HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bí hiểm chuyện cột điện...giết người và những cái chết biết trước
Old 03-11-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Thời gian đó, hễ đi đâu, ngồi nhậu nhẹt, gặp bạn bè anh Lê Văn Th. cứ oang oang: “Sắp tới tao chết, tao sẽ phù hộ chúng mày ăn mấy con đề”. Những người biết trước cái chết (!?)

Ông Dương Văn Thớ sống đã 60 năm trên lưng chừng quả núi Dưỡng Chân, có thế quy ẩn xà (rắn quấn rùa) ở làng Mỹ Cụ (Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng), dẫn tôi xuống ngôi nhà hoang ngay dưới chân núi, chỗ “cổ rùa” bị dân làng chặt đứt mở đường. Đó là nhà của bà Trần Thị R., là chị họ của ông.

Hôm tôi đến, con cháu đàng làm 49 ngày cho bà R. Mặc dù bà R. đã 70 tuổi, song bà rất béo tốt, khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì. Bà vẫn nuôi lợn, nuôi gà đầy chuồng và sống tự lập, không cần nhờ vả con cháu.
Bà R. đã chết một cách kỳ lạ trong ngôi nhà bên núi Dưỡng Chân.
Ở tuổi bà, chuyện về trời là bình thường lắm, vì không phải tuổi già cũng đủ bệnh nọ tật kia. Nhưng cái chết của bà R. thì đúng là quá sốc, không ai có thể tin nổi, cứ như bà biết trước.

Theo lời ông Thớ, trước khi chết mấy hôm, bà lên gặp ông, ngồi trò chuyện vui vẻ, cười nói oang oang, rổn rảng. Tâm sự tình chị, tình em, tình nghĩa gia đình chán chê, rồi bà nghiêm mặt nói: “Tôi dặn chú thế này. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi theo “Thần Rắn, Thần Rùa”. Chú chỉ đạo các cháu cứ để tôi ở nhà rồi làm tang ma, không khiêng tôi đi đâu cả. Tôi dặn thế và nhớ làm theo lời tôi”.

Thấy bà chị đang khỏe mạnh, vui vẻ, tự dưng nói chuyện chết chóc, ông Thớ tỏ ra bực bội, mắng bà dở hơi. Sau này, ông Thớ mới biết, hôm đó, bà còn đi gặp mặt hàng xóm, con cháu, anh em và đều tâm sự những lời quái gở như thế.
Ông Dương Văn Thớ đã kể rất nhiều cái chết kỳ quái của người dân quanh quả núi này.
Dặn dò mọi người xong, bà nhốt gà lợn cẩn thận, góp giỗ chu đáo, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp và nằm chết trên giường. Sớm hôm sau, thấy gà gáy inh ỏi, lợn kêu eng éc đòi ăn mà không thấy bà đâu, con cháu mở cửa vào nhà thì thấy mẹ nằm chết cứng đơ trên giường. Ai cũng tin bà bị “Thần Rùa” gọi đi. Mọi người làm tang ma cho bà đúng như lời bà dặn.

Có một cái chết nữa, cũng rất giống với cái chết của bà R., tức là cái chết do người chết báo trước, đó là cái chết của anh Lê Văn Th., 37 tuổi. Anh này chết năm ngoái.
Có ý kiến cho rằng, làng động long mạch do đào hồ trên đỉnh núi Dưỡng Chân.
Thời gian đó, hễ đi đâu, ngồi nhậu nhẹt, gặp bạn bè anh cứ oang oang: “Sắp tới tao chết, tao sẽ phù hộ chúng mày ăn mấy con đề”. Trước hôm chết mấy ngày, đang đi thong dong ngoài đường, ông Thớ gặp anh Th. Anh Th. cười nói vui vẻ, vỗ vai ông trêu đùa: “Ông có tiền cho con vay mấy chục ngàn đi uống rượu. Sắp tới con chết, con sẽ phù hộ cho ông sống lâu trăm tuổi, của ăn của để đầy nhà”.

Mấy hôm sau anh này chết thật. Mọi người đều tin rằng “Thần Rùa” gọi anh ta đi và báo trước cái chết cho anh.

Trong làng còn có một cái chết cũng như kiểu báo trước, ấy là cái chết của anh Trần Văn M. Anh này từng ở ngay chân núi Dưỡng Chân, từng đào trúng hầm mộ, thu được vô số của quý. Thấy trong làng có nhiều chuyện chết chóc quái gở, nên vợ chồng chuyển đi xã khác, rồi dựng nhà mới khang trang ở xã Gia Minh, cách núi Dưỡng Chân 6km để ở.
Ngôi tháp cổ tuyệt đẹp ở chùa Mỹ Cụ.
Một hôm, anh bảo vợ thông báo với mọi người trong gia đình là anh vừa… chết. Mọi người kéo xuống viếng đám ma mới biết anh này còn sống sờ sờ. Thế là anh này mổ lợn khao nhà mới và mời mọi người ăn nhậu say sưa.

Nhưng quái gở thay, vài hôm sau anh M. chết thật, chết bất đắc kỳ tử, chết không rõ nguyên nhân. Lần này thì mọi người từ Mỹ Cụ xuống nhà anh ăn đám ma thật! Sau vụ ấy, không ai dám đưa cái chết ra đùa giỡn nữa, vì sợ “Thần Rùa” và “Thần Rắn” nổi giận.

Cột điện… giết người!

