Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố về việc bà Bondi bị cách chức khỏi Bộ Tư pháp.
Hôm thứ Năm, có thông tin cho rằng Pam Bondi đã bị sa thải khỏi chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
Fox News đưa tin Pam Bondi đã gặp Tổng thống Trump vào tối thứ Tư trước bài phát biểu của ông về Iran và đã bị sa thải vào tối hôm qua.
Theo các nguồn tin, ông Trump không hài lòng với khả năng lãnh đạo của bà Bondi tại Bộ Tư pháp.
Theo thông tin được biết, Bondi đã bay trở về nhà ở Florida.
Theo các nguồn tin, ông Trump đã thảo luận về việc thay thế bà Bondi bằng ông Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).
Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Chưởng lý tạm quyền.
Bà Pam Bondi đã lãnh đạo bộ phận này với sức mạnh và sự kiên định, và tôi rất biết ơn sự lãnh đạo và tình bạn của bà ấy,” bà Blanche nói trong một tuyên bố .
"Tôi xin cảm ơn Tổng thống Trump vì sự tin tưởng và cơ hội được phục vụ với tư cách là Quyền Bộ trưởng Tư pháp," bà Blanche nói.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ lực lượng cảnh sát, thực thi pháp luật và làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ cho nước Mỹ an toàn”, ông nói thêm.
Phóng viên Peter Doocy của Fox News cho biết không có "mâu thuẫn" nào giữa Bondi và Trump.
BREAKING: Pam Bondi will soon step down as Attorney General — transitioning to another role within the administration.
Chiều thứ Năm, Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố về việc sa thải Bondi.
“Pam Bondi là một người yêu nước vĩ đại của nước Mỹ và là một người bạn trung thành, người đã tận tụy phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp của tôi trong năm qua. Pam đã làm một công việc tuyệt vời khi giám sát chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn trên khắp đất nước, với số vụ giết người giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1900”, Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.
Tổng thống Trump cho biết công việc mới của Bondi trong khu vực tư nhân sẽ được công bố trong thời gian tới.
“Chúng tôi yêu quý Pam, và cô ấy sẽ chuyển sang một công việc mới rất cần thiết và quan trọng trong khu vực tư nhân, ngày công bố sẽ được thông báo trong thời gian tới, và Phó Tổng Chưởng lý của chúng tôi, một luật sư tài năng và được kính trọng, Todd Blanche, sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Chưởng lý tạm quyền. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến vấn đề này! Tổng thống DONALD J. TRUMP”, ông Trump nói.
Cuối năm 2013, từ một đơn tố giác nhỏ tại tỉnh Hồ Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc đã lần ra một đường dây quy mô lớn chuyên thu mua, chế biến và tiêu thụ thịt lợn chết do bệnh. Đến năm 2015, toàn bộ mạng lưới bị triệt phá, với hơn 110 người bị bắt và hơn 1.000 tấn thịt bẩn bị thu giữ.
“Đường dây” mua bán thịt lợn chết rộng lớn
Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an tại 11 tỉnh như Hồ Nam, Quảng Tây… tiến hành điều tra từ nguồn cung đến khâu tiêu thụ, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Kết quả, 11 nhóm tội phạm đã bị triệt phá, hơn 110 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó 75 người đã bị chuyển hồ sơ truy tố.
Cơ quan chức năng cũng đột kích hơn 30 điểm thu mua, chế biến và buôn bán, thu giữ hơn 1.000 tấn thịt lợn bệnh và sản phẩm liên quan, cùng 48 tấn dầu ăn được chế biến từ thịt bẩn. Tổng giá trị vụ án được xác định vượt 100 triệu NDT (khoảng 383 triệu đồng).
Vụ án bắt đầu từ cuối năm 2013, khi công an thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam) tiếp nhận tố giác của người dân về việc thu mua và chế biến lợn chết. Từ manh mối này, cơ quan chức năng lần ra một nhóm đối tượng cầm đầu, sau đó mở rộng điều tra và phát hiện một mạng lưới lớn liên quan đến nhiều tỉnh thành.
Bộ Công an Trung Quốc đã đưa vụ việc vào diện “án trọng điểm số 1” trong chiến dịch trấn áp tội phạm thực phẩm năm 2014. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có 11 đường dây riêng biệt nhưng liên kết với nhau, hình thành mạng lưới tiêu thụ thịt lợn bệnh trên diện rộng.
Thịt lợn bệnh được “hợp thức hóa” trước khi ra thị trường
Theo kết quả điều tra, các nhóm này hoạt động dựa trên mối quan hệ quen biết, họ hàng hoặc đồng hương. Lợn chết do bệnh được thu mua với giá rẻ từ các trang trại hoặc hộ chăn nuôi, sau đó lẽ ra phải tiêu hủy theo quy định, nhưng lại bị đưa vào giết mổ, phân tách và chế biến.
Đáng chú ý, để hợp thức hóa số thịt này, các đối tượng đã câu kết với một số nhân viên bảo hiểm và cán bộ kiểm dịch.
Cụ thể, một số nhân viên bảo hiểm sau khi nhận “phí thông tin” đã cung cấp dữ liệu về lợn chết cho các đối tượng, đồng thời ký xác nhận bồi thường dù không thực hiện xử lý tiêu hủy đúng quy định.
Trong khi đó, một số nhân viên kiểm dịch bị cáo buộc nhận hối lộ, không kiểm tra thực tế mà chỉ quan sát qua loa rồi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, thậm chí để trống thông tin số lượng, trọng lượng cho đối tượng tự điền. Có trường hợp cả cuốn giấy chứng nhận được giao cho bên trung gian sử dụng tùy ý.
