HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trái tim anh đã được phẫu thuật một nửa!
Old 01-05-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Khi còn khỏe mạnh anh làm việc chăm chỉ cố gắng dành dụm nhưng tất cả đều vụt tắt khi anh phát hiện bị hở van tim 3 lá. Sáu năm liền anh ngồi một chỗ uống thuốc, ba năm nay anh phải ngủ ngồi và chịu đựng những cơn đau tim hành hạ…!

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Đỗ Ngọc Tài (35 tuổi) và chị Phạm Thị Ngọc Yến (33 tuổi) hiện tạm trú tại số 112/266 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để giành lại sự sống.

Lần theo địa chỉ trong đơn cứu giúp mà chị Ngọc Yến (hiện là nhân viên phòng Hành chính bệnh viện Mắt – Răng – Hàm – Mặt Cần Thơ – MRHM ) gởi đến Công đoàn Bệnh viện, chúng tôi tìm đến căn nhà số 112/266. Trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4, rộng chừng 70m2 nhưng có đến 14 người đang sinh sống, tối và chật chội.

Rất may vợ chồng anh chị Yến có một căn phòng riêng khoảng 6m2 để ở. Chị Yến đỡ anh Tài ngồi dậy, tựa lưng vào vách nhà rồi kể về hành trình tìm thầy chữa bệnh cho chồng: “Sáu năm nay, bệnh viện nào em cũng đưa chồng đến khám, phòng thuốc nam nào hay thì em cũng đi, nhưng bệnh tình của anh Tài thì không thuyên giảm, mỗi ngày một nặng hơn, em lo quá!”


Chị Yến không cầm được nước mắt khi hay Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ tài trợ phân nửa số tiền phẫu thuật tim cho anh Tài.

Giọng chị Yến nghẹn ngào nhưng chị vẫn cố gắng lấy sấp giấy dầy cộm cho chúng tôi xem, nào giấy nhập viện, giấy chuyển viện, các giấy siêu âm, … của các bệnh viện lớn ở Cần Thơ rồi đến các Bệnh viện ở TPHCM, … Và hàng trăm toa thuốc của các bệnh viện, toa nào cũng tính ra bạc triệu.

Chị Yến cầm tấm giấy siêu âm tim ngày 5/11 của bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, bùi ngùi: “Kết quả lần này cũng giống như kết quả của các bác sĩ ở Bệnh viện Y Dược TPHCM chẩn đoán, anh Tài bị hở van tim 3 lá 4/4, các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay thì mới mong cứu sống được anh! Nhưng tìm đâu ra số tiền 80 triệu đồng!?”

Anh Tài môi mấp máy định nói một điều gì đó với chúng tôi nhưng rồi anh cũng không thể, anh quay mặt vào trong cũng sụt sùi nước mắt. Câu chuyện bị gián đoạn vì cả chúng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng cho số phận long đong của đôi vợ chồng trẻ Ngọc Tài và Ngọc Yến.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – mẹ ruột chị Yến hiện đang làm hộ lí ở Khoa thanh trùng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa đi làm về, hai tay xách hai túi đồ to đùng, cô Dung đặt hai túi đồ xuống vừa thở vừa nói: “Bác sĩ kêu mổ sớm nhưng tiền đâu mà mổ, nên con Yến đành đưa chồng nó về nhà chịu trận. Tiền công ba cọc ba đồng như tui thì ngày nào tính ngay ngày đó, chứ có dư ra đồng nào đâu mà cho con nó mượn. Thấy con cái lâm vào tình cảnh này, tôi khổ lắm chú ơi! Cầu mong có ai giúp cho vợ chồng nó rồi mẹ con tôi đi làm trả lại cũng được!”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những giờ chị Yến làm việc ở Bệnh viện MRHM Cần Thơ, thì buổi trưa chị Yến về nhà phụ cô Dung giặt quần áo, buổi chiều (5 – 7 giờ) chị Yến đi giao đồ và nhận làm việc nhà cho một người ở xóm.

Khó khăn nhất là năm nay, anh Tài liên tục phát bệnh, mỗi lần chạy chữa tốn từ 5 – 6 triệu đồng và số tiền chị Yến hỏi bạc nóng bên ngoài đã lên đến 33 triệu đồng, mỗi tháng chị phải trả lãi hơn 3,5 triệu. Bởi vậy suốt một năm nay chị Yến chưa có một giờ ngơi nghỉ. Mặc dù làm như vậy nhưng tổng thu nhập từ công việc chính ở Bệnh viện cũng như công việc làm thêm thì vừa đủ đóng tiền lãi, còn dư đồng nào là chị mua thuốc cho anh Tài uống đỡ.

Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn và bế tắc của vợ chồng chị Yến, Bệnh viện MRHM Cần Thơ đã giới thiệu với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Cần Thơ và đã được Hội tài trợ 40 triệu đồng, ngoài ra Hội còn “cầu cứu” Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM tiếp tục vận động những nguồn khác để sớm đủ số tiền phẫu thuật tim cho anh Tài.

Trao đổi với chúng tôi, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hòa – Phó giám đốc bệnh viện RHM Cần Thơ bày tỏ: “Coi như trái tim của anh Tài đã được phẫu thuật một nửa, nếu được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm kịp thời giúp đỡ nữa thì anh Tài sớm có một trái tim khỏe mạnh trở lại để anh có thể tiếp tục để yêu thương và chăm sóc gia đình”.

Ngoài ra, bác sĩ Hòa còn cho biết thêm riêng về khoản nợ 33 triệu đồng, Bệnh viện sẽ sớm tìm cách để chị Yến không phải gồng gánh trả lãi hàng tháng nữa. Một tia hy vọng được thắp lên cho người vợ trẻ, chúng tôi thấy vui và cầu mong một điều tốt lành nữa sẽ đến với gia đình chị Yến trong nay mai.

Chúng tôi ra về và viết ngay.Vì một lẽ, chúng tôi cố đi tìm một nửa còn lại cho anh Tài!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Ngọc Yến (33 tuổi):hiện tạm trú tại số 112/266 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ. ĐT: 0939 242 957


2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 045 137 195 6482
SWIFT Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công


3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Ngô Nguyễn, dantri.com.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hinh1.jpg
Views:	11
Size:	35.8 KB
ID:	251557  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12792 seconds with 13 queries