Con của Trung tá cảnh sát VNCH bị Việt Cộng Bảy Lốp giết, lên làm Phó Đề Đốc Hải Quân Mỹ
Câu chuyện Hải quân Trung tá Huan T. Nguyen (Nguyễn Từ Huấn), người Mỹ gốc Việt, vừa được đề nghị thăng cấp lên Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, đang được nhiều người chia sẻ, với việc nhấn mạnh chi tiết rằng Đại tá Huấn chính là con của Trung tá cảnh sát VNCH Nguyễn Tuấn bị Việt Cộng Bảy Lốp giết vào mùng hai Tết Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn. Tin này là hư hay thật? Sự kiện Bảy Lốp giết cả nhà Trung tá Nguyễn Tuấn và sau đó bị tướng Nguyễn Ngọc Loan hành quyết ngay khi bắt được từng trở thành sự kiện chấn động thời chiến tranh Việt Nam với bức ảnh “một nửa sự thật” của Eddie Adams.
Hải quân Đại tá Nguyễn Từ Huấn
Với sự giúp đỡ của cô Hòa Ái-phóng viên RFA, tôi đã liên lạc được với Hải quân Trung tá quân đội Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn và được ông Tuấn xác thực rằng thông tin ấy là hoàn toàn chính xác. Cộng đồng sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt thật ra từ lâu đã biết chuyện ông Huấn chính là đứa bé duy nhất chưa bị Bảy Lốp giết trong sự kiện nói trên. Phần mình, ông Huấn luôn từ chối các cuộc phỏng vấn báo chí gợi nhắc trang sử bi thảm gia đình. Tìm kiếm thông tin, không thấy có bất kỳ trang mạng nào thuật lại những chi tiết liên quan quá khứ cá nhân ông Huấn.
Trên trang Hải quân Hoa Kỳ, chỉ thấy tiểu sử quân ngũ của ông. Nếu không được sự xác nhận của ông Nguyễn Anh Tuấn – một sĩ quan tại ngũ trong Hải quân Hoa Kỳ trong ba thập niên và rành rẽ giới sĩ quan Hải quân người Mỹ gốc Việt, tôi thậm chí còn nghĩ chi tiết ông Huấn là con của Trung tá cảnh sát VNCH Nguyễn Tuấn trong vụ Bảy Lốp là tin giả! Lịch sử quả luôn mang đến những bất ngờ. Có những bất ngờ bi thảm nhưng cũng có những bất ngờ huy hoàng. Nếu Bảy Lốp không bị tướng Loan bắn chết thì giờ đây, giả như còn sống, Bảy Lốp sẽ nói gì với đứa bé còn sống năm xưa – Nguyễn Từ Huấn?
(Nhà báo Mạnh Kim)
..
...
....Nếu Bảy Lốp không bị tướng Loan bắn chết thì giờ đây, giả như còn sống, Bảy Lốp sẽ nói gì với đứa bé còn sống năm xưa – Nguyễn Từ Huấn?
(Nhà báo Mạnh Kim)
Lúc ấy, 7 lốp bóp trán hay "động não"(xin đừng hiểu lầm từ "động não" theo nghĩa Cố Tướng Loan động não bẩy lốp) gi đó.... tự than thân trách phận:
- Sao con tui giờ này còn ngu quá vậy nè, học mãi , làm nghĩa vụ mãi mà chưa lên nổi chức "Đại tá Hải quân" như con kẻ thù trong quân đội Mỹ vậy cà...hay là mẹ bà nó , cái tụi cường quyền hanoi tụi nó chơi trò đè bẹp ếm nhẹm con tui đây...bỡi lẻ nó có lý lịch 1 đời "cách mạng" thua thằng phúck niễng có ba đời lý lịch "cách mạng" lận
The Following 4 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Lúc ấy, 7 lốp bóp trán hay "động não"(xin đừng hiểu lầm từ "động não" theo nghĩa Cố Tướng Loan động não bẩy lốp) gi đó.... tự than thân trách phận:
- Sao con tui giờ này còn ngu quá vậy nè, học mãi , làm nghĩa vụ mãi mà chưa lên nổi chức "Đại tá Hải quân" như con kẻ thù trong quân đội Mỹ vậy cà...hay là mẹ bà nó , cái tụi cường quyền hanoi tụi nó chơi trò đè bẹp ếm nhẹm con tui đây...bỡi lẻ nó có lý lịch 1 đời "cách mạng" thua thằng phúck niễng có ba đời lý lịch "cách mạng" lận
Cái com của bác móc ĐỘC thật:than kyou:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Trung Tá Nguyễn Tuấn ngày trước là bạn thân cũa Tướng Nguyễn ngọc Loan cho nên thằng bẩy lớp xui sẻo mới bị lính VNCH bắt và giao nó cho tướng Loan .
