Nhiều người Việt “block bạn” vì là fan cuồng của Trump
Gặp lại “cố nhân” trong quán ăn
Dat Nguyen kể lại: vừa bước vào quán DK Cuisine ở Little Saigon thì bất ngờ chạm mặt “cố nhân” năm xưa – một người từng hò hét trong những buổi rally ủng hộ Donald Trump, khi thì ở khu nhà hàng Royal, lúc lại ở cà phê Gypsy. Vừa thấy nhau, ánh mắt hai bên như tóe lửa. “Chàng” kia, theo lời Dat, trông như “khỉ ăn ớt”, hậm hực ra mặt, hằn học đến mức nếu không bắt được phe DC phải quỳ gối thì chưa nguôi.
Cảnh tượng càng thêm kỳ khôi khi đi cạnh còn có một ông mặc quân phục VNCH, đội nón sắt, trông y như thể vừa bước ra từ một cuộc duyệt binh tưởng tượng nào đó. Thế là bộ “tam sên” của cộng đồng cuồng Trump ở Bolsa lại xuất hiện đủ mặt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh đời di dân, nhưng người trong cuộc thì không giấu được cay đắng: Bolsa nhỏ thật, đi đâu cũng đụng nhau. Khi chính trị “phá” tình bạn cũ
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở va chạm ngoài phố. Kim Tuyen Nguyen chia sẻ: đến giờ phút này, một cô bạn học thân từ thuở nhỏ vẫn không ngừng gửi qua Messenger những đường link YouTube ca ngợi Trump. Nào là “Người Mỹ vỡ òa vì TT nói là làm”, nào là “Thiên Chúa đã chọn Donald Trump”…
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu không phải vì Kim Tuyen đã nhiều lần im lặng, thậm chí bỏ luôn email cũ chỉ để tránh nhận những thông tin “xạo láo” đó. Dù biết bạn mình ủng hộ Trump, nhưng chị vẫn cố giữ tình bạn. Cho đến khi sự kiên nhẫn cạn dần:
Tự ái vì cảm thấy bị coi thường, bị gửi tin “dạy dỗ”.
Bực bội vì bạn không thấy ở Trump những gì chị nhìn thấy: vô đạo đức, trả thù, ngang ngược.
Đau lòng vì ký ức bạn học ngày xưa giờ bị phủ mờ bởi chiến tuyến chính trị.
Cuối cùng, sau khi lướt trang mạng xã hội của bạn và thấy toàn clip tung hô “thánh Trump”, Kim Tuyen buông một câu dứt khoát: “Block cho xong!”
Ở Mỹ, đặc biệt trong cộng đồng người Việt hải ngoại, những câu chuyện như vậy không hiếm. Tình bạn, tình thân, thậm chí tình vợ chồng đã từng rạn nứt chỉ vì hai chữ Trump. Điều mỉa mai là, nhiều người từng đấu tranh đòi hỏi tự do, đa đảng, nhân quyền cho Việt Nam – nhưng lại không chịu nổi sự khác biệt quan điểm ngay tại Mỹ, đất nước của tự do ngôn luận. Bolsa nhỏ, nhưng “drama” thì lớn. Và đôi khi, một nút “block” lại trở thành ranh giới cuối cùng của tình người trong thời kỳ chính trị cực đoan.
Nhân tiện bài này nói lên sự thù hằn, bất đồng chính kiến giữa Dâm Chủ và Cộng Hoà, xin nêu ra đây 1 câu chuyện mới được xem trên YouTube. Đó là đoạn ông cựu Tổng Thống Ronald Reagan chia xẻ về cái nhìn ngu xuẩn, sai trái của những người Dâm Chủ. Ông kể trong 1 lần gặp 1 gia đình Dâm Chủ. Gồm cha mẹ và 1 cô con gái. Ông chào và hỏi cô gái, lớn lên cô muốn làm gì? Cô ta trả lời muốn làm Tổng Thống để lo cho những người nghèo và người vô gia cư. Ông Reagan vội nói ngay, thôi khỏi chờ tới lúc cô lớn. Bây giờ cô tới nhà tôi, ra cắt cỏ, tưới cây v...v...tôi sẽ trả cho cô 50 USD, rồi cô lấy 50 USD đó ra cho mấy người nghèo, vô gia cư. Cô gái cãi lại: "Ô tại sao không kêu mấy người nghèo, vô gia cư đó lại cắt cỏ, làm việc nhà rồi cho họ 50 USD?" Ông Reagan cười và nói: "Hoan hô, cô đã thuộc về phe Cộng Hoà tụi tôi rồi đó." Bố mẹ cô ta trố mắt ngạc nhiên!
The Following 4 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Đừng nên so sánh Tổng Thống Ronald Reagan với Trump, một vị thì thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, còn một thằng thì.......
còn 1 thằng thì.....lưu manh, khốn nạn dâm đảng, chó trung thành của Putin, gặp mặt Tập thì sợ đái trong quần, còn trước đám Maga không nảo thì cho mình là người hùng, vì không nảo thành ra lú nên tin thằng TT khốn nạn như tin lời của thánh.
