HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giải mã cuộc ‘đọ sức’ giữa tàu sân bay Trung Quốc và tên lửa Đài Loan
Old 08-16-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,034
Thanks: 11
Thanked 14,102 Times in 11,263 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Đài Loan dường như muốn đưa tên lửa Hsiung Feng 3 (HF-3) với tên gọi mỹ miều là “sát thủ tàu sân bay” ra “đọ sức” cùng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, song đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức, giới phân tích nhận định.

Cùng thời điểm Trung Quốc chạy thử tàu sân bay, Đài Loan triển lãm tên lửa siêu thanh HF-3 với áp phích quảng cáo in hình tên lửa này đang tiêu diệt một chiến hạm trông rất giống tàu sân bay đang được thử nghiệm của Trung Quốc.

Theo một số chuyên gia phân tích, chính quyền Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan rõ ràng có sự tính toán rất kỹ lưỡng cho thời điểm ra mắt vũ khí của mình.

Về phía Trung Quốc, trái ngược hoàn toàn với thái độ “lập lờ” khi được hỏi kế hoạch phát triển tàu sân bay của mình, những ngày vừa qua báo giới Trung Quốc lại rầm rộ phô trương tàu sân bay đầu tiên của mình.


Báo giới Trung Quốc rầm rộ khoe tàu sân bay.

Trong khi đó, vùng lãnh thổ Đài Loan cũng “khoa trương” không kém khi loan tin về Triển lãm công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ Đài Bắc 2011, nơi ra mắt tên lửa HF-3, thứ vũ khí mà Đài Loan “khoe” là “sát thủ tàu sân bay”.

Theo quảng cáo của Viện nghiên cứu Khoa học và công nghệ Chung-Shan của Đài Loan, HF-3 đạt tốc độ lên tới 2.300km/h nên chỉ tên lửa chống hạm của Nga SS-N-22 Sunburn mới có thể phá hủy nó.

Ý đồ của chính quyền vùng lãnh thổ này được thể hiện rõ khi Viện nghiên cứu Khoa học và công nghệ Chung-Shan của Đài Loan đặt tên lửa này “chễm trệ” ở vị trí trung tâm triển lãm và ngay sau nó là một poster in hình một chiếc tàu sân bay đang bốc cháy do bị tên lửa bắn trúng. Trên poster này còn có dòng chữ nổi bằng tiếng Trung “sát thủ tàu sân bay”.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, dường như Đài Loan hơi “xa rời thực tế” khi thực hiện ý đồ này. “Với trọng lượng đầu đạn chỉ 130kg thì dường như Đài Loan nói hơi quá khi cho rằng HF-3 có thể đánh chìm một tàu sân bay. Sẽ không nói quá khi cho rằng, so sánh HF-3 hay các tên lửa hành trình của Đài Loan với tàu sân bay Trung Quốc chỉ như trứng chọi với đá”, Lin Chong-pin, cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Đài Loan nhận định.

Với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, John Pike, nhà sáng lập và cũng là người đứng đầu trang web GlobalSecurity.org cho rằng, thành thật mà nói, HF-3 có thể tiêu diệt một tàu chiến loại lớn”.

Khi được đề nghị diễn giải nôm na sức công phá của đầu đạn tên lửa nặng 130kg của HF-3, ông Pike nhấn mạnh: “Tên lửa này có thể phá hủy một tòa nhà 5 tầng nhưng không thể công phá một chung cư lớn hơn. Ngoài ra, đầu đạn cũng không thể đào sâu để tấn công các tuyến tàu điện ngầm”.

Thêm vào đó, một quan chức quân sự giấu tên của Đài Loan cũng thừa nhận, việc hiện thực hóa cảnh tượng trận đấu như trên áp phích quảng cáo là một viễn cảnh xa vời. “Khả năng hiện tại của HF-3 chỉ là phá hỏng lớp vỏ của tàu, sau đó mới gây nổ các bộ phận phía trong”, quan chức này cho hay.


Áp phích quảng cáo HF-3 đầy táo bạo của Đài Loan.

Tên lửa HF-3 là một phần trong chiến lược hải quân mới của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu, theo đó, phát triển các loại tàu nhỏ được trang bị tên lửa hiện đại để gây lo ngại cho hải quân Trung Quốc.

Chiến lược này nhận được sự hưởng ứng của một số chiến lược gia quốc tế song rõ ràng có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến lược của ông Mã còn tồn tại nhiều bất cập.

Thực tế tên lửa trị giá 3,5 triệu USD mới nhất này của Đài Loan chưa thể đủ sức ra trận. Các nghiên cứu cho thấy, kích cỡ và trọng lượng của tên lửa này khiến cho nhà sản xuất khó có thể phát triển phiên bản cơ động và trên bộ, đồng thời cũng không có loại phương tiện nào có thể mang trên mình bệ phóng của tên lửa này.

