HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Em sợ đến một ngày không nhìn thấy gì nữa”
Old 12-11-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Lớp 11, toàn thân Ngọc sưng phù, nổi đầy mụn đỏ, đau và ngứa. Gia đình vay nóng hơn 30 triệu đồng chạy chữa và bệnh tình của có Ngọc thuyên giảm, nhưng hai mắt của em bị mờ và nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến mù lòa.

Hoàn cảnh khó khăn trên là của em Nguyễn Thị Bích Ngọc (1992) – sinh viên năm nhất ngành Cử nhân Anh văn trường Cao đẳng Cần Thơ. Vừa lọt lòng mẹ, chưa kịp gặp mặt cha thì người cha ruột ấy đã đang tâm bỏ đi biệt tích. Từ đó, mẹ Ngọc - cô Nguyễn Thị Nhĩ đi làm thuê làm mướn để nuôi dưỡng bé Ngọc và quyết tâm cho Ngọc ăn học đến cùng . Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng suốt 12 năm học liền, Ngọc luôn là học sinh khá giỏi. Giờ đây, bệnh tình đã vắt kiệt sức Bích Ngọc và đáng lo nhất là hai mắt của em có thể bị mù hoàn toàn.

Tại văn phòng đại diện báo điện tử Dân trí TP. Cần Thơ, Bích Ngọc kể lại câu chuyện cuộc đời đáng buồn của 2 mẹ con em. Từ khi cha bỏ đi, mẹ Ngọc phải làm việc cực lực mới lo đủ cái ăn và tiền sách vở cho em đi học. Đến khi Bích Ngọc học lớp 5, mẹ Ngọc đi bước nữa và Ngọc có thêm 2 em kế. Bởi thể đời làm thuê như cha mẹ Bích Ngọc nuôi 3 đứa con ăn học không sao thoát khỏi cảnh túng thiếu. Khó khăn nhất là cuối năm lớp 11, Bích Ngọc phát bệnh ngặt nghèo, suýt chết.


Mặc dù mắt trái của Ngọc đã được phẫu thuật những vẫn bị mờ Ngọc kể: “Chẳng hiểu sao lúc đó em luôn thấy cơ thể mỏi mệt rồi trên da xuất hiện những mụn nhỏ màu đỏ ở mu bàn tay, bàn chân. Sau đó, vết đỏ cứ lan rộng khắp cơ thể và có triệu chứng đau nhức, tay chân sưng phù lên. Lúc đó cơ thể em phù to hơn bình thường gấp 2 lần, thường xuyên bị cảm sốt. Đến cuối năm lớp 11, sau lần em bị sốt cao đến ngất, mẹ chuyển em lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ở đây các bác sĩ cho biết em bị tràn dịch màng phổi, rất may cấp cứu kịp thời và nguyên nhân dẫn đến là do di chứng căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống gây nên”

Dù biết căn bệnh của con gái đang mang không thể chữa khỏi nhưng cô Nhĩ vẫn cố chạy vay nóng số tiền hơn 30 triệu đồng để giành lấy sự sống cho Bích Ngọc. Tấm lòng người mẹ đã được đền đáp, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu sống Bích Ngọc và còn “cầm” được bệnh, không cho bệnh phát triển thêm. Tuy nhiên suốt 3 năm nay chưa một ngày Bích Ngọc dám bỏ cử thuốc nào.

Cô Nguyễn Thị Sắn bùi ngùi chia sẻ với chúng tôi: “Khi đi công tác ở Vĩnh Thạnh tình cờ biết được hoàn cảnh của em Bích Ngọc. Thấy gia cảnh của cháu khó khăn, cháu lại có tinh thần hiếu học nên tôi vận động bạn bè giúp đỡ cho cháu từ lớp 12. Đến khi đậu vào trường Cao đẳng, gia đình không có tiền cho Ngọc học tiếp, cháu cũng không cho tôi hay. Cũng may linh tính cho biết, tôi gọi điện cho cháu và cháu cho biết ngày hôm đó là ngày cuối làm thủ tục nhập học. Vừa giận vừa thương tôi hỏa tốc đến trường xin gia hạn và bảo cháu làm gấp hồ sơ, ngày sau tôi chở cháu đến phòng đào tạo để đóng tiền nhập học.”


Với đồng lương ít ỏi cô Sắn không thể đưa tương lai của Ngọc đi xa hơn nhất là việc điều trị mắt cho Ngọc Khi cô Sắn nói đến đây, Bích Ngọc cũng như cô Sắn không cầm được nước mắt. Sau khi làm thủ tục nhập học cho Bích Ngọc xong, cô Sắn lật đật chạy lo cho Ngọc được vào KTX trường để ở và lấy xấp vải trắng (cơ quan tặng để may áo blu - PV) may cho Bích Ngọc 2 bộ đồng phục để mặc đi học với bạn bè.

Hiện tại nơi ăn chốn ở của Bích Ngọc đã tạm ổn, nhưng 2 điều làm cô Sắn lo lắng và chạy đến báo Dân trí cầu cứu là căn bệnh đục thủy tinh thể của Bích Ngọc đã sắp cướp đi đôi mắt của Bích Ngọc. Hiện tại mắt trái của Ngọc đã được một tổ chức mổ từ thiện phẫu thuật và thay thủy tinh thể nhân tạo nhưng chẳng cải thiện được gì. Còn mắt phải thị lực chỉ còn 1/10 nên cách xa 2m Ngọc không phân biệt được vật thể một cách rõ ràng.

Bích Ngọc xúc động chia sẻ: “Cha sinh em ra rồi bỏ đi làm mẹ suốt đời khổ cực vì em. Giờ này cô Sắn như người mẹ thứ 2 của em cũng nhờ cô em mới có cơ hội thực hiện được ước mơ học ngành anh văn của mình. Em không sợ những cơn đau nhức trong xương hay mù cả hai mắt, nhưng sợ nhất là bệnh tình sẽ không cho em cơ hội được chăm sóc cho mẹ và trả ơn cho những người đã giúp đỡ em! Thật tình em rất sợ một ngày em sẽ không thấy gì, điều đó cũng có nghĩa là điều ước có tiền chữa bệnh cũng chỉ mãi là mơ ước!”

“Đến vùng quê nghèo, hẻo lánh của Ngọc rồi đến nơi Ngọc đang ở mới thấy hết được sự khó khăn mà 12 năm nay em kham khổ, vươn lên như thế nào. Dù biết đồng lương ít ỏi của mình không thể đưa tương lai của cháu Ngọc đi xa hơn, nhưng tôi thấy vui khi đưa cháu Ngọc đến được cánh cổng Cao đẳng và nếu được các nhà hảo tâm cùng tôi tiếp sức cho cháu thì chắc chắn xã hội sẽ có thêm một công dân tốt. Tôi tin vào cách nhìn người của mình!” Cô Sắn chia sẻ với chúng tôi.

Cầu mong điều ước giản dị của cô nữ sinh năm nhất mang bệnh hiểm nghèo ở vùng đất học – Vĩnh Thạnh sớm trở thành hiện thực.

Quote:
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. EmNguyễn Thị Bích Ngọc - ấp Thạch Quới, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0167 091 322

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com .vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Ngô Nguyễn
theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	h2_f9058.jpg
Views:	14
Size:	45.3 KB
ID:	341667  
 
User Tag List

Thread Tools

Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12180 seconds with 15 queries