THÀNH CÔNG CỦA TT TRUMP LÀ NỖI CĂM HẬN CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG "DU CÔN" GỐC VIỆT TẠI LITTLE SAIGON
Tuần qua TT Trump chiến thắng lớn liên tục hầu hết trên mọi khía cạnh từ đối nội đến đối ngoại như:
- Đại thành công trong vụ đánh bom phá nát các cơ sở nguyên tử của Iran.
- Chấm dứt chiến tranh Do Thái-Iran;
- NATO đồng ý tăng ngân sách quốc phòng của tất cả các thành viên;
- Tổng Thư Ký NATO cám ơn và ca tụng Trump;
- Thắng liên tục qua 5 vụ án lớn trước Tối Cao Pháp Viện;
- Thượng viện bác dự luật đảng Dân Chủ trói tay TT Trump;
- Cơ quan truyền thông CBS xin bồi thường 20 triệu đô (TT Trump chưa trả lời nhận hay không);
- DowJone tăng 1,650 điểm (4%) trong một tuần.
- Dự luật Big Beautiful Bill để giảm thuế cho dân, giảm thâm thủng ngân sách cho quốc gia, coi như thượng viện đã thông qua.
Nhưng ở tại Little Saigon và một vài nơi lẻ tẻ, một nhom’ truyền thông “du côn” gốc Việt bêu rếu, gào thét “Trump là con cờ của Putin, sợ Tập, nịnh Ủn”, và họ phân tích chuyện dội bom ba căn cứ nguyên tử của Iran:
- rồi đây... Iran nhất quyết trả thù, Mỹ sẽ lâm nguy;
- rồi đây... Trump gây chiến tranh, thế giới sẽ chết như rạ;
- rồi đây... Putin và Tập cận Bình thủ lợi;
rồi đây... Trump nói láo về thành quả đánh bom;
- rồi đây... Trump mất hy vọng Nobel Hòa Bình.
Thật là buồn cười, và không còn ngạc nhiên sự ngốc nghếch, ngu ngục của giới truyền thông cánh tả Bolsa, họ cố tình không nghe, không biết và không thấy nhân loại một phen tránh nguy cơ chiến tranh nguyên từ của Iran. Do Thái-Hồi giáo bớt hận thù, khu vực Trung Đông được ánh sáng hòa bình soi rọi... Không hiểu óc não máu tim của họ bị khuyết tật hết rồi chăng?
Theo như nhà bỉnh bút Vũ Linh chia sẻ “Cho tới nay, một tuần sau khi Mỹ đánh bom ba khu vực nguyên tử của Iran, chưa có một xứ nào hay một lãnh tụ thế giới nào - kể cả Đức Giáo Hoàng và Đức Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng công kích TT Trump. Cũng chưa có một chính khách của đảng Dân Chủ như Obama, Biden, Clinton, Hillary, Pelosi, Schumer, Jeffries... dám công khai lên tiếng chống đối. Trái lại, TNS John Fetterman, DC của Pennsylvania đã công khai tuyên bố việc làm của TT Trump là đúng và ông hoàn toàn ủng hộ. Ông Fetterman cũng tố lời kêu gọi đàn hặc TT Trump của chị dân biểu cựu bán bar Ocasio-Cortez là chuyện tào lao. Cũng cả tuần sau khi có tin thỏa thuận đình chiến, các chính khách phe ta cũng vẫn im như hến, bối rối không biết phải xử thế ra sao, chống Trump thật khó, mà ủng hộ Trump càng khó hơn”.
Hôm qua vô tình nghe một chương trình TV posted trên Youtube tại Little Saigon, một ông bình luận gia hét to: “Thật xấu hổ cho Mỹ. Trump đã huỷ hoại uy danh và vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, với sự ngu đần đến mức kỳ quặc của y ta. Ai còn tôn trọng Hoa Kỳ, hay còn tin Hoa Kỳ trong thời điểm này nữa? Các MAGA gốc Mít, vẫn một mực cuồng Trump, hay đã tỉnh ra chút nào chăng”?
