|
Tin Ngắn Đọc Nhanh: Một người Việt bị đánh chết vì nợ sòng bài
04-13-2011
|
#1
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Tin Ngắn Đọc Nhanh
Một người Việt bị đánh chết vì nợ sòng bài
HONOLULU, Hawaii – Hôm Thứ Hai, trong phiên tòa đầu tiên, bốn người đàn ông đã bị buộc tội giết người. Tiền thế chân để tại ngoại cho mỗi bị can là 1 triệu Mỹ kim. Maauga Imon, 24 tuổi; Alexander Nguyễn, 31 tuổi; Manu Tonga, 21 tuổi; và Sione Vulangi, 26 tuổi, đã đã bị bắt vì đánh chết Đức Phạm, 42 tuổi, vào hôm 2-4. Cảnh sát cho biết bốn người này khai rằng họ đã đánh đập Đức, vì nghi ngờ nạn nhân ăn cắp tiền từ một sòng bài trái phép, nơi Đức đang làm việc. Cả bốn bị can đều là nhân viên canh gác, hoặc có liên quan tới một sòng bài lậu trên đường Maunakea. Mặc dù Đức quỳ xuống lạy lục xin tha, bốn hung thủ vẫn đánh đập túi bụi, cho đến khi nạn nhân ngất xỉu, Alexander Nguyễn dùng một sợi dây xích nặng quất vào đầu nạn nhân. Mấy giờ sau, hai người trong nhóm chở Đức vào bệnh viện Queen’s Medical Cental, thì Đức bắt đầu sùi bọt mép, nằm im bất động, và xuất huyết trên đầu, sau đó chết trong bệnh viện.
Cảnh sát không viết đủ giấy phạt, thắng kiện 2 triệu
LOS ANGELES, California – Vào chiều Thứ Tư tuần qua, Tòa Án Cao Cấp Los Angeles xem xét đơn kiện của hai cảnh sát viên chống lại thành phố, được nộp trong năm 2007. Lý do kiện là vì họ cho rằng đã bị trả thù vì viết không đủ số giấy phạt mà Sở Cảnh Sát Los Aneles qui định. Họ đã bị thuyên chuyển sang những nhiệm vụ ít thuận lợi hơn vì không đạt đủ số giấy phạt mà họ phải viết cho những trường hợp vi phạm giao thông. Luật sư bên nguyên nói rằng các cảnh sát viên phải viết cho đủ chỉ tiêu là 18 giấy phạt cho mỗi ngày làm việc. Các luật sư bên bị phản bác, nói rằng đây là “mục tiêu” (goal) chứ không phải là “chỉ tiêu” (quota) phải đạt. Đến hôm Thứ Hai, tòa đã phán quyết rằng thành phố phải bồi thường cho hai nguyên cáo. Howard Chan, nay đã về hưu, nhận được 1,12 triệu Mỹ kim, phần lớn là để bồi thường cho những căng thẳng tâm lý. David Benioff, vẫn còn làm cảnh sát, nhận được 950.000 Mỹ kim.
Một người Hoa bị bắt vì lập đơn vị lính giả
POMONA, California – Hôm Thứ Ba, một người Hoa đã bị bắt vì thành lập một đơn vị giả của Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ vào năm 2008. Nghi can Yupeng Deng, còn có tên là David Deng, làm như vậy để tuyển mộ những người Hoa khác gia nhập, bằng cách nói rằng đây là một lối dẫn tới chuyện họ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Deng đã bị tống giam, với tiền thế chân để tại ngoại là 500.000 Mỹ kim. Nghi can bị tòa luận tội vào ngày Thứ Tư, tại Tòa Án Cao Cấp Pomona, với 14 tội danh hình sự nặng, trong đó có tội danh nhận tiền bạc, lao động và tài sản bằng những chứng cớ giả mạo, tội làm hồ sơ giả. Ngoài ra Deng còn bị buộc tội sở hữu hình ảnh một vị thành niên đang quan hệ tình dục. Những người muốn gia nhập phải đóng lệ phí cho Deng 300-450 Mỹ kim mỗi năm, và đóng 120 Mỹ kim cho lệ phí làm thẻ mới hàng năm. Deng tự xưng là “tư lệnh tối cao”, và tuyển mộ hơn 100 người Hoa. Các tân binh được cung cấp quân phục giả, giấy tiờ giả và thẻ căn cước quân đội giả, và được hướng dẫn tới văn phòng của Deng ở Tenple City, để được huấn luyện quân sự. Số người được tuyển mộ này từng tham gia một cuộc diễn hành ở Monterey Park, và mặc quân phục lính Mỹ khi làm một chuyến viếng thăm khu bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego, theo văn phòng Biện Lý Los Angeles cho biết.