The Following 6 Users Say Thank You to trangiau For This Useful Post:
Chưa có bị block nhưng bầu cữ xong thì biết trong bạn bè có thằng nào ngu, thằng nào khôn.
Mấy thằng post bài chửi Trump phò Biden, Kamala là ngu vì bọn dân chủ này chỉ tàn phá nước Mỹ. Một thí dụ tiêu biểu nhất là mở rộng biên giới cho đủ loại thành phần nhập cư vào nước Mỹ. Đây là chính sách ngu đần nhất thế giới của lãnh đạo dân chủ. Vì không có nước thứ 2 nào làm như vậy.
The Following 2 Users Say Thank You to lanong01 For This Useful Post:
Chưa có bị block nhưng bầu cữ xong thì biết trong bạn bè có thằng nào ngu, thằng nào khôn.....
Đúng vậy
và cũng vì vậy những hậu quả của sự siêu đẳng đang xảy ra
khiến cho những đứa bưng bô đầu chó óc bò
chỉ còn biết ngậm bồ hòn khi nhận ra. Bởi nếu có than thở
thì cũng chỉ là chính mình tự nguyền rủa mình mà thôi!
Thí dụ điển hình:
Năm vừa qua, chuyện làm thêm chìa khóa cửa hay nhà kho
tại Home-Depot hoặc Walmart thì giá chỉ có 1.5 hoặc 2 USD một cái
nay, mới bữa qua mình cần làm thêm thì giá trung bình là 6.5 USD
cho 1 cái chìa khóa cần làm thêm.
Nếu bạn cần mua gỗ để sửa chữa nhà cửa thì ...
khi nhìn thấy giá niêm yết hoặc tại quầy tính tiền ...
bạn sẽ là thánh sống nếu không chưởi cha đứa tạo ra tình trạng như vậy!
Từ ngàn xưa, ông bà ta có câu: Đĩ già mồm
thật chẳng ngoa tí nào
The Following 6 Users Say Thank You to slimman1960 For This Useful Post:
Đừng nên so sánh Tổng Thống Ronald Reagan với Trump, một vị thì thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, còn một thằng thì.......
Hiểu sai ý rồi. Đâu có so sánh 2 ông đó với nhau đâu. Câu chyện này chỉ nêu lên cái dở, cái ngu của đám Dâm Chủ mà thôi. Tụi Dâm Chủ nuôi bọn cù đinh, cù pháo vô điều kiện, làm chúng nó trở nên lười, và ỷ lại vào người khác, trong khi phe Cộng Hoà chủ trương khác: "mày có làm mới có ăn" Đọc câu chuyện không thấy như thế à? Sui cô bé làm hộc xì dầu, rồi lấy tiền đó mà cho tụi vô lại (chủ trương của bọn Dâm Chủ đó. Thằng già Bẩy Đần cũng đã làm như thế đó: cho tụi Illegal Aliens vào nước Mỹ, rồi lấy tiền thuế của dân cho chúng nó, mướn khách sạn cho chúng nó ở, không thấy thế là ngu à?), cô ta phản đối và nói tại sao không bắt bọn vô lại đó làm rồi mới cho tiền? Ông Reagan khen "Ô! thế là cô đã thuộc về nhóm Cộng Hoà chúng tôi rồi.
The Following 2 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Đừng nên so sánh Tổng Thống Ronald Reagan với Trump, một vị thì thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, còn một thằng thì.......
Đúng vậy 1 người là Cộng Hòa ,còn đần nô Vịt là Cộng Hùa .Reagan MAGA Make America Great Again ,còn Trùmn ngu bú dạo thì copy cat MAGA của Reagan ,lại làm nó thành cái thứ tạp nham tệ hại Make america go away ( y chang chó Chệt chuyên nghề copy ăn cắp , mang về làm của mình ,thường lại luôn khiến nó tồi tệ hơn bản gốc.)
(thích chửi nghe chửi)
The Following 2 Users Say Thank You to Nho nhe For This Useful Post:
Đừng nên so sánh Tổng Thống Ronald Reagan với Trump, một vị thì thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, còn một thằng thì.......
Quote:
Originally Posted by ngoclan2435
Hiểu sai ý rồi. Đâu có so sánh 2 ông đó với nhau đâu. Câu chyện này chỉ nêu lên cái dở, cái ngu của đám Dâm Chủ ....
Oh thì ra là vậy. Thế ra cả mình cũng hiểu sai rồi!
Xét cho cùng:
1 món hàng với giá nhập thông thường 100 USD
nay cộng thêm 50 % thuế quan rồi cộng thêm với thuế khi người tiêu dùng mua hàng.
Thế thì tiền đó (thuế) nay sẽ đi về đâu và ai chịu thiệt???
từ 100 USD
nay thành 150 + 15 (10% thuế khi mua lẻ) = 165
đấy là chưa tính tới chuyện các con buôn chia chác nhau
trước khi tới các nhà bán lẻ
Chỉ một chuyện này thôi cũng cho biết
chính phủ này vì dân hoặc bóp cu dân !