Ngoài sự việc chết bất đắc kỳ tử, chết lạ lùng, chết “phủi mồm” xảy ra với những hộ dân ở quanh núi Dưỡng Chân thì chết vì tai nạn giao thông cũng diễn ra liên tục, năm nào cũng có. Tai nạn bị thương tật thì nhiều lắm.

Hỏi chuyện về những người chết tai nạn giao thông, ông Dương Văn Thớ bấm ngón tay đếm từ một đến mười, rồi ông lắc đầu bảo không nhớ được, vì nhiều quá, cứ diễn ra liên tục trong nhiều năm nay.

Chuyện đau lòng nhất xảy ra gần đây là gia đình chị Hoàng Thị S., cũng có họ hàng với ông Thớ. Chị S. năm nay mới 47 tuổi, song góa chồng từ 4 năm trước.
Phần núi Dưỡng Chân ở phía Tây bị người dân múc bán.
Chồng chị đi làm về, tự dưng kêu mệt rồi lăn ra chết chẳng rõ nguyên nhân. Một mình chị ở vậy nhọc nhằn nuôi 3 cậu con trai khôn lớn. Nhưng vụ tai nạn xảy ra cách đây 3 tháng, đã đẩy mấy mẹ con chị vào đường cùng.

Hôm đó, hai anh em đèo nhau đi từ Quán Toan về, đến xã Mỹ Đồng thì bị ông chủ một lò đúc ở xã này lái ô tô đâm vào. Người em thì chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng cậu anh bị chấn thương sọ não, nằm bệnh viện trên Hà Nội 3 tháng nay chưa về.

Đau lòng không kém là vụ ông cháu ông Đ., đều chết thương tâm. Ông đang đi bộ ở vỉa hè, bị xe máy quệt vào, ngã lăn ra chết. Hơn tháng sau, người cháu trai của ông, làm nghề lái xe ô tô, không hiểu do ngủ gật hay sao, mà lao thẳng vào xe container chết ngay tại chỗ.
Nhiều cái chết liên quan đến cột điện này
Rồi trong làng, có anh vừa mua xe máy, mới lái thử đã đâm vào ô tô chết. Có anh vừa sung sướng hét ầm ĩ vì trúng đề, lát sau gia đình đã nhận được tin báo đâm vào gốc cây ngay đầu làng Mỹ Cụ chết tươi.

Nhắc đến cái cột điện ở đầu làng Mỹ Cụ, ông Thớ cứ thở dài thườn thượt. Riêng cái cột điện ấy đã cướp đi mạng sống của mấy thanh niên trong làng và cả làng khác, nhưng cùng xã Chính Mỹ.

Mới tháng trước, hai thanh niên ở xóm 9 đèo nhau đâm vào cột điện, cậu 21 tuổi ngồi sau chết tại chỗ, cậu lái xe vẫn đang nằm viện. Rồi cách đây 10 ngày, một thanh niên cũng lại đâm thẳng vào đúng cái cột điện đó. Lúc ông Thớ ra xem thì vẫn thấy mảnh da đầu dính ở cột điện, có cả tóc. Người dân khiêng đến bệnh viện thì tắt thở.

Mặc dù cái cột điện ấy gây tai họa cho rất nhiều người, nhưng chả có lý do gì để chuyển nó đi, bởi vì nó nằm sát mép đường, chứ không chềnh ềnh giữa đường.
Chết tai nạn nhiều quá, nên người dân Mỹ Cụ đã dựng ngôi miếu ngay đầu làng.
Tai nạn ở chỗ cột điện đầu làng Mỹ Cụ khủng khiếp đến nỗi người dân phải dựng một cái miếu nhỏ ngay dưới gốc cây đa mới trồng, giữa ngã ba đầu làng và ngày đêm hương khói. Mặc dù nhìn cái miếu rất mất thẩm mỹ, lại cản trở giao thông, nhưng vì nghĩ có thần thánh, quỷ ma ở đó bắt người, nên dân làng buộc phải dựng lên để thờ phụng.

Tôi ra đầu làng Mỹ Cụ nhìn cái cột điện ấy và thấy cột điện nằm ở mép đường. Tuy nhiên, nó lại nằm ở chỗ cua gấp. Khi đám thanh niên đi ẩu, tốc độ nhanh, vào cua gấp, lập tức mất lái, trượt xe, văng vào cột điện. Nhiều vụ chết người do va đập vào cột điện là điều dễ hiểu chứ không có gì thần bí như người dân thêu dệt. Thiết nghĩ, việc di chuyển cột điện ra chỗ khác cũng là việc nên làm.

Ông Thớ dẫn tôi vào ngôi nhà xập xệ nằm ngay sau nhà ông, ở phần đuôi núi Rùa. Ngôi nhà tràn ngập bất hạnh này là của vợ chồng bà Phạm Thị Q. và ông Nguyễn Văn N. Người con trai yêu quý, khỏe mạnh của bà đã bị tật nguyền suốt đời vì tai nạn giao thông.

Tiếc là, hôm tôi đến, bà Q. đưa con xuống Hải Phòng khám bệnh, nên cửa khóa im ỉm. Con trai bà là công nhân của một nhà máy đóng tàu dưới Hải Phòng. Ngày 26 Tết năm 2009, đang trên đường về nghỉ với gia đình, thì bị tai nạn giao thông. Hai xe máy đối đầu nhau. Vụ tai nạn quá nặng đã cướp đi cả hai mắt của cậu con trai. Bao nhiêu tài sản cũng theo đó mà tiêu tán.
Theo VTC
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	DSC08813.jpg
Views:	13
Size:	62.9 KB
ID:	365242  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:10.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11035 seconds with 15 queries