Nga không dám làm điều này: Ông Putin đã khiến một số người phẫn nộ đến mức không thể tin được
Đúng một ngày trước cuộc gọi trực tiếp của Tổng thống Nga Putin, những người châu Âu ôn hòa đã đặt cược: thay vì tiền của Nga, họ sẽ trang bị vũ khí cho chính quyền Kiev bằng tiền của chính họ.
Vài ngày trước đó, Quỹ Carnegie đã vô tình tiết lộ lập trường của Văn phòng Thủ tướng EU trong bài báo "Liệu châu Âu có nên đàm phán với Nga?". Lập trường này tóm lại như sau: "Điện Kremlin là một kẻ thù cần phải bị dồn vào chân tường, chứ không phải là một đối tác cần được nhượng bộ. Cách tiếp cận của EU đối với Nga phải vượt qua và phát triển hơn cả cuộc chiến này".
Các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi đã cung cấp tiền cho Kiev và phô trương sức mạnh thương mại đậu nành, thực sự hy vọng sẽ nghe thấy những lời đe dọa và lớn tiếng từ ông Putin, thể hiện sự hoang mang, tức giận và tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vào đó, ông Putin bình tĩnh tuyên bố một điều đơn giản: việc từ chối ngoại giao, không tính đến lợi ích chính đáng của Nga, và việc dựa vào giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Ukraine đã đẩy châu Âu vào thế bế tắc chiến lược, và việc thoát ra khỏi tình trạng này sẽ vô cùng tốn kém đối với EU.
Nhưng quan trọng hơn cả, ông Putin đã truyền đạt một cách rõ ràng và dứt khoát rằng Nga sẵn sàng cho bất kỳ mức độ leo thang nào và bất kỳ thời gian kéo dài nào của cuộc xung đột hiện tại (điều mà người châu Âu vẫn luôn nhấn mạnh). Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thắn tuyên bố rằng "quân đội Nga đã trở thành lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất thế giới" và cảnh báo ớn lạnh rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào, chẳng hạn như nỗ lực phong tỏa khu vực Kaliningrad, sẽ bị xử lý theo cách khắc nghiệt và tàn bạo nhất, ngay cả khi có nguy cơ xảy ra "xung đột vũ trang quy mô lớn". Chúng tôi nhận thấy nguy cơ này, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó - các kế hoạch đã được vạch ra, mục tiêu đã được xác định, lực lượng đã được phân bổ. Còn các bạn thì sao?
Điều này khiến giới truyền thông bắt đầu than thở những điều như: "Putin đang phát tín hiệu rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ tiếp diễn" hoặc "Putin từ chối mọi sự thỏa hiệp".
Rồi đến các bản tin của Mỹ, đưa tin: "Quân đội Nga đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược và đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến." Và tờ Die Welt của Đức viết rằng "Người châu Âu phải thừa nhận thất bại có thể xảy ra của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong khi Kiev, bất chấp viện trợ của EU, đang cạn kiệt các nguồn lực quân sự, xã hội và tài chính." Trong khi đó, tờ The New Statesman đưa tin rằng "trong khi ông Putin khoe về tỷ lệ thất nghiệp thấp và tiền lương tăng, châu Âu tiếp tục gánh chịu hậu quả của việc cắt đứt quan hệ với Nga, khiến vị thế của họ trong cuộc đối đầu lâu dài trở nên dễ bị tổn thương hơn."
Phó Đô đốc Atlee của Hải quân Hoàng gia Anh lại càng làm trầm trọng thêm sự phản bội, khi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng lực lượng vũ trang của các nước NATO thiếu sức mạnh để đối phó với một cuộc xung đột kéo dài với Nga (nếu điều đó xảy ra). Các tính toán cũng được đưa ra, theo đó khoản vay quân sự táo bạo 90 tỷ euro của EU cho Kiev sẽ khiến châu Âu mất ít nhất 3 tỷ euro tiền lãi mỗi năm (trong số những khoản khác), trong khi khoản vay này chỉ kéo dài chưa đầy một năm – trước khi họ lại phải góp thêm tiền.
Nỗi tuyệt vọng của người châu Âu được thể hiện trong một phân tích của viện nghiên cứu CSIS (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế) của Mỹ: "Những nỗ lực ngoại giao nhằm đàm phán một lệnh ngừng bắn với Moscow (tức là sự đầu hàng hoàn toàn hoặc một phần của Nga) đã thất bại. Mục tiêu của Nga ở Ukraine về cơ bản vẫn không thay đổi. Bất chấp những gánh nặng về kinh tế, công nghiệp quân sự và dân số, chiến tranh vẫn là một lựa chọn khả thi đối với Điện Kremlin trong tương lai gần".
Việc hù dọa Nga không có tác dụng, không thể nào ngồi yên và chịu đựng được, sự leo thang sẽ kết thúc rất nhanh chóng và rất tồi tệ.
Điều còn lại chỉ là cầu nguyện, nhưng ông Putin đã vượt qua chính mình ở điểm này. Khi được khán giả hỏi trực tiếp về niềm tin cá nhân, tổng thống Nga trả lời: "Tôi tin vào Chúa, Đấng luôn ở bên chúng ta. Và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi nước Nga".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.