HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Làn sóng thất nghiệp ở Trung Quốc gia tăng - Giọt nước mắt chua xót của người đàn ông trung niên bị sa thải
Nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm. Trên các mạng xã hội ở nước này, những bài viết về ‘bị sa thải’, ‘thất nghiệp’, ‘không tìm được việc làm’ xuất hiện ở khắp nơi. Nhiều người đang phải đối mặt với các loại áp lực của cuộc sống như trả nợ nhà, nợ xe, giáo dục cho con cái và nuôi dưỡng cha mẹ già nhưng không biết phải làm sao.

Người đàn ông trung niên ở thành phố Trịnh Châu: Đồng nghiệp bị sa thải, rơi nước mắt chua xót
Gần đây, một blogger làm việc ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có tên là "Er Shuai Da Gong Sheng Huo Ji" (tạm dịch: Nhật ký cuộc sống công nhân của Nhị Soái) cho biết anh đã đăng một video lên mạng xã hội nói về chủ đề thất nghiệp, không ngờ rằng video đó lại khơi dậy sự đồng cảm của nhiều người đến vậy. Những điều anh ấy nói đã chạm đến sâu thẳm trái tim của họ.


Blogger này nói rằng công ty nơi anh đang làm việc đã sa thải nhân viên. Gần đây, anh đã ăn một bữa cơm với một người đồng nghiệp bị sa thải. Người đồng nghiệp này vừa nói vừa khóc với nước mắt đầm đìa trên mặt, và tâm sự với anh rất nhiều. Vị blogger cảm thán nói, "Trong lòng tôi cũng cảm thấy xót xa, đặc biệt cảm thấy không dễ chịu".

Vị blogger này giới thiệu rằng đồng nghiệp của anh tuổi tác lớn hơn anh một chút và quê nhà ở nông thôn. "Anh ấy có một đứa con. Mỗi tháng phải gánh khoản vay mua nhà hơn 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu VND), cộng thêm 1.600 nhân dân tệ (gần 5,6 triệu VND) tiền vay mua xe. Anh ấy nói rằng anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị công ty sa thải như vậy, nên bình thường tiêu tiền không chút tính toán. Vào ngày bị sa thải, khi được gọi vào văn phòng, anh ấy nói trong lòng sợ hãi. Về nhà nói với vợ chuyện bị sa thải, anh ấy cúi đầu, muốn khóc nhưng không khóc được".

Blogger này kể, khi đang ăn, vị đồng nghiệp uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc. Anh ấy nói rằng mỗi tháng đến ngày 25 là ngày trả nợ vay mua nhà, và anh ấy cũng vừa mới trả xong nợ vay mua xe được vài ngày. Nếu cứ mãi không tìm được việc làm, tháng sau anh ấy không biết phải làm sao. Gần đây, anh ấy đã gửi khoảng 20 bản sơ yếu lý lịch nhưng đến hiện tại vẫn chưa có phản hồi nào. "Người đến tuổi trung niên khó tìm việc làm, hiện nay công ty cũng không thiếu người. Tình hình chung không tốt, thật sự khó tìm việc làm. Tôi chỉ có thể an ủi anh ấy từ từ tìm".

Vị blogger này cảm thán rằng sau khi nói chuyện với đồng nghiệp rất nhiều, anh cũng nghĩ đến bản thân mình. "Nếu như người bị sa thải là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy như tâm trạng của anh ấy bây giờ. Đến tuổi trung niên, trên thì có cha mẹ già dưới thì có con cái nhỏ, có nợ vay mua nhà, nợ vay mua xe, có áp lực từ chi phí giáo dục cho con cái và chăm sóc cha mẹ. Tất cả những điều này đều cần tiền. Thế nào gọi là 'thân bất do kỷ'? Thế nào gọi là 'tiến thoái lưỡng nan'? Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu!"

Blogger này nói rằng sau khi họ ăn tối xong thì cũng đã muộn. Vị đồng nghiệp đã không bắt taxi về vì anh ấy muốn tiết kiệm hơn 10 nhân dân tệ tiền taxi. “Nghĩ đến tình hình công ty cắt giảm nhân sự, bây giờ có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, thực sự nếu bị sa thải thì cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng”.

Người trung niên ở tỉnh Vân Nam thất nghiệp, 'không biết phải làm sao'
Một người làm truyền thông cá nhân ở tỉnh Vân Nam có tên "Qi Lin Ma Ma" (tạm dịch: Mẹ Kỹ Tâm) cho biết, chồng của cô đã bị thất nghiệp và vừa hoàn tất thủ tục tục thôi việc vào đầu tháng 7. Thất nghiệp ở tuổi trung niên thật sự rất đáng sợ! Chồng của cô thuộc thế hệ 8X, đã sống trôi dạt ở thành phố Côn Minh suốt 11 năm. Anh ấy đã làm việc được 10 năm 9 tháng ở một công ty trước đó, và làm việc được 3 tháng ở công ty mới, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi làn sóng thất nghiệp.

Cô cho biết: "Gia đình không còn nguồn thu nhập nữa, thật sự khiến chúng tôi cảm thấy không biết phải làm sao. Ở tuổi trung niên, vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa phải nuôi con nhỏ, lại còn phải lo tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Hai năm gần đây, nhìn chung tình hình việc làm không tốt, các công ty lớn nhỏ đều đang cắt giảm nhân sự. Nghe nói trong nửa năm nay ở Côn Minh cũng có nhiều công ty lớn nhỏ phá sản".

Cô nói rằng họ có 2 đứa con, và vì chồng cô thất nghiệp nên họ có thể sẽ chấm dứt cuộc sống phiêu bạt ở Côn Minh và quay trở về thị trấn Khúc Tĩnh của tỉnh Vân Nam.

