Nghịch lý nước Mỹ: Thảm sát càng đẫm máu, các công ty bán súng càng mừng
Nước Mỹ vẫn chưa giải quyết được hạn chế cá nhân sở hữu súng đạn. Một nghịch lý đang xảy ra tại nước Mỹ. Đó là thảm sát tại Mỹ càng đẫm máu, các công ty bán súng càng mừng
Giá cổ phiếu của các công ty kinh doanh súng đạn tại Mỹ đồng loạt tăng vọt sau hai vụ thảm sát tại El Paso (Texas) và Dayton (Ohio) khiến 30 người thiệt mạng.
Theo CNN, giá cổ phiếu của hãng sản xuất súng American Outdoor Brands vọt lên 3% sau hai vụ xả súng ở El Paso và Dayton. Cổ phiếu của nhà sản xuất vũ khí Ruger tăng 2%, Vista Outdoor cũng nhích nhẹ.
Doanh số các cửa hàng bán súng đạn cũng tăng mạnh tại Mỹ. Wral.com dẫn lời ông Clay Ausley - chủ một cửa hàng ở thị trấn Fuquay-Varina (North Carolina) - cho biết trong hai ngày cuối tuần, doanh số cửa hàng tăng 25%.
Nhìn chung, doanh số bán súng và giá cổ phiếu các công ty kinh doanh súng đạn tại Mỹ thường tăng mạnh sau những vụ xả súng đẫm máu. Nguyên nhân là nhiều người mê súng tại Mỹ đổ xô đi mua súng vì lo ngại chính phủ có thể thông qua các luật mới hạn chế quyền sở hữu súng đạn.
Súng được bày bán ở Walmart. Ảnh: Getty.
Hiện tượng này trở nên đặc biệt rõ ràng sau khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền hồi năm 2008. Là một chính trị gia Đảng Dân chủ, ông Obama luôn thể hiện quan điểm là nước Mỹ cần các luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.
Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump là người ủng hộ quyền sở hữu súng đạn không hạn chế và được Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) - tổ chức vận động hành lang của ngành công nghiệp súng đạn Mỹ - ủng hộ.
Những ngày qua, nhiều người nổi tiếng đã kêu gọi chuỗi siêu thị Walmart ngừng bán súng đạn. Tuy nhiên Walmart tuyên bố không thay đổi chính sách kinh doanh súng đạn.
Có gì mà "nghịch lí" chứ! Đứa nào cũng muốn kè kè vài cây súng "phòng thân" thì làm gì mà công ti bán súng không mừng.... Mà nhiều khi lúc đó mấy cái "thảm sát" này ít xảy ra không chừng à nha...
Có gì mà "nghịch lí" chứ! Đứa nào cũng muốn kè kè vài cây súng "phòng thân" thì làm gì mà công ti bán súng không mừng.... Mà nhiều khi lúc đó mấy cái "thảm sát" này ít xảy ra không chừng à nha...
Cũng có lý, cho phân nửa bên dân chúng ủng hộ giấy phép mua súng.
Người chống buôn bán súng hợp pháp thì cho rằng mua súng đạn dễ quá, nên mới có các vụ thảm sát.
Người ủng hộ buôn bán súng hợp pháp thì dùng lý lẽ như trên của anh bạn đa nick, họ cho rằng các vụ thảm sát thì mua súng lậu đi bắn người cũng dễ dàng thôi, nhưng hãy để công dân được quyền mua súng phòng thân.
Cấm súng, thì các tên tâm thần đã có chủ đích sát nhân hàng loạt vẫn tìm ra súng được như thường.
Nhưng ai ai mà cũng có súng bên hông đeo như cái đồng hồ, thì chỉ cần một chút cãi cọ đường phố quán bar là đủ nghe đạn nổ tứ tung lên rồi.
Một vấn đề 50/50 rất khó nói...
Last edited by koorlie; 08-06-2019 at 15:00.
The Following User Says Thank You to koorlie For This Useful Post:
Có gì mà "nghịch lí" chứ! Đứa nào cũng muốn kè kè vài cây súng "phòng thân" thì làm gì mà công ti bán súng không mừng.... Mà nhiều khi lúc đó mấy cái "thảm sát" này ít xảy ra không chừng à nha...