Thi hài cư dân Cali chết vì sóng thần trôi dạt tới Oregon
GRANTS PASS, Oregon – Thi thể của một người đàn ông bị cuốn trôi ra biển cả hồi tháng trước khi sóng thần từ Nhật Bản đánh vào duyên hải miền Bắc California đã được tìm thấy tại một nơi cách xa quê nhà tới 330 dặm, tại tiểu bang Oregon, gần cửa sông Columbia River, đó là theo lời loan báo của Sở Khám Nghiệm Y Khoa Tiểu Bang Oregon vào hôm Thứ Ba. Hồ sơ y khoa cho biết thi thể được một người đi dạo bãi biển tìm thấy vào hôm 2-4 tại công viên Fort Stevens State Park là của Dustin Douglas Weber, 25 tuổi, từng mất tích cách nay ba tuần lễ. Dustin Weber là người đầu tiên bị chết vì sóng thần tại Duyên Hải Miền Tây Hoa Kỳ kể từ năm 1964 tới nay, đó là lúc 11 người ở gần thành phố Crescent City, California, bị thiệt mạng vì sóng thần do trận động đất từ Alaska gây nên.
Newport Beach có thể bắt phạt nếu tiệc tùng ồn ào
NEWPORT BEACH, California - Thứ Ba, Sở Cảnh Sát Newport Beach nộp đề nghị tới Hội Đồng Thành Phố về việc phạt tiền những ai tổ chức tiệc ồn ào, gây rối trật tự. Họ sẽ bị thẻ phạt đỏ và bị phạt từ 1.000 đến 3.000 Mỹ kim, tùy theo là vi phạm đầu tiên, lần hai hoặc lần ba. Đối với chủ các nhà cho thuê hàng tuần, đặc biệt vùng phía tây Balboa Peninsula, tiền phạt sẽ là 3.000, 5.000, và 8.000 Mỹ kim nếu vi phạm lần đầu, lần hai và lần ba. Luật mới áp dụng cho các cuộc tụ tập có tám người trở lên và bị cảnh sát đánh giá là om sòm và mất trật tự. Thành phố sẽ phụ trách việc thi hành luật và thu tiền phạt chứ không phải tòa án. Đề nghị này được đưa ra thảo luận trưa Thứ Ba. Trong những năm gần đây, thành phố đã cố gắng kiềm chế những buổi tiệc linh đình náo động vùng phía Tây Newport Beach vào ngày Lễ Độc Lập. Theo luật Cali thì tiền phạt không được quá 1.000 Mỹ kim nếu vi phạm luật thành phố. Trung Úy Bill Hartford, người sẽ trình bày đề nghị này, cho biết giới hạn về tiền phạt không áp dụng cho thành phố điều lệ (charter city) như Newport Beach. Theo phán quyết tòa án năm 1963, thành phố điều lệ có thể đặt mức phạt riêng, không theo luật tiểu bang.
TQLC trại Pendleton được thăng chức Sergeant Major
SAN DIEGO, California - Một cựu chiến binh ở Iraq và Afghanistan xuất thân từ trại Pendleton đã được phong chức Sergeant Major – tạm dịch là Thượng Sĩ, chức vị cao nhất của lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Sgt. Major Michael Barrett, nhập ngũ năm 1981, đã bắt đầu binh nghiệp của mình với vai trò huấn luyện viên trại huấn luyện quân sự tại San Diego, sẽ tuyên thệ nhậm chức trở thành Sgt. Major thứ 17 vào tháng Sáu. Barrett hiện là Sgt. Major của Sư Đoàn 1 TQLC trại Pendleton và vừa trở về sau chuyến viếng thăm Afghanistan. Chức vụ Sgt. Major được thành lập năm 1957, giữ vai trò cố vấn cấp cao cho các chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến. Đây là chức vụ đầu tiên và duy nhất trong tất cả các binh chủng quân sự Hoa Kỳ. Barrett là người nhận huy chương Ngôi Sao Đồng với chữ V. Ông cũng được đeo thẻ Phục Vụ Tổng Thống sau khi ông cùng một công ty an ninh hàng hải tham gia công tác tại Camp David năm 1996-1998.
