HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Cứu“ anh kết nghĩa, gã trai mồ côi giỏi võ sa vòng lao lý
Old 01-14-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Chỉ vì muốn ra tay nghĩa hiệp bảo vệ gia đình người anh kết nghĩa mà một thanh niên 24 tuổi, giỏi võ nghệ đã lỡ tay đánh chết người. Tiếc thay cho một kẻ võ biền nhưng thiếu đi võ đức, để rồi phải bóc lịch 16 năm về tội “Giết người”.


Mảnh đời bất hạnh

Đứng trước vành nóng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai hôm ấy là bị cáo Nguyễn Trung Hận (SN 1987, ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Cuộc đời Hận là chuỗi ngày bất hạnh chồng lên bất hạnh. Mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, Hận lớn khôn nhờ sự cưu mang của bà ngoại và gia đình bên ngoại. Từ bé, Hận đã tỏ ra là đứa trẻ khỏe mạnh và hiếu động, thích múa võ, múa lân.
Bị cáo Nguyễn Trung Hận.
Cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm nên Hậu thường bị bạn bè cô lập, bắt nạt. Vì vậy Hận ước mơ được học võ để tự bảo vệ mình và thỏa mãn sự đam mê múa lân. Dù điều kiện không mấy khá giả nhưng gia đình vẫn cho Hận theo học tại một lò võ gần nhà. Không phụ lòng mong mỏi đó, Hận chịu khó học hỏi và tỏ ra là một võ sinh sáng dạ.


Thời gian dần trôi, chẳng bao lâu Hận đã trở thành một thanh niên trưởng thành khỏe mạnh, tính tình vẫn nóng nảy, hiếu động như cũ nhưng chịu khó làm ăn nên được nhiều người quý mến. Trên bước đường mưu sinh, người thanh niên côi cút này được sự cưu mang, giúp đỡ rất nhiều của gia đình anh S. - chị N., người cùng xã Hiệp Hòa.
Vợ chồng anh S. đã nhận Hận làm em kết nghĩa và Hận cũng coi họ như người thân ruột thịt của mình. Chính vì vậy, khi nghe tin có người đến gây hấn với gia đình anh kết nghĩa, lập tức Hận đã “ra tay” vài đường quyền cơ bản, do quá tay nên nạn nhân thiệt mạng, còn Hận sa vào lao lý.

Anh hùng rơm “cứu” anh nuôi
Bữa đó, Hận chở chị N. đến nhà bà D. đòi nợ. Để giương oai, Hận đã đạp đổ, đập phá hàng trái cây của bà D. Ngày 24/7/2010, biết tin mẹ mình bị ăn hiếp, con trai bà D. là anh Phạm Văn T. đã bức xúc vác dao đến nhà chị N. hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lúc này anh S. đi ăn giỗ tại nhà Hận, chỉ có mình chị N. ở nhà. Thấy anh T. hùng hổ vác dao đến nhà tìm mình “hỏi tội”, chị N hốt hoảng điện thoại gọi chồng về nhà gấp. Đang ăn giỗ, anh S. nghe điện thoại của vợ liền đứng dậy ra về. Hận thấy vậy cũng vội vàng đi theo người anh kết nghĩa xem sự thể ra sao.


Khi thấy anh S. về tới nhà, chưa hiểu sự tình thế nào thì anh T. đã rút dao chém phủ đầu. Được sự hỗ trợ của vợ, mẹ ruột nên anh S. đã tước được con dao trên tay anh T. Vừa lúc đó Hận tới nơi, vốn có tí võ nghệ lận lưng nên hắn liền xông vào tung quyền cước đánh đấm anh T. túi bụi rồi vật ngã T. làm đầu anh này va vào tường gạch và ngã quỵ tại chỗ.
Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Phạm Văn T. tử vong là do xuất huyết não vì có tác động của ngoại lực. Với hành vi trên, Nguyễn Trung Hận bị truy tố, xét xử về tội “Giết người”.


Đánh được người mặt vàng như nghệ
Trước tòa, bị cáo Hận biện hộ cho hành vi phạm tội của mình: “Bị cáo chỉ đánh đấm anh T theo bản năng, nhằm mục đích bảo vệ người anh kết nghĩa, chứ không có hận thù hay mâu thuẫn gì với nạn nhân”.
Vị quan tòa chất vấn bị cáo: “Tại sao lúc anh kết nghĩa của bị cáo đã đoạt được dao của bị hại T. rồi mà bị cáo vẫn tiếp tục dùng các thế võ hiểm đánh vào vùng mặt, gáy, ngực và vật bị hại té ngã, đầu trúng vào cạnh tường gạch?”.


Kẻ phạm tội lúng túng phân trần: “Bị cáo cốt đánh để anh T. buông dao, chứ không có ý định hại anh ấy. Còn khi vật ngã thì...”. Hận cúi gằm mặt xuống vì đuối lý.
Theo quan điểm bào chữa của vị Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Hận thì việc bị cáo ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ anh kết nghĩa trước sự tấn công nguy hiểm của anh T. là điều đáng trân trọng. Trong hoàn cảnh đó, bị cáo không có thời gian để chờ công an đến, tìm vật để đánh hoặc gọi người khác đến giúp sức mà phải tấn công ngay tức khắc để “cứu” người anh em.
Luật sư đề nghị xem xét bị cáo Hận ở tội danh “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” là phù hợp với diễn biến của vụ án, lời khai của các nhân chứng và các yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, VKS vẫn giữ quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Trung Hận tội “Giết người” (trường hợp có tính côn đồ).


Bằng tình cảm và trách nhiệm của người anh kết nghĩa, anh S. đã bày tỏ trước tòa về việc tự nguyện lãnh trách nhiệm bồi thường dân sự giúp bị cáo. “Gia đình tôi đã tự nguyện giúp bị cáo Hận bồi thường về mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền trên 72 triệu đồng. Riêng các khoản bồi thường khác nếu xét thấy hợp lý, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ bị cáo Hận bồi thường cho bị hại”.
Xét bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hận mức án 16 năm tù về tội “Giết người”. Nhìn Hận lủi thủi theo chân các cảnh sát dẫn giải về trại giam, những người dự khán không khỏi ngậm ngùi xót xa, tiếc cho một chàng trai mồ côi nghèo khó đã rất vất vả mới vượt lên hoàn cảnh, tạo lập cho mình một tương lai tươi sáng nhưng rồi lại tự tay dập tắt đi viễn cảnh đẹp đẽ đó bằng thói hung hăng, côn đồ của chính mình...
Thành Nam
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images649849_Nguyen_20Trung_20Han_1_.jpg
Views:	5
Size:	54.4 KB
ID:	350873  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10352 seconds with 15 queries