Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, tàu Ping Shun - tàu Aframax đóng năm 2002 và nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2025, đang phát tín hiệu hướng tới cảng Dongying của Trung Quốc. Trước đó, con tàu chở dầu thô Iran này từng cho biết sẽ cập cảng Vadinar ở bờ Tây Ấn Độ, nơi tập trung nhiều nhà máy lọc dầu lớn.
Tàu này đã lấy dầu từ đảo Kharg của Iran từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi phát tín hiệu hướng tới Ấn Độ, Ping Shun đã bất ngờ đổi hướng xuống phía Nam. Dù các tín hiệu điểm đến trên hệ thống AIS có thể thay đổi, sự điều chỉnh này vẫn phản ánh những khó khăn thực tế trong việc đưa dầu Iran vào thị trường Ấn Độ.
Trước đó, thông tin về khả năng một tàu chở dầu Iran tới Vadinar từng làm dấy lên kỳ vọng rằng Ấn Độ có thể nối lại nhập khẩu sau khi Mỹ ban hành cơ chế miễn trừ tạm thời đối với các lô dầu đã được bốc lên tàu. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến hàng đầu tiên kể từ tháng 5/2019, thời điểm New Delhi ngừng nhập khẩu để tuân thủ lệnh trừng phạt của Washington.
Dẫu vậy, thực tế cho thấy các doanh nghiệp nhà nước Ấn Độ vẫn rất thận trọng. Những rào cản về thanh toán, bảo hiểm và vận chuyển tiếp tục khiến các giao dịch với Iran trở nên phức tạp. Nhiều ngân hàng trung gian tại châu Á từ chối xử lý các khoản thanh toán bằng USD liên quan đến dầu Iran, do lo ngại vi phạm các lệnh cấm vận vẫn còn hiệu lực.
Một ví dụ gần đây cũng cho thấy những vướng mắc này đang gây khó khăn cho New Delhi. Tàu Sea Bird, chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Iran, đã cập cảng Mangalore vào ngày 30/3 nhưng đến nay vẫn chưa thể dỡ hàng. Nguyên nhân được cho là do các vấn đề thanh toán chưa được giải quyết, khiến bên nhận chưa sẵn sàng tiếp nhận lô hàng.
Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ cũng tỏ ra thận trọng. Bộ Giao thông Vận tải và Hàng hải nước này cho biết không có thông tin cụ thể về việc tàu dầu Iran cập cảng Vadinar. Phát biểu tại một cuộc họp liên bộ, một quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng chính phủ chưa xác nhận bất kỳ diễn biến nào liên quan đến lô hàng này.
Động thái “quay đầu” của Ping Shun cũng phản ánh sự khác biệt giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong cách tiếp cận nguồn dầu Iran. Trong khi Bắc Kinh tiếp tục là khách hàng lớn, sẵn sàng chấp nhận các rủi ro liên quan đến trừng phạt, New Delhi lại ưu tiên sự an toàn pháp lý và tài chính.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chịu áp lực lớn về nguồn cung năng lượng. Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột Mỹ - Israel với Iran đã khiến dòng chảy dầu từ Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh đó, Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng quay lại với dầu Iran.
Ngoài ra, yếu tố thị trường nội địa cũng có thể đóng vai trò nhất định. Cảng Vadinar phục vụ các nhà máy lọc dầu lớn như Indian Oil, Bharat Petroleum và Nayara Energy. Trong đó, Nayara, đơn vị có liên hệ với Nga, dự kiến tạm dừng hoạt động trong tháng 4 để bảo trì, làm giảm nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn.
Một tiêm kích Mỹ đã bị Iran bắn rơi trên lãnh thổ Iran hôm thứ Sáu, đồng thời nhiều máy bay Mỹ khác cũng trúng hỏa lực trong chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn đã đánh dấu một bước ngoặt mới và tiềm ẩn nguy hiểm trong cuộc xung đột, các quan chức Mỹ xác nhận với ABC News.
