Nhiều người Iran không muốn những kẻ khủng bố cực đoan điều hành đất nước của họ và muốn Shah trở lại nắm quyền.
Rõ ràng là chế độ hiện tại của những kẻ khủng bố Hồi giáo giết người đang điều hành Iran không thể tin tưởng được. Chúng đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Đó là lý do tại sao nhiều người tin rằng con trai của Quốc vương Iran, Thái tử Reza Pahlavi, là một lựa chọn thay thế thực sự để lãnh đạo đất nước.
Chúng ta đã thấy những dấu hiệu của điều này ngay từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu ở Iran. Những người biểu tình dũng cảm đã giương cao những lá cờ có hình sư tử, điều mà ở Iran có thể đồng nghĩa với án tử hình.
Điều này đã xảy ra trên toàn thế giới khi những người ủng hộ ca ngợi Tổng thống Trump vì đã hành động chống lại chế độ khủng bố Hồi giáo cực đoan tàn bạo này – một việc lẽ ra phải được thực hiện từ nhiều thập kỷ trước, điều đó đã có thể cứu được nhiều mạng sống.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết họ sẽ hợp tác với các nhà lãnh đạo mới của Iran trong thời gian tới.
Khi Tổng thống Trump chia sẻ lá cờ của chính phủ Shah trong một bài đăng cuối tuần qua, những người muốn tiêu diệt chế độ Hồi giáo cực đoan này đã chú ý. Dưới đây là một bài đăng trên mạng xã hội để phản hồi:
Với tư cách là một người đang ở Iran và vẫn giữ liên lạc qua Starlink trong suốt thời gian mất mạng internet hoàn toàn, tôi muốn nói điều này một cách rõ ràng:
Video mới đây của Tổng thống Trump trên Truth Social — cho thấy những người biểu tình Iran viết “Tổng thống Trump, xin hãy giúp đỡ” trên tường, vẫy cờ Sư Tử và Mặt Trời cùng với cờ Mỹ, chiếu lại những thước phim thô về cuộc cách mạng và nói “Tôi sát cánh cùng các bạn, tôi sẽ chiến đấu vì các bạn và tôi sẽ giành chiến thắng cho các bạn” — quả là âm nhạc tuyệt vời đối với chúng ta.
Ngọn lửa của cuộc nổi dậy Sư Tử và Mặt Trời vẫn chưa tắt. Chúng chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để gầm lên một lần nữa.
Chính ông @
RealDonaldTrump, cùng với ông @
netanyahu và ông @PahlaviReza đã khuyên chúng ta ở nhà, giữ an toàn và chờ đợi viện trợ đến và Chiến dịch Epic Fury hoàn tất. Và hàng triệu người trong chúng ta đã và đang làm như vậy.
Hiện tại, bên trong Iran đang chất chứa một sự giận dữ, đau buồn và lo lắng tột độ — nhưng cũng có cả niềm hy vọng thực sự. Tất cả đều sẵn sàng bùng phát ngay khi cơ hội đến.
Người dân Iran vô cùng thân Mỹ. Chúng ta cần sự hỗ trợ của Mỹ để cuối cùng có thể hình dung ra một Iran tự do — một quốc gia nơi các giá trị rất giống với giá trị của Mỹ có thể phát triển mạnh mẽ trở lại, giống như trước năm 1979 và sự xuất hiện của chế độ độc ác, đáng nguyền rủa này.
Đừng nhầm lẫn: đây không phải là một chế độ sẽ tự biến mất hoặc giảm bớt sự khủng bố của mình. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chúng ta đã thử mọi con đường có thể, ngoại trừ chiến tranh. Chúng ta đã cạn kiệt mọi lựa chọn hòa bình — các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn, kháng cự công khai, nỗ lực cải cách dần dần, đối thoại, đủ thứ. Không cái nào hiệu quả. Câu trả lời nhất quán duy nhất của chế độ là đạn dược, hành quyết và những làn sóng sợ hãi mới.
Hiện tại đang có cuộc đấu đá nội bộ sâu sắc giữa các nhân vật trong chế độ. Các giáo sĩ Hồi giáo và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang quay lưng lại với nhau, trong khi cái gọi là phe “cải cách” chẳng khác gì Cộng hòa Hồi giáo cũ khoác lên mình bộ áo đẹp hơn và lời lẽ ngọt ngào hơn. Đừng để bị họ đánh lừa. Lý do duy nhất khiến họ xung đột là vì nguồn tiền của họ bị gián đoạn, nên họ đổ lỗi cho nhau và tranh giành quyền lực.
Chúng tôi đã từng cố gắng lật đổ chế độ này trước đây, nhưng chúng tôi hầu như không có vũ khí trong khi chúng được trang bị tận răng. Hơn 40.000 người đã bị tàn sát dã man, nhiều người khác bị hành quyết, tra tấn hoặc bỏ tù. Chúng tôi cần sự giúp đỡ để tạo ra một thế trận cân bằng. Rồi chúng tôi sẽ vùng lên một lần nữa—và lần này, chúng tôi sẽ thành công. Khi đó, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ai đã sát cánh cùng chúng tôi; món nợ của chúng tôi sẽ được trả đầy đủ và hơn thế nữa.
Người Iran thân Mỹ hơn nhiều người Mỹ trên mạng, bởi vì chúng tôi đã thấy những giá trị của Mỹ và nói: “Đúng vậy, đó cũng là điều chúng tôi muốn.” Điều đó bao gồm Tu chính án thứ nhất — điều không cần giải thích — và Tu chính án thứ hai, điều đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Một người dân Iran được vũ trang sẽ không bao giờ bị áp bức lâu đến vậy. Không ai phải giao nộp súng của mình, và không ai phải trốn như tội phạm chỉ vì có internet miễn phí. Tôi không nên bị buộc phải chạy trốn và che giấu bản thân chỉ vì sở hữu @
starlink.
Cộng đồng người Iran ở nước ngoài đã là tiếng nói của chúng ta khi chúng ta chưa có internet. Họ đã đại diện chính xác cho chúng ta trong các cuộc biểu tình trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, làm rõ rằng chúng ta bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với chế độ này và muốn Thái tử Reza Pahlavi đại diện cho người dân Iran — bởi vì không ai trong chế độ này có thể làm được điều đó.
Chúng tôi đang háo hức chờ đợi cơ hội. Hãy xem liệu nó có đến hay không. Nhưng đừng hiểu lầm: đa số người Iran đều có cùng suy nghĩ với tôi. Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại.
Thế giới sẽ sớm hiểu tại sao chúng ta nói:
Bất cứ điều gì vì tự do. Bất cứ điều gì để chấm dứt cái ác này.
Thật khó tin rằng chế độ Hồi giáo cực đoan đang khủng bố chính đất nước của mình lại có thể đáng tin cậy hoặc khác đi so với bản chất thật của chúng.