Sinh viên vừa tốt nghiệp từ Đại học Sơn Đông: Thất nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp, hoàn toàn sụp đổ
Năm nay, một blogger ở tỉnh Sơn Đông có tên "Kuai Le Ye Zi" (tạm dịch: Chiếc lá vui vẻ) đã tốt nghiệp đại học. Gần đây, cô ấy cho biết, vào giữa tháng 7 cô đã nhận bằng tốt nghiệp được hơn một tháng rồi. Cô chia sẻ, "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới phát hiện ra rằng, sinh viên đại học ngày nay thực sự rất nhiều". Gần như mỗi ngày, cô ấy đều gửi sơ yếu lý lịch lên các trang web tuyển dụng, nhưng nhận được rất ít phản hồi. "Mỗi ngày đều trôi qua trong sự tự nghi ngờ, kìm nén, lo lắng và tuyệt vọng. Trong 7 người ở ký túc xá đại học, hiện tại có 5 người đang ở tình trạng thất nghiệp".

"Tôi thực sự suy sụp rồi! Chẳng lẽ sinh viên không có gia thế thì thật sự tốt nghiệp là thất nghiệp sao? Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy thực sự bất lực!" Cô ấy nói.

Theo "Báo cáo khảo sát về năng lực tìm việc của sinh viên tốt nghiệp năm 2024" do nền tảng tuyển dụng Zhi Lian của Trung Quốc đưa ra, tính đến giữa tháng 4, chỉ có 48% sinh viên tốt nghiệp nhận được thông báo tuyển dụng không chính thức, tình hình này tệ hơn so với năm ngoái. Bảng thống kê hướng đi của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Công nghiệp Quảng Đông còn cho thấy, tỷ lệ có việc làm chỉ có 41%, có nghĩa là gần 60% sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Trong đó, Học viện Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị với tỷ lệ có việc làm chỉ ở mức 9%, nguyên nhân là do thị trường bất động sản ảm đạm.

Người phụ nữ 8X sống tại miền Đông Trung Quốc mất việc hơn ba năm do bệnh tật.
Trần Trần (Chen Chen), một blogger sống ở tỉnh Quảng Đông cho hay, cách đây 3 năm, cô bị mất việc vì bệnh tật và mắc nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Hiện tại, ở tuổi 33, cô không có việc làm và sống một cuộc sống "buông xuôi".

Cô nói rằng cô đã thất nghiệp gần 4 năm và chưa bao giờ rời thành phố Quảng Châu. Bây giờ cô thậm chí còn không thể trả được vài trăm nhân dân tệ tiền thuê nhà. Cô cảm thấy như mình sắp sụp đổ. "Tôi không biết mình đã trải qua những ngày gần đây như thế nào. Bữa cơm chỉ có 5 nhân dân tệ để mua một con cá chết, không mua nổi con cá sống, thêm một chút đậu phụ konjac..." (Đậu phụ konjac là một loại thực phẩm được làm từ khoai nưa. Đây là một loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, thường được sử dụng trong ẩm thực chay và các món ăn kiêng vì đặc tính không có gluten và khả năng tạo cảm giác no).

Số liệu thanh niên thất nghiệp lên mức cao kỷ lục
Trong những năm gần đây, dữ liệu thất nghiệp của thanh niên ở Trung Quốc đại lục đã lên đến mức cao kỷ lục.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trước khi đại dịch bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của giới trẻ Trung Quốc là khoảng 10%. Năm ngoái, tỷ lệ này đã vượt qua mức 20%. Vào năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, lên đến đỉnh điểm hàng tháng là 16,8%. Đến năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trung bình hàng năm đã tăng lên 17,5%, gấp 3,15 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của xã hội, với đỉnh điểm hàng tháng lên đến 19,9%, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.


Vào tháng 4/2023, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua 20%, đến tháng 5 tăng lên 20,8%, tháng 6 tiếp tục tăng lên 21,3%, tăng 0,5% so với tháng trước, đã liên tiếp trong 3 tháng lên đến kỷ lục mới, vượt gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn xã hội trong tháng đó.

Vào ngày 16/4 năm nay, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, ông Thịnh Lai Vận, đã phát biểu tại một buổi họp báo rằng, nhìn vào tình hình quý I, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Trung Quốc có hơi tăng và cần được chú ý cao độ. Tuy nhiên, không có dữ liệu liên quan nào được công bố.

Vào tháng 6 năm ngoái, sau khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người từ 16 đến 24 tuổi tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử là 21.3%, chính quyền Trung Quốc đã tạm ngừng công bố dữ liệu này. Đến tháng 1 năm nay, Cục Thống kê đã công bố dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ vào tháng 12 năm ngoái, nhưng số liệu này sau khi điều chỉnh đã loại trừ nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp.

Vì số liệu chính thức của Trung Quốc thường được che giấu trước những tình huống bất lợi, cho nên số liệu thực tế có thể còn tồi tệ hơn.

Theo người dùng Internet ở Trung Quốc đại lục, tình hình thất nghiệp thực tế như thế nào mọi người đều rất rõ. Hiện tại, trung bình cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Bởi vì tìm việc làm còn "khó hơn lên trời", phần lớn mọi người phải duy trì sinh kế bằng cách bán hàng rong, giao đồ ăn, hoặc chạy xe công nghệ. Hiện tượng này gián tiếp phản ánh rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc đã lên đến mức cao kỷ lục kể từ những năm 1990 đến nay.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-26-2024
Reputation: 25190


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 80,080
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ls.jpg
Views:	0
Size:	126.5 KB
ID:	2403939  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 4,051 Times in 3,567 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 92
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09871 seconds with 15 queries