Số thịt lợn bệnh sau khi được “hợp pháp hóa” đã được đưa ra thị trường tiêu thụ tại 11 tỉnh, khu vực, bao gồm Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây… Không chỉ bán trực tiếp, thịt còn được chế biến thành thịt hun khói, xúc xích, thực phẩm chín hoặc tinh chế thành dầu ăn để tiếp tục phân phối
Điều tra cho thấy, từ năm 2008, các đối tượng đã lợi dụng chính sách bảo hiểm chăn nuôi để trục lợi. Trong khi đó, hệ thống xử lý lợn chết tại nhiều nơi không được triển khai đầy đủ, việc giám sát gần như bị buông lỏng.
Ngoài ra, những dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ có trách nhiệm giám sát đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để tiếp tục xử lý.
Những kiểu phụ nữ nên tránh xa càng ở gần càng khiến cho bạn mệt mỏi, tiêu hao năng lượng.
Trong cuộc sống, việc lựa chọn những mối quan hệ phù hợp đóng vai trò rất quan trọng. Có những kiểu người mang lại năng lượng tích cực, nhưng cũng có những người vô tình (hoặc cố ý) khiến bạn mệt mỏi, hao tổn tinh thần. Dưới đây là 5 kiểu phụ nữ bạn nên cân nhắc giữ khoảng cách để bảo vệ sự bình yên của mình.
Phụ nữ thích than vãn, tiêu cực
Đây là kiểu người lúc nào cũng nhìn cuộc sống qua lăng kính u ám. Họ thường xuyên phàn nàn về công việc, gia đình, bạn bè và hiếm khi thấy hài lòng với bất cứ điều gì. Ở gần lâu ngày, bạn rất dễ bị “lây” năng lượng tiêu cực, trở nên chán nản và mất động lực.
Phụ nữ hay nói xấu, thị phi
Những người thích buôn chuyện, soi mói và nói xấu người khác thường không đáng tin cậy. Hôm nay họ có thể kể chuyện người khác cho bạn nghe, nhưng ngày mai rất có thể bạn lại là chủ đề câu chuyện của họ. Mối quan hệ với kiểu người này tiềm ẩn nhiều rắc rối và hiểu lầm.
Phụ nữ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự chia sẻ và thấu hiểu là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn luôn phải hy sinh còn đối phương chỉ biết nhận về mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn, thì đó là một mối quan hệ không lành mạnh. Ở cạnh người ích kỷ lâu dài sẽ khiến bạn cảm thấy bị lợi dụng và tổn thương.
Phụ nữ thích kiểm soát người khác
Kiểu người này luôn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, từ những chuyện nhỏ nhặt đến quyết định quan trọng. Họ thường áp đặt suy nghĩ, can thiệp quá mức vào cuộc sống của người khác. Nếu không giữ khoảng cách, bạn rất dễ mất đi sự tự do và cảm thấy ngột ngạt.
Phụ nữ hai mặt, thiếu chân thành
Bề ngoài có thể thân thiện, nhưng bên trong lại tính toán, giả tạo. Họ cư xử khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lợi ích cá nhân. Mối quan hệ với người như vậy thiếu sự tin tưởng, dễ dẫn đến thất vọng khi bạn nhận ra sự thật.
Trực thăng Black Hawk và máy bay A-10 Warthog bị bắn rơi trong khi tìm kiếm phi công F-15 mất tích – Phi công an toàn
Hôm thứ Sáu, thêm hai máy bay quân sự của Mỹ bị bắn rơi ở Trung Đông, bên cạnh chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị rơi trước đó.
Theo tờ New York Times , máy bay A-10 Warthog được cho là đã rơi cùng lúc với vụ tai nạn của máy bay F-15 .
Các quan chức chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn hay quốc gia xảy ra vụ việc, nhưng theo các nguồn tin, nó xảy ra gần eo biển Hormuz.
Phi công đã được giải cứu an toàn.
Ngoài ra, một chiếc trực thăng Black Hawk đã bị Iran bắn hạ. Phi hành đoàn đã được tìm thấy và đưa về an toàn.
Theo Carla Babb của Newsmax, “Tôi đã xác nhận chiếc Blackhawk ĐÃ bị Iran tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết phi hành đoàn đã được xác định danh tính và an toàn.”
#BREAKING I’ve now confirmed the Blackhawk WAS hit by Iran. The crew is accounted for and is safe, a US official tells me. https://t.co/HHOotvPlyI
Theo như tổng thống Donald Trump đã tìm cách trấn an công luận Mỹ, nhưng tránh đề cập đến nhiều điểm chính: Thời hạn chấm dứt chiến tranh, hay những phương án cụ thể để giải tỏa eo biển Hormuz, làm hạ nhiệt giá dầu trong bài phát biểu 19 phút với quốc dân Mỹ vào hôm 01/04/2026. Sau khi Washington sắp đạt được tất cả những mục tiêu quân sự như mong muốn. Cò chính quyền Teheran lại «không thực sự còn là mối đe dọa» nhờ Hoa Kỳ đã «vô hiệu hóa được Không quân và Hải Quân» của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với quốc dân về chiến tranh Iran, ngày 01/04/2026 tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ . via REUTERS - Alex Brandon
Sau 32 ngày Hoa Kỳ cùng với Israel tấn công Iran, trong một bài phát biểu mà theo Nhà Trắng là « rất quan trọng », tổng thống Donald Trump dường như chỉ nhằm làm « công tác tư tưởng » với công luận Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2026.