APS dự định xây đường xe điện giữa Buckeye và Peoria
PHOENIX, Arizona – Cơ quan Dịch Vụ Công Cộng Arizona (APS) đã nộp đơn xin xây dựng đường xe điện giữa hai thành phố Buckeye và Peoria. Văn phòng liên bang quản lý đất đai (BLM) đã bắt đầu giai đoạn quy hoạch phạm vi công cộng cho các dự án liên quan đến môi trường để xác định xem APS có nên được cấp giấy phép xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống đường xe điện ờ vùng tây bắc Phoenix hay không. BLM sẽ nghe ý kiến công chúng về dự án này đến hết ngày 26-5 và sẽ có các cuộc họp công khai dự kiến vào tháng tới ở Phoenix, Peoria và Wittman. Dự án của APS là một đường xe điện dài 38 dặm sẽ nối trạm Sun Valley gần Buckeye tới trạm Morgan gần Peoria. Đường xe điện này sẽ chạy qua khoảng 10,5 dặm đường ngang qua đất của liên bang tại hai địa điểm riêng biệt.
Đảng Dân Chủ Nevada đề nghị thảo luận ngân sách
CARSON CITY, Nevada - Trưa Thứ Hai, đảng Dân Chủ thông báo rằng họ sẽ đưa việc cắt giảm ngân sách về giáo dục, an toàn công cộng và sức khỏe tâm thần để toàn thể Hạ và Thượng Viện biểu quyết. Thông thường các ủy ban ngân sách biểu quyết những việc này. Nhưng nay đảng Dân Chủ muốn toàn Nghị Viện tham gia. Sự thay đổi thủ tục này sẽ không chỉ bắt toàn thể các nghị sĩ kéo dài thời gian làm việc, mà còn nhằm tăng áp lực đối với đảng Cộng Hòa về chủ trương không tăng thuế nhưng cắt giảm đáng kể trong ngân sách giáo dục và các dịch vụ khác. Đảng Dân Chủ đã tuyên bố sẽ không chấp nhận đề nghị cắt giảm về giáo dục của Thống Đốc Brian Sandoval, trong khi đảng Cộng Hòa thì ủng hộ. Các nghị sĩ đã bước vào nửa cuối cùng của 120-phiên-họp-trong-năm nhưng vẫn chưa có thỏa thuận về ngân sách.
Sòng bài Fresno bị kiện về tội kỳ thị
FRESNO, California – Một sòng bài tại miền trung bộ California đang khốn đốn vì hai vụ kiện tố cáo mới đây kỳ thị người cao niên và cư dân gốc Á Châu. Vụ kiện thứ nhất được đệ nộp lên Tòa Thượng Thẩm Quận Fresno vào hôm Thứ Hai, tố cáo rằng kể từ lúc sòng bài Club One Casino có chủ nhân mới hồi năm 2008, phòng đánh bài tại trung tâm thành phố Fresno cố ý trù dập khoảng 30 nhân viên từ 40 tuổi trở lên để chuẩn bị sa thải họ hoặc cho họ làm theo các thời biểu bất tiện hoặc làm những công việc khó khăn để họ tự động xin nghỉ việc đặng sòng bài mướn nhân viên trẻ hơn vào thay thế. Vụ kiện thứ nhì tố cáo sòng bài Club One đã cắt giảm gắt gao số giờ làm việc của hơn 25 nhân viên chia bài gốc người Hmong đồng thời loại trừ các nhân viên chia bài gốc Á Châu ra khỏi các trận đấu bài poker được nhiều người theo dõi.
Đao phủ của Taliban bị bắt ở A Phú Hãn
KABUL, A Phú Hãn - Tình báo A Phú Hãn hôm Thứ Ba cho biết đã bắt được một đao phủ Taliban, người chịu trách nhiệm chặt đầu nơi công cộng cũng như những cách giết người rùng rợn khác thay mặt cho tổ chức dân quân Hồi giáo này. Trưng ra tấm hình của một người đàn ông với bộ râu dài, Lutfullah Mashal, phát ngôn viên Cục An Ninh Quốc Gia cho biết Mullah Jumah, 30 tuổi, ngày 21-3 với sự hỗ trợ của 2 người khác, đã hành quyết nơi công cộng 3 nhân viên bảo vệ thuộc đoàn xe tiếp tế cho NATO tại tỉnh phía nam Helmand. Jumah nói rằng 3 người này bị một tòa án Taliban kết án tử hình vì đã cộng tác với quân đội do Mỹ dẫn đầu. Mullah Jumah thú nhận là một đao phủ thủ của Taliban tại tỉnh Helmand từ năm 2009, và đã chặt đầu hàng chục người, và thêm rằng Taliban đã thành lập "ủy ban Fatwa" để truy tố các tù nhân bằng sắc lệnh do các giáo sĩ đưa ra theo luật Hồi giáo. Taliban, cai trị A Phú Hãn từ 1996 đến 2001, thường hành quyết những người mà họ cho là làm gián điệp cho chính phủ và các lực lượng liên minh.
