Người tận tụy của Trump, Sergio Gor, sẽ được bổ nhiệm đứng đầu một trong những văn phòng quan trọng nhất trong chính quyền mới.
Năm 2008, Sergio Gor là một nhân viên chính trị trẻ tuổi cải trang thành một con sóc—với cái đầu to và khuôn mặt hoạt hình ngớ ngẩn của loài gặm nhấm—và chế giễu các chính trị gia Dân chủ. Ngày nay, anh sắp trở thành một trong những trợ lý quyền lực nhất tại Nhà Trắng của Donald Trump.
Gor, một người thợ lành nghề 37 tuổi trong chính trường Cộng hòa, là một phần trong vòng tròn thân cận của tổng thống đắc cử. Anh dành thời gian ở Mar-a-Lago, xuất bản sách của Trump và tranh giành ảnh hưởng trong hoạt động chính trị khốc liệt của Trump. Anh điều hành một trong những PAC siêu cấp ít được biết đến nhưng được tài trợ tốt ủng hộ cuộc bầu cử của Trump, Right for America. Mặc dù làm việc tại Đồi Capitol trong chính quyền Trump đầu tiên, anh thường xuyên được phát hiện ở Nhà Trắng hoặc ở Palm Beach, thường là cùng với Donald Trump Jr. và bạn gái của ông, Kimberly Guilfoyle.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tuần trước, nhóm chuyển giao của Trump thông báo rằng Gor đã được bổ nhiệm làm giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống (PPO), trung tâm của Nhà Trắng về các cuộc hẹn và nhân sự. Chức vụ này có nghĩa là ông sẽ chịu trách nhiệm thẩm định khoảng 4.000 cuộc hẹn của chính quyền, bao gồm hơn 1.000 cuộc cần được Thượng viện xác nhận. Vì Trump đã tuyên thệ sẽ đảm bảo nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình không bị cản trở bởi sự bất trung được cho là của những người Cộng hòa đã giúp bổ nhiệm nhân sự cho chính quyền của ông lần đầu tiên, nên việc có một người trung thành như Gor tại PPO sẽ là chìa khóa.
"Đó là một vai trò cực kỳ quan trọng", Tevi Troy, một cựu chiến binh của chính quyền George W. Bush cho biết. "Khi bạn tuyển dụng một chính quyền, bạn phải tuyển dụng hàng nghìn người. Phải có một trung tâm nào đó xác định xem ai đó có đủ khả năng làm công việc đó hay không, họ có trung thành với chính quyền và các mục tiêu của chính quyền hay không và quan trọng nhất là họ có làm mất mặt chính quyền hay không".
Vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại Nhà Trắng, vai trò này do Johnny DeStefano đảm nhiệm, một cựu chiến binh của một số văn phòng Cộng hòa trên Đồi Capitol, bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner. DeStefano là một trợ lý có năng lực và được đánh giá cao, người đã giành được sự tin tưởng của tổng thống theo thời gian khi phạm vi công việc của ông mở rộng để bao gồm các công việc bổ sung, bao gồm cố vấn cho tổng thống và lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Công chúng. Nhưng DeStefano đã rời đi để làm việc cho khu vực tư nhân vào năm 2019, và trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, vị trí này đã được trao cho một người ủng hộ Trump tận tụy hơn, cựu trợ lý cá nhân của ông là John McEntee.
McEntee thực sự đã bị sa thải khỏi Nhà Trắng vào năm 2018 sau khi quyền tiếp cận an ninh của ông bị trì hoãn vì "các vấn đề liên quan đến cờ bạc trực tuyến và xử lý sai thuế của ông", như tờ Wall Street Journal đưa tin vào thời điểm đó. Nhưng chưa đầy hai năm sau, ông đã quay trở lại, lần này là tại PPO, và lần này là với sự trả thù.
McEntee đã ở đó để thực thi lời buộc tội của Trump nhằm loại bỏ những người "Không bao giờ ủng hộ Trump" và những người bất mãn khác không ủng hộ triết lý MAGA khỏi chính quyền của ông. Vào mùa hè năm 2020, vài tháng sau khi nhậm chức, văn phòng của McEntee đã cho biết rằng các quan chức chính quyền cấp cao hiện tại sẽ phải trả lời các cuộc phỏng vấn không gì khác ngoài các bài kiểm tra lòng trung thành được che đậy một cách mỏng manh. Như nhà báo Jonathan Karl đã viết trong cuốn sách Betrayal của mình, "Một số phụ tá của Trump đã so sánh riêng PPO với Stasi Đông Đức hoặc thậm chí là Gestapo - luôn tìm kiếm những kẻ phản bội bên trong". Ngay cả các thành viên Nội các Trump cũng lo ngại về những nỗ lực của McEntee nhằm loại bỏ hàng ngũ, hầu hết đều không đi đến đâu sau khi Trump thua cuộc bầu cử lại.