Hai thông điệp mà chính quyền Trump muốn gửi đi hôm qua là, thứ nhất, Washington đã ghi được những bàn thắng « quyết định và áp đảo » sau 4 tuần can thiệp ở Trung Đông, và nhờ vậy mà « Iran thực sự không còn là một mối đe dọa » đối với Hoa Kỳ. Nước Mỹ giờ đây trong tư thế « tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết ». Thứ hai là chiến tranh sắp kết thúc, ông kêu gọi người dân Mỹ hãy kiên nhẫn một chút vì một khi « chấm dứt xung đột, thì tự nhiên eo biển Hormuz lại mở cửa trở lại, bởi vì Iran đương nhiên muốn xuất khẩu dầu hỏa, tài sản duy nhất của quốc gia này và khi đó thị trường dầu khí đương nhiên sẽ hạ nhiệt ( …) Kinh tế Mỹ sẽ vững mạnh, khá lên từng ngày và thăng hoa hơn bao giờ hết ».
Nhật báo Washington Post nhận định tổng thống Trump « chỉ nói cho người dân Mỹ và các cử tri ủng hộ MAGA nghe xuôi tai ». Để khoe khoang thành tích, Donald Trump nhắc lại điệp khúc Hoa Kỳ đang « tiến rất gần đến đích », quân đội Mỹ đã « giành được những chiến thắng nhanh chóng, quyết định và áp đảo trên chiến trường », chỉ cần « hai đến ba tuần nữa » là kết thúc chiến tranh.
Nhìn từ Madrid, báo El Pais của Tây Ban Nha ghi nhận diễn văn hôm qua của ông trên thực tế chỉ là cách để Nhà Trắng « cập nhật hóa thông tin về chiến tranh Iran và xắp đặt lại cho có vẻ chặt chẽ hơn những tuyên bố của Donald Trump trong những tuần qua về Iran và Trung Đông ». Báo Thụy Sĩ Le Temps xem phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ là « một sự kiện rỗng tuếch » và không có gì mới.
Tổng thống Donald Trump đã không trả lời hai câu hỏi quan trọng mà chắc chắn là người Mỹ rất quan tâm: Lầu Năm Góc huy động hàng ngàn quân sang Trung Đông để làm gì? Làm thế nào để kết thúc chiến tranh. Thông tín viên đài truyền hình Qatar Al Jazeera tại Washington lưu ý : « Làm thế nào chấm dứt cuộc chiến ? Tương lai eo biển Hormuz ra sao ? Tổng thống Trump đã tỏ ra rất mơ hồ và dường như cho rằng các nước khác phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho vùng biển này. Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ ». Ông biện minh rằng Hoa Kỳ không cần đến dầu khí từ các quốc gia Vùng Vịnh, cho nên việc bảo đảm tự do hàng hải cho « cửa biển này » là trách nhiệm của những quốc gia cần năng lượng từ Trung Đông.
Thái độ này, theo giới quan sát, thể hiện sự « vô trách nhiệm » của Mỹ : Sau khi thổi bùng ngọn lửa Trung Đông, gây nên một cơn sốt dầu trên toàn thế giới, Donald Trump lại bắt các đối tác khác, từ NATO đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tình nguyện đến chữa cháy.
Vào lúc dân Mỹ phải chịu áp lực vì xăng dầu tăng giá do tác động chiến tranh Trung Đông và sau gần một tháng Teheran dọa « không một giọt dầu nào trong Vùng Vịnh qua khỏi eo biển Hormuz nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng Iran bị thiệt hại », tổng thống Trump hôm qua đã tìm cách trấn an công luận trong nước, những cử tri mà tháng 11 này sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Ông khẳng định tình hình hiện nay chỉ là « tạm thời », xăng dầu sẽ nhanh chóng giảm giá, chỉ số chứng khoán sẽ nhanh chóng tăng trở lại và kinh tế Mỹ sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết. Nhật báo The Wall Street Journal tán đồng quan điểm này, cho đây là một bài diễn văn hiệu quả, cho dù chỉ số chứng khoán sáng nay ở châu Á và châu Âu tiếp tục sụt điểm và giá dầu vẫn cao hơn ngưỡng 100 đô la/thùng.
The New York Times thì cho rằng Donald Trump « gần như phủ nhận những hậu quả kinh tế do chiến tranh Iran gây nên, ngay cả khi đời sống của người dân Hoa Kỳ bị tác động do giá xăng tăng lên ». Nguyên thủ Hoa Kỳ có thói quen đưa ra những tuyên bố khác với sự thật, kể cả khi đó là những gì mà người dân Mỹ phải đối mặt hàng ngày.
Các yếu tố nói trên cho thấy cử tri Mỹ khó có thể tin rằng chiến tranh Iran sắp kết thúc và cuộc chiến này không tác động nhiều đến đời sống của họ. Trong bối cảnh đó, báo chí châu Âu lưu ý một điểm cuối cùng : Hôm qua, Donald Trump khẳng định tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu « một lệnh ngừng bắn », nhưng ngay lập tức Teheran đã bác bỏ khẳng định đó. Lãnh đạo Nhà Trắng dường như quên rằng, tại Iran, quyền lực không nằm trong tay tổng thống, mà thuộc về Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo.
XEM VIDEO: “Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá” – Trump nói các cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục và tất cả các mục tiêu sẽ được hoàn thành “rất sớm”, ám chỉ ông sẽ để eo biển Hormuz mở cửa trở lại “một cách tự nhiên”
Tổng thống Trump phát biểu trước toàn quốc – ngày 1 tháng 4 năm 2026
Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc để cập nhật tình hình cuộc chiến với Iran, trong đó ông tuyên bố rằng Mỹ sắp hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury và dường như ám chỉ rằng cuộc chiến sắp kết thúc bất kể Iran có mở lại eo biển Hormuz hay không.
Tổng thống đã có bài phát biểu dài hơn 18 phút rưỡi trong buổi diễn văn tối thứ Tư.