Hình ảnh cho thấy một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân tại Ả Rập Saudi ngày 27/3. Nguồn ảnh Mạng xã hội/REUTERS.
Một thành viên phi hành đoàn trên chiếc F-15E hai chỗ ngồi đã được giải cứu, theo một quan chức Mỹ. Tình trạng của người còn lại hiện chưa rõ và hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
Hai trực thăng Black Hawk tham gia chiến dịch cứu hộ cũng bị bắn trúng, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương. Tuy nhiên, cả hai chiếc trực thăng đều đã quay trở về căn cứ an toàn.
Ngoài ra, một máy bay tấn công A-10 “Warthog” của Không quân Mỹ, làm nhiệm vụ yểm trợ tầm gần cho chiến dịch cứu hộ, cũng bị trúng đạn trên không phận Iran và rơi tại Kuwait. Phi công đã được giải cứu, nhưng tình trạng sức khỏe chưa được công bố.
Xung đột có dấu hiệu leo thang
Các chuyên gia cảnh báo rằng diễn biến này cho thấy chiến sự có thể đang leo thang thay vì đi đến hồi kết.
“Cuộc chiến này chưa hề kết thúc, và chúng ta cần chuẩn bị cho việc họ sẽ tìm cách phản công”, ông Jack Tomarchio, cựu Phó Thứ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, nhận định.
Các chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn trong môi trường chiến đấu đã trở nên hiếm hoi đối với quân đội Mỹ, sau nhiều năm duy trì ưu thế tuyệt đối trên không trong các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, nơi máy bay Mỹ thường hoạt động với mức độ đe dọa rất thấp.
Bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường
Những dấu hiệu ban đầu cho thấy chiếc F-15E bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương, và nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Iran bắn rơi thành công một máy bay có người lái của Mỹ kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2.
“Iran chắc chắn sẽ tận dụng điều này như một chiến thắng tuyên truyền. Nó cho thấy họ vẫn đủ năng lực để bắn hạ một trong những khí tài quân sự quan trọng nhất”, ông Alan McPhearson, giáo sư lịch sử tại Đại học Temple, nhận định.
Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã mất khả năng phòng không và ám chỉ cuộc chiến sắp kết thúc.
“Tất nhiên không phải tất cả hệ thống đó đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể kiểm soát phần lớn không phận, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương không thể bắn hạ bạn”, ông Tomarchio nói thêm.
Gợi nhớ những sự kiện trong quá khứ
Đối với một số chuyên gia, vụ việc gợi nhớ đến Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991, khi một máy bay hải quân Mỹ bị bắn rơi và phi công bị bắt làm tù binh chiến tranh trước khi được trả tự do sau 46 ngày.
Sự kiện lần này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn, khi các rủi ro quân sự trực tiếp ngày càng gia tăng.
Ai cũng nghe, ai cũng gật đầu, nhưng không phải ai cũng làm được. 3 nguyên tắc tưởng đơn giản này lại là “điểm mù” khiến nhiều người mãi không bứt lên.
3 cách để không bị người khác 'mượn vận may'
Có những điều tưởng chừng quá quen thuộc, nghe nhiều đến mức thành hiển nhiên. Nhưng nghịch lý là: càng quen, càng dễ bỏ qua. Khoảng cách giữa “biết” và “làm được” chính là nơi nhiều người dậm chân tại chỗ.
Dưới đây là 3 điều ai cũng biết, nhưng số người thực sự làm được lại rất ít.
1. Biết tiết kiệm, nhưng vẫn tiêu theo cảm xúc
Hầu như ai cũng hiểu rằng muốn có tiền thì phải biết tiết kiệm. Nguyên tắc này không mới, thậm chí đã được nhắc đi nhắc lại từ rất sớm. Nhưng trong thực tế, phần lớn quyết định chi tiêu lại không dựa trên lý trí mà đến từ cảm xúc nhất thời.