Nghĩ đi nghĩ lại câu nói của họ mà cười muốn rụng răng vì sự ngớ ngẩn, đầu óc đen tối, kiến thức hạ mục. Này nhé, nghe mình trả lời, hy vọng mấy ông mấy bà vểnh tai nghe, nếu là cha mẹ hay vợ con của đám người làm truyền thông thì nhắc nhở họ nghe ông Chris Phan chia sẻ:
“tuần qua, Tổng Thư Ký NATO, ông Mark Rutte công khai trước Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO, ca tụng TT Trump là một người của sức mạnh, mà cũng là một người của hòa bình -"A man of strength and a man of peace". Thậm chí, gọi Trump một cách thân thiện là... "daddy"! Như vậy tổng thư ký NATO-Rutte bất thình lình đã trở thành MAGA ngu cuồng rồi sao?”.
Không lẽ Người lãnh đạo và tất cả thành viên của khối NATO kiến thức thấp kém hơn mấy ông truyền thông Welfare, FoodStamp gốc Việt, đang ăn ké tiền bệnh khuyết tật của con?
Tội nghiệp “đoàn quân nguyên” truyền thông gốc Việt luôn mong cho TT Trump thất bại trên mọi phương diện, không cần nước Mỹ có bị suy thoái, bị chiến tranh, bị cướp bóc, bị bạo loạn, bị nạn di dân lậu, tội phạm, nạn cướp của giết người, nạn khủng bố..v..v.. miễn sao Trump thua, Trump thất bại, và Trump bị tiêu diệt là được...
Với khẩu hiệu của đám người làm truyền thông “du côn” gốc Việt này là "THẾ GIỚI SẼ BỊ THẢM HỌA VÌ CÓ Mỹ có tên TRUMP làm Tổng thống”. Nhưng tất cả đều xảy ra ngược với sự suy của họ. cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ gần đây có cũng có câu châm ngôn: “đồng hương Việt tị nạn cộng sản vui sống hạnh phúc, dân trí cao, đời sống giàu mạnh nếu không có đám người vô tri vô giác vô thức làm truyền thông mang di chứng Căm Thù Trump”...
Van Jones của CNN - nhà đài chỉ chửi Trump, chửi Trump đến hơi thở cuối cùng - nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Trump không ngu, những người chửi Trump mới là ngu.
Nghe vui nhỉ !
| Chris Phan |...
Last edited by luyenchuong3000; 07-05-2025 at 19:57.
The Following 11 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Thơm hay không thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn sẽ thơm hơn cả miệng của mẹ mày. Tao nói câu này thì đúng chắc, phải không?
Câu này viết sai-"ngữ-vựng-Việt" một chút. Phải sửa lại là.. là... là....[thơm hơn cả miệng của CON ĐĨ mẹ mày]... thì mới đúng với tiếng Việt. Hé Hé Hé....
The Following 3 Users Say Thank You to NguoiTânĐinh For This Useful Post:
Câu này viết sai-"ngữ-vựng-Việt" một chút. Phải sửa lại là.. là... là....[thơm hơn cả miệng của CON ĐĨ mẹ mày]... thì mới đúng với tiếng Việt. Hé Hé Hé....
The Following 2 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Còn đám giòi bọ, ruồi nhặng, giun gián thì tìm kiếm… kít ai rơi rớt ra bên đường là bu vào hửi, hít, liếm, nuốt trọng mà tưởng như cục chocolate, rồi hòa với nước bọt cá nhân bẩn thỉu phun ra để người khác liếm ngửi tiếp mới thật ghê tởm nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Ve-chó là gì? là loài ký sinh trùng, đeo bám, sinh sống từ xác chết Hôi Chết Mẹ còn chưa chôn nằm ở Ba Đình phát tán tạo thành loại chó ma quỷ, sinh sôi, nẩy nở từ xác chết lâu năm ung thúi ấy!
tbbt
Tao thường hát karaoke “linh tinh” như vầy: nhà tôi ở dưới ba đình… có người đã chết tới giờ chưa chôn.
Sẳn trớn sửa lời tiếp: thằng Chim nhà kế ba đình… chó Minh đã chết sao mầy chưa chôn????? hử ?????????????hử????? ????????
Last edited by tbbt; 07-09-2025 at 14:59.
The Following 4 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Thấy cái nầy hay hay hợp với thread nầy nên chôm một đoạn
Việt Cộng.