Tổng thống Tiệp “chôm” một cây viết tại Chile
PRAHA, Czech - Tổng Thống Czech Vaclav Klaus đã bị truyền thông chửi hôm Thứ Ba sau khi một video trên Internet cho thấy ông đã kín đáo bỏ túi một cây viết dùng cho nghi lễ trong chuyến viếng thăm Chile, điều mà người xem gọi là một hành vi trộm cắp. Video "Tổng Thống Cộng Hòa Czech ăn cắp bút" cho thấy Klaus ngắm nghía tán thưởng cây bút trong một cuộc họp báo với Tổng Thống Chile Sebastian Pinera, sau đó ông giữ nó dưới bàn và cuối cùng bỏ vào túi. Đoạn video đã được hơn 100.000 người coi trong 2 ngày và đã khuấy động giới truyền thông, với các đài truyền hình chiếu đi chiếu lại đoạn phim cũng như báo chí tung nó trên trang nhất. Nhật báo Mlada Fronta Dnes viết: “Mặc dù nghi thức lễ tân cho phép Klaus lấy cây viết, mà các bộ trưởng ngoại giao vừa ký một thỏa thuận vận chuyển, làm kỷ niệm, người sử dụng Internet đang gán cho tổng thống Czech là kẻ trộm”. Phát ngôn viên tổng thống cho biết ông Klaus có quyền giữ cây bút, mà tổng thống và phái đoàn nhận trong các chuyến viếng thăm quốc ngoại: “Ở lâu đài Prague chúng tôi luôn luôn cung cấp một cây bút cho các phái đoàn, cùng với một cuốn sổ nhỏ”.
Liên Âu trừng phạt 32 quan chức Iran vi phạm nhân quyền
LUXEMBOURG - Liên Minh Châu Âu đã đồng ý áp đặt lệnh trừng phạt cho 32 quan chức Iran vì các hành vi vi phạm nhân quyền. Ngoại Trưởng Anh William Hague hôm Thứ Hai cho biết trong những cuộc nổi dậy trên toàn miền Bắc Phi và Trung Đông, chế độ tàn bạo ở Tehran đang ngày càng tàn bạo hơn. Ông nói rằng điều này đã buộc khối 27 quốc gia Âu châu phải áp đặt lệnh cấm cấp giấy nhập cảnh và phong tỏa tài sản của 32 cá nhân nước này. Ông Hague cũng đặc biệt nhấn mạnh việc Iran giam cầm các nhà lãnh đạo đối lập, bắt giữ các nhà báo và sử dụng án tử hình.
Lãnh đạo Bờ Biển Ngà: Tất cả các chiến binh phải bỏ vũ khí
ABIDJAN, Bờ Biển Ngà - Tiếng súng vẫn còn lẻ tẻ vang lên hôm Thứ Ba sau khi Tổng Thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara kêu gọi tất cả các chiến binh hãy hạ vũ khí, khi mà nhà độc tài lâu năm đã bị bắt sau cuộc chiến kéo dài hàng mấy tháng. Hơn 1 triệu thường dân bỏ chạy khỏi nhà của họ và một số không rõ đã thiệt mạng trong hơn 4 tháng tranh giành quyền lực giữa hai đối thủ. Nhưng những chiến binh vũ trang vẫn còn lảng vảng trên đường phố Abidjan ngay cả sau khi nhà lãnh đạo Laurent Gbagbo của họ đã bị lực lượng ủng hộ Ouattara bắt giữ. Cư dân nói rằng hầu hết các cuộc đụng độ đã chấm dứt, mặc dù tiếng súng lẻ tẻ vẫn tiếp tục đến tận Thứ Ba. Dù lực lượng an ninh của Gbagbo bị tố cáo là đã sử dụng súng cối và súng máy để tàn sát phe đối thủ trong vụ bế tắc quyền lực này, và Gbagbo có thể bị buộc phải trả lời về những tội ác của binh sĩ dưới quyền, nhưng sự kiện xét xử trước tòa án quốc tế đe dọa gây chia rẽ thúc đẩy Ouattara bây giờ phải hàn gắn đất nước với tư cách là một tổng thống. Ông tuyên bố tối Thứ Hai: “Mọi biện pháp đang được sử dụng để bảo đảm an ninh cho ông Laurent Gbagbo, vợ và con. Họ sẽ được đối xử đàng hoàng và quyền lợi của họ sẽ được tôn trọng”.