Nhiều người vẫn hay nhắc bản thân về điều này nhưng không phải ai cũng làm được
Những khoản chi nhỏ, không đáng kể trong từng ngày lại tích tụ thành con số lớn theo thời gian. Việc “tự thưởng”, “mua cho vui”, “không đáng bao nhiêu” trở thành lý do quen thuộc. Điều này khiến việc tiết kiệm bị trì hoãn liên tục, dù ai cũng biết nó quan trọng.
Cái khó không nằm ở việc hiểu cần tiết kiệm, mà ở việc kiểm soát hành vi mỗi ngày. Người làm được là người đặt ra giới hạn rõ ràng và tuân thủ, ngay cả khi không có ai nhắc nhở. Kỷ luật tài chính không phải là kiến thức, mà là thói quen được lặp lại đủ lâu.
2. Biết chăm sóc sức khỏe, nhưng luôn trì hoãn
Ai cũng biết sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất. Những nguyên tắc cơ bản như ngủ đủ, ăn uống điều độ, vận động thường xuyên đều không xa lạ. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực bị trì hoãn nhiều nhất.
Lý do phổ biến là “bận”, “mệt”, “để mai tính”. Những thói quen xấu như thức khuya, ăn uống thất thường, lười vận động dần trở thành bình thường mới. Khi chưa có vấn đề rõ ràng, nhiều người có xu hướng xem nhẹ và tiếp tục trì hoãn việc thay đổi.
Điểm khác biệt nằm ở việc ưu tiên. Người thực sự làm được không chờ đến khi có dấu hiệu cảnh báo mới bắt đầu điều chỉnh. Họ xây dựng những thói quen nhỏ, duy trì đều đặn và coi việc chăm sóc sức khỏe là một phần bắt buộc, không phải lựa chọn.
3. Biết cần kiên trì, nhưng dễ bỏ cuộc giữa chừng
Kiên trì là yếu tố gần như ai cũng công nhận là cần thiết để đạt được mục tiêu. Từ học tập, công việc đến tài chính, không có kết quả nào đến nhanh mà bền vững. Tuy nhiên, sự kiên trì lại là điều khó duy trì nhất.
Khi kết quả chưa đến ngay, cảm giác nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Nhiều người dễ mất động lực khi không thấy tiến triển rõ ràng trong thời gian ngắn. Việc thay đổi mục tiêu liên tục hoặc bỏ cuộc giữa chừng khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên dang dở.
Người làm được điều này thường không dựa vào cảm hứng. Họ dựa vào hệ thống: kế hoạch rõ ràng, mục tiêu nhỏ, và tiến trình cụ thể. Kiên trì không phải là cố gắng nhất thời, mà là khả năng tiếp tục ngay cả khi không còn hứng thú.
Khoảng cách thật sự không nằm ở kiến thức
Ba điều trên đều không phải bí mật. Thậm chí, ai cũng từng nghe, từng hiểu và từng đồng ý. Nhưng sự khác biệt không đến từ việc biết nhiều hơn, mà đến từ việc làm đều đặn hơn.
Trong một thế giới đầy thông tin, việc “biết” trở nên dễ dàng. Nhưng chính điều đó lại tạo ra ảo giác rằng mình đã tiến bộ. Thực tế, chỉ những hành động lặp lại mỗi ngày mới tạo ra thay đổi rõ rệt.
Điểm mấu chốt không phải là tìm thêm nguyên tắc mới, mà là quay lại những điều cũ và thực sự làm đến cùng. Khi khoảng cách giữa “biết” và “làm” được thu hẹp, kết quả sẽ tự nhiên xuất hiện.
Theo như có một đoạn video giám sát mới đây cho thấy có một người đàn ông đang cố gắng đẩy một người khác vào đoàn tàu đang chuyển động, khiến nghi phạm này bị buộc tội giết người cấp độ hai và đang bị giam giữ với mức bảo lãnh 750.000 USD. Người này liên tục quan sát đường ray, và ngay khi đoàn tàu xuất hiện trong khung hình, hắn liền đẩy nạn nhân khiến người này loạng choạng về phía trước.