Xét theo luật nhân quả, quả báo nhản tiền thấy liền tại chổ thì chả xui xẽo gì cả....mà là rất tự nhiên thôi..có vay thì có trả, vả lại 7 L trả quả báo cũng lời vốn có một mình mạng cùi của him mà đã đổi lấy 5,6 mạng nhà người ta rồi..
Chỉ tiếc là nhà báo Eddie Adams thời đó quá thật thà chỉ biết chụp 1 khía cạnh "bị quả báo" mà khg có cơ hội (vì tụi VC hành quyết hay hành quyết trong bóng tối , bóng đêm , trong bí mật thì làm sao có ống kính tụi Mỹ ghi lại hình ảnh đây chứ ) chụp được hình ảnh 7L đang gieo chữ Nhân, hành huyết gia đình Trung tá Cảnh sát VNCH.
Một Khi tình bạn đi đến độ quá thân thiết y như ruột thịt thì chuyện "trả thù dùm" rất là tự nhiên thôi ...
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Xét theo luật nhân quả, quả báo nhản tiền thấy liền tại chổ thì chả xui xẽo gì cả....mà là rất tự nhiên thôi..có vay thì có trả, vả lại 7 L trả quả báo cũng lời vốn có một mình mạng cùi của him mà đã đổi lấy 5,6 mạng nhà người ta rồi..
Chỉ tiếc là nhà báo Eddie Adams thời đó quá thật thà chỉ biết chụp 1 khía cạnh "bị quả báo" mà khg có cơ hội (vì tụi VC hành quyết hay hành quyết trong bóng tối , bóng đêm , trong bí mật thì làm sao có ống kính tụi Mỹ ghi lại hình ảnh đây chứ ) chụp được hình ảnh 7L đang gieo chữ Nhân, hành huyết gia đình Trung tá Cảnh sát VNCH.
Một Khi tình bạn đi đến độ quá thân thiết y như ruột thịt thì chuyện "trả thù dùm" rất là tự nhiên thôi ...
Không phải là thật thà mà nhà báo phản chiến, chuyên đăng tin, tranh ảnh một chiều, thiếu gì những tấm ảnh dân bị giết chóc ở thành phố Huế, Sài gòn mà có thằng nào đăng đâu.
The Following 2 Users Say Thank You to vinhduong68 For This Useful Post:
Không phải là thật thà mà nhà báo phản chiến, chuyên đăng tin, tranh ảnh một chiều, thiếu gì những tấm ảnh dân bị giết chóc ở thành phố Huế, Sài gòn mà có thằng nào đăng đâu.
Nói cũng đúng hén, thời đó Eddie Adams có khuynh huớng "Thiên tả & phản chiến" như tên mặt Ngựa Kerry, mục đích để kiếm views thôi....
Chớ giả sử nếu chụp được cảnh tụi VC hành quyết dân chúng Huế thời Mậu Thân 1968, hình ảnh có nhiều nét "gore" hơn nhiều so với hình ảnh cố Tướng L cắc bùm tên 7 L.
