Lại một lần nữa U23 Việt Nam làm thất vọng người hâm mộ, lần này U23 Việt Nam lại tái hiện hình ảnh của mình tại kì SEA Games 24 tại Thái Lan khi thảm bại trước Myanmar với tỷ số 4-1 trong trận tranh giải huy chương đồng, đây là lúc chúng ta nhìn nhận một cách tổng thể những nguyên nhân dẫn đến thất bại đáng quên này.
Lực lượng yếu và không đồng đều
 |
| Đội hình U23 Việt Nam khá yếu so với những năm gần đây. Ảnh: Internet |
Phải thừa nhận rằng thực tế chất lượng đội hình mà U23 Việt Nam đem đến SEA Games lần này là khá yếu và không đồng đều so với chính chúng ta tại SEA Games 25 tại Lào, Hàng hậu vệ với chỉ có Ngọc Anh và Long Giang là những cái tên quen thuộc tuy nhiên chỉ có Ngọc Anh là phần nào thể hiện được mình trong khi Long Giang lại gặp phải chấn thương vừa trở lại thi đấu lại dính một thẻ đỏ không đáng có để rồi vắng mặt trong trận bán kết, những cái tên còn lại như Huỳnh Phú, Anh Quang còn khá mới với ngay cả những người hâm mộ Việt Nam. Hàng tiền vệ chỉ có Thành Lương thể hiên được năng lực chuyên môn khá tốt trong khi Trong Hoàng lại là một nỗi thất vọng lớn. Chúng ta còn gần như không có một tiền đạo thực sự nào, ông Falko Goetz thường xuyên phải đẩy những cầu thủ có sở trường đá tiền vệ như Văn Thắng, Văn Quyết, Hoàng Thiên lên cao và dĩ nhiên họ không thể thành công. Thực tế chúng ta còn có 2 tiền đạo khác trên lý thuyết, nhưng trong khi Đình Tùng gặp chấn thương và khi trở lại cũng không thể hiện được gì nhiều và cầu thủ này vốn cũng chỉ quen đá dạt biên và cũng chưa bao giờ thi đấu nổi bật khi lên tuyển thì cái tên còn lại là Anh Tuấn chỉ mới thi đấu tại giải hạng nhất lại còn quá non và thật thật khó để đặt kỳ vọng vào cầu thủ này.
HLV Falko Goetz chưa để lại dấu ấn
Không thể đổ lỗi hoàn toàn thất bại tại SEA Games 26 cho HLV Falko Goetz khi lực lượng của U23 Việt Nam không mạnh, tuy nhiên so với những cái tên như Đông Timor, Phillippines, Lào chúng ta vẫn vượt trội hoàn toàn, nhưng cái cách mà U23 chiến thắng trước nhưng đội bóng xưa nay bị xem là lót đường này là rất thiếu thuyết phục. Sẽ như thế nào nếu không có bàn phản lưới nhà của U23 Phillippines trong trận ra quân để giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ U23 Việt Nam, và nếu trong trận đấu gặp Đông Timor đối phương không bị đuổi người sớm liệu chúng ta có thể giành chiến thắng, và tệ nhất là trong trận đấu cuối ở vòng bảng gặp Lào chắc ai cũng nhớ U23 Việt Nam đã chơi tệ như thế nào trong hiệp 1 và nếu Lamnao Singto tỉnh táo hơn trong tình huống đối mặt với Bửa Ngọc ở hiệp 2 có lẽ U23 đã không thể lội ngược dòng.
Yếu về thể lực tuy nhiên U23 Việt Nam luôn được đánh giá đội bóng có lối chơi kỹ thuật nhất tại Đông Nam Á, tuy nhiên kỹ thuật để làm gì khi cứ gặp những đội bóng chơi giàu thể lực như Indonesia, hay cả Đông Timor hàng tiền vệ của U23 Việt Nam gần như bị bóp nghẹt. Rõ ràng HLV Falko Goetz chưa xây dựng được lối chơi hợp lý cho U23 Việt Nam trên sân các cầu thủ thi đấu rời rạc và gần như mạnh ai nấy đá, khả năng đọc trận đấu của HLV Falko Goetz cũng để lại một dấu hỏi lớn khi hầu hết những quyết định thay người của vị HLV người Đức này đều không đem lại hiệu quả.
