HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ngô Kiến Huy bớt xấu nhờ người yêu 'Dâu Tây'
Old 02-02-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Chàng Bắp thú nhận tật xấu hay ngủ nướng và thường xuyên lơ là của anh đã được cải thiện rất nhiều nhờ người yêu là Khổng Tú Quỳnh.


-Kết thúc những ngày Tết ý nghĩa, anh chị đang bắt đầu một năm làm việc mới như thế nào?

- Ngô Kiến Huy (NKH): Tuy không còn được nhận được nhiều tiền lì xì nhưng bù lại, mấy ngày Tết vừa qua tôi được nhận lì xì bằng những tràng pháo tay của khán giả. Đó là niềm vui rồi. Tết là khoảng thời gian tôi chạy show liên tục nên tôi ăn Tết với khán giả là chủ yếu.

Mặc dù năm 2011 phải trải qua nhiều sóng gió, gặp nhiều khó khăn và thử thách, trong công việc do việc tranh chấp công ty nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Thật ra đó là khoảng thời gian nặng nề đối với tôi, đặc biệt vào những ngày cuối năm. Nhưng may mắn tôi đã có sự trở lại bằng liveshow thứ hai. Tôi nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả, đó là động lực và là bệ phóng để tôi tiếp tục khẳng định mình trong năm 2012 này.

Điểm tôi hài lòng nhất về một năm qua chính là đã có sự nỗ lực riêng, biết cố gắng và được các khán giả bình chọn vào giải Làn sóng xanh, Mai vàng... Điểm tôi chưa hài lòng là bản thân mình chưa đáp ứng được những mong mỏi của khán giả, chưa có nhiều hoạt động để khẳng định tên tuổi trên sân khấu ca nhạc. Bởi thế, trong thời gian tới tôi sẽ cho ra mắt album online mới, tiếp tục phát hành album vol.4 và chắc chắn sẽ có tour lưu diễn vòng quanh các trường trong cả nước.


Khổng Tú Quỳnh (KTQ): Tôi cũng không khá hơn anh Huy đâu. Tết Âm lịch 2011 tôi đi diễn theo tour trong suốt mấy ngày liền nên không may bị giật túi tiền. Thế là trong năm 2011 tôi cứ bị vận đen đeo bám. Tôi đã định sẽ cho ra mắt album vol.1 trong năm qua, nhưng kế hoạch cứ bị thay đổi hoài.

May mắn là vừa qua tôi có đưa MV mới lên mạng, phần nào nói được lời cảm ơn tới những khán giả đã chờ đợi mình. Hy vọng năm nay kế hoạch âm nhạc của tôi sẽ khá hơn, nếu cứ như năm vừa rồi, tôi oải quá.

Riêng về tour lưu diễn, tôi cũng đang có kế hoạch sẽ sắp xếp thời gian để mang tour ra miền Bắc. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện album mới. Nhưng trước mắt sẽ giới thiệu một single mới với dòng nhạc thay đổi so với trước đây.

-Với những kế hoạch âm nhạc dài hơi và hoành tráng như vừa chia sẻ, anh chị có nghĩ nó hơi quá sức đối với mình?

- NKH: Nói chung với bất kể mục tiêu nào mình cũng nên đề ra quá sức vì như thế mình mới có sự cố gắng, biết ráng thực hiện và mong được thành công hơn bản thân mình từng nghĩ. Tôi tin mình sẽ phấn đấu được.

KTQ: Tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra cả trong lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh nữa. Tôi muốn khán giả thấy mình là nghệ sĩ đa năng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên tôi vẫn chuyên tâm vào ca hát nhiều hơn. Vì năm qua tôi có nhiều khó khăn nên năm nay chắc chắn tôi sẽ quyết tâm làm tốt và làm nhiều hơn nữa.


-Hoạt động trong một thị trường âm nhạc với lực lượng ca sĩ trẻ mọc nhiều như nấm sau mưa có khiến anh chị không khoải cảm thấy bị áp lực trong việc khẳng định vị trí và tên tuổi của mình?

- NKH: Ca sĩ nở rộ thật nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có sở trường và đối tượng khán giả ủng hộ riêng. Nếu mình đã xác định con đường đi riêng thì không nên tự tạo áp lực làm gì. Tôi nghĩ mình chỉ nên biết cố gắng để khán giả biết mình nổi bật.

Nghề nào cũng có sự cạnh tranh. Đó là sự cạnh tranh từ sân khấu, hậu trường cho tới việc xuất hiện trên báo chí. Khán giả sẽ là người quyết định chọn ai nên ai không có năng lực sẽ bị loại bỏ thôi. Tôi nghĩ quan trọng là mình làm được gì chứ đừng chăm chăm vào việc mình hơn họ cái gì, đừng quá suy nghĩ cho phiền. Nói chung mình nên là mình trước tiên.