Mubarak vào bệnh viện sau khi bị triệu tập để điều tra
CAIRO, Ai Cập - Cựu Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak, 82 tuổi, đã vào bệnh viện hôm Thứ Ba, hai ngày sau khi ông được gọi tham gia cuộc điều tra của công tố viên. Mubarak, bị lật đổ ngày 11-2 sau 30 năm cầm quyền, đã được công tố viên triệu tập vào ngày Chủ Nhật trong cuộc điều tra về việc giết người biểu tình và biển thủ công quỹ, và ông đã bác bỏ tất cả những lời tố cáo trên truyền hình Al Arabiya trong cùng ngày. Theo tờ báo chính phủ Al Ahram hôm Thứ Ba, ông Mubarak đã nhận được giấy triệu tập thẩm vấn để xuất hiện trước tòa án Cairo và các biện pháp bảo vệ đặc biệt đã được sắp xếp, nhưng sau đó trang mạng của tờ báo nói rằng cựu tổng thống có thể sẽ không đến Cairo để tham dự điều tra được vì ông vừa phải vào bệnh viện. Truyền hình chính phủ cũng cho biết Mubarak đã vào bệnh viện quốc tế ở Sharm el-Sheikh. Mubarak đã có các vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây và đã đến Đức để phẫu thuật túi mật hồi tháng 3-2010. Ông đã tuyên bố sẽ chết ở Ai Cập trước 80 triệu dân ngay trước khi từ chức sau hàng loạt cuộc biểu tình.
Pháp, Anh kêu gọi NATO tăng thêm áp lực trên Libya
LUXEMBOURG - Pháp và Anh hôm Thứ Ba đã kêu gọi các đồng minh NATO hãy làm nhiều hơn để áp lực Muammar Gadhafi, trong khi một tướng NATO lại cho rằng liên minh đã "làm được một công việc tuyệt vời”. Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppé nói rằng hành động của NATO không đủ để làm giảm áp lực trên Misrata, thành phố do quân nổi dậy Libya nắm giữ, đang chịu sự bắn phá của các lực lượng trung thành với Gadhafi mấy tuần nay. Theo ông, NATO cần phải làm nhiều hơn nữa để loại bỏ các vũ khí hạng nặng mà lực lượng Gadhafi đang sử dụng vào mục tiêu thường dân. Ngoại Trưởng Anh William Hague cũng đồng ý rằng phe đồng minh phải tăng cường nỗ lực, nhưng bằng một giọng điệu ngoại giao êm dịu hơn. Thất vọng với sự bế tắc trên mặt đất, nơi quân nổi dậy Libya thất bại trong việc tận dụng các cuộc không kích của phương Tây, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Gerard Longuet phàn nàn rằng Pháp và Anh đang chịu đựng gánh nặng trong khi Đức không tham gia và vai trò của Mỹ cũng giảm - chỉ còn hỗ trợ, chứ không phải chiến đấu trong chiến dịch không kích - khiến không thể nới lỏng vòng dây thòng lọng quanh Misrata, nay đã trở thành một biểu tượng của cuộc kháng chiến chống Gadhafi.
Một phụ nữ Libya bị quân Gadhafi hãm hiếp tập thể
TRIPOLI, Libya - Một phụ nữ Libya khóc và kể lại rằng cô đã bị lực lượng Gadhafi đánh đập và hãm hiếp suốt 2 ngày. Iman al-Obeidi, 28 tuổi, lần đầu tiên kể lại câu chuyện của mình một cách chi tiết với 2 nữ phóng viên. Tối ngày 24-3 cô đã bị bắt vì là người từ phía Đông nổi dậy, bị đưa đến một ngôi nhà rất lớn, ở đó cô bị trói trần trụi trên sàn nhà trong một căn phòng. Trong suốt 2 ngày cô đã bị đánh đập và nhiều lần bị hãm hiếp bởi tổng cộng 15 người đàn ông khác nhau, trong đó có một người cô cho là anh em họ của Gadhafi. Họ say rượu, thay phiên nhau hãm hiếp cô, đôi khi 3 người một lượt, đổ rượu vào mắt, mũi, miệng và chỗ kín, thậm chí bị thọc một khẩu súng trường Kalashnikov vào hậu môn. Sau 2 ngày bị đánh đập và nằm trên sàn nhà không có thức ăn, thức uống, vào sáng ngày thứ ba, cô đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Nhưng thay vì tới trạm cảnh sát, cô đã đi thẳng đến khách sạn Rixos nơi cô biết các nhà báo ngoại quốc đang ở. Trên cơ thể cô vẫn còn dấu vết bạo lực, bầm tím trên cánh tay, trầy xước trên bắp đùi và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Al-Obeidi đã được báo chí thế giới chú ý sau khi cô xông vào khách sạn Rixos tại Tripoli vào ngày 26-3 và nói với các phóng viên rằng cô vừa trốn thoát khỏi một nhóm dân quân Gadhafi say rượu và hãm hiếp.