Trong bài phát biểu, Trump tuyên bố, “tối nay, tôi vui mừng thông báo rằng các mục tiêu chiến lược cốt lõi này sắp hoàn thành” sau khi nhấn mạnh sự suy yếu nghiêm trọng của Hải quân, Không quân, chương trình tên lửa của Iran và khả năng hỗ trợ các lực lượng khủng bố ủy nhiệm.
Liên quan đến eo biển Hormuz, nơi Iran đã phong tỏa bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, ông Trump nói: “Hoa Kỳ hầu như không nhập khẩu dầu qua eo biển Hormuz và sẽ không nhập khẩu bất kỳ loại dầu nào trong tương lai. Chúng ta không cần nó. Chúng ta chưa từng cần nó, và chúng ta sẽ không cần nó.”
Ông tiếp tục: “Các quốc gia trên thế giới nhận dầu qua eo biển Hormuz phải chăm sóc con đường này. Họ phải trân trọng nó. Họ phải bảo vệ và gìn giữ nó. Họ có thể làm điều đó dễ dàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, nhưng họ nên đi đầu trong việc bảo vệ nguồn dầu mỏ mà họ đang phụ thuộc rất nhiều vào đó.”
“Hãy tiến đến eo biển và chiếm lấy nó, bảo vệ nó, sử dụng nó cho riêng mình,” Trump yêu cầu, đồng thời nói thêm, “Iran về cơ bản đã bị tàn phá. Phần khó khăn nhất đã qua rồi. Vì vậy, mọi việc sẽ dễ dàng thôi.” Nếu các quốc gia không ra tay và kết liễu Iran, ông nói, “hãy mua dầu từ Hoa Kỳ. Chúng tôi có rất nhiều. Chúng tôi có thừa rất nhiều.”
Tuy nhiên, ông Trump nói: “Dù sao đi nữa, khi cuộc xung đột này kết thúc, eo biển sẽ tự nhiên mở cửa trở lại”, đồng thời nhấn mạnh sự phụ thuộc của Iran vào dòng chảy dầu mỏ qua eo biển này.
Đầu tuần này, Tổng thống cũng gợi ý rằng ông sẽ rút quân khỏi Trung Đông và buộc châu Âu, châu Á và các quốc gia vùng Vịnh phải giải quyết việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau khi họ từ chối lời kêu gọi giúp đỡ của ông. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Trump sẵn sàng rút khỏi cuộc chiến mà không cần mở lại eo biển.
Hôm thứ Tư, Trump tiếp tục tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông nói: “Chúng ta sẽ giáng cho họ những đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới. Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về”.
Ông nói: “Trong khi đó, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra”, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ giáng một đòn rất mạnh vào từng nhà máy điện của họ, có thể là cùng một lúc”.
Trước khi kết thúc bài phát biểu, Trump dường như ám chỉ rằng chiến tranh sắp kết thúc, khi tuyên bố: “Sự tham gia của Mỹ vào Thế chiến thứ nhất kéo dài một năm, bảy tháng và năm ngày. Thế chiến thứ hai kéo dài ba năm, tám tháng và 25 ngày. Chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm, một tháng và hai ngày. Chiến tranh Việt Nam kéo dài 19 năm, năm tháng và 29 ngày. Chiến tranh Iraq kéo dài tám năm, tám tháng và 28 ngày. Chúng ta đang tham gia vào chiến dịch quân sự mạnh mẽ, xuất sắc này, chống lại một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong 32 ngày, và quốc gia đó đã bị tàn phá và về cơ bản không còn là mối đe dọa nữa.”
Bản ghi:
Trump: Về cơ bản, tôi đã làm điều mà không một tổng thống nào khác sẵn lòng làm. Họ đã phạm sai lầm, và tôi đang sửa chữa chúng. Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là con đường ngoại giao. Tuy nhiên, chế độ này vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân một cách không ngừng nghỉ và bác bỏ mọi nỗ lực đạt được thỏa thuận. Vì lý do này, vào tháng Sáu, tôi đã ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, trong Chiến dịch Búa Nửa Đêm. Chưa ai từng chứng kiến điều gì tương tự. Những chiếc máy bay ném bom B2 tuyệt vời đã hoạt động xuất sắc. Chúng ta đã hoàn toàn phá hủy các địa điểm hạt nhân đó. Sau đó, chế độ này tìm cách xây dựng lại chương trình hạt nhân của họ ở một địa điểm hoàn toàn khác, cho thấy rõ ràng họ không có ý định từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Họ cũng đang nhanh chóng xây dựng một kho dự trữ khổng lồ các tên lửa đạn đạo thông thường, và chẳng bao lâu nữa sẽ sở hữu những tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, châu Âu và hầu như bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Chiến lược của Iran quá rõ ràng. Họ muốn sản xuất càng nhiều tên lửa càng tốt, và họ đã làm được, với tầm bắn xa nhất có thể, và họ có một số vũ khí mà không ai tin là họ có – chúng ta vừa mới biết điều đó, chúng ta đã tiêu diệt chúng, chúng ta đã tiêu diệt tất cả – để không ai dám ngăn cản họ trong cuộc chạy đua chế tạo bom hạt nhân, một vũ khí hạt nhân chưa từng có trước đây. Họ đã ở ngay trước ngưỡng cửa đó.