Trong tiếng Việt có một danh từ riêng, mà bạn dùng cho cả hai bên là bị phản ứng ngay, đó là danh từ riêng: việt cộng.
Người Việt tỵ nạn cộng sản, giận hờn nhau, chửi rủa cái gì cũng được, nhưng mà chửi : đm mày là thằng việt cộng là có chuyện ngay.
Nhớ hồi tờ Người Việt đưa tờ Sài Gòn Nhỏ ra tòa vì bị chụp cho cái mũ việt cộng, và họ thắng, tờ Sài Gòn Nhỏ tuyên bố phá sản.
Bọn việt cộng, chúng nó cũng ít khi nào tự nhận mình là việt cộng, mà cứ tự xưng là cộng sản, cộng sản là danh từ chung.
Ủa, việt cộng là gì, mà ai cũng khinh bỉ và tránh né vậy?
Kể cả bọn việt cộng, chỉ mặt nó mà chửi mày là thằng cộng sản, thì không sao,chứ chửi nó đkm mày thằng việt cộng là tụi nó sừng cồ ngay , đú ngựa mày việt cộng, thì tao gọi là việt cộng, mắc mớ gì mày nhảy tưng tưng như con đĩ già ế độ vậy?
Thực ra việt cộng là hai chữ viết tắt, dùng để chỉ những người việt theo chủ nghĩa cộng sản, thế thôi.
Nhưng kể từ khi có cái bọn việt cộng này, danh từ riêng này trở thành một sự khinh bỉ và ghê tởm, bởi chuyện chúng nó làm, tội chúng nó phạm, tre rừng làm bút, nước biển làm mực cũng không thể nào viết hết.
…………………………………………………
The Following 3 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Tao thấy khác, go-out-on-a-limb. Ai có "khinh bỉ" VC thế nào đi nữa, có chửi chúng là khỉ-trường-sơn (hay đéo gì) đi nữa, có cố gắng "hạ nhục" chúng bằng cách-này-hay-cách-khác (như lũ nón cối, ngu dốt, thất học, vv...) đi nữa; tao thấy là... chính "kẻ đang chửi" tự hạ nhục chính mình, tự khinh bỉ chính mình. Chẳng phải nó luôn thắng trận sao. Chẳng phải nó.. luôn-ở-kèo-trên sao. Ngay cả với Mỹ. Mẹ bố tiên sư.
Tao thấy khác, go-out-on-a-limb. Ai có "khinh bỉ" VC thế nào đi nữa, có chửi chúng là khỉ-trường-sơn (hay đéo gì) đi nữa, có cố gắng "hạ nhục" chúng bằng cách-này-hay-cách-khác (như lũ nón cối, ngu dốt, thất học, vv...) đi nữa; tao thấy là... chính "kẻ đang chửi" tự hạ nhục chính mình, tự khinh bỉ chính mình. Chẳng phải nó luôn thắng trận sao. Chẳng phải nó.. luôn-ở-kèo-trên sao. Ngay cả với Mỹ. Mẹ bố tiên sư.
Cái gì mà “tự hạ nhục chính mình, tự khinh bỉ chính mình”? tự bịa đặt ra, tự phịa hay tự sướng chớ VC thì gọi là vc chứ gọi là gì??????????????? danh xưng “khinh bỉ” VC đó có từ xưa 1954 tới nay kia mà! Nói nó thắng trận hay ở kèo trên thì chẳng qua là “huynh đệ tương tàn” khác ý thức hệ thế thôi có gì mà nhục, lọt sàng xuống nia anh em cùng nhà cùng gốc Việt ok!
Vậy thì… ai có “khinh bỉ” china thế nào đi nữa, có chửi chúng là trung cộng, tàu, chệt, chệt cộng, tập… đi nữa thì đó mới là “…tự hạ nhục chính mình, tự khinh bỉ chính mình. Chẳng phải nó luôn thắng trận sao. Chẳng phải nó.. luôn-ở-kèo-trên sao.” Ải Nam Quan của VN đã bị xóa mất trên bản đồ thế giới, Trường Sa Hoàng Sa là bản đồ nước nào??? ở Nha Trang, khu phố tàu và bãi biển tụi chệt cộng ở có bảng viết cấm người VN vào thì sao???