TAO KHÔNG BIẾT CÓ ÍT XẢY RA KHÔNG CHỚ NẾU CÓ THÌ THẰNG MÀ TAO MUỐN THẤY ÔM ĐẦU MÁU TRƯỚC HẾT ... LÀ MẦY.
CÁI LOẠI NHƯ MẦY BÀY ĐẶT SẠO SẠO NHƯNG 2 TAY THÌ BỢ SUỐT, CÒN MIỆNG THÌ NHƯ "HỐ CHÔNG" SỦA CÙNG LÀNG ....
NHỚ TAO KHÔNG ? MẦY CÓ CHUI XUỐNG CẦU TIÊU CŨNG KHÔNG THOÁT ĐÂU CON .
Tao thấy chơi súng lại hay à nha... Thí dụ thằng FagGook không may gặp tao ngoài phố thì tao chỉ cần "làm cái đùng" một cái là giải quyết xong thằng con nhà mất dạy... Hehehehehe..
Mới sắm xong 2 khẩu súng cáo cạnh.... cho chắc ăn.
Tao mà "nổ súng" thì nát óc lũ phản quốc liền, James Bond cũng... xách dép.
Khôn hồn thì đừng có chọc ông đấy nhá.
Hehehehe.... Quá đã!
Cũng có lý, cho phân nửa bên dân chúng ủng hộ giấy phép mua súng.
Người chống buôn bán súng hợp pháp thì cho rằng mua súng đạn dễ quá, nên mới có các vụ thảm sát.
Người ủng hộ buôn bán súng hợp pháp thì dùng lý lẽ như trên của anh bạn đa nick, họ cho rằng các vụ thảm sát thì mua súng lậu đi bắn người cũng dễ dàng thôi, nhưng hãy để công dân được quyền mua súng phòng thân.
Cấm súng, thì các tên tâm thần đã có chủ đích sát nhân hàng loạt vẫn tìm ra súng được như thường.
Nhưng ai ai mà cũng có súng bên hông đeo như cái đồng hồ, thì chỉ cần một chút cãi cọ đường phố quán bar là đủ nghe đạn nổ tứ tung lên rồi.
Một vấn đề 50/50 rất khó nói...
:handshake : Bác com rất đúng . Tui thì dùng tới mùa đi săn nai là vui nhất
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Mới sắm xong 2 khẩu súng cáo cạnh.... cho chắc ăn.
Tao mà "nổ súng" thì nát óc lũ phản quốc liền, James Bond cũng... xách dép.
Hehehehe.... Quá đã!
Trời đất, đến giờ các tên trẻ Mít đầu bạc phơ mang súng lên internet xạo xạo hù nhau!
Mai mốt học kinh nghiệm nhớ đừng khờ nữa nhen anh bạn, để phòng thân thì chỉ cần 1 khẩu nhuần nhuyễn là dư đủ rồi.
Còn khi mua trên một khẩu là để bắn cho vui, nhưng khác caliber mà mua cùng lượt thì đúng là ngu, còn nếu cùng một caliber thì vô ích, đó chỉ là những tên tâm thần chuẩn bị vác súng cùng cỡ đạn đem vô mall xả tứ tung thì mới mua kiểu đó.
Nên quan trọng là có nhiều kẹo hay không, okie? Khờ như anh gặp tay nào một súng, trong lúc anh đang luống cuống giật kinh phong ở đó, hắn nẻ anh bay quai hàm trong vòng chỉ chừng 2 seconds...
Bác hoanglan có bao giờ coi show Meat Eater không?
Cách đây mấy năm tui có đi săn caribou ở bên Canada. Thực sự thì tui không có săn nai, chỉ tháp tùng theo trại cho vui thôi...
Thỉnh thoảng cũng coi show này .
Ep. 180: Teeth, Horns, and Claws
Đi săn cũng vui lắm bác ạ , họ chia từng khu vực để khỏi bị lầm săn nai lạc đạn trúng người khác , chủ yếu là vào đó là vui với nhau nhiều hơn ( cắm trại ) có điều thức khuya .
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Thỉnh thoảng cũng coi show này .
Ep. 180: Teeth, Horns, and Claws
Đi săn cũng vui lắm bác ạ , họ chia từng khu vực để khỏi bị lầm săn nai lạc đạn trúng người khác , chủ yếu là vào đó là vui với nhau nhiều hơn ( cắm trại ) có điều thức khuya .