Hải tặc thả tàu Thái lấy 5 triệu Mỹ kim tiền chuộc
MOGADISHU, Somalia - Hải tặc Somalia hôm Thứ Ba cho biết họ đã nhận được khoản tiền chuộc 5 triệu Mỹ kim để thả tàu MV Thor Nexus, một tàu hàng Thái Lan bị tấn công ngày 25-12 năm ngoái. Abdi Yare, một chỉ huy hải tặc ở thị trấn ven biển Hobyo, miền Trung Somalia, nói rằng con tàu đã được trả tự do chiều Thứ Hai và bọn hải tặc đã nhận được 5 triệu từ sở hữu chủ ngày hôm trước. Y nói: “Các đồng nghiệp của chúng tôi ở Puntland đã chiếm tàu này cách đây vài tháng.... Nó đã được thả ra ở Eel Dhanaane và bây giờ đang đi tự do”. Eel Dhanaane là một ngôi làng nhỏ nằm về phía bắc giữa các hang ổ cướp biển Hobyo và Garaad. Con tàu MV Thor Nexus 20.377 tấn đang trên đường đi từ Bangladesh đến Liên Hiệp Ả Rập Emirates với một thủy thủ đoàn 27 người từ Thái Lan và một chuyến hàng phân bón thì bị bắt cóc. Theo Ecoterra International, một tổ chức phi chính phủ, hải tặc Somalia vẫn còn giữ hơn 40 tàu đã được xác nhận bị tấn công và khoảng 700 thủy thủ, chưa tính một số khác, hầu hết là tàu đánh cá nhỏ, đã mất tích và bị cho là đã bị cướp bắt.
....
(theo Viễn đông)
|
|
|
04-13-2011
|
#2
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Tin Ngắn Đọc Nhanh
Úc định kiểm soát vấn đề cờ bạc
SYDNEY, Úc - Thủ Tướng Julia Gillard hôm Thứ Ba đã cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề cờ bạc máy kéo, trong khi các quán rượu, nơi trò chơi này phổ biến, đã phát động một chiến dịch 20 triệu Úc kim quảng cáo chống lại sự kiểm soát này. Thủ Tướng Gillard cho rằng cờ bạc gây ra đau khổ cho con người và không nên dùng nó để kiếm lợi. Bà nói: “Tôi là người Melbourne, nơi nhiều người bỏ quá nhiều tiền vào máy đến độ hết sạch ngân sách gia đình, không còn gì nuôi con và kết thúc bằng việc nhà bị ngân hàng tịch thu”. Khoảng 600.000 người Úc – 4% người lớn - kéo máy ít nhất mỗi tuần, với khoảng 95.000 người bị xếp loại là nghiện cờ bạc theo một nghiên cứu được Ủy Ban Năng Suất công bố vào năm ngoái. Ủy ban đã đề nghị áp đặt việc tự nguyện giới hạn thua bạc để giải quyết vấn đề và bà Gillard hứa sẽ đưa ra một chương trình tương tự vào năm 2014. Tuy nhiên, Hiệp Hội Khách Sạn Úc và Vũ Trường Úc đã phản đối với lý do liên quan đến sự mất tự do và quyền riêng tư. Theo Ủy Ban Năng Suất, máy kéo cho thấy một nguy cơ đặc biệt cao đối với vấn đề nghiện cờ bạc, đi kèm với tốn phí xã hội khổng lồ. Tiền thua bạc ở Úc lên tới hơn 19 tỷ Úc kim từ năm 2008-2009, mỗi người chơi trung bình móc túi khoảng 1.500 Úc kim mỗi năm.
