Đã là một cái đề tài không xa lạ với mọi người nữa, khi một ông TT hay nói trăng, nói cuội. Báo thổ tả và những tên ăn bám luôn chờ đợi thời cơ khi ông ta lỡ lời là chúng có thể như Kim Dung viết ra một phiên trường thiên tiểu thuyết như "Tân Cổ Giao Duyên".
Nhưng hãy nhìn cho kỹ những gì ông ta đã làm. Có phải chăng đây là một cái bẫy mà ông ta luôn giăng ra cho những tên thổ tả thay nhau cắm đầu vào từ lần này cho đến lần khác?
Điều này làm mình liên tưởng đến những tên VC trong này . Chúng có những phản bác không nhỏ khi nói về chế độ CSVN, nhưng ngược lại thì chúng lại có cái nhìn khác về TT Trump, đó là ủng hộ ông ta thay vì phản đối như những tên cầm cờ vàng chạy tung tăng khắp forum mà lương tri của nó thì đã bị ký sinh trùng của TC ăn sạch rồi.
Và rồi, những kẻ chống Trump cuồng nhiệt. Chống từ lời nói, hành động cũng như cử chỉ của ông ta. Chúng thậm chí mang cả vợ con của ông ta ra để bêu xấu, để làm trò hề. Nhưng khi được hỏi rằng vì sao ghét ông ta và vì sao chống ông ta thì mồm của chúng như đang ngậm chàm. Cho dù chỉ là một lý do cỏn con thôi chúng cũng không đưa ra được. Hoặc giả có chăng đi nữa thì cũng chỉ là theo bài bản một chiều. Ví dụ như là Trump trốn lính, Trump trốn thuế, Trump dựa vào Nga giờ sánh vai với Tàu. Thậm chí bảo rằng Trump làm nước Mỹ tan hoang vì không biết cách chống COVID19. Tất cả đều là học thuộc lòng từ những đài chống Trump.
Như vậy thì họ cho chúng ta thấy và nhận định được điều gì? Họ chỉ là những con Vẹt, là loài chỉ biết lập lại những gì người khác dạy cho. Hạng người này đam mê danh vọng hảo huyền, và sẵn sàng làm những con thiêu thân cho sự tham lam của họ. Bản thân họ chưa từng có một lần cơ hội để tự xác nhận bản thân của chính họ, bởi vì họ chỉ biết học đua đòi và đam mê ảo vọng.
Đã bao lần chúng ta nghe và thấy được hậu quả của những kẻ thích ăn bánh vẽ là như thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, cái bánh vẽ ngày càng to lớn hơn và nhiều màu sắc hơn. Đến độ có thể hấp dẫn cả những kẻ đã từng đau thương vì những chiếc bánh vẽ mà họ đã từng ăn trước đây dưới chế độ XHCN. Sự tham lam thay vì tham làm đã làm họ mù quáng, và lại một lần nữa đánh đổi lương tri của mình để dành lấy tham vọng và tiền tài.
Là một con người ngay thẳng, cho dù chẳng có ai trên TG này được cho là hoàn hảo. Nhưng ít ra thì làm người phải biết nhận định được bản thân của mình, và hiểu biết sâu xa hai chữ "Vinh & Nhục" khác nhau như thế nào.
Sống dưới chế độ hà khắc và tàn bạo CS, có ai bảo rằng tôi mong muốn như vậy không? Vậy thì tại sao khi chúng ta đang ở trên mãnh đất của sự tự do, ấm no và hạnh phúc thì lại mong muốn rằng nơi này sẽ lại là TG của vạn sự bất an? Những gì đã và đang xảy ra trên đất Mỹ có làm cho mỗi một người trong chúng ta cảm thấy bất nhẫn, cảm thấy nuối tiếc và cảm thấy chán ghét những diễn tiến không cần thiết, và rồi để tạo ra một thảm cảnh oái ăm như vậy hay không?
Như vậy thì xin hỏi những kẻ chống Trump đang vì điều gì? Trong khi những người đi làm, đóng thuế mới là những kẻ nghèo và bị đối xử bất công. Tại sao lại gọi là bất công, bởi vì họ đang phải cưu mang những kẻ vô công rỗi nghề như các người. Các người không là gì, lại chẳng phải ông này hay bà nọ. Nhưng các người lại điềm nhiên ngồi nhà ăn trên ngồi trước. Các người còn muốn đòi hỏi thêm những gì?
Chống đối Trump chỉ là vì muốn giữ cái ngôi vị "Vô Công Rỗi Nghề", vậy thì các người có khả năng để cái gánh "NHỤC" đè nặng trong tâm khảm hay không? Ủng hộ chế độ XHCN thì đời con, đời cháu của các người sẽ là gì? Hôm nay các người có thể vui thú đoàn viên, nhưng mai này khi con cháu của các người phải lãnh cái nợ của những thú vui của các người đang hưởng thì cho dù ở nơi nào, các người cũng sẽ phải mãi ân hận.
Sự tham lam, ích kỹ và nhỏ nhen của các người sẽ để lại một món nợ mà không bao giờ có thể trả dứt. Cho dù số phiếu của người Việt có thể không ảnh hưởng gì đến những cuộc bầu cử, nhưng lá phiếu của nhân tâm sẽ có một chỗ đứng trong lương tri của mỗi người.
Những ai nghĩ rằng mình có đủ "Hùng Tài Vĩ Lược" để đưa ra nhận định vì sao thù ghét Trump xin chia sẽ cho mọi người thấy và học hỏi. Còn những kẻ chỉ vì được lợi ích, cho dù nhỏ nhen đến độ chỉ vì điểm "Reputation" thì xin đừng tốn lời. Những cái trò bẩn thỉu dùng nhiều nick để phá người khác, hay những lời bình luận nhảm nhí và vô bổ xin hãy giữ lại cho bản thân. Mỗi người đều có lòng tự trọng và tự hiểu rằng mình có được chào đón niềm nở hay là bị khinh khi. Cả những điều căn bản này cũng không hiểu được thì xin đừng tự làm xấu mặt.
PhoKhuya!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.