Một người đàn ông đã bị buộc tội giết người không thành sau khi đoạn video giám sát cho thấy ông ta cố gắng đẩy một người khác vào đoàn tàu đang chuyển động, USA Today đưa tin.
Vụ việc xảy ra tại ga tàu điện Northgate ở Seattle, đúng lúc một đoàn tàu đang tiến vào ga.
Trong đoạn video giám sát, một người đàn ông mặc áo nỉ có mũ đen lảng vảng phía sau một người lạ đang sử dụng điện thoại trên sân ga. Người này liên tục quan sát đường ray, và ngay khi đoàn tàu xuất hiện trong khung hình, hắn liền đẩy nạn nhân khiến người này loạng choạng về phía trước.
Khi nạn nhân lấy lại được thăng bằng, nghi phạm tiếp tục cố gắng đẩy lần thứ hai rồi tháo chạy khỏi hiện trường. May mắn là nạn nhân đứng vững được và có vẻ sau đó đã đuổi theo kẻ tấn công.
Các thám tử sau đó đã tìm thấy nghi phạm, được xác định là Elisio Melendez, tại một "cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng nơi ông ta sinh sống".
Theo hồ sơ bắt giữ của Quận King mà tờ USA TODAY có được, Melendez bị buộc tội giết người cấp độ hai và đang bị giam giữ với mức bảo lãnh 750.000 USD.
Các công tố viên cho rằng vụ tấn công có vẻ đã được tính toán kỹ lưỡng.
Theo Văn phòng Công tố Quận King, video giám sát cho thấy nghi phạm Melendez đã "canh thời gian tấn công rất cẩn thận", chờ cho đến khi đoàn tàu tiến hẳn vào ga mới ra tay đẩy nạn nhân.
Tại phiên tòa luận tội ngày 31/3, Melendez đã được yêu cầu thực hiện các cuộc giám định sức khỏe tâm thần. Đội ngũ luật sư bào chữa của ông ta nhấn mạnh, thân chủ có tiền sử bệnh tâm thần, theo KOMO News.
Các công tố viên cho biết Melendez từng bị buộc tội trong một vụ bạo hành gia đình vào năm 2019, nhưng cuối cùng tòa phán quyết ông ta không đủ năng lực hành vi để hầu tòa và không thể phục hồi sau nhiều đợt điều trị bắt buộc.
Vụ án đó đã bị hủy bỏ vào tháng 2/2021 và ông ta bị yêu cầu quản chế dân sự tại Bệnh viện Western State dưới sự giám sát của bang. Melendez ở đó cho đến tháng 1/2022, khi các quan chức bang xác định tình trạng của ông ta đã cải thiện đủ để được chuyển sang một hình thức quản lý ít nghiêm ngặt hơn.
Theo như lời tuyên bố của người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya mới đây đã được đưa ra sau khi máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle và 1 máy bay quân sự khác của Mỹ rơi vì trúng đạn vào hôm vừa qua khi gọi ngày hôm đó là “thứ Sáu đen tối” đối với Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố Iran chắc chắn sẽ “giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời của đất nước mình”.
Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Iran cho biết, hệ thống phòng không mới do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo triển khai đã bắn hạ “một số lượng đáng kể” máy bay quân sự của Mỹ.
Một tiêm kích F-15E của Mỹ
Tuyên bố của người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya được đưa ra sau khi máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle và 1 máy bay quân sự khác của Mỹ rơi vì trúng đạn hôm 3/4.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya gọi ngày hôm đó là “thứ Sáu đen tối” đối với Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố Iran chắc chắn sẽ “giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời của đất nước mình”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran không còn vũ khí phòng không.