Thống Đốc Brown hài lòng về 100 ngày làm việc đầu tiên
SACRAMENTO, California - Thống Đốc Jerry Brown dành ngày Thứ Ba, ngày thứ 100 của nhiệm kỳ thứ ba của mình, ký ban hành đạo luật về năng lượng tái tạo ở Milpitas và nói chuyện với các nhà lãnh đạo kinh doanh tại San Francisco về cuộc khủng hoảng ngân sách. Trong ba tháng đầu tiên của nhiệm kỳ này, thống đốc đảng Dân Chủ đã làm các nhà lập pháp và các quan sát viên ngạc nhiên một cách thích thú bởi khả năng tiếp cận, khả năng di chuyển "nhẹ nhàng" không lệ thuộc vào hàng tùy tùng cồng kềnh và tốn kém và về con chó corgi của ông. Brown bắt đầu các cuộc đàm phán ngân sách sớm hơn so với các năm trước, và ông đã ra lệnh cắt giảm chi tiêu 11,2 tỷ Mỹ kim. Tuy từng làm thống đốc từ 1975-1983, Brown vẫn chưa có một thỏa thuận ngân sách và kế hoạch của ông cho cuộc bầu cử tháng Sáu về những phần thuế nới rộng đang bế tắc. Hôm Thứ Hai, Brown tuyên bố hài lòng về những gì ông đã làm trong 3 tháng đầu nhiệm kỳ, ví dụ như việc giải quyết một nửa số thâm hụt ngân sách hai tháng sớm hơn dự định, việc ban hành dự luật năng lượng tái tạo, và việc tổ chức lại và cải cách nhà tù. Tuy nhiên ông thừa nhận là còn rất nhiều việc phải làm trong những tháng ngày tới.
Phi thuyền con thoi về Florida, Cali và ngoại ô Washington
CAPE CANAVERAL, Florida – Hôm Thứ Ba, trong ngày đáng ghi nhớ của lịch sử không gian, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia NASA bắt đầu nghi thức giã biệt chương trình phi thuyền con thoi, loan báo việc cho các phi thuyền này vào các viện bảo tàng ở Cape Canaveral, Los Angeles và ngoại ô thủ đô Washington, đồng thời gởi chiếc phi thuyền từng bay thử nghiệm trên quỹ đạo về New York City. Đây là một ngày đầy những xúc cảm – ngày kỷ niệm 30 năm phóng chiếc phi thuyền con thoi đầu tiên và kỷ niệm 50 năm con người đầu tiên bay lên không gian - nhà phi hành vũ trụ Nga Yuri Gagarin. Nay chỉ còn có hai chuyến bay của phi thuyền không gian nữa là hết, vị giám đốc Cơ Quan NASA không khỏi nghẹn ngào trong lời công bố bến đậu mới của các chiếc phi thuyền do cơ quan ông quản trị và vận hành trong một buổi lễ tại Trung Tâm Không Gian Kennedy. Những bảo tàng viện hân hạnh đón nhận các phi thuyền trở về an vị sẽ phải đóng cho cơ quan NASA 28,8 triệu Mỹ kim tiền chi phí chuẩn bị và chuyên chở phi thuyền về bến mới.
Ohio hành quyết kẻ giết bạn tù sau cuộc cãi vã
LUCASVILLE, Ohio – Hôm Thứ Ba, tiểu bang Ohio đã hành quyết kẻ giết người tới hai lần trong đời về tội đánh đập rồi giẫm đạp cho tới chết một bạn tù của anh ta chỉ vài ngày sau khi hai người cãi vã nhau về chuyện coi TV. Clarence Carter, 49 tuổi, đã chết vào lúc 10 giờ 25 sáng tại trại cải huấn Southern Ohio Correctional Facility. Carter là phạm nhân thứ nhì trên toàn quốc bị xử tử bằng một liều thuốc mê pentobarbital. Trước giờ hành quyết, người ta để ý thấy tử tội Carter cố dõi mắt tìm xem có ai là thân nhân của Johnny Allen Jr., nạn nhân của anh ta, đến chứng kiến cuộc hành hình hay không. Dù không thấy có ai cả, đương sự vẫn lên tiếng hối lỗi: “Tôi muốn nói lên rằng tôi lấy làm hối hận về những gì tôi đã làm, nhất là đối với bà mẹ của nạn nhân. Tôi cầu xin Chúa và gia đình nạn nhân tha thứ cho tôi”.