Mấy bác thiệt là ác ôn , Nai cũng là 1 sinh vật của trời đất cũng giống như người ta vậy, nó hiền lành và nó đã tạo ra biết bao nhiêu vần thơ tuyệt mỹ...nói thiệt nhe mấy bác, mấy bác đừng có buồn mà ném đá tôi vì từ ngày tôi đi theo lão Long Huệ để tu hú đến giờ đã cảm thấy là thật là vô lý khi con người ta cứ nhân danh này nhân danh nọ để tiêu diệt những sinh vật đồng loại với khác loại với mình, sao mấy bác nỡ lòng nào vì sự vui thú của cá nhân mình mà đem mấy NAI làm món khô nai Cung Sơn, tội nghiệp cho Nai lắm mấy bác à... Sao mấy bác không đi săn Nai giống như khi xưa ở Sài Gòn , săn được rồi thì cắm cọc, đâu cần cắm trại như bây giờ...hay là mấy bác hết ... đạn rồi !!! Cũng không sao . cứ kiếm florida 80 mà hỏi vũ khí " red Spider " nếu hắn ta nói cháy hàng thì mình cũng còn mấy chai " xây xập gì " mấy bác có muốn dùng thì mình cho không biếu không ..
The Following User Says Thank You to trungthu For This Useful Post:
Mấy bác thiệt là ác ôn , Nai cũng là 1 sinh vật của trời đất cũng giống như người ta vậy, nó hiền lành và nó đã tạo ra biết bao nhiêu vần thơ tuyệt mỹ...nói thiệt nhe mấy bác, mấy bác đừng có buồn mà ném đá tôi vì từ ngày tôi đi theo lão Long Huệ để tu hú đến giờ đã cảm thấy là thật là vô lý khi con người ta cứ nhân danh này nhân danh nọ để tiêu diệt những sinh vật đồng loại với khác loại với mình, sao mấy bác nỡ lòng nào vì sự vui thú của cá nhân mình mà đem mấy NAI làm món khô nai Cung Sơn, tội nghiệp cho Nai lắm mấy bác à... Sao mấy bác không đi săn Nai giống như khi xưa ở Sài Gòn , săn được rồi thì cắm cọc, đâu cần cắm trại như bây giờ...hay là mấy bác hết ... đạn rồi !!! Cũng không sao . cứ kiếm florida 80 mà hỏi vũ khí " red Spider " nếu hắn ta nói cháy hàng thì mình cũng còn mấy chai " xây xập gì " mấy bác có muốn dùng thì mình cho không biếu không ..
Luật mỹ và tùy theo tiểu bang khi đi săn bắn . Bắn nó thì cũng tội nhưng dù sao cũng là con vật . Nhiều khi thấy con nai nhiều sừng không dám bắn vì khi AppLy đều ghi rõ . Tui chỉ chờ con nai mà tui thích mà thôi , còn ba cái con nai nhỏ thấy nó tội , nai vàng ngơ ngác bắn nó thì tội lỗi lắm . Nhà Bác Longhue giảng đạo phật tui cũng hiểu phần nào
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Luật mỹ và tùy theo tiểu bang khi đi săn bắn . Bắn nó thì cũng tội nhưng dù sao cũng là con vật . Nhiều khi thấy con nai nhiều sừng không dám bắn vì khi AppLy đều ghi rõ . Tui chỉ chờ con nai mà tui thích mà thôi , còn ba cái con nai nhỏ thấy nó tội , nai vàng ngơ ngác bắn nó thì tội lỗi lắm . Nhà Bác Longhue giảng đạo phật tui cũng hiểu phần nào
Tui ước gì bác trở thành con nai và con nai biết cầm súng ...rồi con nai thích bác , bác nghĩ sao ?Hạt giống VNCH khác với hạt giống răng hô mã tấu là ở chỗ đó ...bác nghĩ gì về cụm từ nhân bản ? thôi đừng có buồn tui nghe bác...ngày mai bác tới lão Long Huệ để thử trống, coi chừng trống bị lũng nghe bác (bác có nghe truyện thử trống chưa dzậy )Hi Hi
The Following User Says Thank You to trungthu For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.