Trong nhiều năm, ai cũng nói rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng cuối cùng, đó chỉ là lời nói suông nếu bạn không sẵn sàng hành động khi thời điểm đến. Như tôi đã tuyên bố trong thông báo về Chiến dịch Epic Fury, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản và rõ ràng. Chúng ta đang từng bước phá hủy khả năng đe dọa nước Mỹ hoặc thể hiện sức mạnh ra ngoài biên giới của chế độ này. Điều đó có nghĩa là loại bỏ Hải quân Iran, hiện đã bị phá hủy hoàn toàn, làm suy yếu Không quân và chương trình tên lửa của họ ở mức độ chưa từng thấy, và tiêu diệt cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ. Chúng ta đã làm được tất cả. Hải quân của họ đã biến mất, Không quân của họ đã biến mất, tên lửa của họ gần như đã cạn kiệt hoặc bị đánh bại. Tổng hợp lại, những hành động này sẽ làm tê liệt quân đội Iran, đập tan khả năng hỗ trợ các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của họ, và tước đoạt khả năng chế tạo bom hạt nhân của họ.
Lực lượng vũ trang của chúng ta đã thể hiện xuất sắc. Chưa từng có điều gì tương tự về mặt quân sự. Mọi người đều đang bàn tán về điều đó, và tối nay, tôi rất vui mừng thông báo rằng các mục tiêu chiến lược cốt lõi này đang sắp hoàn thành. Khi chúng ta ăn mừng tiến bộ này, chúng ta đặc biệt tưởng nhớ 13 chiến binh Mỹ đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến này để ngăn chặn con cái chúng ta không bao giờ phải đối mặt với một Iran hạt nhân. Hai lần trong tháng vừa qua, tôi đã đến Căn cứ Không quân Dover, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi muốn được ở bên cạnh những người anh hùng đó khi họ trở về đất Mỹ, và tôi đã ở bên cạnh họ và gia đình họ, cha mẹ, vợ chồng họ. Chúng ta kính trọng họ, và giờ đây chúng ta phải tôn vinh họ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ mà họ đã hy sinh mạng sống của mình. Và mỗi người trong số họ, người thân yêu của họ đều nói, 'Thưa ngài, xin hãy hoàn thành công việc,' mỗi người đều như vậy. Và chúng ta sẽ hoàn thành công việc, và chúng ta sẽ hoàn thành nó rất nhanh. Chúng ta đang tiến rất gần.
Tôi muốn cảm ơn các đồng minh của chúng ta ở Trung Đông, Israel, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Bahrain. Họ đã rất tuyệt vời, và chúng ta sẽ không để họ bị tổn hại hay thất bại dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiều người Mỹ đã lo ngại khi thấy giá xăng dầu tăng gần đây ở trong nước. Sự tăng giá ngắn hạn này hoàn toàn là do chế độ Iran tiến hành các cuộc tấn công khủng bố điên cuồng nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng không liên quan gì đến cuộc xung đột. Điều này càng chứng minh rằng Iran không bao giờ có thể được tin tưởng giao phó vũ khí hạt nhân. Họ sẽ sử dụng chúng, và họ sẽ sử dụng chúng rất nhanh chóng. Điều đó sẽ dẫn đến hàng thập kỷ tống tiền, đau khổ về kinh tế và bất ổn, tồi tệ hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hoa Kỳ chưa bao giờ được chuẩn bị tốt hơn về mặt kinh tế để đối phó với mối đe dọa này. Tất cả các bạn đều biết điều đó. Chúng ta đã xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử. Chúng ta đang trải qua thời kỳ mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Chỉ trong một năm, chúng ta đã biến một đất nước đang suy yếu và tàn tạ — tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng đất nước chúng ta thực sự đã suy yếu và tàn tạ sau chính quyền trước — thành quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất thế giới, vượt xa các quốc gia khác, không có lạm phát, lượng đầu tư kỷ lục đổ vào Hoa Kỳ, hơn 18 nghìn tỷ đô la, và thị trường chứng khoán đạt mức cao nhất mọi thời đại, với 53 lần lập kỷ lục cao nhất chỉ trong một năm.
Tất cả những điều đó đã giúp chúng ta loại bỏ được một căn bệnh ung thư đã âm ỉ từ lâu. Đó là Iran hạt nhân, và họ không hề biết điều gì sắp xảy ra. Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Hãy nhớ rằng, nhờ chương trình khoan dầu không ngừng nghỉ của chúng ta, nước Mỹ có rất nhiều khí đốt. Chúng ta có rất nhiều khí đốt. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất hành tinh, chưa kể đến hàng triệu thùng dầu mà chúng ta nhập khẩu từ Venezuela. Nhờ các chính sách của chính quyền Trump, chúng ta sản xuất nhiều dầu khí hơn cả Ả Rập Xê Út và Nga cộng lại. Hãy nghĩ mà xem, Ả Rập Xê Út và Nga cộng lại, và con số đó sẽ sớm cao hơn đáng kể. Không có quốc gia nào trên thế giới giống như chúng ta, và chúng ta đang ở trong tình thế tuyệt vời cho tương lai. Hoa Kỳ hầu như không nhập khẩu dầu qua eo biển Hormuz, và sẽ không nhập khẩu bất kỳ loại dầu nào trong tương lai. Chúng ta không cần nó. Chúng ta chưa từng cần nó, và chúng ta không cần nó.