Theo bài viết của New York Times , Iran có thể đã sử dụng hệ thống tên lửa Third Khordad để bắn hạ chiếc F-15E Strike Eagle . Third Khordad, còn được gọi là “Sevvom Khordad”, là hệ thống phòng không tầm trung có thể vận hành từ xe tải.
Xe tải có thể chở 3 tên lửa dẫn đường Taer-2 và một radar mảng pha chủ động AESA X-Band. Các hệ thống này được cho là có khả năng phát hiện 100 mục tiêu, tấn công 4 mục tiêu và phóng 2 tên lửa cùng lúc. Tầm bắn của chúng dao động từ 25 - 30 km tùy vào phiên bản. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chỉ mất không quá 5 phút chuẩn bị để triển khai.
Third Khordad do Tehran tự phát triển và được đánh giá là giống hệ thống Buk-M2EK của Nga.
Các chuyên gia nhận định, Iran đã sử dụng hệ thống phát hiện hồng ngoại thụ động để theo dõi và bắn máy bay Mỹ, nghĩa là họ theo dõi F-15E mà không phát tín hiệu radar - loại tín hiệu mà máy bay Mỹ có thể phát hiện và né tránh, theo ABC News .
Chiếc máy bay trị giá 31 triệu USD của Mỹ đã rơi tại tỉnh Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad ở phía tây nam Iran, gần biên giới Iraq. Tổ bay buộc phải nhảy dù; 1 người đã được cứu sau sự cố hôm 3/4, còn 1 người được giải cứu sau 1 ngày .
Theo các báo cáo, chiếc tiêm kích F-15E đã bất ngờ trước khi bị khoá mục tiêu và bắn hạ. Diễn biến này làm dấy lên tranh luận về các chiến thuật phòng không mới và công nghệ giám sát mà Iran sử dụng.
Ngay sau đó, 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II “Warthog” trúng đạn trong nhiệm vụ giải cứu phi công mất tích, nhưng đã kịp bay sang không phận Kuwait và phi công thoát ra an toàn.
Đây là những tổn thất đầu tiên về máy bay Mỹ tại Iran từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công ngày 28/2.
Kể từ đó, quân đội Mỹ tấn công hơn 12.300 mục tiêu, khẳng định đã huỷ diệt hơn 90% năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Tehran.
Việc bắn hạ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi về sức mạnh không quân và các hệ thống phòng không hiện đại. Giới phân tích cho rằng, việc sử dụng công nghệ hồng ngoại thụ động có thể thách thức các máy bay vốn phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo radar.
Theo như có một thống báo mới đây lại phát đi các cảnh báo tương tự như khi tổ chức tập trận của chính quyền Trung Quốc, nhưng chưa có tuyên bố chính thức nào. Điều này được cho là bất thường, vì các cuộc tập trận thường chỉ kéo dài vài ngày như lời của Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal hôm qua, 05/04/2026, tiết lộ rằng Trung Quốc đã đóng không phận ở khu vực Hoàng Hải và Biển Hoa Đông trong 40 ngày.
Ảnh tư liệu do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố ngày 24/05/2024: Một tàu hải quân đang di chuyển trên biển trong cuộc tập trận "Joint Sword-2024A" tại một địa điểm không xác định. AFP - -
Theo nhật báo Mỹ, Trung Quốc đã gửi thông báo cho các phi công và các cơ quan hàng không về “các mối nguy hiểm hoặc các hạn chế tạm thời”, từ ngày 27/03 đến ngày 06/05, tại khu vực cách Đài Loan hơn 100km về phía bắc. Thông báo cho biết hàng không dân sự không bị ảnh hưởng, nhưng khuyến cáo các máy bay phải phối hợp khi di chuyển qua khu vực này.
