Mọi thứ sụp đổ trong mật nghị, vì vậy không có giáo hoàng người Ý nào nữa sau năm mươi năm. Bất ngờ xảy ra tại mật nghị năm nay, các dự đoán đều sai khi một vị Hồng Y gần như vô danh giành chức vị Giáo Hoàng.
Báo chí Ý thân cận với Vatican và các nhà cái coi Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Pietro Parolin là ứng cử viên nặng ký cho ngai vàng của Toà Thánh Peter. Tuy nhiên, vị hồng y người Ý 70 tuổi này đã bị đánh bại ở vòng bỏ phiếu thứ tư của mật nghị bởi Robert Francis Prevost, người mặc dù ít được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Francis, nhưng lại là một trong những người thân tín nhất của giáo hoàng người Argentina, người được Giáo hoàng Francis nâng lên vị trí cao trong hệ thống cấp bậc phức tạp của Vatican.
Tại mật nghị năm nay, Robert Francis Prevost, 69 tuổi, người Mỹ đã được bầu làm nhà lãnh đạo thứ 267 của Giáo hội Công giáo. Ông nắm giữ ngai vàng của Giáo hoàng dưới tên Leo 14. Người Mỹ đầu đầu tiên trong lịch sử đã được bầu ở vòng bỏ phiếu thứ tư – với ít nhất hai phần ba số phiếu bầu. Khi XIV. Đức Giáo hoàng Leo xuất hiện lần đầu tiên trên ban công ban phước lành, bên cạnh ngài cũng có Hồng Y Pietro Parolin.
Ông là ứng cử viên được đánh giá cao nhất vào đêm trước mật nghị, và sau gần năm mươi năm, ông có thể một lần nữa từ một hồng y người Ý trở thành Giáo Hoàng. Pietro Parolin, 70 tuổi, đã giữ chức Quốc vụ khanh của Vatican kể từ năm 2013, và hầu như mọi người ở Vatican đều gọi ông là "phó Giáo hoàng".
Người ta cũng nói rằng sau gần 50 năm, ngài sẽ là giáo hoàng người Ý đầu tiên giữ vai trò là người đứng đầu Hồng y đoàn trong mật nghị, và điều này cũng làm tăng đáng kể cơ hội của ngài.
Dùng một câu thành ngữ hay của Ý: Pietro Parolin là papabile nghiêm túc nhất.Thuật ngữ này được áp dụng cho những hồng y được coi là có khả năng được bầu vào chức giáo hoàng trong mật nghị hiện tại vì một lý do nào đó. Đây không phải là danh hiệu chính thức, nhưng nó nói lên rất nhiều điều về các hồng y có tư cách trở thành giáo hoàng.
Người bước vào mật nghị với tư cách là giáo hoàng lại trở thành hồng y.
Trở lại mật nghị năm nay, báo chí Ý và các nhà cái quốc tế rõ ràng coi Pietro Parolin là ứng cử viên số 1. Ông là người bước vào Nhà nguyện Sistine với tư cách là giáo hoàng có quyền lực nhất vào ngày 7 tháng 5, và rời đi với tư cách là hồng y vào ngày hôm sau, làm ứng nghiệm câu nói nổi tiếng ("Người bước vào mật nghị với tư cách là giáo hoàng, sẽ trở ra với tư cách là hồng y").
Chúng ta biết chắc chắn điều gì về cuộc bầu cử Giáo hoàng?
Có 4 cuộc phiếu bầu trong vòng 24 giờ. Người ta cũng biết rằng các hồng y trên tám mươi tuổi không bỏ phiếu, chính xác là những người chỉ trích cách điều hành của Giáo hoàng Francis và kêu gọi sửa đổi sâu sắc.
Một số tờ báo đưa tin vào đầu giờ chiều thứ năm rằng đã xảy ra tình trạng bế tắc giữa các hồng y: Parolin nhận được 49 phiếu bầu và Prevost nhận được 38 phiếu bầu, hai vị có số phiếu bầu cao nhất.
Các con số cho thấy hai ứng cử viên có cơ hội lớn giành được đa số hai phần ba, nhưng không ai trong số họ có đủ số phiếu cần thiết nếu không có sự ủng hộ của người kia. Người ta cho rằng, vào buổi chiều, giống như năm 2013, số phiếu đã thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho một ứng cử viên: lần này, số phiếu chuyển sang có lợi cho vị hồng y người Mỹ, vượt quá 89.
Hồng Y và Giáo Hoàng Leo XIV đứng cạnh nhau sau màn bỏ phiếu khốc liệt cho 1,4 tỷ con chiên ngoan đạo thấy rằng Tôi đã đánh bại ông ta, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước, sẽ không có sự thù địch giữa người kế nhiệm và người thất bại. Sự xuất hiện chung này là một thông điệp rõ ràng gửi đến thế giới: không chỉ chính sách đối ngoại của Giáo hoàng Francis và những thách thức trong cuộc đối thoại với Trung Quốc và Nam bán cầu là không thể lay chuyển, mà họ còn cùng nhau nỗ lực để thúc đẩy công việc của Giáo Hoàng Leo XIV. Cũng ủng hộ "hòa bình giải trừ vũ khí" được đề cập trong bài phát biểu đầu tiên của Giáo Hoàng Leo XIV.
Ngay cả những tờ báo uy tín nhất của Ý như Corriere della Sera, La Repubblica, Il Figlio, Il sole 24 ore và La Stampa cũng nói về một mật nghị mà trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử "cho thấy một số lượng lớn phiếu bầu cho Parolin", nhưng không đủ để "hình thành nên sự đồng thuận vững chắc đằng sau ông".