Chúng ta đã đánh bại và hoàn toàn hủy diệt Iran. Họ đã bị hủy diệt cả về quân sự, kinh tế và mọi phương diện khác. Và các quốc gia trên thế giới nhận dầu qua eo biển Hormuz phải bảo vệ tuyến đường này. Họ phải trân trọng nó. Họ phải giành lấy và bảo vệ nó. Họ có thể làm điều đó dễ dàng. Chúng ta sẽ giúp đỡ, nhưng họ nên đi đầu trong việc bảo vệ nguồn dầu mỏ mà họ đang phụ thuộc rất nhiều. Vì vậy, đối với những quốc gia không thể có được nhiên liệu, nhiều quốc gia trong số đó từ chối tham gia vào việc tiêu diệt Iran – điều mà chúng ta buộc phải làm – tôi có một đề xuất. Thứ nhất, hãy mua dầu từ Hoa Kỳ. Chúng ta có rất nhiều. Và thứ hai, hãy tích lũy thêm dũng khí. Lẽ ra họ nên làm điều đó sớm hơn. Lẽ ra họ nên làm cùng với chúng ta, như chúng ta đã yêu cầu. Hãy đến eo biển và chiếm lấy nó, bảo vệ nó, sử dụng nó cho chính họ. Iran về cơ bản đã bị hủy diệt. Phần khó khăn nhất đã qua. Vì vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Dù sao đi nữa, khi cuộc xung đột này kết thúc, eo biển sẽ tự nhiên mở ra. Nó sẽ tự nhiên mở ra thôi. Họ sẽ muốn bán dầu, vì đó là tất cả những gì họ có để cố gắng tái thiết. Dòng chảy sẽ được nối lại và giá xăng sẽ nhanh chóng giảm xuống, giá cổ phiếu cũng sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Thành thật mà nói, giá chưa giảm nhiều lắm. Có giảm một chút, nhưng đã có một vài ngày rất tốt trong vài ngày qua. Thực tế chúng ta đã làm tốt hơn tôi nghĩ, nhưng chúng ta đã phải thực hiện chuyến đi ngắn đến Iran để loại bỏ mối đe dọa khủng khiếp này.
Với những đợt cắt giảm thuế lịch sử của chúng ta, nơi mà người dân hiện đang nói về việc nhận được khoản hoàn thuế lớn hơn nhiều so với những gì họ từng nghĩ, họ đang nhận được nhiều tiền hơn họ tưởng. Đó là nhờ vào dự luật tuyệt vời, to lớn và tốt đẹp này. Nền kinh tế của chúng ta đang mạnh mẽ và cải thiện từng ngày, và sẽ sớm bùng nổ trở lại hơn bao giờ hết. Nó sẽ vượt qua mức của một tháng trước.
Tôi đã nói rõ ngay từ đầu Chiến dịch Epic Fury rằng chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được đầy đủ các mục tiêu. Nhờ những tiến bộ đã đạt được, tối nay tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đang trên đà hoàn thành tất cả các mục tiêu quân sự của Mỹ trong thời gian rất ngắn. Chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn cực mạnh trong hai đến ba tuần tới. Chúng ta sẽ đưa chúng trở lại thời kỳ đồ đá, nơi chúng thuộc về.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Thay đổi chế độ không phải là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói đến việc thay đổi chế độ, nhưng việc thay đổi chế độ đã xảy ra do tất cả các nhà lãnh đạo ban đầu của họ đều đã chết. Tất cả họ đều đã chết. Nhóm mới ít cực đoan hơn và hợp lý hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu trong thời gian này không có thỏa thuận nào được ký kết, chúng tôi sẽ nhắm đến các mục tiêu trọng yếu. Nếu không có thỏa thuận, chúng tôi sẽ tấn công mạnh vào từng nhà máy điện của họ, có thể là đồng thời. Chúng tôi chưa tấn công các mỏ dầu của họ, mặc dù đó là mục tiêu dễ nhất vì điều đó sẽ không cho họ dù chỉ một chút cơ hội sống sót hay tái thiết. Nhưng chúng tôi có thể tấn công, và nó sẽ biến mất, và họ không thể làm gì được.
Họ không có thiết bị phòng không, radar của họ bị phá hủy hoàn toàn, chúng ta là một lực lượng quân sự bất khả chiến bại, các địa điểm hạt nhân mà chúng ta đã san bằng bằng máy bay ném bom B2 đã bị tấn công dữ dội đến mức phải mất hàng tháng trời mới có thể tiếp cận được bụi hạt nhân, và chúng ta đang giám sát và kiểm soát chúng một cách chặt chẽ bằng vệ tinh. Nếu chúng ta thấy họ có động thái nào, dù chỉ là động thái tiến đến đó, chúng ta sẽ tấn công họ bằng tên lửa một cách mạnh mẽ. Chúng ta nắm giữ tất cả các quân bài. Họ không có gì. Điều rất quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận cuộc xung đột này một cách khách quan.
Sự tham gia của Mỹ vào Thế chiến thứ nhất kéo dài một năm, bảy tháng và năm ngày. Thế chiến thứ hai kéo dài ba năm, tám tháng và 25 ngày. Chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm, một tháng và hai ngày. Chiến tranh Việt Nam kéo dài 19 năm, năm tháng và 29 ngày. Chiến tranh Iraq kéo dài tám năm, tám tháng và 28 ngày. Chúng ta đang tham gia vào chiến dịch quân sự mạnh mẽ và xuất sắc này, chống lại một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong 32 ngày, và quốc gia đó đã bị tàn phá và về cơ bản không còn là mối đe dọa nữa.
Họ từng là kẻ bắt nạt ở Trung Đông, nhưng giờ thì không còn nữa. Đây là một khoản đầu tư thực sự vào tương lai của con cái và cháu chắt của các bạn. Cả thế giới đang dõi theo, và họ không thể tin nổi sức mạnh, sự dũng mãnh và tài năng xuất chúng này. Họ không thể tin vào những gì họ đang chứng kiến. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn tự hình dung, nhưng họ không thể tin vào những gì họ đang thấy, sự tài giỏi của quân đội Hoa Kỳ. Tối nay, mỗi người Mỹ đều có thể mong chờ một ngày chúng ta cuối cùng được giải thoát khỏi sự độc ác của hành động gây hấn từ Iran và bóng ma của sự tống tiền hạt nhân. Nhờ những hành động chúng ta đã thực hiện, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa chấm dứt mối đe dọa nham hiểm của Iran đối với nước Mỹ và thế giới. Và tôi xin nói với các bạn, cả thế giới đang dõi theo, và khi điều đó xảy ra, khi mọi chuyện kết thúc, Hoa Kỳ sẽ an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn và vĩ đại hơn bao giờ hết. Cầu Chúa ban phước lành cho những người lính trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, và cầu Chúa ban phước lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúc ngủ ngon.