Theo ông Ray Powell, giám đốc dự án SeaLight của đại học Standfort, chuyên theo dõi hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thông báo nói trên “cho thấy những hạn chế này không phải là nhằm tổ chức một cuộc tập trận, mà thể hiện tư thế sẵn sàng hoạt động liên tục và Bắc Kinh thấy không cần phải giải thích”. Nếu vùng không phận này thực sự “được dành cho các cuộc tập trận thì Bắc Kinh đã thay đổi đáng kể cách kiểm soát không phận, như là một công cụ phát tín hiệu quân sự”.
Hiện bộ Quốc Phòng và Cơ quan Hàng Không Dân sự Trung Quốc chưa đưa ra thông báo chính thức nào và cũng không trả lời báo chí. Theo giới chuyên gia, khu vực không phận bị hạn chế nằm giữa Hoàng Hải và Biển Hoa Đông, cho thấy “Bắc Kinh đang nhắm vào Nhật Bản, muốn răn đe các đồng minh của Mỹ và làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương”. Trung Quốc được cho là đang gia tăng các hoạt động quân sự, trong bối cảnh Hoa Kỳ dồn nguồn lực vào cuộc chiến ở Trung Đông.
Ông Christopher Sharman, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, trả lời The Wall Street Journal, khẳng định Trung Quốc có thể diễn tập quân sự tại khu vực không phận nói trên, tương tự như các cuộc tập trận trước đó, nhằm kiểm soát các tuyến đường mà quân đội Mỹ có thể sử dụng nếu chiến tranh Đài Loan nổ ra.
Tổng thống Trump nói 'Ai đó' đã rò rỉ thông tin về máy bay chiến đấu bị bắn rơi và phi công mất tích cho giới truyền thông
Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã tham dự cuộc họp báo tại Nhà Trắng để cập nhật thông tin cho công chúng về cuộc xung đột với Iran và vụ giải cứu kỳ diệu phi công chiến đấu mất tích.
Ông Trump nói rằng "ai đó" đã làm rò rỉ thông tin về phi công chiến đấu mất tích và cuối cùng khiến hàng trăm binh sĩ Mỹ gặp nguy hiểm.
Một phi công chiến đấu đã mất tích tuần trước sau khi Iran bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15E.
Chiếc máy bay chiến đấu đã rơi xuống một vùng hẻo lánh của Iran hôm thứ Sáu. Một phi công đã được cứu sống, còn phi công kia, người điều khiển súng, thì mất tích.
Phi công chiến đấu mất tích đã được giải cứu vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ địa phương.
Trong một hành động dũng cảm phi thường, viên phi công bị thương nặng đã trốn thoát khỏi sự truy bắt bằng cách leo lên một sườn núi cao 2.000 mét ở miền Nam Iran và ẩn náu trong một khe đá.
Tổng thống Trump cho biết ai đó đã làm rò rỉ thông tin về chiếc máy bay bị bắn rơi và phi công mất tích.
Tổng thống cũng tuyên bố sẽ bỏ tù phóng viên viết bài về chiếc máy bay bị bắn rơi nếu họ không cung cấp thông tin về người tiết lộ thông tin.
Hiện chưa rõ Tổng thống Trump đang ám chỉ đến hãng truyền thông nào, nhưng tờ New York Times, Washington Post, Axios và Fox News đều đưa tin về vụ máy bay chiến đấu bị bắn rơi.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cũng là một trong những kênh đầu tiên đưa tin về vụ máy bay bị bắn rơi.
“Như các bạn có lẽ đã biết, chúng tôi đã không nói về vấn đề đầu tiên trong một giờ đồng hồ, và sau đó ai đó đã tiết lộ thông tin, và chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra kẻ tiết lộ đó; chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm ra kẻ đó, và đã nói về việc có người đang mất tích”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Hai.
“Về cơ bản, họ nói rằng chúng ta đã tìm thấy một người, và còn một người nữa đang mất tích. Nhưng họ không hề biết có người mất tích cho đến khi người tiết lộ thông tin này!”, ông Trump nói.