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Thế mới biết tụi VC có được Miền Nam ngày hôm nay là cũng nhờ 1 phần tụi ký giả mắt xanh mũi lỏ góp phần "ăn cướp la làng" dùm cho tụi VC mà thôi .. .
Thời 1968, dư luận Mỹ còn ngu ngơ lắm kìa...để trả giá cái ngu ngơ đó bầy đàn Nixon & Kissinger mới đi vào tròng cái gọi là làm bạn & làm bồ tèo với chú Mao (tổ tiên, cha chú của Tập bi giờ).
The Following 2 Users Say Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Thế mới biết tụi VC có được Miền Nam ngày hôm nay là cũng nhờ 1 phần tụi ký giả mắt xanh mũi lỏ góp phần "ăn cướp la làng" dùm cho tụi VC mà thôi .. .
Thời 1968, dư luận Mỹ còn ngu ngơ lắm kìa...để trả giá cái ngu ngơ đó bầy đàn Nixon & Kissinger mới đi vào tròng cái gọi là làm bạn & làm bồ tèo với chú Mao (tổ tiên, cha chú của Tập bi giờ).
Nước Mỹ lúc lâm chiến ở Việt Nam là để cầm giữ ý thức hệ thối nát CS lan tràn xuống Đông Nam Á; cho tới lúc Mỹ mũi lõ muốn không tốn tiền và sinh mạng nữa thì đem bán cho bọn Chệt Cộng, cộng thêm sự giúp đỡ của bọn phản chiến trong và ngoài nước nữa thế là chế độ tự do dân chủ Miền Nam VNCH bị bóp chết.
The Following 2 Users Say Thank You to vinhduong68 For This Useful Post:
Lúc ấy, 7 lốp bóp trán hay "động não"(xin đừng hiểu lầm từ "động não" theo nghĩa Cố Tướng Loan động não bẩy lốp) gi đó.... tự than thân trách phận:
- Sao con tui giờ này còn ngu quá vậy nè, học mãi , làm nghĩa vụ mãi mà chưa lên nổi chức "Đại tá Hải quân" như con kẻ thù trong quân đội Mỹ vậy cà...hay là mẹ bà nó , cái tụi cường quyền hanoi tụi nó chơi trò đè bẹp ếm nhẹm con tui đây...bỡi lẻ nó có lý lịch 1 đời "cách mạng" thua thằng phúck niễng có ba đời lý lịch "cách mạng" lận
Nước Mỹ lúc lâm chiến ở Việt Nam là để cầm giữ ý thức hệ thối nát CS lan tràn xuống Đông Nam Á; cho tới lúc Mỹ mũi lõ muốn không tốn tiền và sinh mạng nữa thì đem bán cho bọn Chệt Cộng, cộng thêm sự giúp đỡ của bọn phản chiến trong và ngoài nước nữa thế là chế độ tự do dân chủ Miền Nam VNCH bị bóp chết.
Rồi cũng kể từ mấu chốt Miền Nam VNCH bị bóp chết đó..thế giới bạn bè của Mỹ khg còn tôn vinh Mỹ như là loại "khoái làm chuyện giúp kẻ yếu"(gọi nôm na bảnh bao là chuyện "Thế Thiên hành đạo"), như giúp tụi Ăn Lê, Pháp thời ww2, Nam Hàn thời Korean war..vv
Tụi Nhật hay tụi Nam Hàn ngày nay nhìn kinh nghiệm của Miền Nam VNCH đều sanh nghi lòng Mỹ làm bạn, nên thủ sẳn 1 con đường "cứu nguy"(nếu Mỹ lở sanh tật hà tiện về $$$$$ và về nhân mạng binh sĩ Mỹ, trong khi đó thời WW2 , Mỹ chơi sang như lĩ làm "bảnh" biết bao?) , Nhật thì đòi tự "quân sự hóa" nước mình lên tầm quân đội "Attackable" (tuong tự như thời Trân châu Cảng), Nam Hàn thì đi chiêu "bắt tay" với Bắc Hàn trừ hao trước.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.