HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bé 11 tuổi nhận học bổng 2 tỷ: Gia đình xin về Lâm Đồng học
Old 10-15-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Sự thật về cháu bé 11 tuổi xin học lớp 12 được nhận "học bổng" quốc tế: Gia đình lại xin về Lâm Đồng học.

Cháu Phạm Thanh Ngọc (trái)

Cháu Phạm Thanh Ngọc, 11 tuổi, chưa học qua lớp 1, ở xã Tam Bố - huyện Di Linh- Lâm Đồng không đạt được điểm 5 bộ đề thi hoàn thành tiểu học (gồm 2 môn: toán và tiếng việt) nhưng gia đình vẫn xin vào học lớp 12 “để được hợp thức hóa đi thi đường lên đỉnh Olympia” và nhiều báo “ thông tin sốc” về việc cháu vừa được Trường quốc tế BVIS ở TP. Hồ Chí Minh nhận vào học với lời hứa cho suất học bổng 7 năm học hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 10/10, ông Phạm Xuân Thành, bố của cháu Ngọc cho phóng viên- biết ông đã gọi điện thoại đến Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xin cho cháu được học ở Lâm Đồng.

Khi được hỏi vì sao lại xin cho cháu Ngọc được học ở Lâm Đồng trong khi Trường quốc tế BVIS đã tiếp nhận cháu và thông báo với gia đình là cho cháu một suất học bổng toàn phần trị giá hơn 2 tỷ đồng với thời gian 7 năm học, ông Phạm Xuân Thành cho biết: Cháu Ngọc được Trường quốc tế BVIS tiếp nhận đã hơn 1 tuần.

Tuy nhiên, đây mới “là học thử” còn chuyện học bổng hơn 2 tỷ đồng thì “cũng chỉ nghe nói vậy”. Trả lời câu hỏi Trường quốc tế có môi trường tốt hơn sao lại xin cháu về học tại Lâm Đồng, Ông Thành chia sẻ: “Có học thì mới biết.... Chương trình học thấy nhẹ nhàng, nhẹ hơn chương trình Việt Nam nhưng thấy cháu không có tiến triển mà vấn đề là làm sao cho cháu Ngọc học có tiến triển ”.

Về dư luận cho rằng việc Trường quốc tế BVIS tiếp nhận cháu với những lời hứa hẹn suất học bổng hơn 2 tỷ đồng không chỉ là việc “quan tâm đến nhân tài ” mà còn là một chiêu quảng cáo. Ông Thành bộc bạch: Làm kinh tế thì phải có lợi nhuận, người ta làm cách nào là ý của người ta, gia đình ông không quan tâm nhiều đến việc này.

Trả lời về việc vì sao có sự khác biệt trong kết quả kiểm tra trình độ của cháu Ngọc giữa Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng với Trường quốc tế BVIS, lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng cho biết: “Kết quả đó phụ thuộc vào cách kiểm tra và yêu cầu trình độ.

Yêu cầu của chuẩn giáo dục Việt Nam là toàn diện, còn một số Trường quốc tế lại chỉ chú trọng một số môn nào đó”. Điều này cũng trùng với nhận định của ông Thành – bố cháu Ngọc khi ông cho biết chương trình cháu Ngọc học tại Trường quốc tế BVIS nhẹ hơn chương trình của các trường khác của Việt Nam.

Về việc gia đình ông Thành xin cho cháu Phạm Thanh Ngọc được học ở Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Anh Phương, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng cho biết: từ trước đến nay, Sở Giáo dục- Đào tạo Lâm Đồng vẫn quan tâm, đề nghị gia đình đưa cháu đến để kiểm tra và có định hướng giáo dục đúng nếu cháu thực sự có khả năng đặc biệt.

Sau kết quả kiểm tra nhanh, cháu không đạt được điểm trung bình bộ đề hoàn thành tiểu học năm học vừa qua, Sở cũng đã tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng cho cháu và kiểm tra lại lần nữa.

Tuy nhiên gia đình không hợp tác nên cho đến nay chưa tiến hành kiểm tra lại được. Nếu gia đình ông Thành thật sự có nguyện vọng xin cho cháu Ngọc học ở Lâm Đồng thì Sở sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cháu và xét cho cháu học vượt cấp theo đúng quy định của Luật Giáo dục nếu cháu thực sự có khả năng.

Theo Giáo Dục VN
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	41
Size:	23.9 KB
ID:	324901  
Old 10-16-2011   #2
ttttttt
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 105
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
ttttttt Reputation Uy Tín Level 1
Default

sao toi doc bai viet .toi ko hieu.chua hoc duoc lop 1 ma tu nhien hoc den lop 12 la sao.van chuong viet kho hieu qua TOI KHUYEN CHAU KHOI HOC LON LEN DOT NHU BO CUNG LAM DUOC ONG GIAM DOC NAY HOAC CHU TICH NUOC THAY MAY THANG CHU TICH NUOC CHUA HOC LUAT TRONG RUNG MA CUNG LAM CHU TICH NHU AI VAY
ttttttt_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09710 seconds with 13 queries