“Vậy nên, dù kẻ đó là ai, chúng tôi nghĩ mình sẽ tìm ra được, vì chúng tôi sẽ đến gặp công ty truyền thông đã phát tán thông tin đó. Và chúng tôi sẽ nói, vì an ninh quốc gia, hãy giao nộp thông tin hoặc tôi sẽ vào tù.”
“Có một số việc bạn không thể làm. Khi họ làm vậy, đột nhiên cả nước Iran biết rằng có một phi công đang ở đâu đó trên lãnh thổ của họ và đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình!”, ông Trump nói.
Ông tiếp tục, “Vì một kẻ rò rỉ thông tin – vì chúng ta có một người như vậy – chúng ta đã giải cứu được một người, nhưng vẫn còn một người khác ngoài kia mà chúng ta đang cố gắng bắt giữ, thực ra, chính phủ Iran đang treo thưởng rất lớn cho bất kỳ ai bắt được phi công này.”
“Họ đã đặt nhiệm vụ này, người đàn ông đó vào tình thế nguy hiểm lớn, và hàng trăm người đang tìm kiếm anh ấy!” ông nói thêm.
“Người viết bài đó sẽ phải vào tù nếu không chịu nói ra!”, ông Trump nói.
Một nhân vật có liên hệ trực tiếp đến giới lãnh đạo Iran đang sinh sống tại Nam California đã trở thành tâm điểm tranh cãi, khi các tổ chức vận động kêu gọi điều tra và trục xuất vì mối liên hệ gia đình với một trong những gương mặt nổi bật trong biến cố chiếm giữ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979.
Ông Eissa Hashemi, 43 tuổi, hiện là giảng viên tâm lý học tại một cơ sở giáo dục tại khu vực Claremont, bị chỉ trích vì chưa từng công khai lên án vai trò của mẹ ông trong cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 444 ngày, khi 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị giam giữ.
Mẹ của ông, bà Masoumeh Ebtekar, được biết đến với biệt danh “Screaming Mary”, từng là phát ngôn viên cho nhóm vũ trang đã chiếm giữ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran. Trong giai đoạn đó, bà bị cáo buộc đã phổ biến các thông điệp tuyên truyền nhằm biện minh cho hành động bắt giữ con tin, gây chấn động dư luận quốc tế.
Sau biến cố, bà Ebtekar tiếp tục thăng tiến trong hệ thống chính trị Iran, trở thành Phó Tổng thống phụ trách Phụ nữ và Gia đình, một trong những vị trí cao cấp nhất dành cho phụ nữ trong chính quyền nước này.
Trong thời gian gần đây, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại các cơ sở giáo dục có liên hệ với ông Hashemi, bao gồm các cuộc tập hợp tại Claremont, yêu cầu trục xuất ông khỏi Hoa Kỳ. Nhiều đơn kiến nghị trên mạng đã được lập ra, kêu gọi các cơ quan chức năng xem xét lại tình trạng cư trú của ông.
Những người tổ chức các chiến dịch này cho rằng việc ông Hashemi sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, trong khi không có bất kỳ tuyên bố nào tách biệt khỏi quá khứ của gia đình, là điều không thể chấp nhận, đặc biệt đối với những người từng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng con tin.
Một số ý kiến còn nêu quan ngại rằng mối liên hệ này có thể ảnh hưởng đến môi trường học thuật, đặt ra câu hỏi về các giá trị và tiêu chuẩn tại các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ.
Theo hồ sơ, ông Hashemi tốt nghiệp Đại học Tehran năm 2006, sau đó sang Hoa Kỳ vào năm 2010 để tiếp tục học tập và lấy bằng tiến sĩ về lãnh đạo tổ chức. Hiện ông sinh sống tại Agoura Hills, Quận Los Angeles, cùng vợ là bà Maryam Tahmasebi, cũng là một giảng viên.
Tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hoa Kỳ và Iran đang ở mức căng thẳng cao, khiến các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị và lịch sử tiếp tục được chú ý và tranh luận rộng rãi trong dư luận Hoa Kỳ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.