Lần này Trump không muốn mạo hiểm, điều này khiến cho vị trí mới của Gor càng trở nên quan trọng hơn. Gor từ chối bình luận, nhưng Steven Cheung, giám đốc truyền thông mới của chính quyền, cho biết tầm nhìn của giám đốc PPO là giúp Trump "bổ sung cho Chính quyền của mình những cá nhân có trình độ cao, thông minh và yêu nước, những người sẽ làm việc không biết mệt mỏi để Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Gor đến với thế giới MAGA với tư cách là một đảng viên Cộng hòa tận tụy và nhiệt huyết. Ông là một nhân viên cấp dưới tại Ủy ban Quốc gia Cộng hòa vào năm 2008, một trong những nhân viên trẻ được giao nhiệm vụ mặc trang phục sóc tại các sự kiện công cộng trong mùa vận động tranh cử để thu hút sự chú ý đến mối quan hệ của Barack Obama với nhóm hoạt động ACORN. Những chú sóc RNC là những cảnh tượng thu hút sự chú ý, xuất hiện ở các tiểu bang dao động hoặc trong đám đông trên các chương trình tin tức buổi sáng với tư cách là những kẻ thích đùa giỡn vui vẻ trong chính trị. Chúng thậm chí còn có một blog.
Đó là loại công việc cấp độ đầu vào khiêm tốn trong chính trị mà chỉ những người tận tụy nhất (và có thể là vô liêm sỉ) mới sẵn sàng làm. Nhưng đó là một dấu hiệu ban đầu cho thấy Gor có thể trung thành như thế nào - với đảng, với sự nghiệp, với hiệu trưởng. Những người thích ông ấy nói rằng Gor là một người làm việc chăm chỉ, có năng khiếu thâm nhập vào những căn phòng nơi mọi thứ diễn ra và sẵn sàng làm công việc chính trị không mấy hào nhoáng.
"Sergio được yêu cầu làm nhiều việc vô cùng tầm thường", Liz Mair, một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa từng làm việc với Gor tại RNC năm 2008, cho biết. "Ông ấy biết cách tạo dựng mạng lưới và tiến lên phía trước".
Nhưng những người khác lại nói rằng tham vọng của Gor vượt xa kỹ năng của ông với tư cách là một nhà điều hành chính trị, và ông dựa vào sự nịnh hót và tự tin thái quá để vươn lên trong thế giới Trump. Một từ thường được nhiều người chỉ trích ông sử dụng là "kỳ lạ".
"Ông ấy rất kỳ lạ. Các nhà tài trợ yêu mến ông ấy. Các mối quan hệ của ông ấy rất thú vị", một đồng nghiệp cũ từng làm việc với Gor trong chiến dịch tranh cử của Trump năm 2020 cho biết. "Ông ấy chắc chắn khác biệt".
Một phần sự kỳ lạ của Gor xuất phát từ lý lịch không rõ ràng của ông. Là một người theo Công giáo, Gor nói với những người khác rằng ông lớn lên ở quốc đảo nhỏ bé Malta thuộc Địa Trung Hải, Gor tốt nghiệp trung học ở vùng ngoại ô Los Angeles. Ở đó, và trong thời gian đầu theo học tại Đại học George Washington (GW), ông lấy họ là Gorokhovsky, sau đó ông đã rút ngắn họ. Những người từng biết ông đều nói rằng trước khi di cư khỏi Malta, ông đã sinh ra ở Liên Xô.
Vào một thời điểm nào đó, mối quan tâm của Gor đối với chính trị Cộng hòa và hoạt động bảo thủ - ông tham gia cả College Republicans tại GW và chi nhánh của trường Young America's Foundation - đã phát triển thành sự nghiệp.
Có một thời gian làm việc tại RNC sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó là một thời gian ở Đồi Capitol, làm việc cho những người Cộng hòa đa dạng như Dân biểu Randy Forbes, người bảo thủ theo chủ nghĩa dân túy và Dân biểu Michele Bachmann và Steve King. Trong hai năm, Gor chuyển đến New York để làm việc cho Fox News, nơi bắt đầu mối quan hệ của ông với Trumpworld. Ông đã làm việc chặt chẽ với Guilfoyle, một cộng tác viên và đồng dẫn chương trình tại kênh này.
Sau đó, ông trở lại Washington, nơi Gor giữ công việc lâu nhất của mình, làm việc cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa theo chủ nghĩa tự do Rand Paul. Dưới thời Paul, ông đã vươn lên vị trí phát ngôn viên hàng đầu và trở nên nổi tiếng với đội ngũ báo chí Đồi Capitol với tư cách là người bảo vệ quyết liệt cho ông chủ của mình. Nhưng sau khi Trump đắc cử vào năm 2016, Gor thấy mình đang chuyển vào quỹ đạo của vị tổng thống mới. Mối quan hệ chuyên môn trước đây của ông với Guilfoyle đã giúp ông có được sự tiếp xúc với bạn trai mới của bà, Donald Trump Jr.
Khi Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021 và chuyển đến Nam Florida, Gor cũng theo sau. Ông và Don Jr. đã thành lập Winning Team Publishing, một nhà xuất bản độc quyền đã xuất bản một số cuốn sách, bao gồm một số cuốn sách để bàn của cựu tổng thống. Trong số đó có Our Journey Together, có chứa những bức ảnh chụp ông trong bốn năm ở Nhà Trắng, và Save America, có trang bìa là bức ảnh mang tính biểu tượng về nắm đấm giơ lên của Trump sau vụ ám sát vào tháng 7 tại Butler, Pennsylvania. (Giá bán lẻ hiện tại: 99 đô la.)
Nhưng việc Gor rời khỏi ngành xuất bản chính trị dường như đã kết thúc khi ông chuẩn bị trở lại Washington và giúp xác định ai sẽ làm việc tại Washington của Trump. Mair, cựu nhân viên của RNC từng làm việc với Gor, cho biết bà rất phấn khởi với sự bổ nhiệm này.
Bà cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tốt hơn nếu có ông ấy trong vai trò đó hơn là một loạt những người khác có thể đã kết thúc ở đó".
|
|