VNCH không đầu hàng china, Ngụy Văn Thà cùng nhiều chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước… không để mất Hoàng Sa Trường Sa (1974). Còn vc 16 chữ vàng "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" phải thêm 8 chữ vàng nầy nữa thành vàng 24 (khè) “nô lệ ngoại bang, dâng hiến tổ quốc”. Mẹ bố tiên sư.
3 hình nầy ở Hà Nội, nơi xác chết Hôi Chết Mẹ nằm chình ình từ năm 1969 còn chưa chôn cho tới nay làm thúi hoắc ô nhiễm không khí VN khiến người Việt phải bỏ nước ra đi mà nếu cột đèn đi dược thì cũng đi rồi. Mẹ kiếp Hôi Chết (con đĩ) Mẹ
Last edited by tbbt; 07-20-2025 at 15:16.
The Following 3 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Càng viết càng ngu. Với tao thì dù có là Chúa Giê Su hay Phật Thích Ca đi nữa thì thua trận là... "giặc". Có hay ho giỏi giang hơn nó thì "cướp" lại những cái gì mình cho là "của" mình, chứ đừng có cả 50 năm trốn dưới cống Cali, rãnh Texas, rồi lâu lâu có dịp "quốc hận" với "quốc nhục" rồi trồi lên mang mấy miếng "giẻ rách" mà "diễu" với "hành". Mẹ bố tiên sư... Và đất nước đéo do mình nắm, thì giờ nó có làm cái đéo gì, thì cũng... kệ mẹ chúng nó. Lời nói thẳng có hơi khó nghe, thì cũng ráng mà nghe...
đất nước đéo do mình nắm, thì giờ nó có làm cái đéo gì, thì cũng... kệ mẹ chúng nó. Lời nói thẳng có hơi khó nghe, thì cũng ráng mà nghe...
Nói như vậy thì... mẹ bố tiên sư chúng mầy đã bán nước VN cho chệt cộng! tiền bán nước VN đó mang lậu ra nước ngoài rồi lùaaaa cả bầy đàn giòng họ vc ra ngoại quốc sinh sống… (hèn chi vc càng ngày càng đông) nhục và ngu mà còn khoe cho mọi người biết. Đừng trách bị gọi là vc hay ve chó.
Chuyện chẳng có gì tự dưng ve chó trồi đầu ra cho bị đập đầu! đúng là NGU.
Lời nói “khinh bỉ” đó bọn chúng mầy “có hơi khó nghe, thì cũng ráng mà nghe...” riết rồi quen nhá. Mẹ kiếp hôi chết (con đĩ) mẹ!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to tbbt For This Useful Post:
Càng viết càng ngu. Với tao thì dù có là Chúa Giê Su hay Phật Thích Ca đi nữa thì thua trận là... "giặc". Có hay ho giỏi giang hơn nó thì "cướp" lại những cái gì mình cho là "của" mình, chứ đừng có cả 50 năm trốn dưới cống Cali, rãnh Texas, rồi lâu lâu có dịp "quốc hận" với "quốc nhục" rồi trồi lên mang mấy miếng "giẻ rách" mà "diễu" với "hành". Mẹ bố tiên sư... Và đất nước đéo do mình nắm, thì giờ nó có làm cái đéo gì, thì cũng... kệ mẹ chúng nó. Lời nói thẳng có hơi khó nghe, thì cũng ráng mà nghe...
Càng viết càng ngu. Với tao thì dù có là Chúa Giê Su hay Phật Thích Ca đi nữa thì thua trận là... "giặc". Có hay ho giỏi giang hơn nó thì "cướp" lại những cái gì mình cho là "của" mình, chứ đừng có cả 50 năm trốn dưới cống Cali, rãnh Texas, rồi lâu lâu có dịp "quốc hận" với "quốc nhục" rồi trồi lên mang mấy miếng "giẻ rách" mà "diễu" với "hành". Mẹ bố tiên sư... Và đất nước đéo do mình nắm, thì giờ nó có làm cái đéo gì, thì cũng... kệ mẹ chúng nó. Lời nói thẳng có hơi khó nghe, thì cũng ráng mà nghe...