Chuyện tôn thờ, góp chung tiền túi để lo trả lệ phí pháp lý cho 1 tên tội phạm trọng quyền khinh luật, coi dân như cỏ rác là điều đáng làm cho 1 số người, mình không dám mạn bàn vì đó là chuyện riêng tư. Nhưng khi những sự thật đã và đang được phơi bày trong mỗi khía cạnh mà vẫn cố gắng lấp liếm che đậy để liếm cu tự hào không còn biết đến sĩ diện con người là gì ! Thế ra kẻ anh hùng thời nay là vậy sao? Tẩy chay di dân để cứu nước sao? Chỉ một cái tên của nước Mỹ và ý nghĩa của nó, đám này đã không hiểu chứ đừng nói tới lịch sử! Đừng nói ai khác. Chính tên lưu manh đã quên hay muốn quên rằng: chính tổ tiên nó, gần nhất là ông nội của nó đã nhập cư vào Mỹ từ đâu ! Nay nó đang nguyền rủa và xua đuổi người nhập cư thì hóa ra nó đang tự nguyền rủa chính thằng ông nội, tổ tiên nhà nó chứ nào ai khác!
Chuyện đã biết rõ có cột trong sân nhưng vẫn nhắm mắt đụng đầu sưng trán rồi cho đó là một ơn huệ được hưởng thì hành động sáng suốt đó cho ta thấy gì!
Đừng quên rằng: Chính chúng ta cũng là người nhập cư chưa lâu. Thành công đó, thất bại đó và thành phần tự hủy diệt cũng có đó! Không ai khác. Đừng dại dột chê con cá không biết hưởng cuộc sống trên bờ mà hãy nghĩ tới chuyện giả dụ chính mình có sống nổi dưới nước không đã!
Than ôi! Thời buổi y học dù cho có hoàn hảo tới đâu chăng nữa, nhưng mổ đầu bò mà nhét óc chó vô thì bò vẫn hoàn bò chứ không thể là chó được!
Last edited by slimman1960; 08-23-2025 at 15:27.
The Following 5 Users Say Thank You to slimman1960 For This Useful Post:
Oh thì ra là vậy. Thế ra cả mình cũng hiểu sai rồi!
Xét cho cùng:
1 món hàng với giá nhập thông thường 100 USD
nay cộng thêm 50 % thuế quan rồi cộng thêm với thuế khi người tiêu dùng mua hàng.
Thế thì tiền đó (thuế) nay sẽ đi về đâu và ai chịu thiệt???
từ 100 USD
nay thành 150 + 15 (10% thuế khi mua lẻ) = 165
đấy là chưa tính tới chuyện các con buôn chia chác nhau
trước khi tới các nhà bán lẻ
Chỉ một chuyện này thôi cũng cho biết
chính phủ này vì dân hoặc bóp cu dân !
Chuyện tôn thờ, góp chung tiền túi để lo trả lệ phí pháp lý cho 1 tên tội phạm trọng quyền khinh luật, coi dân như cỏ rác là điều đáng làm cho 1 số người, mình không dám mạn bàn vì đó là chuyện riêng tư. Nhưng khi những sự thật đã và đang được phơi bày trong mỗi khía cạnh mà vẫn cố gắng lấp liếm che đậy để liếm cu tự hào không còn biết đến sĩ diện con người là gì ! Thế ra kẻ anh hùng thời nay là vậy sao? Tẩy chay di dân để cứu nước sao? Chỉ một cái tên của nước Mỹ và ý nghĩa của nó, đám này đã không hiểu chứ đừng nói tới lịch sử! Đừng nói ai khác. Chính tên lưu manh đã quên hay muốn quên rằng: chính tổ tiên nó, gần nhất là ông nội của nó đã nhập cư vào Mỹ từ đâu ! Nay nó đang nguyền rủa và xua đuổi người nhập cư thì hóa ra nó đang tự nguyền rủa chính thằng ông nội, tổ tiên nhà nó chứ nào ai khác!
Chuyện đã biết rõ có cột trong sân nhưng vẫn nhắm mắt đụng đầu sưng trán rồi cho đó là một ơn huệ được hưởng thì hành động sáng suốt đó cho ta thấy gì!
Đừng quên rằng: Chính chúng ta cũng là người nhập cư chưa lâu. Thành công đó, thất bại đó và thành phần tự hủy diệt cũng có đó! Không ai khác. Đừng dại dột chê con cá không biết hưởng cuộc sống trên bờ mà hãy nghĩ tới chuyện giả dụ chính mình có sống nổi dưới nước không đã!
Than ôi! Thời buổi y học dù cho có hoàn hảo tới đâu chăng nữa, nhưng mổ đầu bò mà nhét óc chó vô thì bò vẫn hoàn bò chứ không thể là chó được!
Thật đúng, quá hay!!
The Following 2 Users Say Thank You to trungthuc For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.