Hơn nữa, một số nguồn tin còn cho rằng, tốc độ quá cao của tên lửa cũng sẽ phá hủy ngay cả một số bộ phận của nó. Thực tế này cho thấy trong các cuộc thử nghiệm hồi tháng 6 năm ngoái. Và bản thân hải quân Đài Loan cũng đã nghiên cứu kỹ và chắc chắn rằng sự cố này không phải do lỗi của con người.

“HF-3 rõ ràng là chiến lược đầy tham vọng nhưng có vẻ không cân xứng nhằm ngăn chặn Trung Quốc tấn công vùng lãnh thổ Đài Loan. Thay vì giúp ông Mã chứng tỏ được khả năng bảo đảm an ninh cho vùng lãnh thổ, HF-3 lại dội gáo nước lạnh vào mọi nỗ lực của nhà lãnh đạo này”, giáo sư Jean Pierre Cabestan, trưởng khoa nghiên cứu các vấn đề quốc tế của ĐH Hong Kong nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm này, giáo sư Tsai Ming-Yen, Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị quốc tế thuộc ĐH Chung Hsing Đài Loan cho rằng, nỗ lực phô trương “sát thủ tàu sân bay” HF-3 lúc này của chính quyền vùng lãnh thổ chỉ có thể giúp “giữ thể diện” cho ông Mã.

“Để làn sóng chỉ trích ông Mã thất hứa trong việc tăng cường an ninh cho vùng lãnh thổ không ảnh hưởng đến cơ hội tranh cử năm 2012 của mình, nhà lãnh đạo Đài Loan phải cố hành động theo kiểu ngang tài ngang sức với Trung Quốc đại lục bằng cách khuếch trương HF-3 ngay sau khi chính quyền đại lục cho chạy thử tàu sân bay”, giáo sư Tsai Ming-Yen nhận định.


Giới phân tích cho rằng, việc ra mắt HF-3 lúc này chỉ có thể phần nào “giữ thể diện” cho ông Mã

Trong khi đó, Lai I-chung, thành viên ban giám đốc Viện nghiên cứu chính sách công của Đài Loan đánh giá, để hiện thực hóa được tham vọng của Đài Loan, vùng lãnh thổ này trước tiên phải khắc phục được những thiếu sót về kỹ thuật của thứ vũ khí mà họ gọi là “sát thủ tàu sân bay”.

“HF-3 là một tên lửa hành trình siêu thanh. Vì nó có thể đạt tốc độ cao hơn cả tốc độ âm thanh nên cần phải có bệ phóng vững chắc hơn. Ngoài ra, Đài Loan cũng cần lưu ý rằng, ngư lôi là thiết bị có thể đánh chìm tàu hiệu quả hơn cả”, ông Lai gợi ý.

Chuyên gia này cho biết thêm, dù Đài Loan tự tin khoe rằng, ngòi nổ thông minh của HF-3 sẽ kích hoạt đầu đạn và hướng toàn bộ áp lực của vụ nổ xuống phía dưới và xuyên thủng qua vỏ tàu nhưng ông nhấn mạnh rằng, lỗ thủng đó không thể khiến con tàu ngừng hoạt động. Đặc biệt với lượng chất nổ hạn chế trên đầu đạn, HF-3 khó có thể tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với một chiếc tàu lớn, chưa nói đến là tàu sân bay.

Tuy nhiên, ông Lai an ủi: “Nếu cứ nhắm bắn liên tục khiến kẻ thù không kịp trở tay thì rất có thể HF-3 có thể hạ gục một chiếc tàu lớn”. Ngoài ra, ông cũng nhận xét rằng: “Khách quan mà nói, HF-3 đã phần nào giúp giới chức Đài Loan đạt được một trong số nhiều mục đích của mình là khiến lãnh đạo Trung Quốc đôi chút lo lắng.

“Sự ra đời của HF-3 cho thấy Đài Loan có thể chế tạo một tên lửa hành trình siêu thanh. Vì vậy, HF-3 có thể giúp vùng lãnh thổ gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc đại lục và Mỹ. Đó là cho Bắc Kinh thấy sức mạnh quốc phòng của Đài Bắc, đồng thời chứng tỏ cho Washington biết rằng, vùng lãnh thổ này có thể tự sản xuất vũ khí hiện đại để đảm bảo an ninh cho mình”, ông Lai khẳng định.

Khi bắt đầu tranh chiến dịch tranh cử hồi năm 2008, ông Mã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP. Tuy nhiên, năm 2009, do ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế, nhà lãnh đạo Đài Loan không thể thực hiện cam kết của mình và đến năm 2010, chi tiêu quốc phòng của vùng lãnh thổ cũng bị hạn chế.

Trong năm nay, ngân sách quốc phòng chiếm khoảng 2,2% GDP và rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ông Mã trong việc tăng cường an ninh vùng lãnh thổ.

Trà My (theo Asiatimes)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tg_16.8_ten2in.jpg
Views:	6
Size:	27.1 KB
ID:	309644  
 
User Tag List


Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11033 seconds with 15 queries