Đằng sau mỗi bức ảnh của It's  happened to be Vietnam là một câu chuyện cảm động về cuộc đời của bác  bán báo, bà cụ bán chè hay cô nàng thích làm bánh.
                                     		       Bộ ảnh của chàng trai trẻ ở tuổi hai mươi của fanpage 
It's happened to be Vietnam đã đem đến cảm nhận mới cho cư dân mạng.
 
It's happened to be Viet Nam là một fanpage  của chàng trai trẻ đang ở độ tuổi hai mươi. Những bức ảnh của anh chàng  này chia sẻ trên trang mạng đã khiến nhiều bạn trẻ rất thích thú. Không  chỉ là những bức ảnh đơn thuần mà sau đó còn là câu chuyện, cuộc đời của  nhân vật trong ảnh hay là cảm nhận của chính tác giả. Trong khi những  bức ảnh đem đến cho người xem một Việt Nam bình dị, mộc mạc thì câu chuyện kể sau đó lại chứa đựng nhiều ý nghĩa rất sâu sắc.
 Để giới thiệu về việc lập ra trang mạng này, tác giả đã  viết: "Chào các bạn, mình là một chàng trai trẻ tình cờ được trải qua  những tuổi 20 của mình tại Việt Nam. Cuộc sống mình rất ổn  cho đến khi mình nghĩ, nếu lỡ ngày tận thế 2012 có thật thì sao? Mình sẽ  chết trước khi biết được mọi ngõ nghách của đất nước này. Thế nên mình  quyết định làm ra trang 
It's happened to be Vietnam trước khi tất cả bị cuốn trôi trong một trận đại hồng thuỷ mơ hồ nào đó vào cuối năm nay.
 "Mình ước tính có khoảng 88 triệu người đang sống ở Việt Nam,  và mình tin rằng, bất cứ ai cũng có một câu chuyện hay ho đủ để khiến  họ tự hào khi kể lại. Và mình cũng dại nghĩ không lý nào mình có thể làm  một trang sau khi nghe hết tất cả những câu chuyện dễ thương đó được".
 "
It's happened to be Vietnam được dành cho một và chỉ một đất nước Việt Nam  tuyệt vời, đến tất cả con người tốt bụng nhất trái đất này và tất cả  những bức ảnh kẹt xe mà khách du lịch nào cũng chụp khi đến đây".
 Chủ nhân của những bức ảnh là chàng trai hai mươi tuổi.  Mặc dù còn rất trẻ nhưng anh chàng này đã có cái nhìn sâu sắc về cuộc  sống, về những con người xung uanh.
 Mở đầu fanpage là hình ảnh và cuộc trò chuyện với một chị bán nước ở nhà thờ Đức Bà.
 
                             |          
                      | "Chị này bán nước ngay nhà thờ Đức Bà,  bán từ năm 92, cái làm mình chú ý ở chị là kiểu mặt rặt miền Nam, kiểu  nhìn vào là cười tươi rói, tay cầm cái lon và lắc lắc… Khoan, ý mình là  NGAY lúc đó, chị đang cười và cầm một cái lon, và đang lắc khí thế. Thì  ra chị gọi chim bồ câu xuống cho ăn" - trích từ câu chuyện của chàng  trai với chị bán nước. |          
      
 Không phải lúc nào cũng dễ dàng chụp được hình ảnh của  một ai đó. Đôi khi, anh chàng này cũng gặp những khó khăn do người mẫu  trong ảnh không cho chụp. Nhưng nhờ cách ăn nói của mình, những gì cậu  muốn cũng đã đạt được. Không chỉ thế, anh chàng này còn biết được thêm  nhiều điều mới mẻ, rút ra được kinh nghiệm sống cho mình. "Có thể mình  quá trẻ để hiểu được tuổi già là như thế nào, nhưng gặp chú xe ôm này  khiến mình cũng không bận tâm lắm về khái niệm thời gian sẽ làm gì với  mình trong những năm tiếp theo" - chia sẻ của chàng trai sau khi trò  chuyện với chú xe ôm.
 
                             |          
                      | "Chú này sinh năm 195 mấy lận, chạy xe  ôm ở quận nhất, lúc đầu mình xin chụp ảnh chú không cho, nhất quyết  không là không dù có dụ dỗ bằng bất cứ cách nào, nhưng cuối cùng mình  đánh liều nói là "Chú cho con chụp hình đi rồi con kể chuyện của con cho  chú nghe" ai ngờ lại được, chú rút ngay ra điếu thuốc, châm lửa, trụ  một chân rồi nói "ô kê"" - nguyên văn lời giới thiệu về bức ảnh. |          
      
                              |          
                      | "Còn bé này nhìn mặt rất quậy nhưng xin  chụp hình thì không chịu, mắc cỡ, úp vào bụng của ba cho tới khi ba  biểu "làm siêu nhân cho anh chụp hình đi con" mới chịu cười cười tay  gồng gồng (dù bị gãy) cho giống siêu nhân. Nhưng mà chụp xong xuôi cất  máy ảnh đi bé mới thỏ thẻ giọng tiếc nuối "nhưng mà con thích làm Mickey  hơn". Halloween năm nay dễ thương gì đâu" - lời bình của tác giả bức  ảnh. |          
      
 Có thể thấy, cuộc đời của mỗi người là một câu chuyện.  Trong các bức ảnh của chàng trai hai mươi tuổi này xuất hiện nhiều hình  ảnh của những người lớn tuổi. Cuộc đời của họ tuy bình dị nhưng đầy cảm  động.
 