Bộ Năng Lượng Mỹ ủng hộ dự án điện mặt trời của Cali
SAN JOSE, California – Các giới chức năng lượng liên bang đã ủng hộ tài chánh cho hai dự án năng lượng mặt trời lớn tại California, với khả năng tạo ra hằng trăm công ăn, việc làm và mang điện lực đến cho 145.000 ngôi nhà. Bộ Trưởng Năng Lượng Steven Chu, vào hôm Thứ Ba, đã công bố khoản cho vay có điều kiện 1,2 tỉ Mỹ kim dành cho kế hoạch điện mặt trời California Valley Sola Ranch ở Duyên Hải Miền Trung California. Dự án này sẽ sử dụng kỹ thuật mới để thu thập một cách hữu hiệu nhiệt năng mặt trời. Bộ Trưởng Chu loan báo tin này tại một cơ xưởng của công ty SunPower Corp. ở gần San Jose. Đây là công ty đứng ra bảo trợ cho dự án điện mặt trời, và công ty điện lực Pacific Gas & Electric Co. sẽ là đơn vị mua điện sản xuất ra để phân phối lại cho khách hàng.
Giáo viên dạy vũ bị kết án tù vì làm tình với học trò
STOCKTON, California – Một giáo viên dạy vũ 32 tuổi ở miền Bắc California đã bị kết án 2 tháng tù và ba năm thử thách vì đã làm tình với một cậu học trò mới bằng nửa số tuổi của mình. Một quan tòa Quận Calaveras, vào hôm Thứ Hai, đã truyền bản án như vậy cho bị cáo Sarah May sau một phiên xử trong đó cậu học trò 16 tuổi của cô giáo nói rằng hai người đã thuận tình ân ái với nhau, và rằng những cuộc ăn nằm hồi tháng Sáu chẳng có tác động xấu nào đối với cậu. Cô giáo May, cũng là chủ nhân của công ty khiêu vũ Satori Jazz Dance Company tại Murpgys, đã khai không phản đối trước một tội đại hình làm tình với trẻ vị thành niên theo một thỏa thuận trước với công tố viện. Các điều kiện trong án thử thách của cô giáo May cấm cô dạy dỗ các cậu học trò tuổi từ 10 tới 17 nếu như không có người lớn từ 25 tuổi trở lên giám sát. Còn như cô giáo muốn dạy các em này thì phụ huynh phải ký giấy tuyên bố họ đã được thông báo hẳn hoi về hạnh kiểm và lý do thọ án của cô giáo.
Quan tòa bị bắt vì can tội bạo hành gia đình
VALLEJO, California – Cảnh sát cho hay một ông quan tòa tại Bắc California đã bị bắt vì bị tình nghi can tội bạo hành gia đình. Trung Sĩ Cảnh Sát Jeff Bassett của Sở Cảnh Sát Vallejo cho biết Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Quận Solano, là Robert Bowers, đã bị bắt vào sáng sớm hôm Thứ Hai ngay trong xe hơi của ông sau khi cảnh sát nhận được lời tố cáo của bà vợ ông hồi khuya hôm Chủ Nhật. Viên trung sĩ cảnh sát nói cho tờ Vallejo Times-Herald biết rằng bà vợ của vị chánh án “bị thương nhẹ, nhưng các dấu vết đều hằn lên”. Chánh Án Bowers, 51 tuổi, đã bị làm hồ sơ tội phạm tại nhà tù Solano County Jail và phải nộp 25.000 Mỹ kim tiền tại ngoại hầu tra. Tờ báo cho hay vị chánh án có tới tòa vào hôm Thứ Hai, nhưng suốt ngày chỉ ngồi đó coi một quan tòa khác xử án thế cho ông.
Nhà hàng Mai lâu đời ở Houston mở cửa lại
HOUSTON, Texas – Đến ngày Thứ Bảy, nhà hàng Mai’s sẽ mở cửa lại, sau khi phải đóng cửa vì bị thiêu rụi, trong một trận hỏa hoạn xảy ra trong tháng 2-2010. Đây là nhà hàng Việt Nam lâu đời nhất ở khu trung tâm thành phố Houston, bắt đầu khai trương từ năm 1978. Người ta nghĩ rằng tiệm ăn nổi tiếng này khó mà mở cửa ra lại. Thế nhưng sau một năm ra sức tu bổ và tái thiết kế, để tạo ra một khung cảnh mới mẻ, hữu tình và xinh xắn hơn, nhà hàng sẽ trở lại phục vụ những thực khách yêu chuộng những món ẩm thực đặc trưng Việt Nam, như thịt bò tỏi, gỏi cuốn, phở tái và những món khoái khẩu truyền thống khác. Nhà hàng cũng mở rộng bãi đậu xe, một điều phải xét tới khi mở cơ sở kinh doanh ở khu trung tâm Houston, từ 30 lô đậu xe tăng lên tới 100 lô. Rốt cuộc người ta mừng cho nhà hàng Mai’s vươn lên được từ đống tro tàn.
(theo Viễn đông)
|
|
|
|
|