Rubi Rolgue tưởng chừng đã mất mạng trong 10 phút chết não, nhưng cô tỉnh lại với ký ức sống 5 năm trong một vũ trụ song song. Nữ sinh y khoa cho biết trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận cuộc sống, thời gian và cái chết.
Trở về từ cõi chết khi đang mang thai, người phụ nữ kể lại những hiện tượng kỳ bí ở “thế giới bên kia”
“Mẹ đây rồi, mẹ đến rồi”: Người mẹ khiến mạng xã hội nghẹn ngào khi hôn lên mộ con trai, “dạy con” cách sống ở thế giới bên kia
Nữ sinh trải nghiệm “thế giới song song” trong 5 năm sau khi chết não 10 phút
Rubi Rolgue, một nữ sinh y khoa đến từ Mexico, cho biết cô đã “du hành thời gian sang một vũ trụ song song” và sống trọn 5 năm trong tương lai sau khi một cục máu đông nguy hiểm khiến cô rơi vào trạng thái chết não, theo tin từ báo Mirror.
Ở tuổi 24, Rubi tưởng cuộc đời mình đã ổn định: cô vừa kết hôn, chuyển đến một thành phố mới và chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp ngành y. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả thay đổi. Trong 10 phút chết lâm sàng, cô cho rằng cuộc sống hiện tại bị “xóa bỏ” và cô sống tiếp trong một dòng thời gian song song từ năm 2025 đến 2030.
Rubi, đến từ Mexico, trong thời gian điều trị tại bệnh viện.
“Cuộc sống ở thế giới đó tiếp tục từng ngày một,” Rubi kể. “Mọi thứ tiên tiến và yên bình hơn. Con người không phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại, công nghệ tự động hóa các công việc hàng ngày, để chúng tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình và giao tiếp xã hội.”
Trong thời gian này, Rubi vẫn duy trì công việc của mình, nhưng phần lớn thời gian dành cho chồng và gia đình. Khi 5 năm trôi qua, mọi người đều già đi, giống như lẽ ra sẽ diễn ra trong dòng thời gian thực.
Sự cố khiến Rubi chết não
Một buổi sáng tháng 4/2025, Rubi đột nhiên không thể cử động chân và gặp khó khăn trong việc thở. Mức oxy trong máu giảm xuống 65%, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ xác định cô bị thuyên tắc phổi hai bên do các cục máu đông lớn.
Cô bị tổn thương não vĩnh viễn.
Rubi trải qua hai lần ngừng tim, trong đó lần thứ hai kéo dài hơn 10 phút. Khi các bác sĩ hồi sức, cô được tuyên bố chết não. Gia đình cô được thông báo rằng không còn hy vọng.
Trong trạng thái chết lâm sàng, Rubi trải nghiệm những điều kỳ lạ: cô bị tấn công trong một bữa tiệc ở “thế giới song song”, phải nhập viện, và cảm nhận chấn thương vang vọng qua cả hai thực tại. Cuối cùng, cơ thể cô “bị giật” trở lại thế giới thực qua một đường hầm tăm tối, trải qua ánh sáng lóe lên hai lần.
Cái chết không phải là kết thúc
Khi tỉnh lại, Rubi đối diện với thực tại: cô bị tổn thương não vĩnh viễn, không thể đi lại như trước, và mọi người đều sốc khi thấy cô trở lại. Cô nhận ra rằng trải nghiệm “thế giới song song” chỉ là ảo giác trong thời gian hôn mê một tháng.
Rubi muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người thấy rằng cái chết không thực sự là kết thúc.
“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người thấy rằng cái chết không thực sự là kết thúc,” Rubi nói. “Tôi cảm nhận được sự kết nối tâm linh sâu sắc hơn trước, và hy vọng câu chuyện của tôi sẽ mang lại niềm tin cho những người đang tìm kiếm câu trả lời.”
“Cái chết không phải là bức tường – mà là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống không bao giờ thực sự kết thúc.”
Theo website nhathuoclongchau, một số nhà nghiên cứu cho thấy, trạng thái cảm nhận trong trải nghiệm cận tử có thể liên quan mật thiết đến giấc ngủ REM trong chu kỳ giấc ngủ. Giải thích này hợp lý khi mô tả các trải nghiệm cận tử như là một loại giấc mơ cực kỳ sống động mà người trải qua có thể nhớ rõ khi tỉnh giấc. Tuy nhiên, nó đi kèm với hiện tượng tê liệt khi ngủ, khiến người trải qua không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, dù có cảm nhận rất rõ ràng và hiểu biết.
Tiến sĩ Daniel Kondziella, một chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh học tại Đại học Copenhagen, đã đưa ra một giả thuyết rằng trải nghiệm cận tử có thể xảy ra khi hoạt động não vẫn diễn ra bình thường cả về mặt chức năng lẫn cấu trúc. Ông là tác giả chính của một nghiên cứu mới về trải nghiệm cận tử được trình bày tại một hội thảo của Học viện Thần kinh Châu Âu. Những phát hiện mới này, mặc dù chưa được công bố chính thức trên bất kỳ tạp chí nào nhưng đã đề xuất rằng các cảm giác và trạng thái ý thức trong trải nghiệm cận tử có thể là kết quả của các quá trình thần kinh trong não, tương tự như những gì diễn ra trong hiện tượng được gọi là chứng tê liệt khi ngủ
Kondziella cũng cho rằng những trải nghiệm cận tử này có thể được kích hoạt trong những tình huống tiệm cận với cái chết thực sự. Tuy nhiên, trong quá trình nhận thức các trải nghiệm này, mạng lưới não bộ đang hoạt động một cách tích cực để lưu giữ, hồi phục và khôi phục lại những ký ức đó, đồng thời hỗ trợ cơ chế tự bảo vệ và lựa chọn sự sống.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, sự cố gắng, nỗ lực vì tương lai gia đình, con cái của mình lại nhận về sự phản bội của người chồng đầu gối tay ấp.