                             |          
                      | Hai ông bạn già chèo thuyền ở Hội An. |          
                        |          
                      | "Ông chèo thuyền mình nhắc đến hôm qua.  Mắt còn xanh thì ông còn chèo. Biết cũng "ăn hình" lắm nên khi đưa máy  lên là ông tạo dáng chuyên nghiệp thương mại liền". |          
      
                               "Đây là cụ bán chè với bông hoa dắt bên nồi chè nhân ngày giỗ chồng mà  mình đăng hôm qua. 8 tuổi đi theo mẹ ra chợ Cồn bán bún bò, 17 tuổi lấy  chồng đẻ 9 người con và bán chè liên tục, đến ngày hôm nay là hơn bốn  mươi mấy năm. Bà nói có 2 trong 9 đứa con chưa lấy vợ nên đến bây giờ  vẫn phải còn nuôi". |          
                        |          
                      | Nồi chè của bà cụ bán chè ở chợ Cồn, Đà  Nẵng. Dù chồng đã mất nhưng bà vẫn vui vẻ nói rằng chồng mình đi chơi,  hôm qua mới làm giỗ xong. |          
      
                              |          
                      | Một người bán báo bị mất chỗ bán từ khi  xây dựng khu thương mại Vincom, phải đi rao bán khắp nơi, tuy khổ nhưng  vẫn cười tươi khi anh chàng xin chụp ảnh. |          
      
                               |          
                      |  Về tác phẩm này, chàng trai viết: "Gặp  bé này đang loay hoay trên xe, rất ngầu, chứ không phải kiểu bồn chồn  thường thấy của du khách tới đây. Hỏi ra mới biết là bé sẽ ở Việt Nam  trong 6 tháng tới, đã có anh trai ở đây rồi, nên mới có xe máy đi lại.  Mà thấy cũng có ý thức ghê, ý là đi xe đỏ nên đội nón đỏ, giày và bông  tai cũng vậy luôn, nhìn quậy quậy mà cool cool, kiểu Kesha mà có con với  Joss Stone sẽ ra em này". |          
      
                              |          
                      | Cảnh chụp tại Hội An. |          
                        |          
                      | "Đây là Hội An mà mình luôn trông đợi. Cũ, buồn, và nhiều ẩn ức bất toại". |          
      
                              |          
                      | "Những gánh hàng rong thế này phần nào đó đã gắn liền với hình ảnh Việt Nam trong tôi". |          
      
                              |          
                      | "Tấm hình này mình chụp chắc được tám năm trước, trước khi quyết định làm blog It's happened to be Vietnam, mình chọn đăng lên ngay ngày 21/12 vì nhìn vào đó thấy nhẹ nhàng một cách xứng đáng". |          
                        |          
                      Phía  sau khẩu hiệu này là một câu chuyện rất gần gũi với giới trẻ: "Hôm  nay  cậu bạn mình ở nhờ cãi nhau với mẹ nên đùng đùng bỏ nhà ra  đi, mình  cũng phải đi theo thôi chứ biết làm sao giờ. Bất  ngờ là ngay lúc chẳng  biết đi đâu khi cả 2 lái xe lang thang ngoài  đường, điện thoại mình  reng lên, một chị bạn người Hà Nội lúc trước học  chung với mình hiện  đang làm giáo viên ở Hội An, nhắn bảo là chị phải đi  Tam Kỳ trong 5  ngày, em muốn vào Hội An chơi không ở nhà chị trông hộ chị luôn. Đây là chuyện mà đúng nghĩa It's happened to be Vietnam nhất mà mình từng gặp. 
             
            Dù bạn mình cũng hùng hổ ghê lắm, phóng vèo vèo một mạch 20  phút là đến Hội  An, nhưng đang đi thì dừng lại bảo mình chụp bức hình  này đi với vẻ  cũng tư lự xa xăm, mình cũng nghĩ con mà sao giận mẹ lâu  được". |          
                        |          
                      "Nhân   chuyện gần đây có tranh luận về các bạn trẻ xếp hàng để được uống   Starbucks, mình ở Đà Nẵng sáng nay lại thấy các bác lớn tuổi có hoàn   cảnh khó khăn trật tự xếp hàng nhận bánh tét miễn phí để ăn Tết. Niềm  tin vào tính nhân văn đã hoàn toàn được khôi phục". 
             |          
                        |          
                      | "Bạn gái làm bánh mình gặp hôm qua, mình tin rằng ai cũng có thể xinh đẹp và rạng rỡ được như vậy". |          
                        |          
                                   "Mình gặp bạn này trong chiều  mưa quá to của  hôm nay, đang đi lang thang chụp ảnh cho thì tấp vào trú  mưa. Nói  ra thì cũng quen nhau hết vì Sài Gòn cũng khá nhỏ, nhưng mình  vẫn rất  thích cách những  người quen biết va vào nhau. 
             
               
             "Mong  muốn lớn nhất bây giờ của bạn là gì?", "Giờ mình chỉ mong tốt nghiệp  nhanh nhanh rồi làm bánh thôi", "Làm bánh? Cho đến suốt đời?", Ừ… (suy  nghĩ) cho tới khi mình khám phá ra mình muốn cuộc đời mình như thế nào". 
             
            Bạn rất thích làm bánh, mà thực tế là bạn còn làm bánh ngon  và để bán  nữa, bạn có một fan page làm bánh nho nhỏ để kinh doanh. Đây  là kiểu con  gái mà bất kỳ ai sẽ muốn cưới, ngọt ngào, chu đáo, và có đủ  lí trí cảm  xúc". 
              |          
      
 
 Linh San
 Theo Infonet