KTQ:Như anh nói, thị trường âm nhạc luôn có nhiều gương mặt mới nên đó càng là động lực để tôi cố gắng và tìm hướng đi riêng, phong cách mới, ngoài hình và bài hát mới để khán giả không bị nhàm chán. Có thể sẽ có ca sĩ trẻ tiếp bước, thay thế tôi nhưng tôi muốn mình vẫn nằm trong tim khán giả. Và để bản thân mình không bị trùng lấp với ai, tôi phải nỗ lực từng ngày.


-Trong số những dự án âm nhạc và kế hoạch công việc cho năm mới, tôi chưa thấy anh chị nhắc đến việc hai người sẽ kết hợp cùng nhau?

- KTQ: Thực sự công ty quản lý của anh Huy cũng có đưa ra dự án làm chung một single cho cả hai, hiện tại mọi thứ vẫn chưa được xem là kế hoạch nên tôi không dám nói nhiều. Khi nào có thông tin về sự kế hợp này, tôi mong khán giả sẽ ủng hộ.

-Thế anh chị đã chính thức "kết hợp" được bao lâu rồi?

- NKH: Cái này bí mật nha. (Cười).

-Anh chị có biết rằng khi quyết định công khai tình cảm, đã có nhiều fan thấy thất vọng về thần tượng?

- NKH: Khi chúng tôi kết hợp trên sân khấu sẽ tạo sự mới mẻ trong âm nhạc. Bởi thế tôi hy vọng cả hai sẽ trở thành cặp đôi đẹp, hát hay trong tương lai. Đó là một trong những sự cố gắng mà chúng tôi đang thực hiện. Vấn đề tình cảm, tôi nghĩ khi cả hai cùng chung sự nghiệp nên sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ hơn. Do đó tôi tin khán giả sẽ vui và ủng hộ.

KTQ: (Cười) Tôi may mắn có một fan club riêng với những bạn có tính cách rất dễ thương, lại ủng hộ tôi và anh Huy rất nhiều nên tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi biết cũng có những bạn buồn mà không dám nói ra.

- Khi đã chính thức yêu nhau, anh chị đã hoàn toàn tin vào chuyện tình yêu của các cặp nghệ sĩ chưa? Anh chị nghĩ sao nếu có ai đó hoài nghi về sự thật trong chuyện tình cảm của mình?

- KTQ: Hoài nghi về cái gì chứ riêng chuyện lợi dụng tình cảm riêng tư để PR, đánh bóng tên tuổi cho nhau thì tôi không quan tâm. Tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội để tiếp tục khẳng định và phát triển sự nghiệp, không cần dựa hơi chuyện tình cảm để PR. Nếu ai quan tâm, họ sẽ biết rằng hai chúng tôi chưa bao giờ chủ động chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo cả.

Cũng do tôi và anh Huy được các anh chị nhà báo yêu thương, ưu ái và dành nhiều sự quan tâm từ sau khi đóng chung phim Thiên sứ 99 và hát chung, cảm thấy hợp nhau nên được báo chí theo dõi và các anh chị nhà báo muốn cả hai chia sẻ thôi. Việc lợi dụng chuyện tình cảm để đánh bóng cho nhau thì không phải là mục đích của tôi.


-Người ta nói gia vị của tình yêu có thể thay đổi được một phần nào đó con người. Vậy khi đã yêu, anh chị có thay đổi được gì cho nhau?

- NKH:Tôi nghĩ Quỳnh đã thay đổi được một vài điểm xấu của tôi. Ví dụ tôi có tật xấu là hay ngủ nướng, chưa chú tâm vào công việc lắm nhưng Quỳnh đã giúp tôi ngủ dậy đúng giờ, làm việc tốt hơn. Cả hai chúng tôi đã bổ sung tốt xấu cho nhau. Tuy cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có những bất đồng lẫn nhau nhưng chúng tôi biết ai sẽ là người nên chủ động "xuống nước" trước khi mình chưa đúng.

KTQ: Tôi nghĩ đã là con người tất nhiên bất kể ai cũng có tính xấu và tốt. Tôi không dám áp đặt vào người khác nhưng tôi hy vọng mình sẽ giúp được người bên cạnh có thể tốt hơn, tìm ra cái đẹp nhiều hơn.


Theo Vietnamnet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	huy-5.jpg
Views:	7
Size:	50.8 KB
ID:	355329  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09767 seconds with 15 queries