩ Phương Uyên nói thế vì thời điểm đó cô đang đi lưu diễn châu Âu và có nhờ Phương Uyên đưa ra quyết định và trông nom thí sinh giúp mình. Khi đó, thí sinh Mai Khánh Linh đang dính ồn ào thi cả The Voice lẫn Vietnam Idol nên đã ảnh hưởng đến quyết định trước vòng đấu của Phương Uyên là vậy.

Thanh Ngọc
Theo Infonet
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	5
Size:	6.0 KB
ID:	407352  
Old 09-12-2012   #2
spygirl
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 173
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
spygirl Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, nhìn, thiệt là dị họm .
spygirl_is_offline  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11588 seconds with 15 queries