Vòng đầu tiên cho thấy sự chia rẽ khi ứng cử viên chính, hồng y người Ý, không giành được đa số hai phần ba cần thiết để bầu cử. Quy tắc này mang lại sự ổn định: chỉ người nhận được phiếu tín nhiệm từ đại đa số thành viên mới có thể trở thành giáo hoàng.
Quy tắc này được gọi là II. Đức Giáo hoàng John Paul II đã quy định như vậy trong tông hiến Universi Dominici gregis của ngài, ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996. Tuy nhiên, điểm 75 của văn kiện này quy định rằng nếu không bầu được giáo hoàng sau 33 hoặc 34 vòng bỏ phiếu không thành công, các hồng y có thể quyết định về thủ tục tiếp theo bằng đa số phiếu đơn giản. Điều khoản sau này được nêu trong phần XVI.
Trong văn kiện tự sắc De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2007, Đức Giáo hoàng Benedict đã bãi bỏ và khôi phục lại quy tắc đòi hỏi phải có đa số hai phần ba trong mọi trường hợp để bầu giáo hoàng, bất kể số vòng bỏ phiếu.
Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị hiện tại, không ai đạt được đa số hai phần ba. Theo tờ Corrierre della Sera, một tình huống phát triển tại mật nghị đã thể hiện rõ sự chia rẽ trong Giáo hội - cũng như những khó khăn mà họ gặp phải khi giải quyết vấn đề này. Theo tờ báo, người đầu tiên không muốn tình trạng này xảy ra chính là Đức Hồng y Parolin.
Theo tờ báo Ý phổ biến nhất, tin tức đã lan truyền tại Vatican sau cuộc bỏ phiếu buổi sáng rằng Hồng y Parolin đã bỏ cuộc nhường chỗ cho một người được Francis yêu thích khác là Prevost, có thể lên ngôi Thánh Phêrô. Tất nhiên, những tin đồn này rất khó xác minh, vì các hồng y có thể bị khai trừ nếu vi phạm các quy tắc bảo mật.
Tuy nhiên, chắc chắn rằng Hồng y Robert Francis Prevost - người đã phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo ở Peru trong hai mươi năm, nơi ông cũng thành lập một giáo xứ và là người mà Đức Giáo hoàng Francis đã gặp trong một trong những chuyến đi của ngài tới Nam Mỹ và nhanh chóng được bổ nhiệm làm hồng y và chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh - đã được hưởng lợi từ sự bế tắc này.
Prevost được các hồng y người Mỹ và đặc biệt là các hồng y Mỹ Latinh tin tưởng khi bầu giáo hoàng, và các hồng y người châu Phi nói tiếng Pháp cũng có thể đồng cảm với ông, vì cha mẹ ông đã di cư từ Pháp: cha ông là Louis Marius Prevost có dòng máu Ý-Pháp, và mẹ ông là Mildred Martínez có dòng máu Tây Ban Nha.
Nhiều tờ báo Ý tin rằng hầu hết các hồng y gắn bó nhất với truyền thống đều sẵn sàng chấp nhận ông vì họ biết đến kỹ năng hòa giải tuyệt vời của Prevost, điều mà ông đã thể hiện tại hội đồng gần đây nhất, nơi ông đã đưa các giám mục bảo thủ đi đến một thỏa thuận với các giám mục người Đức ủng hộ sự cởi mở, những người đã yêu cầu phong chức phó tế cho phụ nữ.
Chúng ta cũng không nên quên rằng Đức Giáo hoàng Francis đã thay đổi hoàn toàn thành phần của Hồng y đoàn – ngài đã bổ nhiệm 83 phần trăm số cử tri hiện tại. Những cuộc bổ nhiệm này phản ánh các ưu tiên đại diện mạnh mẽ hơn cho Nam bán cầu (Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh) và được nâng lên hàng hồng y tổng giám mục chia sẻ tầm nhìn cải cách của ngài. Sự thăng tiến của Prevost có thể khiến tất cả các hồng y hiểu rõ chắc chắn ông sẽ thực hiện những ý tưởng cải cách của giáo hoàng trước.
Đến vòng bầu cử thứ tư, có vẻ như đa số đã xác định Hồng y Prevost, người tốt nghiệp chuyên ngành toán học, thần học và luật giáo hội, không chỉ là người đi theo Đức Giáo hoàng Phanxicô (Francis) , mà còn là người có khả năng thực hiện các cải cách mà ngài không đủ thời gian và sức khoẻ để hoàn thành.

Và có vẻ như Prevost đã chứng minh điều này bằng sự lựa chọn danh hiệu giáo hoàng của mình, vì ông sẽ là người kế vị Thánh Leo Great, người đã bảo vệ sự chính thống của Công giáo và chống lại Attila, thuyết phục Attila không tấn công Rome.
Nhưng trên hết là đi theo bước chân của Đức Leo XIII, giáo hoàng của thông điệp Rerum novarum, đề cập đến các vấn đề xã hội và quyền của người lao động, và từ đó giáo huấn xã hội của Giáo hội ra đời, được Đức Giáo hoàng Phaolô II xác nhận, được Công đồng Vatican II củng cố và được Đức Giáo hoàng Paul VI chấp thuận. Câu nói của Paul VI – “hãy cẩn thận với cơn thịnh nộ của người nghèo” – đã khiến ông trở thành nổi tiếng.