(ĐVO) "Vụ nổ súng không liên quan đến băng nhóm tội phạm nào và Eden vẫn là một địa điểm tốt để mua sắm", Kenny Tran, quản lý các cửa hàng kinh doanh ở Eden, cho biết.
Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 22h ngày 14/7, một vụ xả súng điên loạn đã cướp đi sinh mạng của hai người Mỹ gốc Việt tại trung tâm Eden. Nạn nhân là Tai Peter Phan, 49 tuổi, một nhạc công và Vu, 39 tuổi. Đại diện cảnh sát cho hay, Phan bị bắn vào chân rồi sau đó lại trúng đạn vào người và chết ngay tại hiện trường. Còn Vu được tìm thấy trong một chiếc xe ở bãi xe trung tâm Eden và trúng một phát đạn ở đầu, dường như là tự sát.
Thuy Ngo, nhân chứng phát hiện nạn nhân Vu, cho biết: Khoảng 11h30 tối thứ Bảy, Ngo chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc công việc ở quán Café Metro. Cô cho biết đêm đó có nhiều khách hàng vẫn còn ở lại sau khi đã tính tiền theo yêu cầu của cảnh sát vì họ đang điều tra một vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà.
Khi tới bãi đỗ xe phía sau quán, thay vì bấm còi để chiếc xe cản đường phía trước rời khỏi, Ngo tiến tới chiếc ô tô và yêu cầu lái xa tránh đường. Nhìn từ xa, Ngo thấy người đàn ông như đang ngủ, nhưng khi tới gần mới phát hiện nạn nhân bị bắn ở đầu và máu lênh láng.
"Tôi đã hét lên và gọi người đến giúp nhưng họ nghĩ tôi đang làm trò vì tiếng nhạc bên trong quán rất lớn... Cuối cùng, tôi phải chạy đến chỗ cảnh sát và dẫn họ đến chỗ người đàn ông", Ngo kể.

Vụ nổ súng không liên quan đến băng nhóm tội phạm nào và Eden vẫn là một địa điểm tốt để mua sắm.
Vụ án mạng đang là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của trung tâm Eden, một trung tâm thương mại sầm uất của người Mỹ gốc Việt quanh khu vực Washington, nơi khoảng 80.000 người Mỹ gốc Việt thường xuyên đến mua sắm, sinh hoạt và giải trí. Hiện, cảnh sát Fall Church vẫn trong quá trình điều tra chi tiết vụ nổ súng. Theo nhận định ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ bắn chết người rồi tự sát. Song, Susan Finarelli, người phát ngôn của thành phố Falls Church, cho biết cảnh sát chưa hề tuyên bố chính thức là hai phát súng có liên quan đến nhau.
Vì trung tâm thương mại Eden từng bị đồn là nơi hoạt động của băng nhóm "Gia đình rồng", một băng đảng người Việt khét tiếng về đâm chém và tống tiền, đã tổ chức đánh bạc tại 13 quán cafe và cơ sở buôn bán ở nơi đây, nên vụ xả súng lần này cũng bị nghi liên quan tới băng đảng xã hội đen này. Tuy nhiên, chủ các cửa hàng ở Eden và những người làm khác như Ngo cũng khẳng định rằng, những vụ nổ súng đại loại như trên đều có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ và đây mới là lần đầu tiên ở trung tâm thương mại này.
"Vụ nổ súng không liên quan đến băng nhóm tội phạm nào và Eden vẫn là một địa điểm tốt để mua sắm", Kenny Tran, quản lý các cửa hàng kinh doanh ở Eden, cho biết và nhấn mạnh rằng, tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam phải đứng lên và nói với khách hàng rằng họ sẽ không phải đối diện nguy hiểm khi đến trung tâm Eden.
Binh Nguyen, Chủ tịch phòng thương mại Việt-Mỹ ở Washington D.C., nói không có băng nhóm nào ở Eden và ông không muốn mọi người nghĩ rằng vụ nổ súng có liên quan đến các băng nhóm. "Chúng tôi không chấp nhận bạo lực. Trung tâm Eden hoàn toàn an toàn và rất đặc biệt", Nguyen nói.
Còn Chirstopher Phan, từng buôn bán trang sức ở Eden trong 15 năm qua, cho hay, ông chưa từng chứng kiến vụ án nào ở đây nên rất sốc về vụ xả súng. "Eden là một nơi bình yên và là địa chỉ tin cậy để mọi người đến và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. "Nếu có điều gì xảy ra với nơi này, chúng tôi sẽ không để yên", Phan khẳng định.
Chợ Eden tọa lạc ở số 6763 Wilson Blvd, Falls Church, thuộc tiểu bang Virginia. Thành lập cách đây 27 năm, chợ Eden trở thành một trung tâm thương mại văn hóa của người Việt vùng Virginia, bang Washington D.C và Maryland.
Lúc đầu chỉ có 20 cửa hàng nằm trong khu thương xá chính ở giữa, sau nhiều lần xây dựng thêm dãy thương xá phía Tây gọi là “Saigon West” và bổ sung “Saigon Garden” (trước kia vốn là hiệu bán vỏ xe hơi “Just Tires”), chợ Eden hiện nay có khoảng trên 120 cửa hàng, cơ sở thương mại đủ loại như: tiệm vàng (21 tiệm); nhà hàng, tiệm phở (22 tiệm); chợ thực phẩm (hai chợ là Saigon và Eden); quán cà phê (7 tiệm); bánh mì (Bakery & Deli, 9 tiệm); tiệm làm tóc và trang điểm (12 tiệm); quần áo, mỹ phẩm (7 tiệm); du lịch, bán vé máy bay (6 văn phòng); dịch vụ chuyên môn như khai thuế, di trú, bảo lãnh, quốc tịch, địa ốc, chuyển tiền (9 văn phòng); thuốc tây, thuốc Bắc (5 tiệm) và bán băng dĩa DVD âm nhạc, máy móc điện tử (khoảng trên 10 tiệm) cùng các dịch vụ khác...
Chợ mở cửa quanh năm từ 9h sáng đến 20h tối; là ngôi chợ duy nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ rất ít thấy “người ngoại quốc”, nghĩa là người bán, người mua và người đi chơi phần lớn là người Việt. Điểm đặc biệt dễ nhận ra khu Eden từ xa là cột cổng chào tam quan cổ truyền với hai con sư tử đá hai bên và một lầu chuông đồng hồ hệt như chợ Bến Thành ở TP HCM. Được biết, chợ cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị của người gốc Việt. Chẳng hạn, hàng năm, vào mùa Tết Nguyên đán đều có múa lân, đốt pháo, biểu diễn ca nhạc; Tết Trung Thu có văn nghệ, phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn cho trẻ em…
An Đông (theo Washington Post, FallschurchPatch)