Năm mới đã đến, nếu bạn cầu chúc sang năm mới sẽ được an nhàn, sung sướng, sẽ có thật nhiều tiền hoặc bạn đang than phiền về cuộc sống hiện tại, hãy nhìn những hình ảnh dưới đây. Những đứa trẻ này đang ngày đêm nhọc nhằn mưu sinh, sống cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả từ khi còn rất nhỏ. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Nếu bạn nghĩ cuộc đời mình thật lắm khổ đau và nhiều bất công thì bạn hãy lặng nhìn những bức ảnh này, bạn sẽ thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn. Ít ai biết rằng, trên thế giới này, có những đứa trẻ phải lao động nguy hiểm, sống trong cảnh nghèo đói, khổ sở.
Ở tuổi của các em, đúng ra phải được đến trường, được yêu thương, được ăn uống đầy đủ và chăm sóc một cách toàn diện nhất. Tuy nhiên, thay vì thế cuộc sống của các em chỉ xoay quanh khói bụi của những công trường lao động, vắt kiệt sức lao động trong những nhà máy tồi tàn, bẩn thỉu...
Lặn ngụp trong dòng sông rác để mưu sinh, đó cuộc sống của những trẻ sống trong các gia đình nghèo nhất thế giới ở Philippines.
Bên trong một xưởng may tồi tàn, nhem nhuốc ở Bangladesh. Công nhân làm việc ở đây đa phần là trẻ em. Ở đây, các em không có tương lai, sức khỏe bị hao mòn và nguy hiểm luôn rình rập.
Những đứa trẻ dùng đầu để vận chuyển gạch. Với mỗi 1.000 viên gạch khuân vác, các em chỉ được trả số tiền công vỏn vẹn 0,9 USD (khoảng 20.000 VNĐ). Theo báo cáo của UNICEF, hiện nay ở Bangladesh, có tới 17,5% trẻ em ở độ tuổi 5-15 phải lao động trong các ngành kinh tế, hầu hết là lao động trái pháp luật.
vbf @ sưu tầm