Tao sẵn sàng lập lại và nhấn mạnh cái tao đã nói. VC có muốn bán nước cho ai thì kệ mẹ chúng nó (nước của nó mà).... Nếu đứa nào nghĩ điều đó là sai thì cứ "cướp" lại cái mình cho là "của" mình. Mẹ bố tiên sư... Khi đất nước có biến thì lũ bay chỉ biết hè nhau dẫm lên xác nhau trốn chạy như lũ chuột cống, giờ vỗ ngực cho là "yêu nước". Đéo mẹ, toàn là một lũ điếm nhục, hèn nhát, đào-ngũ-trước-"địch-quân".... Rồi cả 50 năm làm kiếp "dán"... Mẹ kiếp con nhà... mất dạy...
Tao sẵn sàng lập lại và nhấn mạnh cái tao đã nói. VC có muốn bán nước cho ai thì kệ mẹ chúng nó (nước của nó mà).... Nếu đứa nào nghĩ điều đó là sai thì cứ "cướp" lại cái mình cho là "của" mình. Mẹ bố tiên sư... Khi đất nước có biến thì lũ bay
Tiên sư bố “lý sự cùn” và CÀNG VIẾT CÀNG NGU… “khi đất nước có biến” hồi nào vậy!?!?! chưa từng nghe sau năm 1975 có bài hịch nào “nhân dân nghe chăng… sơn hà nguy biến” bao giờ cả mà chỉ nghe “tàu lạ” xâm chiếm lãnh hải VN, “tàu lạ” bắt ngư dân VN hay “tàu lạ” cố ý giết chết người Việt khi cho tàu họ đụng bể nát ghe thuyền ngư dân VN… rồi sau đó giàn khoan Hải Dương 981 “nước lạ” hiên ngang vào lãnh thổ thăm dò dầu khí còn VC đưa lực lượng Hải Dưới tinh nhuệ ra nghênh… đón! cuối cùng mất cha nó Hoàng Trường Sa!!!
Nên sửa “tàu lạ” thành “tàu UFO” nghe còn có lý hơn nhiều bởi “ Đéo mẹ, toàn là một lũ điếm nhục, hèn nhát, đào-ngũ-trước-"giặc tàu".... Rồi chúng mầy làm kiếp "dán" lùaaaa gia đình giòng họ chui nhủi ra nước ngoài sinh sống làm dư-lợn-viên… Mẹ kiếp con nhà... mất dạy…” Đụng tới thằng chệt cộng mà bọn mầy làm nô lệ thì thằng ve chó nào cũng như thằng nấy câm họng như hến! NHỤC!!!!!!!
Trung cộng hay chệt, tàu gì đó thì cứ gọi tên sợ gì bọn nó mà phải gọi “lạ”!? “hèn với giặc “lạ”, ác với dân Việt” đàn áp bắt bớ những người biểu tình chống Trung Cộng là bản chất bán nước nô lệ ngoại bang… cũng vì bởi xác chết Hôi Chết Mẹ còn nằm chình ình chưa chôn làm ô nhiễm nước VN, ô nhiễm đầu óc và đã làm “thối não” lũ chúng mầy!!! Í quên… ve chó nhờ xác chết ấy mà còn tồn tại thì NÃO đã THÚI từ mới sinh ra đời. Mẹ kiếp… Hôi Chết (con đĩ) Mẹ.
Tiên sư VC buôn dân
Còn đi bán cả giang sơn nước nhà
Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa
Đảng ta dâng cúng cho ba thằng Tàu
Công lao xương máu thuở nào
Biên cương còn mất, nghẹn ngào đắng cay
(Ca dao... cạo ve chó) lượm
The Following 2 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
ĐM.... Học cho rành tiếng Việt để hiểu tao nói cái đéo gì, rồi hẵng "phản" với "biện". Còn đéo hiểu thì cứ đi xách cặp học lại tiểu học, chẳng sao cả; vì tiếng Việt đéo có gì khó. Có giỏi giang hơn người thì ra tay làm trò cho người coi, chứ đéo cần núp dưới cống rãnh Cali hay Texas rồi lèm với bèm cả 50 năm nay. Mẹ bố tiên sư.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.