Khi ý thức cộng đồng, xã hội vẫn rất mơ hồ, thì chuyện trở thành "thần tượng" cũng là điều xa xỉ đối với nghệ sỹ trong showbiz Việt.
Đối với việc "đòi hỏi" nghệ sỹ Việt phải có ý thức cộng đồng, xã hội cao (thậm chí là cao hơn so với người khác), thì khán giả Việt hoàn toàn không hề khó tính. Họ thoải mái, rộng rãi hơn nghệ sỹ nghĩ nhiều. Khi cảm thấy sai trái, thì họ lên tiếng. Nhưng... lên tiếng thế thôi, họ vẫn không ép buộc nghệ sỹ phải "ra mặt" cúi đầu xin lỗi, tạo áp lực để nghệ sỹ phải đi đến "đường cùng", gây sóng gió cho những chương trình, bộ phim nghệ sỹ ấy tham gia. Chỉ vậy thôi là đã thấy khán giả Việt quá ư là dễ tính, dễ chấp nhận và cũng dễ bỏ qua.
Tìm kiếm ý thức của "thần tượng" nơi đâu?
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng lan truyền những tấm hình vô cùng hạnh phúc của cặp "tình nhân" đình đám showbiz Việt - Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Họ hạnh phúc ôm nhau đi xe máy trên đường, và chuyện cũng chẳng có gì, nếu họ có đội nón bảo hiểm theo luật giao thông. Tuy rằng những tấm hình "đời thường" này được chụp và update trên facebook của một người bạn, nghĩa là "thuộc phạm trù cuộc sống riêng tư", nhưng việc không thực hiện luật giao thông thì sai vẫn là sai, không thể chối cãi.
Hình ảnh Cường Đô La và Hà Hồ "phiêu du" cùng chiếc xe máy và không đội nón bảo hiểm lan tràn mấy ngày qua
Còn nhớ, có một đoạn clip youtube nữ quái xế dùng chân chạy xe trên đường, cảnh sát đã "vào cuộc" truy tìm và tạm giam, xử phạt "nhân vật chính". Vì nhiều lý do, sai luật, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện xung quanh... tất nhiên, cảnh sát đã làm đúng. Nhưng, trường hợp của "cặp đôi" nổi tiếng này thì sao? Quản lý của Hà Hồ lên tiếng xin lỗi, mong khán giả thông cảm, nhưng người nào sai thì người đó nhận. Quản lý chỉ mang tính chất công việc, và sai trái trong cuộc sống không phải là "nơi" để quản lý lên tiếng xin lỗi "đại diện" hay xin lỗi... giùm.
Ca sỹ trẻ Hoàng Thùy Linh khi vi phạm luật giao thông trong MV Đừng vội vàng thì "bao biện" rằng: "Đây không phải là một clip an toàn giao thông, thì tôi là ai mà đi trên đường tàu, tôi là ai mà đi qua giải phân cách như thế? Nó chỉ là một clip giải trí nên tôi được quyền sáng tạo. Trong điện ảnh, âm nhạc nếu cứ phải giới hạn thế này thế kia thì sự sáng tạo nằm ở đâu?" (Theo Zing - trích đăng). Nghĩa là, theo Hoàng Thùy Linh, nếu ai không đi trên đường tàu, nếu ai đi qua giải phân cách cho người đi bộ, thì người đó chẳng có chút sáng tạo trong nghệ thuật nào đâu, nhé!

Thần tượng, nghĩa là một hình tượng trong sạch, đáng kính đến mức được tôn thờ. Phải chăng, khi các ngành nghệ thuật Việt Nam phát triển bát nháo và tùy tiện như hiện nay, thì nghệ sỹ Việt tự cho mình cái quyền "bát nháo và tùy tiện" hơn thế để phóng túng cuộc sống bản thân mình, nhận thức của mình? Họ - những con người được gọi là "người của công chúng" - được cả ngàn giới trẻ yêu thích, cổ vũ, nhưng ý thức xã hội thì chẳng đến đâu, thì chúng ta đang chờ mong gì ở họ? Không tôn trọng luật đất nước mình đang sống, không tôn trọng văn hóa nước mình đã lớn lên, thì họ có đáng để được tôn trọng như một thần tượng, nghệ sỹ đình đám? Tất nhiên, họ có thể phạm sai lầm, nhưng nếu như thế thì họ phải biết cách xin lỗi và sửa sai, đừng quy chụp cho cái "sáng tạo nghệ thuật" hay tìm ai đó ra xin lỗi giúp...
