Trong phát ngôn mới nhất, Cát Phượng nói "Tôi chấp nhận ngồi tù" nếu nhà sản xuất phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" kiện làm dấy lên nhiều dư luận trái chiều.
Vụ việc diễn viễn Cát Phượng thẳng thừng chê phim do mình tham gia diễn xuất là dở và đạo diễn Hoàng Anh Duy kém tay nghề đang gây nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Đây cũng được xem là một sự việc hy hữu, từ trước tới nay chưa từng có.
Theo đó, bộ phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu do Hoàng Anh Duy làm đạo diễn ra rạp cách đây 1 tuần, đạt doanh thu 133 triệu đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Mức doanh thu đã đưa bộ phim vào hàng “thảm họa” của lịch sử phim Việt.

Bộ phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" đang đối diện với nguy cơ thua lỗ. Ảnh: CGV
Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít lời chê bai cho rằng phim có nội dung kém hấp dẫn, thông điệp hời hợt, nhiều tình tiết khiên cưỡng… Nhiều khán giả thậm chí đã đánh giá phim ở mức 1 sao, khiến phim dự kiến phải sớm kết thúc hành trình tại rạp chiếu, đứng trước nguy cơ thua lỗ.
Điều đáng nói là sau những lời chê bai của Cát Phượng, tối qua (16/9), bà Hà Mỹ Linh - đại diện nhà sản xuất phim đã có những lời phản ứng gay gắt về sự việc này. Bà Hà Mỹ Linh phủ nhận việc Cát Phượng nói nhà sản xuất chưa gửi kịch bản trọn vẹn, không được xem bản dựng trước khi phim công chiếu, không có giai đoạn tiền kỳ, diễn viên phải tuỳ cơ ứng biến và đạo diễn nói câu “phim em không có kịch bản vẫn hay”.
Người này khẳng định, đạo diễn đã gửi kịch bản đầy đủ cho Cát Phượng. Nữ diễn viên xem xong còn góp ý và chốt để nhận lời.
“Ngày định trang, chúng tôi in kịch bản ra gửi chị ấy xem, chị ấy còn ngồi đọc thoại. Kêu chị đọc tiếp, chị nói mấy vai này dễ, chúng tôi cũng chiều theo ý chị, không bắt chị đi tới đi lui. Ra bối cảnh, tới phân đoạn nào, chính đạo diễn chạy vào nói chuyện với chị. Đương nhiên, đạo diễn cần biết quay những phân đoạn nào cùng AD1, thêm thắt lời thoại, thậm chí có đổi lời thoại để phù hợp với không gian của set quay cũng là chuyện thường tình (miễn sao đúng với yêu cầu, vị trí diễn viên chứ không kêu chị làm gì ngoài tư cách đó).
Sự thất bại hay thành công của bộ phim không chỉ đến từ diễn viên mà là cả tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn (30 - 40%) của cả dự án khi ra mắt.
Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao nhiêu người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh.
Chúng tôi nghĩ, chị Cát Phượng phải hiểu sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là một nghệ sĩ lâu năm, chứ không thể phát ngôn như vậy. Bên nhà sản xuất đã phải trả mức cát sê không hề nhỏ để mời Cát Phượng vào diễn, có thoả thuận, ràng buộc đàng hoàng”, bà Hà Mỹ Linh nói.
Phía nhà sản xuất phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu nói rằng, họ sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng tới một phần của dự án.
Cát Phượng: “Tôi chấp nhận ngồi tù"
Trước những phản hồi này, Cát Phượng lên tiếng phân trần rằng, sau khi làm việc qua điện thoại với đạo diễn Hoàng Anh Duy, trợ lý của đạo diễn có gửi kịch bản cho chị. Tuy nhiên, sau khi đọc xong kịch bản, chị có nhắn cho đạo diễn một lời khen nhằm mục đích khích lệ. Chị chờ đợi ngày tiền kỳ phim (ngày các diễn viên trong phim gặp nhau, đọc kịch bản và góp ý sửa kịch bản) thì chỉ có mấy diễn viên đến.
“Ngày ra hiện trường, tôi hỏi đạo diễn quay phân đoạn nào, lúc đó đạo diễn có cầm kịch bản trên tay nhưng bảo không cần kịch bản mà theo đường dây của đạo diễn. Đạo diễn nói sao tôi làm vậy, vì tôi tôn trọng đạo diễn nhưng thoại tự “đẻ” ra. Sau đó, tôi định bỏ về nhưng tôi nghĩ nếu mình bỏ về thì không có đạo đức trong nghề nghiệp và thiếu chuyên nghiệp nên tôi vẫn vui vẻ quay theo ý của đạo diễn.