Sức ép quá lớn từ giới truyển thông và người hâm mộ
Cứ mỗi kỳ SEA Games người hâm mộ và giới truyền thông đều kì vọng U23 Việt Nam có thể đem về chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù đã nhìn trước yếu điểm của U23 Việt Nam đó là không có tiền đạo và lối chơi chưa định hình, tuy nhiên chúng ta vẫn quá kì vọng, chúng ta tự xem mình là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, nhưng thực tế màn trình diễn của U23 và rất nghèo nàn. Chưa nói đến 2 đội đã vào chung kết là U23 Indonesia và Malaysia so với những đối thủ khác, Myanmar càng đá càng hay và đã đánh bại chúng ta 4-1 trong trận tranh huy chương đồng, U23 Singapore cầm hòa Malaysia trong trận ra quân, chỉ chịu thua đội chủ nhà U23 Indonesia trong thế mất người và đánh bại Thái Lan để tiếp tục hy vọng lọt vào bán kết, U23 Thái Lan cũng để lại những dấu ấn khi chơi ngang ngửa với U23 Malaysia và cả U23 Indonesia mặc dù mất đến 2 người, và nếu không quá may mắn khi rơi vào một bảng đấu quá dễ dàng thì U23 Việt Nam khó lòng có thể vượt qua vòng bảng.
 |
| U23 Việt Nam phải chịu áp lực rất lớn từ NHM. Ảnh: Internet |
Trước và trong khi giải đang diễn nào thì ông bầu này treo thưởng cả triệu USD cho chiếc huy chương vàng SEA Games, công ty nọ tuyên bố thưởng vài tỷ đồng, thậm chí sau màn trình diễn nhạt nhòa tại vòng bảng có người còn nhận định U23 Việt Nam chơi không tốt là do ông Falko Goetz còn dấu bài, ông Goetz còn có bài tẩy trong áo… Nhưng nói thật nếu ông Goetz còn bài vở để dấu thì đã không buộc phải tung Thành Lương vào sân trong hiệp 2 trong trận gặp Lào để tìm kiếm chiến thắng mà trước đó đó ông có ý định dưỡng sức cho đội trưởng U23 Việt Nam. Tất cả những sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ và giới truyền thông, hay việc treo thưởng vô tội vạ và không cần thiết chỉ đem lại một sức ép nặng nề cho những tuyển thủ U23 Việt Nam.
Thất bại đến từ cả một nền bóng đá
Từ trước đến này chúng ta vẫn cứ tự hào V-League là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á tuy nhiên thực tế chính việc các đội bóng đưa vào sân một lúc 5-6 cầu thủ ngoại (kể cả cầu thủ nhập tịch) để đem lại sự hấp dẫn cho giải đấu đã ảnh hưởng đến những sự phát triển của các cầu thủ trẻ của Việt Nam, có đội bóng tại V-League sự dụng cầu thủ nội tại những vị trí nhạy cảm như trung vệ hay tiền đạo cắm đây chính là lý do khiến U23 Việt Nam không có một tiền đạo cho ra hồn tại SEA Games năm nay. Malaysia đang thành công khi họ có một đội ngũ cầu thủ trẻ cực kỳ tài năng từ chiến dịch “bàn tay sắt” khi cấm sử dũng cầu thủ ngoại, phải chăng đã đến lúc chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Người ta đang hy vong sự ra đời của VPF sẽ giúp bóng đá Việt Nam đi lên tuy nhiên chắc chắn phải trong một thời gian dài nữa chúng ta mới có thể kiểm chứng được điều này.
U23 Việt Nam lại thất bại, nhưng lần này nặng nề hơn rất nhiều so với những kỳ SEA Games trước, thôi thì chúng ta cứ hy vọng, rồi tiếp tục hy vọng những lứa cầu thủ U23 tiếp theo sẽ đem lại vinh quang cho bóng đa Việt Nam.
(Bạn đọc: Tào Tháo), bongda.com.vn