Tôi không phải là người phụ nữ đảm đang. Tôi nấu ăn không ngon, thậm chí có phần vụng về. Bù lại, tôi luôn nghĩ mình có thể lo cho gia đình bằng cách khác. Bởi tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và có thể lo cho con một tương lai đủ đầy nhờ số tiền mình kiếm được. Thế nên, từ ngày chuyển về chung cư mới, tôi gần như bỏ hẳn việc bếp núc.
Trong tòa nhà tôi ở có một người bán đồ ăn chín rất ngon. Cô ấy là mẹ đơn thân, vì muốn có thời gian đưa đón con cái nên quyết định nghỉ việc ở nhà bán hàng. Đồ ăn cô ấy nấu rất ngon, giống cơm nhà, hương vị đậm đà. Ban đầu tôi chỉ mua vài bữa cho tiện, nhưng rồi thành quen. Những ngày bận rộn, tôi cứ thế đặt đồ của cô ấy, vừa nhanh vừa yên tâm.
Công việc của tôi hay phải đi công tác. Mỗi lần đi, tôi đều dặn dò, rồi chủ động gọi đồ ăn sẵn cho hai bố con ở nhà. Sau này, chồng tôi quen dần, tự đặt mà không cần tôi nhắc nữa. Tôi còn thấy nhẹ lòng vì nghĩ ít ra anh và con vẫn được ăn uống tử tế.
Nhưng rồi, những điều rất nhỏ bắt đầu khiến tôi lấn cấn.
Có hôm, tôi thấy đồ ăn nhiều hơn bình thường mà cô ấy không tính thêm tiền, hôm lại có thêm món “tặng kèm”. Tôi còn đùa với chồng là chắc cô bán hàng quý khách quen. Anh chỉ cười, không nói gì.
Một lần khác, anh buột miệng nói thèm cá chép om dưa. Tôi nghe vậy thôi, cũng chẳng để tâm vì biết mình không nấu được món đó. Thế mà tối hôm ấy, khi tôi về nhà, trên bàn đã có sẵn một mâm cá chép om dưa nóng hổi. Anh bảo mua của cô ấy.
Không hiểu sao lúc đó, tôi thấy có gì đó sai sai. Món đó cô ấy không đăng lên trong nhóm chung cư. Vậy không lẽ chồng tôi nhắn cho cô ấy, yêu cầu làm riêng và cô ấy đã đáp ứng?
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý. Những bữa ăn không còn đơn thuần là “đặt cho tiện” nữa. Nó giống như có ai đó đang lặng lẽ quan tâm, nhớ từng sở thích của chồng tôi.
Rồi sự thật đến theo cách tôi không ngờ nhất.
Một lần, con gái tôi vô tư kể: “Mẹ đi công tác, cô bán đồ ăn hay lên nhà mình chơi lắm”. Con bé nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường.
Tôi hơi hoang mang, cố gắng hỏi thêm con xem thái độ của bố thế nào với cô ấy. Con ráo hoảnh: "Bố với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn ăn cơm ở nhà mình cùng con và bố".
Tôi không cần hỏi thêm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi chất vấn, chồng không chối. Anh thừa nhận tất cả. Anh nói anh chán cảnh ăn cơm ngoài, chán cảm giác về nhà mà chỉ có đồ ăn đặt sẵn, nguội lạnh. Anh nói từ khi gặp cô ấy, anh mới thấy lại cái cảm giác có một bữa cơm “nhà”, có người hỏi han, chăm sóc.
Anh nói… anh đã rung động với người phụ nữ đó. Ở cô ta, anh cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm giống như của người vợ dành cho chồng, cho gia đình.
Tôi nghe mà ù cả hai tai. Hóa ra, một bữa cơm ngon, thứ tôi nghĩ là nhỏ nhặt, lại là điều tôi đã bỏ quên quá lâu và là điều chồng tôi mong chờ đến vậy? Tôi mải mê chạy theo công việc, nghĩ rằng chỉ cần lo đủ tiền là được, còn anh thì lại nghĩ khác.
Anh nói lời xin lỗi nhưng anh mong tôi hãy gác lại công việc để chăm lo cho gia đình, vì anh cần vợ, con cần mẹ. Anh nói, sự nỗ lực của tôi chỉ càng làm anh thấy bản thân mình hèn kém đi. Anh cũng làm ra tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải. Và anh yêu cầu tôi nghỉ việc, kiếm công việc khác phù hợp, có thời gian lo cho gia đình.
Tôi biết, đó là một lời thỏa hiệp cho mối quan hệ này. Nếu tôi không chấp nhận, có thể, sự rạn nứt càng lớn hơn. Và điều xấu nhất là chúng tôi có thể sẽ mất nhau mãi mãi...
Tôi không biết mình nên làm gì. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác một mái nhà vẫn còn đó, nhưng hơi ấm thì đã không còn nguyên vẹn nữa. Tôi nên làm gì bây giờ, vì công việc này với tôi thực sự quan trọng, cơ hội thăng tiến cũng đang đến rất gần...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.