Giá như nghệ sỹ Việt có thể... biết xin lỗi và trả giá cho sai lầm
Jay Park (cựu thủ lĩnh nhóm nhạc 2PM) vì một câu nói hời hợt, thiếu suy nghĩ thời thực tập sinh đã phải gục đầu xin lỗi trước toàn khán giả
Ở Hàn Quốc, nơi mà âm nhạc, phim ảnh, ẩm thực, văn hóa đang trở thành một làn sóng lan tràn trên toàn thế giới, thì ý thức của họ quả thật là một điều đáng chú ý. Khi họ sai, dù chỉ là nhỏ nhặt, họ vẫn cúi đầu xin lỗi. Và khi sai lầm lớn hơn, thì họ phải chịu trả giá cho những sai lầm đấy. Jay Park (cựu thủ lĩnh nhóm nhạc 2PM) vì một câu nói hời hợt, thiếu suy nghĩ thời thực tập sinh đã phải gục đầu xin lỗi trước toàn khán giả, bỏ lại tất cả ước mơ trở về Mỹ. MC Kang Ho Dong phải rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí vì scandal trốn thuế.... Và hàng ngàn trường hợp khác của nghệ sỹ Hàn phải trả giá đắt cho những sai phạm cá nhân.
Nam ca sỹ Dae Yoon phải xin lỗi khán giả vì bình luận về 2 nghệ sỹ khác là IU và Taeyang (Big Bang) bừa bãi trên twitter
Thậm chí, việc "băng qua đường" sai luật trong MV Love song cũng khiến Bi Rain trả giá đắt là cấm phát sóng, còn "nữ hoàng" Lee Hyori trong MV “Chitty Chitty Bang Bang” với các cảnh lái ô tô mà không thắt dây an toàn, cùng các dancer nhảy trước mũi xe đã bị “kết án” là vi phạm luật giao thông và cũng không thể cho lên sóng truyền hình.
Lee Hyori đã phải cắt bỏ hơn 1' trong MV để các đài truyền hình "mở cửa"
Hành động "chạy như điên" băng qua đường này của Bi Rain đã là nguyên nhân khiến MV Love song không thể lên truyền hình
Mảng USUK, nơi tưởng chừng như sự sáng tạo không có điểm dừng, thì "lệnh cấm" là điểm dừng của họ. MV "In My Darkest Hour" của Megadeth bị cấm vì lời ca khúc và những cảnh quay có xu hướng kích động tự tử, MV "Sunshowers" của MIA bị cấm vì động chạm đến những vấn đề chính trị nhạy cảm ở đất nước Sri Lanka và MV "Coma White" của Marilyn Manson bị cấm vì cảnh quay bắn súng vào một đoàn xe đang diễu hành trên phố.
Cảnh bắn súng khiến cho MV "Coma White" của Marilyn Manson bị cấm
Điều này đồng nghĩa, ở các nước có nền giải trí phát triển hơn, thì luật lệ và ý thức đều phải nghiêm và phải cao. Khó tính ư? Việt Nam còn thoải mái "chán chê mê mỏi"...
Tạm kết
Ý thức, xét cho cùng cũng là "cội rễ" cho tất cả những nhận định và hành động của con người. "Đạo nhái" hay không cũng nằm ở ý thức, sai luật hay không cũng từ ý thức mà thành. Làm thế nào để khán giả đừng quay lưng với nhạc Việt, đừng lên án, ác cảm với nghệ sỹ Việt, đừng hướng ngoại đến các nền giải trí khác? Cái đó, cũng từ ý thức của những người làm nghệ thuật mà thành. Hãy dùng ý thức của mình, mà làm cho công chúng có quyền hy vọng và tin tưởng vào showbiz Việt. Có lẽ, chúng ta phải cần "văn hóa xin lỗi" và "sự trả giá sai lầm", thì ý thức nghệ sỹ mới được nâng cao.
theo PLXH