Ngày 12/9 phim ra rạp, tôi có lên xem các suất chiếu của rạp. Có rạp 2 suất, 3 suất nhưng rơi vào những khung giờ nghiệt ngã không phải khung giờ vàng. Đồng nghĩa là phim “fall” vì tôi nghĩ không được các nhà rạp đánh giá cao”, Cát Phượng nói.
Nữ diễn viên khẳng định, khi phía nhà sản xuất gọi điện mời chị tham gia phim cứ than vãn về chuyện không có kinh phí, chị nói sẽ không lấy cát sê. Nếu phim “thắng” về mặt doanh thu chị mới lấy. Theo Cát Phượng, đó là sự hỗ trợ hết mình cho đàn em của chị.

Diễn viên Cát Phượng xin lỗi về những phát ngôn "nóng tính". Ảnh: FBNV
“Về việc phát ngôn, cái sai đầu tiên là tôi hơi nóng tính. Nếu như từ đầu, đạo diễn nghe lời các anh chị đi trước, mời đủ diễn viên lên đọc kịch bản và góp ý chỉnh sửa thì phim đã có nhiều điềm sáng hơn…
Tôi không phải muốn chê phim trước mặt mọi người mà do tôi không kiềm được cảm xúc. Nhưng tất cả tôi chỉ muốn cho đạo diễn hiểu ra rằng, nghệ thuật không phải chỉ đam mê là đủ và để chạm đến nghệ thuật thì phải bỏ nhiều thời gian, công sức… thậm chí cả máu!”, Cát Phượng nói thêm.
Nữ diễn viên chắc nịch thêm rằng, nếu phía nhà sản xuất phim nhờ pháp luật xử lý vụ phát ngôn của chị thì chị sẵn sàng hầu tòa. Nếu tòa xử chị phải bồi thường mấy chục tỷ thì chị đành chấp nhận ngồi tù vì không có tiền.
“Tôi chấp nhận ngồi tù vì dù sao vào tù cũng được cho ăn cơm ngày hai bữa, còn ở ngoài đi quay cực khổ, thức khuya dậy sớm, tốn kém xăng xe mà vẫn chưa lấy cắc nào. Nếu mà lấy… các bạn trả sao đây? Chưa kể các nhà sản xuất còn kiện ngược lại do tôi chê phim thẳng thắn quá. Nói vui thôi, nếu các bạn muốn nhờ pháp lý can thiệp thì cứ tiến hành, còn tôi vẫn nói lời xin lỗi”, Cát Phượng nhấn mạnh.
Nên đối thoại trực tiếp, thay vì đôi co trên mạng xã hội
Trao đổi với Dân Việt, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang cho rằng, đây là một cuộc khủng hoảng truyền thông xuất phát từ mâu thuẫn riêng. Ai cũng có lí của mình. Tuy nhiên, với tư cách là diễn viên của phim – tức là những người góp phần làm nên bộ phim, không nên công khai chê “đứa con tinh thần” của mình như Cát Phượng.
Điều ít biết về chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 chi chít vết đạn gây chú ý đặc biệt đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính
“Tôi thấy việc diễn viên tự chê phim mình đóng như Cát Phượng trước nay chưa từng có. Nếu ngay từ đầu thấy kịch bản dở quá, nữ diễn viên có quyền từ chối tham gia. Việc “gạo đã nấu thành cơm” rồi giờ lại chê “cơm” do chính mình nấu thì trước hết là xấu mình rồi mới xấu người. Tôi nghĩ, Cát Phượng nên thẳng thắn nhìn nhận lỗi này ở mình.
Tôi có chút thông cảm với phía nhà sản xuất khi phim đang kén khán giả lại bị “bồi” thêm một cú từ diễn viên khiến nguy cơ thua lỗ hiện ra trước mắt. Ai từng sản xuất phim mới biết, bao nhiêu nỗi lo đè lên khi bắt đầu chuẩn bị dự án đến lúc mang ra rạp chiếu.
Tôi nghĩ, nên khép lại những ồn ào không đáng có để gặp nhau đối thoại trực tiếp. Càng mượn mạng xã hội để tranh cãi, đôi co, chứng minh bản thân… càng đẩy khủng hoảng thêm trầm trọng. Với sự việc này, nên chọn cách ứng xử tế nhị, khéo léo hơn để giải quyết.
Tôi cũng ủng hộ chuyện giải quyết ồn ào bằng pháp lý nếu không thể ngồi nói chuyện với nhau và nếu hai bên có ký kết ràng buộc bằng hợp đồng, văn bản”, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang bày tỏ.
VietBF@ sưu tập